1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhbecuaem

    anhbecuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tơ xin chia sẻ về 2 giai quanh tớ:
    1. Giai 1 thì tớ không quen mà thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy trên đường đi làm thôi. Bình thường buổi sáng phải dậy sớm và chạy đua với cái đồng hồ để đến công ty đúng giờ mà đường thi rõ là đông nên tớ nói chung là tớ khó chịu với tất cả các thứ trên đường. Nhưng giai này thì khác, luôn khiến tớ mỉm cười khi trông thấy. Anh khoảng 30-ish tuổi. Quần bò, áo da đen hầm hố, mắt đeo kính đen, đi con xe phân khối lớn màu đen gì ý tớ không biết tên (giống kiểu con zim beo ngày xưa ý). Thế nhưng giai này lại có một số phụ kiện kèm theo trông rất chi là ...e...hèm. Đó là một cô con gái khoảng 4 tuổi ngồi đằng trước xinh như thiên thần. Một cái cặp ***g treo ở ghi đông. Và cuối cùng là một cái ba lô nhỏ màu hồng có hình búp bê Barbie anh ý đeo sau lưng! Chùi ui, trông đáng yêu không thể tả!
    2. Thằng giai thứ 2 kém tớ 1 tuổi ở cùng công ty. Nó sống ở nước ngoài từ bé nên phong cách khá thoáng, ga lăng. Nhà nó thì giàu lắm, cái mặt nó đẹp giai. Nó lại cao ráo khoảng gần 1m8 nói chung là cân đối. Nó hay mặcquần âu, áo sơ mi cho trong quần, thêm 1 cái áo len không tay sẫm màu bên ngoài, thỉnh thoảng khoác thêm cái áo vest nữa.Nghe thì lịch sự mà sao nhìn vẫn ăn chơi không chịu được. Nói chung là các đối tác nữ đến công ty tớ gặp nó thì mặt mũi cứ đờ đẫn, liên tục vuốt tóc làm duyên hehehe.
    Tớ thuộcdạng nhỏ nhắn xinh xắn nên mỗi lần vác cái laptop đi về là vẹo cả lưng. Thằng cu ngoan lắm, bao giờ cũng về cùng lúc với tớ và tự động ra xách cặp cho tớ mà tớ không cần mở mồm lấy 1 câu. Tớ mắng mỏ nó suốt ngày (vui thôi) nó thì cứ cười hề hề. Lại còn cái vụ nói tiếng Việt nhiều lúc còn nhầm từ chứ. Nó mà nói cái gì gở hay xúi quẩy là bao giờ mặt cũng lấm lét xong buông 1 câu "Trộm vía!". Chuyện về thằng cu này thì nhiều lắm, nhưng có nó công ty tớ cũng vui hơn.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @anhbe: Rễ thương ko chịu được.
    Tự dưng nhớ cún nhà mình
  3. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy! Mọi người kể típ đi, lát tớ quay lại đọc típ.
  4. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có tầm nhìn đấy...nhưng nên bỏ tính chấp vặt đi thì sẽ rất hoàn thiện, mấy đứa -chưa nhận thức được- nhận xét thì kệ mother nó. Bài viết của bác hay quá.

  5. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chết thật . Phải về xem lại mình mới được .

Chia sẻ trang này