1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chàng đĩ đực

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 14/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Những chàng đĩ đực

    Trong một đêm yên lặng , những chàng đĩ đực bay qua trên trần nhà . Lòng nhẹ tênh tênh .

    Làm đĩ , xét đơn thuần làm đĩ là mang ******** ra đổi lấy tiền bạc thì xã hội này có được bao người làm đĩ . Nhưng cái sự làm đĩ nó rộng lắm , to lắm . Mang tình cảm đổi lấy tình cảm cũng là đĩ , mang đi cho điều gì đấy và ngồi mong nhận lại cũng làm đĩ nốt . Đụng chạm đến vấn đề này e mất lòng hơi nhêìu người . Nhưng cái sự đĩ nó cũng lắm thứ đĩ .

    Một đêm trời không đẹp lắm , mưa phùn bay xuyên qua những cây cột đèn . Chứng mất ngủ khiến tôi lang thang . Như ai đấy lang thang trong " Khải hoàn môn " . Tôi không cao đẹp thế . chỉ đi vì mất ngủ như những kẻ không biết làm gì vào ban đên thôi . Qua công viên , những đống giẻ rách lăn lóc ngủ trên ghế đá , dưới những tàn cây đướng yên . Qua nhà thờ , những đôi mắt vật vờ nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mặt xa lạ . Qua phố , phố xá lặng yên đợi chờ phút bùng nổ quen thuộc buổi bình minh . Qua sông , sông vẫn chảy đi cùng rác rưởi .

    Những linh hồn thì luôn không ngủ , họ vật vờ ban ngày còn ban đêm thì bùng cháy . Linh hồn là cây cột điện , linh hồn là vĩa hè , là cái thùng rác , là sự yên tỉnh thuần khiết của đêm . Linh hồn ban ngày không xuất hiện , hay chính xác là ta không thấy vì buổi sáng có quá nhiều thứ để ta quan tâm hơn là các linh hồn . Các linh hồn thì rỏ là không ngủ , những chàng đĩ đực thuần khiết cũng thế . Đĩ đực thuần khiết là những chàng chỉ buôn hương bán phấn , chỉ mang sức lực ra để phụ vụ cho nhu cầu ******** của khách hàng . Các chàng thuần khiết lắm , trong sạch lắm . Chàng đĩ đực thuần khiết chưa bao giờ nghĩ đến những lời ong mật để chiêu dụ khách hàng , chưa bao giờ hy vọng đến tinh thần hiệp sỹ để che chở khách hàng . Chàng đĩ đực thuần khiết chỉ đơn thuần là người mang dục vọng đến và lấy đi một ít tiền giấy trong túi những khách hàng giàu có .

    Những chàng đĩ đực ngủ gật trên đường , trên những chiếc xe đựng cẩn thận sát vách toà nhà lớn và trong những quán bar vàng le lói . Tôi mang theo một chút tiền , tiền luôn mang theo lúc có . Nhưng tôi cũng như mọi người đều không chắc tiền dùng để làm gì trong những lúc đi như thế này . Chắc chắn tôi không cần những chàng đĩ đực thuần khiết vì xét ở cái khoản rộng hơn của sự làm đĩ đực thì tôi đã là một chàng đĩ đực không thuần khiết . Không thuần khiết nghĩa là đã pha tạp , là kém chuyên nghiệp và cả chuyên môn nữa . Cái bóng không thuần khiết là của tôi cũng vật vờ theo tôi cả đêm nay . Nó đổ nghiêng ngả trên đường , trên tường . Vừa đi , nó vừa nhún nhảy như trêu ngươi tôi , như phỉ báng và rách móc tôi rằng tôi đã làm nó mệt mỏi . Nếu tôi chịu khó và kiên nhẫn nằm yên đấy và mơ màng về một ngày mai tốt đẹp thì chắc rồi cả tôi và nó sẽ được ngủ yên trong thế giới màu hồng cùng tất cả . Nhưng tôi thiếu kiên nhẫn quá . Thiếu sức chịu đựng quá , Thiếu cả hy vọng về một giấc ngủ ngon nữa . Nó rách tôi là phải lắm , đúng lắm .

    Ở một nơi nào đất lúc này chắc chắn sẽ có cả những chàng đĩ đực thuần khiết lẫn không thuần khiết đi như tôi . Bọn thuần khiết đi và luôn tươi cười vì chúng biét chúng đi đâu , tìm gì và mơ thấy gì . Chỉ có bon không thuần khiết nghiệp dư thì luôn phải suy nghỉ về những điều không cần thiết khác và bị chính nó làm cho mệt mỏi đến khiệt sức để cuối cùng muốn làm một chàng đĩ đực thuần khiết thì cũng chẳng còn sức lực đâu và may lắm cũng chỉ được ném cho vài đồng lẻ từ túi vợ những ông chủ giàu làm việc ở phố Wall .

    Tôi liều mình đi vào một quán bar của những chàng đĩ đực chuyên nghiệp . Quán cao hơn vĩa hè ba bậc thang , những chàng đĩ đực cũng cao hơn , to hơn và bề ngoài phải đĩ đực hơn . Cái hay của bọn chuyên nghiệp là chúng mau chóng thể hiện cho con mồi biết rằng chúng chính là chuyên nghiẹp chỉ bằng cái nhìn đầu tiên . Bằng ánh mắt , bằng quần áo , bằng mùi nưới hoa rẻ tiền hay đắt tiền , chúng mau chóng khẳng định mức thù lao mà chúng sẽ lấy đi qua những lần mua bán . Chuyên nghiệp là thế . Tôi bước vào quán đến bậc thứ hai thì chàng bảo vệ của những chàng đĩ đực ngăn lại .

    _ đóng cửa rồi em giai . Cái chất giọng lè nhè nghe nhão nhoét thể hiện một sự đĩ thoả chuyên nghiêp phát ra từ mồm của một thằng canh cửa . Tôi gạt tay hắn ra và tiếp tục bước lên bậc thứ ba .

    _ bước ra ! đóng cửa rồi ! Tôi chỉ vào quán và toả sáng một giây chuyên nghiệp khiến hắn lập tức bị khuất phục chỉ bằng hai tiếng .
    _ có hẹn !

    Trên quầy bar , vài chàng đĩ đực mặt quần trắng ôm sát người nhìn tôi cười nhạt nhẽo . Góc xa kia , dưới ngọn đèn ngủ xanh nhạt , một chàng cao to đang mặc cả cùng hai khách hàng . Và hun hút trong kia là những bóng đen lặng lẻ mặc cả hay mua bán trên những chiếc salon dài kẻ sọc đơn giản . Một nơi chuyên nghiệp luôn thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cái vẽ ngoài kín đáo và bên trong sôi động . Nơi này là thế .
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi một Tequila pop và ngồi vào chổ sáng nhất nhìn ra phố qua khung kính to . Đối diện tôi là ghế , tôi cũng đang ngồi trên ghế . Nhạc trong quán là thứ lạ lẩm ., Tiếng hát của một công nàng ***y ỡm ờ về một tình yêu chờ đợi , về ánh mắt , về nụ cười của người tình cũ . KHông thuần khiết , chàng người yêu của cô ả chắc chắn là một thằng đĩ đực không thuần khiết vì đã mang những thứ ngoài ******** ra chiêu dụ cô nàng . Và chắc là lúc cô nàng đang lăn lóc quằng quại trên sàn nhà và rên lên những nhớ mong chờ đợi thì chàng đang hành nghề ở một nơi nào đấy . Thứ nhạc không chuyên nghiệp ấy mở ở đây thật không hợp . Nhưng mặc , những chàng chuyên nghiệp không quan tâm đến nó vì các chàng có lương tâm cao đẹp là không bao giờ làm các nàng nhớ về mắt , nhớ tiếng cười hay nhớ giọng nói . Các nàng nhớ đến chàng bởi duy nhất cái dụng cụ hành nghề xinh xắn lặng lẻ và hiệu quả của chàng mà thôi .
    Tôi lang mang với mớ suy nghỉ về sự chuyên nghiệp thì một nàng , đúng hơn là một bà kéo ghế ngồi đối diện với nụ cười mua bán chuyên nghiệp . Mí mắt bà ta nhăn trét đầy phấn , tóc đến vai xoăn và nhuộm màu lông chó cái mớ xoăn ấy , môi trể ra , mũi được đôn lên và đôi ngực trể xuống đến ngang bụng . Bà mặc áo đen bó sát và cả váy đen mang dáng dấp quý bà . Bà cở tuổi mẹ tôi nếu không lầm .
    _ Ngồi một mình hả em ? Chị ngồi cùng với nhé ! Tôi gật đầu và cười thân thiện lắm .
    Đôi khi bóng đêm là một thứ bí ẩn quyến rủ đến kỳ lạ . Nó vừa kích thích sự tò mò , vừa che chở niềm tự ti , vừa mang một nổi cô đơn cần che chở , vừa đồng loã với những điều xấu xa . Người đàn bà ngồi trước mặt tôi lúc này sẽ ngủ vào ban ngày , vì ban ngày bà ta không cần đến sự che chở , sự cô đơn và những quyến rủ khác . Ban đêm , nhìn bà ta đi , bà ta vừa lộng lẩy , đầy dục vọng , vừa yếu ớt dưới lớp son phấn , vừa kích thích sự tò mò dưới cái váy đen kia , dưới bộ ngực sề sát trốn kia . Chắc chắn bà ta biết tôi là ai , đang làm gì và từ đâu đến . Bởi bà ta đủ tư cách và thời gian để sinh ra một thằng như tôi . Bà ta có đủ tính chuyên nghiệp để nhận ra tôi là một tên không chuyên . Bà tâ có đủ từng trải để thấy được sự non nớt của tôi trước những tình huống như thế này . Bao thuốc của tôi hết sạch và tôi lại đâm ra lúng túng vì điều đấy . Người đàn bà nhìn lên quầy bar và chỉ vào cái võ thuốc trên bàn . Một chàng mặt áo ghilê mang ra một bao khác kèm theo cả một nụ cười thân thiện ném thẳng vào mặt tôi .
    _ em ở đâu ? Tôi vẫn nhìn ra khoảng xa tối tăm kia qua ô kính , rất đăm chiêu , rất xa xăm . Nhưng chính người đàn bà kia biết rỏ hơn cả tôi rằng tôi không nhìn thấy gì ở phía ấy cả và tôi đang lúng túng trước mặt bà ấy .
    _ ở cách đây hai phố . Phố H .
    _ mất ngủ à ?
    _ vâng ạ ! mất ngủ !
    ( tạm dừng )
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 14/05/2004
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ bác daysleeper . Đang phê . Lam` một vại bia lấy hương phấn bác nhé ? Tôi mời
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết tiếp , cảm ơn chầu bia của Bác Vuilachinh cái . Cũng có vài câu muốn nói với bác . Tôi viết lách đơn thuần như một trò giãi trí và tôi không muốn bất cứ ai hiểu lầm về cái trò giãi trí của tôi . Tôi biết bác vô tình , nhưng bác đừng nên trích ra một hai câu trong một bài viết để tâm đắc . Nó dễ khiến tôi thành kẽ bị chửi rủa . hehe ! tôi sợ bị phụ nữ chửi rủa lắm !!! Hôm nào gặp chắc chắn tôi sẽ đi uống bia với bác . ( Bia tươi Đức chổ 31A _phố Trần Hưng Đạo ngon lắm ! )
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác days a` sao bác lại e ngại cái chuyện đấy nhỉ , ở cái box văn học này có ai mà không biết bác ra làm sao . Nếu như nói về cái sự ấy thì có lẽ tôi mới đáng để cho họ chê bai và chửi rủa , mỗi khi đọc lại những đoạn viết của tôi , tôi lại thấy nó tởm nợm thật , cô nàng nào mà đọc phải chắc cũng thấy buồn ói mất .
    Nghe bác nói có bia ngon tôi thấy thèm quá , nhưng ngặt cái tôi thì ở ngoài Bắc còn bác thì trong Nam , cho nên cái sự ấy tôi tiếc lắm . Tiếc lắm !
    Bác viết tiếp nhanh nhanh nhé , tôi đang rất muốn đọc . Chào bác .
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ( không phải câu bài ) Thế mai đi uống vậy ! Mai tớ chờ ở 31A Trần Hưng Đạo , cứ đến đấy thấy mặt ai đỏ nhất là tớ . Về cái bài này thì tớ cũng mong viết tiếp lắm , mong có chút thời gian thư thả để thải bớt ra khỏi đầu , " Ổ cứng head " sắp đầy mất rồi . Tôi khất vài hôm nữa !
  7. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    gigolo or callboy hở bác, ngỡ bác đang giăng câu đấy! Bác đã để quên tiếng xấu nơi nì mà chưa kịp quay lại thì đã có người mang trả bác rồi nhở, vì thế mà bác phải ta ơn gọi là cho có lễ bằng bia và đĩ đực
  8. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cậu Day... này,để cho cậu có được cái sự vui sưóng hứng khởi trong viết lách,tớ gợi ý cho cậu nhở
    Dayslippơ không thức ban ngày, người ta chỉ thấy hắn thức về đêm,và người ta gọi y với cái tên nửa vời, Gigolo. Vâng,chính cái tên này,cái tên đi liền với cái gã vẫn chìa bàn tay trên phố hằng đêm,hay trong các tụ điểm vui chơi,và cứ thế, như thông lệ,cho dù khách qua đường là quí bà hay mụ sồn sồn,hoặc như người kém tuổi tác hơn, già trẻ hay quá lứa lỡ thì. Dẫu trăng có khuyết, tròn hay xế, trăng cũng là trăng ,hắn nghĩ vậy! Dayslippơ quyết không tha cho một ai,phải nghe y nói tất, mà Dayslippơ ăn xin thật, nhưng không nịnh nọt. Y nói gì với họ vậy? Về sự thoả mãn sử sự như những con người mông muội sống theo tự nhiên,theo bản năng ?"cái bản năng mà theo hắn thì tự do phóng đãng,cái sự sướng vui của hắn,sướng thì nhiều mà vui thì ít!
    Lúc mặt trời gác bóng, có hôm quá nửa khuya, và bàn tay Dayslippơ vẫn trống trơn.Nhưng bữa khác, hắn dời đi chỗ khác, từ chập tối, người ta thấy y đứng trước bức tượng phụ nữ và bàn tay vẫn không ngừng chìa ra, y đứng trước bức tượng - một bức tượng như muốn bong lớp ngoài ra để lộ cái lớp trắng treo,mịn và mát, như cái vẻ uyển chuyển mà bức tượng muồn nóphải có!, y đứng đấy,xin ăn và cứ xin mãi. Cso người hỏi ?o Này,Dayslippơ làm gì đấy??
    - ?o Ta luyện tập,ta sung sướng được luyện tập, nhờ thế mà ta làm TRÒ TRỐNG gì đấy!?
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tôi cũng chả biết bác đang nói về cái gì . Nhưng tôi biết bác là người quen . Chỉ quen thôi chứ chắc chắn không phải bạn tôi . Thực ra tôi làm rất nhiều nghề , từ đĩ đực , đến chạy xe ôm , đến bán dạo vé số và xin ăn . Tôi không hề nói ngoa , tôi đã ít nhất một lần thử làm . Tôi thấy khó nhất là xin ăn .
    Còn chuyện viết lách . Thật ra tôi muốn viết một mạch cho xong cả mộ topic , có rất nhiều topic tôi bỏ ngang . Khi tôi viết thì tôi mắc một bệnh trầm kha là dị ứng cái màn hình . Tôi không thể nhìn nó để viết được . Nên tất cả những gì gõ ra trong đầu rồi lại bị mất sạch khi căn bệnh kia xuất hiện . Thật sự là muốn viết hết ngay một lúc như thải ra như thải phân thôi .
    Và những topic của tôi cũng thường bị lạc đề bởi những bài viết như của bác . Mọi người thích trêu chọc tôi , tôi cũng thích làm điều đấy với mọi người , rất thích . Tôi luôn biến tất cả thành lố bịch trong mức có thể . Tuy nhiên những bài viết cắt ngang như của bác làm tôi thấy khó chịu và xé toang suy nghỉ của tôi về bài viết . Tôi biết ở đây là diễn đàn và bác có quyền làm điều đấy . Nhưng nếu là người biết điều thì bác cũng biết nên mở mồm ở đâu . !
  10. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    , cậu gì gì này,thật nhiều chuyện khi trêu người khác, và không nên lắm điều như đàn bà,bàn tán mông lung.
    Cậu tiếu đấy,bỏ qua hơ!
    ". Nhưng tôi biết bác là người quen ", cái này mới gọi là tôi chả biết bác quen cái gì,quen và bạn?hơ,bác nhầm chắc! Nếu bác k0 phải Ad-mod thì bác chưa và k0 quen tôi đâu,bác gì gì ạ.
    "Thực ra tôi làm rất nhiều nghề , từ đĩ đực , đến chạy xe ôm , đến bán dạo vé số và xin ăn . Tôi không hề nói ngoa , tôi đã ít nhất một lần thử làm . Tôi thấy khó nhất là xin ăn . " Thực ra bác ko nhận cái bác nhận,và thực ra bác cũng khôi hài lắm
    "...Nhưng nếu là người biết điều thì bác cũng biết nên mở mồm ở đâu ."
    hơ hơ, có ai không biết điều ko nhở, không biết điều không mở mồm, biết điều cũng đôi lúc quấy rầy,tóm lại khỏi phải rầy rà, xin kiếu,không tham dự mấy kiểu đôi co này
    Cậu viết được đấy, chỉ không dở thôi,viết tiếp đi!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này