1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đẹp trai kiểu như thế, nhưng mà chưa có bộ Vest thôi.
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này thấy đúng thế! Hơn 1 năm trước đây, tớ cũng đi học nhảy và cũng nhảy với nhiều người. Đúng là nhảy nhót cũng thể hiện con người thật. Tớ nhớ hồi mới học vẫn thường có 2 anh ra mời nhảy. Một anh nhảy tương đối chấp nhận được nhưng lúc nào cũng chỉ tập trung lắc hông với uốn éo cho bản thân anh ta thôi, còn khi lead thì lôi tớ đi xềnh xệch ấy. Đến khi anh ấy tập sai, dẫm vào chân tớ, lại quay ra trách: ''Em nhảy thế chưa đúng''. Còn một anh khác, nhảy tuy kém hơn, người khôgn dẻo bằng, nhưng anh ấy cho tớ cảm giác dễ chịu, thỏai mái khi nhảy cùng. Thỉnh thoảng tớ bước sai, anh ấy cũng chẳng trách móc gì, mà thậm chí còn cười xuề xòa và kiên nhẫn tập lại cùng tớ. Được mấy buổi như thế, tớ cạch mặt cái anh đầu tiên luôn. Có ra mời tớ cũng từ chối, xin số điện thoại cũng chịu, không cho được.
    Nhắc đến chuyện nhảy nhót này cũng có nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Khi học ở lớp nâng cao, tớ có tập chung với một anh chàng rất điển trai - có lẽ là ''nổi'' nhất lớp đấy. Bọn tớ tập với nhau quen được một thời gian rồi thì có một em gái tự nhiên cứ tìm cách tiếp cận anh ấy và chủ động mời anh ấy nhảy . Cũng dễ hiểu thôi, tớ chả ý kiến gì . Thế nhưng anh ấy rất tế nhị, chắc ngại chuyện đổi partner sẽ làm tớ không thỏai mái hay sao ấy, nên cứ khi nam nữ tập cùng nhau (trước khi chia thành đôi tập riêng) là anh ấy đều ra gần chỗ tớ đứng và tìm cách giúp tớ sửa dáng. Hồi đấy tớ thấy vừa buồn cười vừa sweet. Đàn ông cũng có nhiều người rất biết quan tâm tới phụ nữ đấy chứ nhỉ!
    Nhắc lại mấy chuyện này lại máu quay lại lớp rồi
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết đàn ông thường ''đổ'' phụ nữ ở những đặc điểm nào (trừ ngoại hình) chứ tựu chung các cô, dù cá tính mạnh hay yếu đuối nhẹ dạ, đều thích những anh chàng biết quan tâm, chăm sóc mình, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ và đáng tin cậy - cho mình cảm giác được che chở. Tớ rất tâm đắc với bài viết của bạn khongthe - bạn nói đúng tâm lý con gái quá!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Galăng hay ko tuỳ từng thằng, mà kể cả thằng galăng thì nó cũng chỉ galăng với tuỳ từng cô. Thật đấy.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận , anh nói rất đúng .
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, thích con trai ít nói, hoặc nếu nói nhiều, thì cũng phải làm được nhiều.
    Chúa ghét thể loại đớn hèn, yếu đuối ướt át, nhất là narcissist.
    @khongthe: chủ đề rất hay, .. Dù cuộc sống thế nào, tin là bạn luôn không thiếu sức mạnh.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 18/01/2007
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    con trai
    nhiều điều khó nói
    nhiều chuyện bực mình
    nhiều chuyện dở khóc dở cười
  8. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều điều cần phải ... nữa chứ nhỉ !
  9. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Em thì thích con trai vui tính + húi đầu cua. :))
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ê?u, chu? đê? la? nhưfng cha?ng trai quanh ta ma? mọi ng toa?n nói nhưfng lí thuyết nghe nặng nê? thế. Thôi nói chuyện hay ho hơn đi, nếu k topic na?y sef k pha?i la? đối trọng với topic con gái lớp va?i nga?y thươ?ng hôm xưa đâu ạ.
    Co?n phân tích con trai thế í thế nọ, các topic khác nói chán mafi rô?i các bác ơi !!!

Chia sẻ trang này