1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết viết gì, nhưng thấy topic này hay. Chuẩn đấy
  2. Milliket

    Milliket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng hy sinh vì người đẹp. Còn lại thì bản thân mình là số 1
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh
    Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen
    Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn
    Mười bốn tuổi bước vào đời du đãng
    Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc
    Bảo kê nhà hàng khách sạn ****
    Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè
    Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ ​
  4. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của giới dancing, cũng là lời tâm tình của một cô gái đối với cánh nam nhi. Cuộc sống là sàn nhảy, mỗi quý ông hãy mang đến cho bạn nhảy của mình những nhịp dẫn dịu dàng mạch lạc và những ánh mắt nhìn trầm ấm biết nói. Một người không thể làm nên một điệu nhảy. Một tình yêu không thể sâu và dài nếu có một người yêu bản thân mình nhiều hơn
    Chết thật ! Chất Thật.
    Sóng to ở đáy sông, "cá to" cũng đã không thể bơi sâu.
    Càng ngẫm càng thú vị.
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em xong, anh thấy nhảy nó cũng jống như (tự kiểm duyệt), lúc nào rảnh rỗi rủ vợ đi học nhảy.

  6. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói con Gái hay nhìn trộm con trai lém thì phải.
    Con gái nhìn con trai rất là kín đáo, đố ai biết đc trừ các cô ra.
    Ghê nhỉ như đeo kính dâm ấy.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào, người vợ, sau một ngày trở về từ công sở, ăn vội chén cơm để dỗ dành đứa trẻ hơn 1 tuổi ăn nốt bữa tối, lại tất tả ôm đống sổ sách đến bên bàn làm việc. Cặm cụi, lạch cạch, mải miết bên hàng ngàn chữ số...
    Người chồng, sau một ngày làm việc và ăn xong bữa tối, ôm con nằm xem TV. Đã khuya, đứa trẻ không chịu đi ngủ, vì thiếu hơi mẹ. Người bố, vì vậy mà không được ngủ theo, cáu kỉnh:
    - H ơi!
    - Dạ!
    - Nhanh lên!
    - Đợi em tí. Chưa xong
    - Vứt mẹ nó đi!
    .....
    Công việc của công ty do người phụ nữ ấy đứng đầu, công việc của cty đang làm full time, công việc part_time của 3 cty khác nữa... dường như còn là quá dễ đối với công việc có tên "làm vợ".
    Lấy chồng để làm gì nhỉ? Để thêm một ông bố trẻ trong nhà, cho cuộc sống thêm phần bận rộn, cho hương vị cuộc đời đủ vị ngọt, đắng, chua, cay?
    Có lẽ e còn quá trẻ con? Nên chưa đủ chín chắn để định nghĩa được hai chữ "hạnh phúc" của một người vợ?
    -------------------
    Mấy ngày nay e nhiều việc, toàn những việc loằng ngoằng không vui. Đầu đau như búa bổ, người uể oải rã rượi... nhưng không sao ngủ được. E trở mình liên tục, làm chị giúp việc cũng ko ngủ được theo. Để từ bỏ một thói quen đã từng là kỉ niệm - quả thật không hề dễ.
  8. thienbinh2006

    thienbinh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ ngắm kỹ anh nào mới quen lần đầu và khi chưa biết tính tình thế nào thôi. Quen lâu, đối với những người mà em quý mến thì thấy nó convert hết về một điểm (cả trai lẫn gái), là bình thuờng. Đẹp mấy cũng thấy vừa vừa, mà xấu mấy cũng thành ra không xấu, thế mới chit chứ.
    Được thienbinh2006 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 18/01/2007
  9. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    uh đúng đấy, thực ra là do đã quen mắt ý mà
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hôm lâu lâu rồi, có hẹn đi ăn trưa ở ngoài với đứa bạn, nhưng mãi hơn 12h mình mới xong việc. Ra chờ thang máy, chắc mẩm h này chỉ còn mỗi một mình một thang thôi, vì h cao điểm đã qua rồi. Khi thang máy mở ra, mình - vẫn với ý nghĩ "một ta với một thang" - hùng dũng nện gót guốc định bước vào. Nhưng mà trời ạ, cửa mở, trong đó có một anh chàng đẹp trai kinh khủng, dáng cao, vừa đủ mập, áo vest đen, áo trắng bên trong rất lịch lãm, mắt sáng, mũi cao, tóc đen nhưng bồng bềnh mềm mại.....
    Đời mình gặp zai đẹp k hiếm, thế mà hôm đó cứ ngây ra trong thang máy, chẳng há nổi miệng ra mà làm quen Bình thường chàng đỡ đẹp hơn tí thì có khi mồm mép tép nhảy của mình đã hoạt động rồi!. Xuống đến lobby, thang mở, chàng khoan thai bước ra, nhưng than ôi chàng lại đi ra cửa đằng sau (chắc có taxi hoặc là xe riêng), còn mình thì đi cửa trước! Tiếc nuối nhìn chàng hồi lâu rồi mới nhớ ra là con bạn đang chờ. Tuy đến muộn và bị nó chửi tơi bời, nhưng cảm giác đc nhìn thấy một zai đẹp quả là

Chia sẻ trang này