1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hề hề, bác Cì-gà-rô có vẻ triết lý quá nhỉ ? Em trân trọng chàng hiện tại ở cái đức chân thật của chàng (ít nhất là cho đến bi h), và nói chung chàng cũng là người giỏi giang, xứng đáng để đánh bại hoại hết mấy chú đẹp zai em biết . Có lẽ đối với nam nhi, cái tài nó quan trọng hơn là cái vẻ đẹp sến! Thế mới có câu Trai TÀI gái SẮC (chứ còn giả dụ trai đã tài còn đẹp thì k phải k có, nhưng chắc hổng tới phiên mình)
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Trời có chuyện lạ thế sao? Lạ theo ý em là ở cái chỗ, rõ ràng là chàng có tình củm với nàng như thế mà sao 2 người lại ko thành đôi nhỉ??? chắc phải có biến cố hay ko hợp gì chứ, bà chị mimi đừng giấu kể hết ra đi xem nào. Em mà gặp được chàng nào đẹp giai hoà hoa hợp tuổi như thế thì chắc em cũng.....không đổ đâu. Căn bản em đã có giai nhà em zồi, zai nhà em ko phải quá đẹp trai, quá hào hoa, quá thành đạt...quá quá quá quá...vvv cũng ko có làn da trắng hồng,nhưng rất là thương và cưng chiều em
    Bây giờ đã em phải chạy ra ngoài tí, về nhà em xin được đóng góp một câu chuyện về những chàng trai quanh ta, mà nhân vật chính là giai nhà em, hihihí Nghe hơi thô các bác nhỉ, nhưng mà em thề có chúa chứng giám là hoàn toàn giản đơn và chân thật, ko màu mè phù phiếm j`.
    [/quote]
    Hi Karen, thì nói chung lí do của chị Mimi cũng tương tự mà pé
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái e nói đều đúng với tuổi của e, vì trẻ con ngày xưa có bao jờ nghĩ là người lớn khổ đâu. E chưa đến tuổi để nói về ngoại tình, cưới nhau 3 năm đã e ạ.
    Đời vẫn còn tươi, cứ hưởng đã .

  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ều, định nói thằng bạn tớ kém tài năng đấy hả. Chả gì nó cũng làm cho tập đoàn đa quốc gia, title có chữ manager, lương tháng 4 chữ số tính bằng USD. Mà vừa tài giỏi vừa đẹp trai thì đã làm sao, cô nào cũng nghĩ con trai vừa tài vừa đẹp chắc ko đến lượt mình thì các chú chàng kia ế vợ hết à?
    ..Nói chung đang yêu thì thấy chàng/ nàng của mình là thần thánh thôi. Chán yêu rồi lại thấy sao mà "nó" lắm thói hư tật xấu thế, ko hiểu sao hồi trước mình lại yêu được nhỉ!
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 22/01/2007
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cigarillo đạo huynh cho ý kiến kha khá đúng.. cufng theo các số liệu ngâm cú, thi? đơ?n đơ?n ba? con gái có 3 mô hi?nh yêu tiêu biê?u cho các thơ?i khắc điê?m.
    - Yêu đơ?n ông vi? trí tuệ: có thê? coi la? TA?I
    - Yêu đơ?n ông vi? ti?nh dục: có thê? coi la? TI?NH
    - Yêu đơ?n ông vi? tiê?n: có thê? coi la? DỰA HƠI VƯfNG CHẮC
    Rof ra?ng rất khó khăn khi tô?n tại được 1 thă?ng đơ?n ông.. có thê? mang nô?i trong ngươ?i 3 trọng trách bự cha?ng như trên. Qua thực tế cufng cho thấy ră?ng.. gái sef chọn cái TA?I va? DỰA HƠI VƯfNG CHẮC la?m bến đô?, bất kê? nhan sắc cu?a cái ngươ?i sơ? hưfu 2 cái món ấy la? như thế na?o. Đến 1 tgian sau na?y, các chú giai đẹp maf có kha? năng cung ứng TI?NH.. sef có cơ hội được ban su?ng ái. Va? quan trọng hơn la?.. gái muốn được quyê?n lựa chọn giai.. thi? pha?i sơ? hưfu được 1 qua? nhơn sắc thuộc Á hậu cấp khu phố, co?n không thi? có lef chi? được the?m trong tâm tươ?ng ma? thôi.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ề, tớ có bảo thế đâu, chàng đúng là "mồi ngon" đấy, nhưng chắc tụi tớ hông có zuyên, nên chỉ làm anh em chú cháu thôi chớ k đi xa hơn đc. Hay Bull có kế j chỉ đê
    @ bác cì-gà: em chửa hiểu những lời cao siêu bác nói, mấy lại em lớn rồi, k phải trẻ con đâu, 8x đời hơi đầu cơ bác ạ,
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 6 trang topic và đi qua 30 năm cuộc đời... ngẫm lại mới thấy các cụ nói chả trượt câu nào....anh hùng chả qua nổi cửa ... ải mĩ nhân...
    Văn Chương chữ nghĩa bề bề
    Thần... "Lợn".. nó ám thì mê tính tình...
    Mình càng cảm thấy thương cánh đàn ông chúng mình hơn, thực ra, đàn ông chúng mình mới là những kẻ mỏng manh dễ vỡ....Chúng mình phấn đấu như Paven Coocsê gin để làm gì, học tập và làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại để làm gì, kiếm tiền như Rockerfeller để làm gì... cuối cùng cũng chỉ để cho phụ nữ họ đặt mình lên bàn cân, đánh giá (đánh cho cái giá vào mặt), đưa vào các ranking để họ lựa chọn, họ "thụ" lộc...
    Đàn ông chúng mình cứ thường tự vỗ ngực huyễn tưởng mình là "phái mạnh", nhưng theo hệ quy chiếu của phụ nữ... chúng mình chỉ là phái yếu mà thôi...họ luôn ẩn hiện sau lưng chúng ta, điều khiển chúng ta, giật dây ta....như trong bài Bye Bye Bye của NSync... thậm chí ngay trong câu nói nổi tiếng "đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có hình bóng của người phụ nữ..." cũng bị che đậy đi câu kết "...hình bóng của người phụ nữ với câu nói thường trực nơi cửa...miệng: anh là đồ vô tích sự nhất mà tôi từng thấy"... Thành công, thành đạt nếu như có được ở đàn ông chúng mình, cũng là do phải gạt nước mắt, nuốt vào bên trong.... gồng mình lên trước đòn roi của phụ nữ mà có....Thử hỏi... ai mới là phái mạnh???
    Họ lựa chọn chúng ta... nâng lên hạ xuống, để đảm bảo họ sẽ sinh ra được những đứa con ngon lành về nòi giống.(mà thường sau khi họ sinh con ra, họ cho cánh ta về vị trí second ngay). Bản năng sinh tồn và bảo tồn nòi giống đâu phải là của đàn ông chúng mình???
    Những người đàn ông với tiêu chí:
    Đẹp trai mà lại có tài, đã thông kinh sử lại dài...ba toong...
    nghe thì "hoàng tráng'', nhưng hỡi ơi...bản chất thì là một miếng mồi ngon, một miếng tiết bò tươi rói luôn có hàng đàn cá mập bơi xung quanh... cả cá đen lẫn cá trắng....
    Đàn ông chúng mình cứ tưởng rằng mọi thứ xung quanh đều đăng đối với nhau, kiểu như.... to dài nạc sẽ đi đôi với căng tròn mịn... nhưng hỡi ơi... thực ra chỉ là tưởng bở... với "tài năng" như của các em già TTVNOLer ở đây.... hoàn cảnh hoàn toàn có thể rơi vào cảnh... to dài nạc phải đi đôi với teo nhẽo xệ.... blah blah blah...
    Phụ nữ họ luôn dương cao ngọn cờ đòi "nam nữ bình đẳng"... để làm đàn ông chúng mình nhầm tưởng họ vẫn thua kém mình, mình luôn... nằm trên họ, nhưng thực ra, với những tiên đề, định lý, quy luật anh vừa chứng minh ở trên đây, chắc giờ này các chú đã hiểu... đàn ông chúng mình đáng thương, cơ cực, mỏng manh dễ vỡ đến nhường nào....
    Thương mình lắm thay....
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ú ồ ôi, bác này than thở nghe thương qá, vậy đã đc em nào cân đo đong đếm, nhấc lên hạ xuống chưa bác? KQ ra răng rồi ạ???
  9. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Topic này dành cho mấy bà gái già ảo tưởng ??????????????????????
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Thế chú rơi vào trường hợp nào ở trên? Đã được em nào Căng tròn mịn chưa hay là cái To Dài Nạc của chú bị uổng phí rồi, nên giọng điệu sầu đời thế

Chia sẻ trang này