1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ex của M cũng rất lãng mạn và quan tâm, rồi không đợi được M nên chuyển sự lãng mạn sang người khác. Bài học: Sự lãng mạn đó cũng bình thường thôi, không phải là cái gì quá ghê gớm.
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    KO đọc câu chốt của em Mimi à ??? cả hai đều có đội hình 1. Tiến đến cái gì đó để làm gì ??? hết lãng mạn(g) ngay ấy mà.
    Chả cần Zai cùng ko fải Gái mà là cả hai, ko cần đẹp cũng chả cần ngon thì đều muốn có đội hình dự bị để tăng thêm fần lãng mạn(g). Chú cái cuộc đời này nó cũng nhạt nhẽo và vô vị lắm nếu quá 4 năm mà tình hình vẫn thế.

  3. mooncat81

    mooncat81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu vào topic này thấy chị em rôm rả quá em cũng muốn góp vui. Hàng ngày chị em mình bị anh em bàn tán nhiều quá rồi nên vào đây xả cũng tốt.
    Em thường cũng không quan tâm đến phái mạnh, đi đường không ngó nghiêng, thấy giai đẹp lòng không rung động (hihi không phải đồng tính, em có bạn trai đàng hoàng nha). Em không có con mắt nhìn người nên em mới không để ý hình thức, đàn ông họ có tài giấu diếm cái xấu xa giỏi lắm, muốn biết họ thế nào chỉ có cách là ở gần họ lâu dài thì mới biết đc vài chục phần trăm.
    Theo em muốn đàn ông tốt với mình thì mình tốt với họ trước, thật lòng tôn trọng họ và điều không thể thiếu là không mẫu thuẫn quyền lợi với họ.
    EM xin hết a;
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bọn chúng có nhiều quyền lợi lắm rồi, đang đòi bình đẳng còn chưa được.
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Mấy con mẹ già văn cao kể chuyện hay quá, thế này thì các em gà đỡ làm sao nổi
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Úi zùi ui, để tớ bảo thằng bạn tớ vào đọc cái này, ha ha..!!!
  7. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy các bác làm văn hay quá .Công nhận là gái thường chết vì vẻ ngoài trước ...Kể tiếp đi các bác
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Các chàng trai quanh em đều chán phèo. Chán không thể nào chịu nổi.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Haha, hôm qua tớ nói với chàng roài!!!. Chàng bảo "Ồ, anh đc lên "báo" cơ đấy"
    Buồn cười, bà chị bạn thân của em cứ sốt sắng muốn giới thiệu em với em trai của chồng bà í, mụt đích là để nếu may mắn em với em trai chồng bà í nên duyên, bà í có thêm ... vây cánh để "chống đỡ" với nhà chồng, hehe. Tháng trước gọi đt cho em, bà í bảo "mày cứ từ từ mà tìm hiểu zai của mầy (ng yêu hiện tại của em), còn thì khi nào em chồng tao ra thì mày cứ gặp nó cái nhá! Biết đâu mày thấy thằng í đẹp trai lại kết hơn" ---> đấy, bà í cứ nghĩ xấu em thế đấy
    thế rồi, lúc sáng nay bà í gọi cho em, giọng hào hển: mày ơi, nó đang ở HN đấy, chiều nay gặp nhá", em lúc í đang đi với zai nhà em, liền cười khẩy và rằng :"thôi đc, cứ gặp cho chị đc thoả lòng nhá, chẳng qua chị hứa rùi thì em mới đi thui đới"!! <----đạo đức lắm
    Chiều, vừa đi gặp ông bà í về. Chàng này công nhận cũng bảnh trai, Mắt to hơn mắt mình Lông mi chắc cũng dài và cong gấp rưỡi! Đến lạ!! Người cũng có vẻ đậm đậm, ra dáng thanh niên
    Vừa đụng mặt, chàng liền "annyong ha se yo" với em các bác ạ, trông kiểu cũng tươi tươi, tóc chôm chôm rất sành địu! Chàng này ở hàn 7 năm nên nói tiếng hàn rất "suya", em ú ớ đc mấy câu làm hàng rồi chuyển qua tiếng việt cho tiện giao lưu. Cơ bản là em cũng k có ý định j với chàng này nên em nc vô tư lắm, hỏi chuyện bà bạn rôm rả vì cũng lâu k gặp. Thỉnh thoảng quay lại thấy chàng đang cười duyên dáng và chàng thì cũng thỉnh thoảng thêm vào mấy câu cho xôm tụ ---> duyệt, vì cũng có vẻ có duyên!
    Nhưng mà chàng đã chậm một bước roài, chàng bảo em lâu rồi chàng k về Hn, k biết đường xá, muốn em "gai" cho chàng, và tất nhiên chàng k biết là em đã có ng yêu. Trước mặt bà chị em em chưa dám thổ lộ với chàng điều đó, sợ bà í xử em, và em lại k nỡ làm tổn thương một bông hoa đẹp, nên cũng có nói là tối mai em có thể đưa chàng đi chơi Tất nhiên em sẽ phải rủ một số đứa bạn em đi cùng, để xem đứa nào nó chấm chàng thì chấm luôn, đặng em ở giữa em ăn %
    Ngẫm lại thấy, zai đẹp quanh mình cũng k thiếu, nhưng mình vẫn kết nhất anh chàng (k đẹp trai) của mình hiện tại
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng dễ hiểu thôi.
    Người ta thường chỉ ngoại tình với kẻ khác với người của mình. Có ~ bà ko hiểu nổi tại sao chồng lại có thể ngoại tình với cái đưa xấu mù xẩu hủi, đơn jản vì có thể cái đứa đó ******** jỏi hơn bà ấy. Cái dễ thấy nhất, nếu bạn trắng thì có thể bồ của chồng/vợ/người yêu của bạn đen, bạn gầy thì tình địch mập v.v... đại loại thế.

Chia sẻ trang này