1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đâu phải chỉ có cầu thủ Ngệ An mới biết đá ngu và phạm lỗi láo đâu: hai học trò thân cận và được Mr Mou đào tạo nhiều năm cũng đá y chang ngư thế: trận gặp Barca và Bayern thì ông Drogba hứng sảng lui về phòng ngự đốn chân hai thằng khiến đội nhà dính hai quả Pen mùa 2012 trong hai trận quyết định ở C1. Hên cho Chel là hai ông thần Messi và Robben đá ngu không thì Chel ôm hận, còn ông Terry lúc đá trận lượt về với Barca trong lúc đồng đội đang gồng mình chống đở thì ổng nổi điên thúc một gối vào thằng Sanchez ăn luôn cái thẻ đỏ khiến Chel phải 10 đấu với 11 suốt 70 phút còn lại trong lúc Barca đang dẫn bàn. Hên là cuối cùng Chel cũng vô địch
    halosun thích bài này.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U19 Việt Nam có những áp lực vô hình
    Thứ Tư, 10/09/2014 13:53
    Tweet


    (Thethaovanhoa.vn) - Những phút cuối trận, thời điểm mà U19 Việt Nam vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, trung vệ Lục Xuân Hưng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi không bóng với đối thủ. Ngay sau tình huống này, Xuân Trường cũng bị nhắc nhở với pha vào bóng gầm giầy ở khu vực giữa sân. Trước đó nữa, tiền vệ vào sân thay người Minh Vương “tắc” bóng từ phía sau…

    Chúng tôi phải nhắc lại các tình huống này, bởi các cầu thủ trẻ đã phạm lỗi một cách không cần thiết, còn trong những lúc cần phạm lỗi hay ít nhất ngăn cản đối thủ bằng sự quyết liệt, họ lại quá “ngoan hiền”. Trong suốt trận đấu và cụ thể là 3 pha bóng dẫn đến bàn thua, học trò ông Guillaume Graechen tuân thủ một cách quá cứng nhắc tiêu chí về thứ bóng đá đẹp được người lớn cấy vào đầu.

    Các pha tổ chức bóng dẫn đến bàn thắng, từ nỗ lực cá nhân đến phối hợp đồng đội, bên phía U19 Nhật Bản đều bắt đầu từ khá xa khung gỗ. Song, chính vì sự thiếu quyết đoán, các học trò của ông Graechen đã không ngăn cản họ. Đó thực sự là một sai lầm trong vận hành chiến thuật, khi bóng đá đôi khi đơn giản là thành tích. Người Nhật xác định, một trận đấu với họ là một cuộc chiến, còn chúng ta dường như không!

    Tất nhiên là không ai cổ vũ thứ bóng đá bạo lực cả, “những đứa trẻ của bầu Đức” lại càng không. Nhưng rõ ràng, khác biệt lớn nhất trận đấu này không phải là việc U19 Nhật Bản tận dụng tốt hơn U19 Việt Nam các cơ hội ăn bàn được tạo ra, cũng không hẳn các sai lầm lặp lại như lời HLV Guillaume Graechen khẳng định sau trận đấu, mà đơn giản, chúng ta đã “im lặng” khi đáng ra cần phải “hành động”.

    Một lần nữa HLV Guillaume Graechen không thừa nhận sai lầm về phía mình, ví như khả năng đọc trận đấu, thay người và điều chỉnh chiến thuật khi tạo được lợi dẫn, cũng như khi bị đối phương dẫn ngược cách biệt tối thiểu.

    Người trẻ vốn giàu khát vọng cống hiến và khát khao thể hiện. Song cảm giác như, lứa U19 Việt Nam lần này không được khơi gợi sự sáng tạo, ngược lại, họ đang chịu một áp lực hữu hình.

    Về cơ bản, chúng ta đã có một trận đấu tốt và có thêm nhiều bài học bổ ích. Nhưng sẽ tốt hơn (ít nhất về kết quả), nếu thầy trò HLV Graechen khôn ngoan hơn trong điều tiết trận đấu. Thái độ tiếp nhận thất bại hay thành công là rất quan trọng để chúng ta bước tiếp!



    HLV trưởng U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu:
    “Mỗi trận đấu là 1 trận chiến”

    “Đội hình chúng tôi đem đến giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng lần này được làm mới gần như hoàn toàn, so với U19 Nhật Bản ở giải quốc tế TP.HCM hồi đầu năm. Mặc dù vậy, chúng tôi luôn xác định rõ tiêu chí cho các trận đấu, giải đấu. U19 Nhật Bản sẽ giải quyết từng trận đấu một và dù đối thủ là ai thì đó cũng sẽ là 1 trận chiến.

    Các bạn có 1 đội tuyển tốt và tiến bộ từng ngày. Trận đấu chiều nay, U19 Việt Nam đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi, nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở khâu dứt điểm. Chiến thắng, nhưng tôi chưa hài lòng lắm với màn trình diễn của U19 Nhật Bản. Đáng lẽ ra, chúng tôi còn có thể làm được tốt hơn thế”.

    HLV trưởng U19 Việt Nam Guillaume Graechen:
    “U19 Việt Nam không gặp may mắn”

    “Văn Toàn đã lấy lại sự tự tin cần thiết, sau khoảng thời gian đủ dài ít được vào sân. Điều này thực sự quan trọng, bởi Toàn mới chỉ 18 tuổi, thiếu cân nặng, nhưng vẫn còn đủ thời gian để phấn đấu.

    Chúng tôi đã không đảm bảo được lợi dẫn, bởi một số các sai lầm cá nhân lặp lại. Điều khác biệt lớn nhất so với lần thua 0-7, thì lần này chúng tôi thua 2-3 và điều đó cho thấy sự tiến bộ nhất định.

    Đối diện với chúng ta là một đội tuyển rất mạnh, nhưng chúng ta lại phung phí các cơ hội, trong khi U19 Nhật Bản đã tận dụng đủ 3 cơ hội trong hiệp 2 để có 3 bàn thắng. Sau khi tôi chuyển qua sơ đồ 4-4-2 để chơi với 2 tiền đạo, thì Nhật Bản cũng có điều chỉnh.

    Trong trận đấu, sai lầm cá nhân là có thể nhìn thấy ở trên sân. Nhưng ý tôi muốn nói là, đôi khi sự mạo hiểm có thể thành công, nhưng cũng có thể thất bại. Và hôm nay, may mắn đã không mỉm cười với U19 Việt Nam”.




    Tùy Phong
    Thể thao & Văn hóa
    =========================

    A Đệch bố cái thằng phóng tinh viên Tuỳ Phong này ăn nói đã bậy còn ngu.
    Đã có vé vào vòng trong rồi mà còn sợ thua không dám đá mạo hiểm phải tv trụ để cầm hoà hay dành thắng lợi ở giải giao hửu để...tự sướng à. Đúng là đầu với chả óc.
    Nhung nếu đá như nó chỉ cầm hoà....thì nó lại nó cáy không dám nhào lên hấp thằng Nhật. Chỉ vì có lẽ nó muốn bẽ ghế ông Gôn vác thằng bố Hữu Thắng chât chém slna vào làm hlv thôi mà nên kiểu nào nó chẳng chê. Mà đây là lần đầu u19 VN vào bán kết lực lượng đầy đủ chẳng lo bị thẻ bị chấn thương. Vậy mà đồ lợn vẩn eng ét. Thời Huy Hoàng thì sao ? Ngu không tả nổi bọn ni.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói ngắn gọn, nếu mấy thằng nhà báo không tin là các em U19 viết báo tốt hơn nó thì cũng đừng mở mõm ra sủa là mình hiểu về bóng đá hơn cầu thủ và HLV. Mà rõ ràng là viết báo chém gió thì dễ hơn đá bóng nhiều. Để cho dân chuyên người ta làm việc của người ta.

    Thuộc tên mấy thằng cầu thủ, nghe lỏm mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi về tình hình bóng đá không có nghĩa là mình hiểu gì về bóng đá cả, giống như cái thằng thực khách thì ăn nhiều món nhưng không có nghĩa là biết nấu ăn hơn thằng đầu bếp, lại càng không đủ tư cách để nói thằng đầu bếp nên nấu thế nào cho phải.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    bác có nghĩ là có những thế lực đứng đằng sau những bài báo tnay ko?
  5. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Cụ Trạng Trình bảo rằng "miệng thế gian như cái đít bò" làm sao mà hết những kẻ ngu được. Vì bản chất nhưng kẻ ngu luôn chiếm số đông còn những người thông minh thì là thiểu số. Nếu không có kẻ ngu thì người thông minh là bình thường. Và nếu không có người thông minh thì kẻ ngu là bình thường.
  6. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nhắc mọi người 1 thông tin là bút danh " Tùy Phong " ở báo TTVH không phải 1 người dùng mà là 1 " nhóm người " sử dụng nhé =))..... Tốt nhất bài nào về bóng đá việt nam ở báo TTVH thì đừng có đọc còn hơn...... theo thông tin mình được biết thì mảng báo online của TTVH đặc biệt là chuyên mục bóng đá việt nam đều được giao cho những tay viết cùi bắp nhất của TTVH...... các tay viết được được 1 tí người ta ở mục báo giấy cơ =))
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Ủa tưởng bài nào có ở báo giấy sẽ có ở báo online và ngược lại, có thể có trên báo giấy chứ!?
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Còn phải tính độ bệnh hoạn của những tay bình luận viên khi Phi Sơn vào sân trận hôm qua nữa, cứ khi hai đội đang khởi động cho tới khi anh vào sân thì trọng tài mới cho bắt đầu vậy.
    Tôi không phải quá phân biệt vùng miền, nhưng trong một tập thể mà có người Nghệ An vào tự nhiên rối hẳn.
    Tất cả cũng do các bố không thích lo cho việc chung mà cứ chăm chăm cá nhân và cục bộ, cả tập thể nó nát mà nhà mình vẫn vững là tốt rồi, như thế là hay lắm phải không?
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đợt này tập trung tuyển quốc gia, và các nhân tố Nghệ lại được PR ầm ầm, mới các bác vào đây phản biện.
    Dưới đây là bài về hàng thủ sau khi đã tôn vinh Béc Khâm Việt Nam thì kết luận chỉ có hai ông Nghệ sẵn sàng chơi máu lửa khi cần là phù hợp, và thủ môn 1m77 là Nguyên Mạnh thì sẽ hay hơn Bửu Ngọc.

    Tuyển Việt Nam và nỗi lo hàng thủ
    Thứ Ba, 28/10/2014 11:22
    Quan tâm0


    (Thethaovanhoa.vn) - Có lý do để lo ngại rằng hàng thủ mới chính là điểm đáng lo nhất của đội bóng do HLV Miura dẫn dắt lúc này.

    1. Trong những trận đấu giao hữu với Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) trên sân nhà, thầy trò HLV Miura tha hồ quần thảo đối phương. Hàng công với Công Vinh và Hải Anh phần nào được tôn vinh với những bàn thắng liên tiếp.

    Phong độ hiện có của bộ đôi này có thể giúp họ trở thành cặp tiền đạo số 1 tại AFF Cup cuối năm nay. Hàng tiền vệ cũng chưa khi nào là mối lo lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

    Và chất lượng những cầu thủ phía sau hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam lúc này có thể là cơn đau đầu của HLV Miura, bởi những cầu thủ mà ông thầy người Nhật đang có trong tay đều khá toàn diện.

    Những Thanh Trung, Thành Lương, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Anh Đức, Thanh Hiền… là lý do chính để HLV người Nhật Bản mạnh dạn loại bỏ 2 công thần một thời của bóng đá Việt Nam: đương kim “Quả bóng vàng” Quốc Anh hay cầu thủ đang tìm lại đỉnh cao phong độ Vũ Phong, kể cả tiền vệ trẻ đang lên Minh Tâm. Sắp tới, việc chọn ai bỏ ai chắc chắn sẽ khiến HLV Miura phải lao tâm khổ tứ.

    Nhưng sau những trận đấu giao hữu thắng như chẻ tre trước các đối thủ Myanmar, Hong Kong, ông Miura nhận định đội tuyển Việt Nam muốn lên chân phải có đối thủ xứng tầm hơn. Sau chuyến tập huấn ở Nhật Bản, thầy trò HLV Miura mới được đáp ứng mong muốn thử thách với những CLB đẳng cấp.

    Vấn đề nơi hàng thủ đã được bộc lộ từ đây và ông Miura có lý do để phát biểu rằng ít nhiều không hài lòng về các học trò. Con số 11 bàn thua sau 3 trận giao hữu có thể là bằng chứng thuyết phục.

    Trong khung thành đội tuyển Việt Nam hiện tại, có thể HLV Miura đã có cho mình 2 lựa chọn hàng đầu là Nguyên Mạnh và Bửu Ngọc. 2 thủ môn này cùng sinh năm 1991 và cùng không nhiều kinh nghiệm đỉnh cao khi khoác áo đội tuyển Việt Nam.

    Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở chốt chặn phía trên khung gỗ, chính xác là vị trí trung vệ. Trong tay HLV Miura là những trung vệ đích thực là Phước Tứ, Ngọc Hải, Huy Cường, Tiến Thành.

    Và nếu so với hàng tiền vệ, điều dễ nhận thấy là vị trí trung vệ khá neo người. Cho đến lúc này, nhiều người có lẽ vẫn tiếc nuối khi trung vệ Đình Luật không được triệu tập vào danh sách tập trung.

    2. Còn có thông tin HLV Miura đã chấm Đình Luật nhưng không hiểu sao một cầu thủ đã được gọi vào đội tuyển Các ngôi sao Đông Nam Á đá giao hữu gây quỹ Haiyan vào năm rồi lại không có tên.

    Đình Luật từng tuyên bố rất khát khao cống hiến cho ĐTQG trong ngày CLB đăng quang chức vô địch V-League 2014. Và so với những Huy Cường hay Tiến Thành, Đình Luật rõ ràng nhỉnh hơn về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.

    Chính cầu thủ này chứ không phải là Phước Tứ mới là chốt chặn khó thay thế trong đội hình của HLV Lê Thụy Hải ở mùa bóng vừa qua. Nếu Phước Tứ chỉ nổi lên ở giai đoạn cuối mùa giải thì Đình Luật vẫn ổn định như hòn đá tảng trước khung thành Quốc Thiện Esele.

    Bản thân Phước Tứ từng là một chỗ dựa đáng tin cậy nhất của bóng đá Việt Nam ở hàng trung vệ, tất nhiên trước khi cầu thủ này gặp vấn đề với cái đầu gối nhiều mùa bóng qua. Phước Tứ có lối chơi khôn ngoan, mạnh mẽ khi cần thiết, có thể xem là lựa chọn số 1 ở hàng trung vệ đội tuyển lúc này.

    Nhưng với gánh nặng tuổi tác hiện tại, và việc không đá cặp với đối tác quen thuộc Đình Luật, người đồng đội từ XMXT.Sài Gòn đến B.Bình Dương, có thể Phước Tứ sẽ không thể phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

    Vị trí trung vệ đã có ít sự cạnh tranh, lại thêm tình trạng chấn thương dai dẳng của Tiến Thành trong thời gian qua cũng là vấn đề. Cái cổ chân đau dai dẳng của Tiến Thành đã khiến cầu thủ Hải Phòng vất vả từ CLB lẫn ĐTQG.

    Điều ấn tượng của giới chuyên môn với Tiến Thành là sự trưởng thành trong màu áo CLB đến các ĐTQG. Chiều cao tốt là một lợi thế của Tiến Thành khi đối đầu với những tiền đạo cao to, nhưng cũng tương tự như tân binh Huy Cường, vấn đề của trung vệ CLB Hải Phòng là việc đảm bảo hệ số an toàn trước cầu môn, bởi Tiến Thành còn khá trẻ nên vẫn thiếu kinh nghiệm.

    Được người trong cuộc đánh giá cao nhất ở hàng trung vệ đội tuyển Việt Nam lúc này là Ngọc Hải, bởi cầu thủ xứ Nghệ đã chứng tỏ mình với khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn và khi cần rất máu lửa.

    Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau chuyến tập huấn từ Nhật Bản trở về Bình Dương, HLV Miura đã cất công cho các học trò tập nhiều hơn những mảng miếng phòng ngự. Có thể trong loạt trận giao hữu tới đây, các đối thủ sẽ là những liều thuốc thử xứng tầm để ông thầy người Nhật phát hiện thêm những vấn đề của đội tuyển.
    --- Gộp bài viết: 29/10/2014, Bài cũ từ: 29/10/2014 ---
    Vâng, trong bài báo trên ta thấy có thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Đình Luật, Ngọc Hải, tiền đạo Công Vinh, Hải Anh.
    Quả là bá đạo!
    Dawning87, LackOfMoneyhalosun thích bài này.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Mẹ nó. Thằng già thì nói gánh nặng tuổi tác. Thằng trẻ thì nói thiếu kinh nghiệm. Cái lưỡi không xương.

Chia sẻ trang này