1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Sory, chị ko có thói quen nể từ topic nọ sang topic kia. Bác busi Minh kia có công ở topic LInh perfume thì là ở topic đấy, sang đây ăn nói kém lịch sự thì lại là chuyện khác.
    Mà vụ linh perfume là cái gì mà phải nể? Cái bài viết chửi đểu LInh perfume ấy hả? hahaha, quá là trẻ con. Mà chị đây ko có thói quen ghét ai trên này, topic nào ko vừa mắt thì sẽ nói, còn các topic khác bác ý viết hay thật thì nhất định sẽ vote sao. Chị đây lê la từ chỗ nọ đến chỗ kia có người khen người chửi ùm ủm nhưng hầu như chẳng ghét chẳng thù hằn với ai bao h. Thế nên cô KIzzz cứ yên tâm đi nhá.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vì em thấy chị nhắc đến vụ Linh-perfume thì em nói vậy ,chị cũng lấy vụ đó ra làm dẫn chứng còn gì .Anh Win dạo này có chịu chăm sóc bà cẩn thận không mà ầm ầm lên thế . Anyway ,em lại cảm thấy hưng thú khi đọc nhiều bài viết của ông ấy , rất relax
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đang nghe chị em giãi bày hay tự dưng cái ông M dê vào phát biều làm ô uế cả bầu không khí!
    Thế mới bít girl bây giờ dù có người iu (hoặc chồng) hay chưa thì vẫn luôn nuôi dưỡng trong đầu 1 "hình bóng lý tưởng" nào đấy! Đen một nỗi là hình bóng này thường... chả liên quan chóa gì đến bác zai ở nhà!
    Biết đâu trong một ngày đẹp zời giữa dòng đời tất bật nàng chạm chán người trong mộng? <=== Mầm mống bội phản là đây! <=== Anh em cần đề cao cảnh giác + không được phép lơ là công cuộc tự nâng cấp bản thân!
    Yếu đuối sinh ra tội lỗi
    90% con gái là yếu đuối
    ===>
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Độ này lười chăm vợ nên là phải lên đây để giãi bày tí Cô em định nghĩa cái sự ầm ầm nó nghe hơi ghê quá, relax với cô em nhưng nếu bất lịch sự với các chị em khác thì cũng nên nói cho hiểu. Ko cứ khen mãi có nhiều người trên này trở thành larger than life thì khổ.
    Cách đây độ 2, 3 năm thì xử xự rất khác bây h. Hồi đấy thích hurt người khác lắm. Hehê, bây giờ thì chán rồi. có mấy đứa bạn có người làm quen, giọng điệu hơi quê quê, đã ko thích thì thôi lại còn viết thư lại nói đểu người ta. Bình thường thì mình vào hùa đấy, nhưng giờ lớn rồi học cách tôn trọng mọi người hơn rồi. Nói chúng nó nếu ko thích thì ko viết lại, ko phải làm cái trò chế giễu người ta. Ko gì tệ hơn là hurt người khác, nếu ko thích thì thôi cũng ko cần thiết phải dìm người ta xuống. Ông Busi ở đây tuy lớn nhưng có vẻ rất thích hurt các chị em ở đây. Cái giọng điệu to dai nạc với nhão xệ với gái già của ông ấy phang vào mặt các chị em ở đây thì hơi bị chuối. ai là người bị ám chỉ ở đây? chị khongthe à? Hay mimixinhdep? Hay là tôi? hay là ai? Well, các bài học cuộc sống đơn giản chỉ cho chị thấy là mìnhh chả hơn gì đời, nên cũng đừng có hurt mọi người khác. Mỗi người là một tính cách rất đáng để tôn trọng. Còn nếu đã ko tôn trọng, thì phải nói cho mà hiểu. Có nhiều người lớn thế chứ lớn nữa vẫn sẽ mãi là trẻ con.
    Ok chứ cô em? có còn thắc mắc gì chị giải đáp nốt cho
  5. bushday

    bushday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã lên tiếng .
    Ngay cả bản thân lời nói của mình còn ko tôn trọng thì còn đòi ai phải tôn trọng đây.Tôi là con trai mà khi đọc những câu văn của cái thằng tên Minh ở trên tự hỏi sao lại có đứa văn hoá lùn thế.Những kẻ như thế ko phải đưa đi phục hồi lại thần kinh thì mới thật là lạ!!!
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, trước hết anh cứ xin lỗi em Karen một phát cho nó lành lại có tính động viên đã... nếu như những gì anh viết có lỡ chẳng may động chạm vào... chỗ nào của em Karen.
    Còn cho anh cũng được mạn phép em cũng như mạn phép mọi người được bày tỏ đôi lời:
    Thứ nhất: Về chuyện đã là một member của TTVNOL... cũng như là member của bất cứ một môi trường nào, kể cả online hay offline,anh luôn nghĩ rằng mình cũng là một thành viên như bất cứ một ai không phân biệt tuổi tác, giới tính, dân tộc, màu da, kinh tế địa vị....(mỏi mồm quá) chứ không bao giờ tự coi mình cao hơn người khác đâu, em nói thế khí không phải... anh cũng chỉ có 1,72m thôi. Nên em cũng đừng ruồng rẫy anh là anh già anh cũ... anh nghe anh tủi
    Thứ hai: Được cái tính anh luôn cầu thị, luôn muốn lắng nghe những gì mọi người góp ý cho mình... thành ra anh rất trân trọng những gì em góp ý cho anh...dù gì nhìn một vấn đề trên nhiều góc độ cũng tốt hơn, em nhỉ...
    Thứ ba: Em đừng nói anh không tôn trọng phụ nữ... tội nghiệp anh. Anh luôn luôn yêu quý, tôn trọng và nâng niu phụ nữ... luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất của mình cho phụ nữ. "Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ... anh hùng, thi sỹ hỏi còn đâu" đúng không em? Trong các bài viết của anh thử hỏi có bao giờ chê bai cụ thể em nào xấu em nào... Lacoste đâu...hay tỏ ra coi thường em nào đâu...em thử chỉ ra cho anh với? Hay chỉ có em, ngay trong bài viết của em đã đầy sự thiếu tôn trọng mọi người... thôi thì nếu như anh không đủ "tốt" để em tôn trọng thì cũng không sao... anh cũng đành vậy, nhưng đến ngay bạn em (mấy em mà em bảo là xinh ấy) thì ngay ở đại từ chỉ ngôi, em cũng gọi họ là con nọ con kia...con bạn em... Chưa bao giờ anh gọi ai là con nhé... thậm chí trong vụ Linh Cồn như em nhắc đến...em có thấy anh gọi chú đấy là thằng không??? Hay như... dù cùng là trong một tập thể, một diễn đàn, mỗi người một tính, một cách thể hiện, trong diễn đàn thì nói cụ thể hơn là mỗi cách hành văn....nhưng có bao giờ anh gọi những cô gái post ảnh lên diễn đàn là những "em thích show hàng" (!?) không? ... hay chỉ có em thôi???
    Mặc dù anh cũng trắng trẻo, thơm tho và hay gần gũi phụ nữ , nhưng thú thật... anh cũng đâu có phải là Kotec Sì tin để mà bợ vào đít em nào đâu....có mấy em ở box Làm đẹp lai vãng quanh đây.. anh thề
    Thứ ba: Ngay em KHONGTHE khi đưa ra cái topic này cũng trên góc độ fun là chính(..vấn đề nói về gái... nói về giai... anh trích dẫn của em KHONGTHE một tý nhé) nên bài viết của anh cũng trên tinh thần fun để góp vui với mọi người chứ có đả kích ai ở đây đâu. Thêm nữa cũng luôn đảm bảo mọi luật lệ của TTVNOL, không nói bậy, chửi bậy, không bàn chuyện chính trị chính em... mấy cụm từ TO, DÀI, NẠC hay TEO NHẼO XỆ... là do em nghĩ bậy nên nó mới thành ra bậy đấy chứ ... nhỡ khi anh lại đang tả về cái... cơ Đenta thì làm sao nhỉ???
    Thứ tư: Em tự cho Tình yêu là dành riêng cho chị em gái từ hồi nào vậy mà em bẩu là ở đây chỉ toàn là chị em gái... thế em không cho bọn anh quyền được yêu hay sao... không nên ích kỷ thế chứ... anh biết phụ nữ bọn em có quyền yêu bọn anh, nhưng cũng để bọn anh được đón nhận và trân trọng tình cảm của các em chứ... ai lại mặc định TƯ VẤN TÌNH YÊU là toàn chị em phụ nữ bao giờ....
    Thứ năm: Người phụ nữ trong mắt đàn ông bọn anh, luôn là một hình ảnh đẹp, liễu yếu đào tơ, mềm mại nhẹ nhàng, mong manh dễ vỡ... xứng đáng để bọn anh nâng niu giữ gìn, yêu thương chiều chuộng.... Nếu như anh có gì không phải với em, xin em dù chỉ một lần cũng không nên "cương cứng" lên như thế... nó làm xộc xệch hết cả hình ảnh của chị em trong mắt bọn anh....
    Thứ sáu: Nói nhỏ nhé... nghe đồn là em có mấy cô bạn xinh lắm à... giới thiệu cho anh nhé....
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú này a dua theo chị em vừa thôi, chả bênh anh em gì cả...
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé... điển hình của vấn đề "ai tôn trọng ai" trong những topic của forum mình...
  9. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông quanh ta à? Em chưa tìm ra ai lý tưởng để viết trừ thầy giáo em. Nhưng giờ hông có hứng viết.
    Vừa rồi trong cuốn Hồi ký của bà Hillary có một đoạn nói về giai đoạn ông Bill cầu hôn bà, em mê tít đoạn đó. Em nghĩ mẫu người em thích cũng hao hao thế,. Đoạn văn đó đây ạ:
    Sau khi học xong trường luật vào mùa xuân năm 1973, Bill đưa tôi đi châu Âu lần đầu tiên để thăm lại những nơi kỷ niệm của anh khi anh du học ở đây. Bill tỏ ra là một hướng dẫn viên tuyệt vời. Vào lúc hoàng hôn trên vùng hồ tuyệt đẹp của nước Anh, chính nơi đây Bill đã cầu hôn tôi. Tôi rất yêu Bill nhưng còn rất bối rối về cuộc sống và tương lai của mình, do đó tôi trả lời: ?oKhông, không phải là lúc này?. Ý tôi muốn nói là ?oAnh hãy cho em thời gian?. Mẹ tôi đã chịu nhiều đau khổ từ cuộc ly dị của bố mẹ mình, và tuổi thơ cô đơn, buồn bã của bà vẫn còn hằn in trong lòng tôi. Tôi biết là một khi tôi quyết định lập gia đình thì tôi muốn cuộc hôn nhân đó bền vững suốt đời. Bill Clinton là con người kiên định. Anh ấy đặt ra các mục tiêu và tôi là một trong những mục tiêu của anh. Anh cứ cầu hôn tôi từ lần này đến lần khác và tôi luôn nói không. Cuối cùng anh nói: ?oĐược rồi, anh sẽ không xin em lấy anh nữa và nếu như em chợt quyết định là em muốn lấy anh thì lúc đó em phải báo cho anh biết?. Anh ấy sẵn sàng đợi tôi.
    Sau đó, Bill về nhà ở Arkansas và xin đi dạy tại Trường đại học luật Arkansas ở Fayetteville. Tôi dời đến Cambridge (Massachusetts) để làm việc tại một quĩ bảo vệ trẻ em mới được sáng lập. Mặc dù hài lòng với công việc của mình nhưng tôi cảm thấy cô đơn và rất nhớ Bill. Tôi đã tiêu mất một phần lớn lương vào hóa đơn điện thoại để trò chuyện với Bill. Nhớ lại mùa xuân năm đó, tôi đã xin phép đi thăm Bill ở Fayetteville. Khi ở Fayetteville, tôi đi cùng với Bill dự buổi dạ tiệc mà ở đó tôi gặp một số bạn đồng nghiệp ở trường luật của anh ấy, trong đó có hiệu trưởng Wylie Davis. Khi tôi ra về, hiệu trưởng Davis đã hỏi tôi là có muốn đi dạy hay không. Khi có ý nghĩ chuyển đến Arkansas, tôi đã nhớ lại lời mời đó và quyết định nhận lời ông ta. Đôi khi tôi phải lắng nghe kỹ lòng mình để quyết định điều hợp lý cho bản thân và có thể tự mình đưa ra một số quyết định. Tôi đã yêu Bill hồi còn ở trường luật và muốn sống bên anh. Tôi biết là mình luôn hạnh phúc hơn khi có anh, do đó tôi đi về một nơi mà tôi chưa bao giờ đến, không có bạn bè, gia đình. Nhưng trái tim tôi mách bảo là tôi đã đi đúng hướng.
    Tôi quyết định thực hiện một chuyến đi dài quay về Chicago và bờ biển phía Đông để thăm lại bạn bè. Trên đường ra phi trường, Bill và tôi đi ngang qua một ngôi nhà gạch gần trường đại học phía trước có tấm bảng hiệu ?onhà bán?. Tôi tình cờ nói căn nhà nhỏ đó trông rất dễ thương và sau đó quên bẵng đi. Sau vài tuần du lịch và suy nghĩ, tôi quyết định trở về với Bill ở Arkansas. Khi Bill đón tôi, anh ấy hỏi: ?oEm còn nhớ căn nhà em thích không? Em yêu à, anh đã mua nó rồi, nên giờ thì em nên cưới anh đi vì anh không thể sống trong ngôi nhà đó một mình?. Lần này thì tôi nói: ?oVâng, anh yêu?.

  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em đây cũng ko muốn trích từng tí từng tí như nhiều người làm để trả lời lại bài cho anh. Nhưng trên này ko phải đọ giọng văn với nhau xemai đúng ai sai thì có nghĩa là người đúng. Cái sai của anh là dùng những lời lẽ, những ám chỉ, hết sức thiếu tôn trọng chị em phụ nữ, xin lỗi, em vừa đi học về nhưng đã thấy 2 người là nam là dragonboy là bạn Bush gì đó có same ý kiến với em. Đừng nói đây là nick ảo của em nhé, em đã thôi kodùng từ lâu rồi. ngoài em Kizzzshocck "Anh Minh ơi" cho rằng bài của anh vô cùng relaxing ra, phản ứng của mọi người, có em, có chị mimi cũng đã phần nào hiểu rằng, ngoài câu chữ, ngoài chuyện ai viết hay ai lí lẽ giỏi, ai là người cần phải hiểu ra vấn đề ở đây.
    Em còn thấy 1 điều nữa ở anh là anh cố gắng làm mọi cách để làm lệch vấn đề, gần như là muốn đổi trắng thay đen.
    Vàng vàng1: Vậy sao anh lại gọi cái câu: các em già TTVNOL ở đây? Or với trình của các em già TTVNOL ở đấy thì cái Dai gì đó nó phải đi với Teo Nhão Xệ. Direct or indirect, trực tiếp hay ko trực tiếp, mọi người đọc đều hiểu cái cách mà anh ám chỉ, thế nên, mọi phán gián của anh đều nguỵ biện và chí phèo.
    Vàng vàng 2: Mỗi thế hệ có một thậm xưng khác nhau. Thế hệ anh thì ấy, tớ bạn tôi. Thế hệ chúng em thì ngượi lại, gặp nhau mày tao ơi ới, con kia có khỏe k, độ này mất tích đâu thế? Nếu anh đã dùng cái gọi là Tiếng Việt thuần để phân tích ở đây, mà ko nghĩ đến cách dùng hay các sắc thái của nó, thì em xin lỗi, anh ko nên nói quá. Các em gái trẻ trên này như em kizz Anh Minh ơi, hay là em HIn vẫn gọi nhau con kia, con nọ mày tao ơi ới, mà anh thích thì voà topic Hôn hiếc gì đó mà đọc. cái này em chẳng phải dài dòng, hohơ, ai thế hệ 8x,9x vào confirm hộ phát, với em, càng thân thì càng lả chả, càng mày tao chí tớ tợn, còn mới quen thì ấy tớ cho nó lành.
    Vụ Linh perfume thì càng chứng tỏ sự bảo thủ và cách anh thích bêu xấu người khác ở đây. Sory anh, tuy anh ko gọi Linhperfume là thằng, nhưng cách anh đặt nickname cho người ta, viết kiểu mà anh cho là hài hài để bêu xấu, rồi CHỬI ĐỂU nó còn thâm nho nhọ đít gấp mấy lần mấy đứa bọn em ý ới gọi nhau mày tao con nọ con kia. Cái này, anh tuy là con trai nhưng hơn em một bậc. Em khi thấy k phải sẽ nói rất thẳng và rất mạnh, nhưng ko có nghĩa là em ko đủ soft. Lời nói thể hiện 1 phần con người, rất đứng, em cũng thuộc loại cực thẳng tính, nhưng ơn trời, thâm nho nhọ đít và cãi cố thì em ko phải. Cái sai duy nhất của em ở bài trước là dùng đại từ ông tôi với anh, và lời lẽ hơi gay gắt.
    Còn em nhắc lại là con gái có tâm lí ko thích bị chê xấu, già, nhão teo...cái đó đánh vào mặt tự tin của con gái, mà đối với con gái, nhiều khi nó rất khó lấy lại. Con gái nhà ai, xấu hay đẹp sinh ra cũng là thực thể đẹp nhất của bố mẹ họ rồi, già hay ko già, xấu hay đẹp là chuyện của họ, con gái chê nhau là chuyện bt, nhưng nếu con trai lợi dụng cái tâm lí đó, dù gián tiếp hay qua những lời nói bóng bẩy thì đều quá cheap. Em quen một chị sinh năm 75, có thể nói là khá già, và chưa có người yêu, nhưng ko vì thế mà chị ý cau có, rồi thì này nọ như nhiều người nhận định về gái già. Ở chị ấy có cái gì đó mà sweet khủng khiếp, biết quan tâm khủng khiếp. Những người như thế thì đầy, hurt được họ chắc anh vui lắm nhỉ? Những người như thế chắc là teo nhão hết cả anh nhỉ? Con trai có thể đánh giá con gái thì con gái cũng có quyền đánh giá lại con trai về mặt xử xự, học thức lớn hơn họ 1 cái đầu. Em xin tặng anh 1 câu thơ của nữ sĩ HXH:
    Giá đây đổi phận làm trai được
    Thì sự anh hùng há bấy nhiêu?
    Sự anh hùng đây chắc nên hiểu là sự nghiệp dùng lời lẽ bóng bẩy, thâm nho nhọ đít đi trêu chọc đờn bà con gái, rồi kêu: (somthing like: Im not doing that, or im doing that indirectly!!)
    Thế là vấn đề đã rõ ràng nhé. Em sorry chị Vyhuynh và các mod vì đã viết ko đúng chủ đề, nhưng thực sự để làm cho mấy bác con giai biết tôn trọng cảm xúc của phụ nữ hơn mà đừng vào viết lung tung thì cũng đáng. Đọc mấy bài thế này rất phản cảm, mà đầy rẫy trên TVTY rồi.

Chia sẻ trang này