1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bi hài trên các nẻo đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi highsummer, 22/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highsummer

    highsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện bi hài trên các nẻo đường

    @các bác!
    Em xin lập "thớt" này, kể lại những chiện "Hỉ ,nộ, ái ,ố" khi đi đường( Tham gia giao thông)
    Đây là những chiện thật, xảy ra với iem ,xin kể hầu các bác. Mời các bác đọc,và "ném đá" và iem đề nghị các bác có chiện gì thì "pọt" lên tham gia cho vui.
    ( Chiện này iem đã "Pọt" trên trang otosaigon.com vơi nick Highway)

    Khi chạy 4B- đừng tự cho mình là " Bề trên"!

    Câu chuyện vui:
    Trong bữa cơm, khi ông bố bưng bát nước canh húp xoàn xoạt ngon lành, thằng con bỗng gọi:
    -Bố ơi...
    Ông bố trừng mắt:
    -Trật tự, trong bữa ăn không được nói chuyện, nhất là trẻ con, nhớ rõ chưa?
    -Vâng ạ- Thằng bé sợ sệt
    Xong bữa, lúc này ông bố mới hất hàm, hỏi thằng con:
    -Nào, có chuyện gì bây giời nói đi?
    - Dạ! Lúc nãy bố húp canh, con thấy trong bát của bố có mấy con ruồi chết trong đó ạ...
    !!!!!!
    _____________________________
    Chiện iem kể sau đây , có thể là "Khảo dị" của chiện trên:
    Sáng nay, iem có việc phải đi bằng 2B, chiện xảy ra tại ngã tư Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, cắt Bạch Mai, Phố Huế- Hà Nội.
    Khi tới đây, đèn đỏ, iem vừa dừng tại làn đi thẳng ở giữa, thì bỗng cảm thấy có va chạm ở mông con "ngựa sắt dấu yêu"của mình.Ngoái lại, iem thấy một chú "Lexus" đẹp long lanh, biển 30..(chắc mới đăng ký),là thủ phạm của " Nụ hôn" đó.Đèn xi nhan của chú " Lexus" đang xin quẹo phải
    Quên phéng vụ va chạm trước đó, em né xe máy, lùi lại ngang bên phụ chú Lexus, gõ cửa kính- Mục đích của iem là chỉ để "thông báo" cho bác tài Lexus nguy cơ tiềm ẩn: Nếu dừng ở làn đi thẳng, mà quẹo phải, tới đầu Phố Huế, chắc chắn sẽ bị XXX vịn.Hàng ngày iem đi làm tuyến này, đã chứng kiến nhiều vụ rùi.
    Kính xe vừa hạ xuống, iem chưa kịp nói gì, thì chú tài đã phủ đầu, làm iem tối tăm mặt mũi, ù cả tai:
    - Muốn giề? Định ăn vạ hả mày? Mịa mày chớ, vở này cũ rồi, cái xe ghẻ của mày cũng chưa bằng nửa con lốp trước của ****** đâu nhé!
    ( Con ngựa sắt của iem tên là : SU 125 GN, năm nay cũng U20 rùi!)
    Bao nhiêu thiện ý tốt đẹp của iem bỗng tan tành mây khói, và thay vào đó là " Hờn căm chất cao như núi":
    - Dạ không ạ! Iem đâu dám ăn vạ "Đại ca", Hẹn gặp lại "đại ca" 5 phút sau nhé???
    Chú tài Lexus nhìn iem khó hiểu
    Iem vòng xe chuyển sang làn ,quẹo phải, cách ngã tư > 10m, đón chờ "hoạt cảnh" sắp diễn ra. Đúng như dự đoán, đèn xanh, chú Lexus vừa quẹo phải ~ 10m thì bị XXX chặn ngay lại....
    Trong lúc chú tài Lexus đang gãi đầu ,gãi tai, xun xoe năn nỉ, iem trờ tới:
    - Rất vui mừng được gặp lại "Đại ca" "Đại ca" thấy iem đúng hẹn không?Iem nói 5 phút là chính xác 5 phút luôn, iem gặp lại bác! Thôi ,iem đang vội, đi trước đây, "đại ca " ở lại " Vui vẻ" nhé!
    Đồng chí XXX nhìn cả hai , ngơ ngác!
    Iem "phé" luôn!

    ______________________
    Kết luận: - Đừng bao giờ cho mình là bề trên, nhất là khi bạn đang cưỡi một 4B sang trọng!
    Chú thích: 2B : Xe máy - 4B : ôtô
    XXX = CSGT
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: K phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này