1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Những Chàng Trai Quanh Ta

    Nói về gái, thì đằng sau lớp vải là hợp lý. Nói về giai, thì đằng sau lớp gì mới được chứ? Thôi thì.... đằng sau cái mẹt, bởi vì dòm trai mà xúc động chắc cũng chỉ từ cái mẹt mà ra.

    Topic này mở ra không đơn thuần là những cảm xúc thoáng qua về các anh giai một cách "da thịt" như topic đằng sau lớp vải. Mời các bạn nữ nói về những chàng giai xung quanh chúng ta, bất kể là thú vị hay đáng ghét. Mấy anh giai vào dòm, biết đâu tìm thấy mình trong đó???

    (Nhân tranh thủ lúc đợi chú bạn tới rủ đi ăn tối, không biết làm gì nên mới lập nên cái topic này)





    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 14/01/2007
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu lock topic này lại
    con gái chỉ thế là giỏi
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi học salsa. Buổi học dành cho beginer. So với mặt bằng chung thì lớp này có học phí hơi cao, nên khá kén người học. Cả lớp vỏn vẹn có 3 nữa, với 1 nam là học viên. Thêm thầy giáo với cô giáo nữa, tổng số là 6.
    Thầy giáo người Pháp, cô giáo người Hàn - chỉ dạy cho các học viên Việt Nam những bước nhảy cơ bản nhất, những điều tinh tuý mà ko phải giảng viên người Việt nào cũng có thể truyền đạt được cho học viên của mình. Salsa nhìn vào không hấp dẫn, không mang nhiều tính nghệ thuật và kì công như Dancesport, nhưng bù lại, đặc trưng của nó chính là sự tự do, khả năng tự solo và sáng tạo style riêng cho mình. Người chơi salsa đến với salsa là để enjoy chính họ, chứ ko quan tâm đến những lời bình phẩm của mọi người xung quanh.
    Học viên tập tọng những bước cơ bản nhất, rồi mọi người ghép đôi với nhau. Em hân hạnh được tập cùng học viên nam duy nhất của lớp. Hic! Phải nói như thế nào nhỉ? Anh í mải mê với lắc vai, với uốn éo, với các finger phức tạp, và kéo em xềnh xệch một cách thô thiển, mà không cần biết em đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng mặt anh í thể hiện cảm xúc dạt dào, ra chiều rất chi là hưng phấn. Tự dưng, e lại nghĩ linh ta linh tinh. Dường như em thấy có gì đó ích kỉ ở cái cách anh ta enjoy một mình, tự thụ hưởng một mình mà quên mất em - một nửa của trò chơi đang tròn xoe mắt nhìn anh ấy quằn quại trong những finger nửa thầy nửa thợ.....
    (Bạn gọi đi ăn rồi. Tí về viết tiếp phần đằng sau: Cảm xúc đằng sau sự ích kỉ)
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hay nhìn một thằng con trai hiền và " tự nhủ" " cái mặt nó hiền như thế chắc nó LÀNH". Nhưng giờ thì khôn ra rồi! Không bao giờ dám đánh giá điều gì từ khuôn mặt! Nhất là khuôn mặt của một - thằng-con-trai!
    Cứ nghĩ rằng với cái mặt hiền lành ấy, cái giọng có vẻ " thật" ấy, cái thái độ lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm ấy thì sẽ ko bao giờ tình cảm là giả dối!
    Đằng sau những lời thăm hỏi, đằng sau những cử chỉ nhẹ nhàng của anh là gì, sẽ ko bao giờ em biết được và cũng chẳng có ai biết được! Trừ chính anh!
    Chán nản!
    Chẳng còn biết tin vào gì cả!
    Vứt vào sọt rác cái sự quan tâm của anh đi!
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Con trai đẹp luôn luôn trong tầm ngắm của em.
    Nhưng chỉ ngắm thui. Ko yêu đâu, "chồng đẹp là chồng người ta" mà.
    Mà con gái yêu bằng mắt các bạn ạ. Đôi lúc mình bít người ấy xấu tính rùi, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt điển trai, mái tóc quyến rũ, ánh mắt xâu thẳm là tự dưng lòng lại mềm ra.
    Con gái đúng là khổ
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao bảo con gái yêu bằng tai hả bạn,bây giò lại yêu cả bằng mắt nữa à
  7. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thì mới kết hợp cả tai & mắt mừ
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thực tình lúc đó em buồn lắm lắm. Niềm vui của đôi nhảy chính là sự hoà hợp, người nọ dẫn dắt cảm xúc cho người kia. Trong dancing, nhất là trong salsa, Nam chỉ làm nền cho nữ, định hướng bước đi cho nữ, chính vì vậy người ta hay dùng chữ "lead", hay bình dân hơn là "dẫn nhảy". Còn nữ được thoải mái múa may tạo dáng. Đôi nhảy đẹp là đôi nhảy có sự hoà hợp giữa nét gợi cảm quyến rũ của nữ, và tay dẫn vững vàng điêu luyện của nam.
    Vậy mà... hình như anh í đã chiếm mất cái vai trò "toả sáng" của em, một mình thả sức tạo dáng, múa may... Anh ấy không thèm quan tâm đến cái connection cơ bản nhất ở tay, mà lại đeo đuổi những kỹ thuật cao siêu thể hiện mình. Vì say sưa trong việc tạo dáng, mà anh ấy quên mất việc lead sao cho em hiểu ý anh ấy một cách dứt khoát và diụ dàng, cho nên cứ rơi vào tình thế vội vội vàng vàng, quăng quật em hết sức thô thiển. E ngơ ngác... Đến khi e quá lúng túng, bước nhầm chân, thì anh ấy cáu kỉnh quát rõ to: "Sai rồi", làm cả lớp ngoái lại nhìn. E ngượng ngùng hết sức....
    Chợt nghĩ đến một người bạn cùng sở thích dancing. Anh ấy nhảy ko đẹp, nhưng chưa bao giờ anh giơ tay cho người con gái nào mà lại bị từ chối. Khi nhảy, anh ấy tập trung lead cho nữ, bước chân vững, rõ ràng rành mạch, tạo không gian thời gian cho nữ tạo dáng. Anh ấy luôn quan tâm đến bạn nhảy của mình, dù là người mới toe không biết nhảy, cho đến người sành chơi, đều nhận được sự khích lệ động viên trìu mến của anh ấy. Như vậy, điều làm cho mọi người quý anh ấy, chính là ở thái độ trân trọng quan tâm đến bạn nhảy và ở việc anh ấy hoàn toàn chủ động thực hiện tốt vai trò "lead" của mình.
    Lại nữa, có một sự khác nhau nho nhỏ giữa người Việt và người nước ngoài, mà ở đây em chỉ nói đến những quý ông đến từ phương Tây (bởi vì e chưa dance với người nước ngoài đến Châu á bao giờ).Người phương Tây, dù anh ta biết dance hay không biết dance, người nữ đều cảm nhận được sự nâng niu tôn trọng từ bạn nhảy của mình. Nếu chân nữ còn kém, họ không bao giờ dẫn những bước phức tạp để khoe kĩ thuật của mình, mà động viên khuyến khích chân nữ. Nếu chân nữ giỏi, họ cố gắng dẫn bước phức tạp cho nữ khám phá tận cùng khả năng của mình và họ - không - bao - giờ - quên - những - lời - khen - ngợi. Trên hết, họ luôn luôn lùi lại phía sau, để nữ toả sáng.
    Đó là câu chuyện từ sàn nhảy. Ngẫm lại cuộc sống thường nhật.... Có chàng trai nào trong cuộc sống, mải mê chạy theo những tủn mủn mà người ta thường gán cho là "đức tính" của phụ nữ, là ve vuốt nhan sắc, là quan tâm nhiều thời gian cho những việc thị phi ngồi lê đôi mách, mà quên đi thiên chức của mình: Là kẻ đưa đường dẫn lối cho những người phụ nữ đi theo mình, một cách dứt khoát đầy tin tưởng mà cũng hết sức dịu dàng trân trọng. Có chàng trai nào vì sở thích cá nhân, vì công việc, vì sự nghiệp... mà bỏ rơi người bạn đời, chẳng biết người ấy đang buồn hay đang vui? Có chàng trai nào, dẻo mép và phô trương, nhưng chính bản thân mình tài hèn sức mọn đến mức một việc cỏn con còn làm không nổi? Có chàng trai nào, vì mình mà quên đi hạnh phúc của người mình yêu?
    Câu chuyện của giới dancing, cũng là lời tâm tình của một cô gái đối với cánh nam nhi. Cuộc sống là sàn nhảy, mỗi quý ông hãy mang đến cho bạn nhảy của mình những nhịp dẫn dịu dàng mạch lạc và những ánh mắt nhìn trầm ấm biết nói. Một người không thể làm nên một điệu nhảy. Một tình yêu không thể sâu và dài nếu có một người yêu bản thân mình nhiều hơn.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E đổi cái tít: Những chàng trai quanh ta, nghe có vẻ phù hợp hơn.
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , thế này thì biết em sẽ nghĩ gì nhỉ , thôi kệ , cố gắng hết sức là được

Chia sẻ trang này