1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Phí! Phí quá!
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác là, nói chung phụ nữ đẹp hút hồn cánh mày râu thì chị em phụ nữ cũng dễ bị chi phối bởi những anh chàng đẹp trai thôi, và đó thật là điều dễ hiểu. Tại em k thấy bác nào kể chuyện zai thì thôi hôm nay rảnh rỗi em xin kể câu chuyện có thật của em , xảy ra bắt đầu từ 4.2006 ạ:
    Số là em đi làm lúc nào cũng tay xách nách mang đủ thứ, ngoài cái xắc tay, em có độ 2,3 cái túi giấy to to khác. Chủ yếu là những đồ ăn vặt em mua đến ăn một mình hoặc đãi chị em cùng cơ quan.
    Chỗ em cái tòa nhà vp nó cũng hơi to cao, và chủ yếu là vp nc ngoài nên ... zai đẹp k thiếu
    Có một chàng mà em hay gặp ở lobby khi chờ thang máy. Chàng k cao lắm đâu, nhưng dáng rất bệ vệ, mắt sáng, ăn mặc lịch lãm, nhất là hôm nào mặc sơ mi trắng thì thôi rồi lượm ơi!!! Và đặc điểm nổi bật của chàng là làn da men sứ, trắng hồng và mịn tưng! Em thề với mọi người là con gái ối người phải ghen tị với làn da của chàng.
    Em để ý thấy chàng thường nhìn em khi cả hai cùng chờ thang máy, nhưng mà, em nghĩ, zai đẹp k phải là thứ dành cho mình, chỉ là thứ để ngắm nghía thôi, thế nên em cũng chẳng à ơi j chỉ thỉnh thoảng em cũng liếc chàng thôi.
    Liếc qua liếc lại độ vài tuần thì một lần em gặp chàng ở bãi gởi xe (Phải nói là từ bãi xe đó tới chân tòa nhà vp là cả một đoạn đường xa xôi cách trở). Em phi xe vào thì thấy chàng vừa mới lấy vé xe xong, đang đi ra. Em hơi tiếc, nghĩ bụng, nếu mình đi nhanh tí nữa thì có phải là đã đi cùng chàng k Ấy nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ em cũng quên luôn. Thế mà thế nào ra đến cổng lấy vé xe, em vẫn thấy chàng lúi húi...sửa giày! Với phẩm chất là họ nhà .. Cáo, em hiểu ngay ra là chàng cố tình chờ em, hị hị. Em mỉm cười một mình, tung tăng xách đồ đi qua chàng và nhập vào nhóm các chị cùng cơ quan đang rôm rả trò chuyện. Hôm ấy trộm vía em cũng make up tí teo, váy áo tung bay, tóc hòa với gió, trông cũng tàm tạm, Còn ba túi đồ nặng trịch thì trở nên nhẹ hơn khi biết có ánh mắt chàng dõi theo đàng sau.
    Đột nhiên, chàng tiến đến và ngỏ ý xách đồ giúp em Em tỏ vẻ ngỡ ngàng và ... hết sức ngạc nhiên, mở to mắt chớp chớp, hết nhìn chàng lại quay lại nhìn các chị đồng nghiệp (cũng đang im lặng theo rõi diễn biến). Rồi em lỏn lẻn đưa túi xách cho chàng và chẳng ngại ngần j mà trò chuyện với chàng cứ như là em và chàng quen nhau lâu rồi vậy (sau này khi em tiết lộ là em biết thừa chàng vờ sửa giày để chờ em thì chàng đỏ mặt hét lên kinh hãi, và nói rằng h đã hiểu tại sao vừa mới xách đồ cho em một cái thì em đã hàn huyên với chàng như quen biết lâu rồi!) . Hôm í chàng mặc áo sơ mi màu hồng, chu choa xinh trai kinh khủng. Hỏi mới biết chàng làm trên mình mấy tầng, chàng là... Đinh Tỵ (đúng thể loại favorite của mình), và một số thông tin khác!!! Sau này còn biết thêm chàng biết rất nhiều bạn bè của em. Trái đất nhỏ xíu
    Vào tới lobby, em k quên lịch sự xin lại mấy cái túi xách với lời cảm ơn và nhắc nhở là trong lobby rất đông, và em k muốn làm chàng trông bớt lịch sự đi bởi mấy cái túi xách đầy vẻ ăn uống của nữ giới. Chàng hết sức cảm động Chui vào thang máy, chàng vội rút cạc-vi-dít đưa cho em. Em nhận lấy và tất nhiên theo phép lịch sự em đọc cái nêm-các với vẻ ồ à ngạc nhiên thán phục về cty và vị trí của chàng!
    Vài ngày sau em mới liên hệ với chàng qua sms! Chàng mời em đi ăn trưa, ừ thì em đi, rồi chàng ngỏ ý muốn biế ym của em, ừ thì em cũng cho. Đợt đó em đang chưa có bạn trai, thế là bọn em đi cà fê tối, đi sinh nhật với chàng, ăn uống với bạn chàng, giao lưu với bạn em, chơi điện tử với nhau .............Và thế là câu chuyện cứ như trong phim hàn tiếp diễn mãi tới tận ... bi h.
    Càng ngày em càng phát hiện ra chàng rất thông minh hài hước, càng ngày chàng càng đẹp trai, và nói chung là có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Có điều em thắc mắc là sao chàng đi giữa trưa hè nắng chói chang mà k mang mũ, k mặc dài tay, mà sao vẫn trắng thế, híc, trong khi em thì bịt bọc chống nắng đủ kiểu mà vẫn k lại đc với zời !
    Hiện tại bọn em vẫn là bạn tốt, vẫn hay chát, và vẫn làm chung tòa nhà, vẫn hay gặp ở lobby, vẫn chơi điện tử, buôn chuyện, ăn uống với nhau như anh em......
    Tiếc là k thể trở thành một cái j đó xa xôi hơn tình bạn.
  3. Milliket

    Milliket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế hok có triển vọng ji sao em
  4. ngay8thang6

    ngay8thang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Biến điều không thể thành có thể đi Chị !!!
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    em cũng k rõ nữa, nhưng mờ bọn em có đội hình 1 cả rồi, k ai dám phá ngang ai cả
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phải lập ngay 1 tropic những cô nàng quanh tamới được
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Chị mimi ơi... càng kể e càng thấy tiếc hùi hụi. Giai đẹp, giai ngon thế mà để cho nó sổng chuồng lọt lưới. Eo ôi.. tiếc!
    hì hì! Hôm nay e đang ốm, đơ đơ cả người nên cảm xúc không đủ thăng hoa mà kể cho chị nghe về anh chàng da hồng hào, má đỏ hây hây. Chỉ có điều... giai này đã 47 tuổi, và con giai đầu thì bằng tuổi em.
    Đợi nhé! E về Vinh 5 ngày nữa sẽ ra, nhứt định sẽ moi móc cảm xúc để kể về anh chàng 47 tuổi.
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
  9. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Trời có chuyện lạ thế sao? Lạ theo ý em là ở cái chỗ, rõ ràng là chàng có tình củm với nàng như thế mà sao 2 người lại ko thành đôi nhỉ??? chắc phải có biến cố hay ko hợp gì chứ, bà chị mimi đừng giấu kể hết ra đi xem nào. Em mà gặp được chàng nào đẹp giai hoà hoa hợp tuổi như thế thì chắc em cũng.....không đổ đâu. Căn bản em đã có giai nhà em zồi, zai nhà em ko phải quá đẹp trai, quá hào hoa, quá thành đạt...quá quá quá quá...vvv cũng ko có làn da trắng hồng,nhưng rất là thương và cưng chiều em
    Bây giờ đã em phải chạy ra ngoài tí, về nhà em xin được đóng góp một câu chuyện về những chàng trai quanh ta, mà nhân vật chính là giai nhà em, hihihí Nghe hơi thô các bác nhỉ, nhưng mà em thề có chúa chứng giám là hoàn toàn giản đơn và chân thật, ko màu mè phù phiếm j`.
  10. nguaqueleodoc

    nguaqueleodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chắc còn thiếu xúc tác. Mọi chuyện mà cứ đều đều không phải cạnh tranh thì không biết coi trọng. Nếu như có thêm một chú nào nhảy vào thì dễ biết tình cảm thực sự lâu nay có giá trị thế nào. Mình có cậu bạn năm vừa rồi tán em nào là em ý đi lấy chồng. Vì hoá ra là em nào cũng có người yêu hết rồi (Đều trong tình trạng đi đâu mà mất, không cần vội) . Thậm chí theo mình cậu ý còn có nhiều ưu điểm hơn so với các đối thủ. Không phải ngẫu nhiên mà có câu: Của không ngon nhà đông con cũng hết.
    Còn nếu không thì nên có nhiều tình huống shock hơn hoặc bất ngờ hơn, chẳng hạn thể hiện được cá tính đành hanh trước một vài người khác nhưng ánh mắt lại long lanh ngượng ngùng trước anh ý thì cũng thật cuốn hút. ... hoặc thể hiện sự tháo vát năng động, lo toan kinh nghiệm trong những cuộc đi chơi xa mà ngày thường ít thấy ở cơ quan, ...thậm chí bộc lộ khả năng phóng xe tốc độ cũng làm cậu bạn phải ngạc nhiên. Hoặc nếu như cá tính mạnh (vì hằng ngày chơi điện tử với nhau ... nên => cũng thuộc loại năng động) thì đôi khi một câu nói nhẹ nhàng cầu khiến "anh ơi lấy hộ em cái này" với người xung quanh khi cần ai làm điều gì giúp mình chắc cũng khiến cậu ấy ngạc nhiên về sự mềm dẻo dịu dàng, hoặc khả năng nhờ vả ít thấy hàng ngày. Tóm lại là cá tính mạnh thì đôi khi dịu dàng, còn dịu dàng thì đôi khi gây shock một tí. Gây cho đối phương có nhiều cảm giác lên thác xuống ghềnh thì hay hơn.

Chia sẻ trang này