1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bực mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi countrypumpkin, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. countrypumpkin

    countrypumpkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện bực mình

    Chào các bác!!!

    Số là thế này:
    Đã ko định đi học nhảy, nhưng thấy mọi người nói lớp học nhảy vui lắm nên hôm nay định đi thử một buổi cho biết.

    Vì nghe được một người nói là hôm nay có học lúc 18h, nên mặc đù trời vừa lạnh vừa mưa nhưng vẫn phải "đóng gói" rồi lóc cóc lên đường.

    18.10 đến nơi, phi xe vào cổng thì bác bảo vệ chặn lại hỏi đi đâu. Khi biết là đi học nhảy thì bác bảo: ko phải vì muộn rồi mà chẳng thấy ai đến cả.

    Thằng bé chột dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ lại bị lừa, mà đã đến tháng Tư đâu cơ chứ,thôi thì đành chờ một lát xem sao.

    Một lúc sau, cũng chẳng thấy ai đến cả, nó lại gọi điện đến nhà người đã bảo nó hôm nay đi học. Thì ra là người đấy đã đi từ lâu rồi.

    Các bác thử nghĩ xem, trời vừa mưa vừa lạnh mà lạnh phải đứng chờ ở ngoài đường, thế có tức ko?

    Tức quá nên phải viết ra cho nó đỡ tức. Bây giờ thi nhẹ người rồi
    Bác nào có chuyện gì bực mình thì cứ chút giận vào đây nhé.


    Hưng
  2. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì đang cáu điên lên từ hôm mồng một Tết, không phải, chính xác là từ lúc trước giao thừa khoảng 1 tiếng. có một tin nhắn gửi vào máy mình, đại loại là nội dung chúc mừng năm mới, rồi hỏi đang ở đâu, mình thấy số vừa lạ lại vừa quen nhưng ko nhận ra số của ai cả, nên nhắn lại là cảm ơn, xin hỏi bạn là ai đó.
    Một lúc sao , khoảng vừa qua giao thừa một lúc thì máy di động lại choé lên: Tôi là vợ S., rất vui được gặp chị. Thú thực là mình chả nghĩ ra là quen anh nào tên S. cả, lại tưởng hay mấy đứa đồng nghiệp nó trêu,nên cũng nhắn lại cảm ơn em nhé. Một lúc sau đang thiu thiu ngủ thì lại tít tít tít, lại nhắn : chị dùng điện thoại hữu ích quá nhỉ. mình bắt đầu cảm thấy bất ổn,không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau lại: cứ hỏi những người làm cùng công ty, sẽ có người biết,rồi sau đó tôi mới nói chuyện với chị. Lần này thì mình nổi cáu thực sự,mình không kìm được gọi ngay đến số máy đó,đầu dây bên kia là một giọng nữ nghe rất đáng ghét, mình trình bày có phải số máy này cứ nhắn tin vào máy tôi, ko hiểu vì sao,đầu dây đằng kia bắt đầu hăm doạ, thế chị cần gặp ai đấy, tôi là vợ anh S., chị cần gặp ai, vừa nãy chị nhắn tin gì vào máy anh S đấy. Bây giờ thì mình đã hiểu, một mụ Hoạn Thư nào đó đánh ghen nhầm,Cứ thử tưởng tưởng mình đang thiu thiu ngủ, và vừa qua giao thừa chưa được bao lâu đi, mình không thể tưởng được trên đời nàylại có người đàn bà nào đó ghen vu vơ từ một tin nhắn chúc mừng năm mới, cho dù là có nhắn nhầm đi chăng nữa, thì cũng hoàn toàn vô hại như vậy, thương cho người đàn ông có số máy 0913.....7kia,giàn thiên lý đổ ngay khi xuân mới vừa đến, lẽ ra anh không nên nhắn tin nhầm vào máy tôi như vậy, vàbài học cho tôi là, không trả lời tin nhắn từ số máy lạ lạ quen quen...Nhưng mà mỗi lần nghĩ lại chuyện đó là lại vẫn thấy bực mình,khó chịu lắm
    thuy
  3. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Híc, còn bao nhiêu số điện thoại khác sao không gọi mà hỏi tình hình thế nào nhỉ? Dại quá, ai lại đứng chờ ngoài đường một mình mưa mưa rét rét như thế bao giờ chứ. Khổ thân!
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  4. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có chuyện bực mình là bực mình vì không có chuyện bực mình để bực mình cả . Thế mới bực mình chứ !
    Ngủ muôn năm
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trong khi countrypumpkin đứng dầm mưa để được tham gia học nhẩy thì các thành viên tích cực của lớp dancing đang vui vẻ và ấm cúng ở một nơi cũng rất là ấm ấp. Kể cũng đáng để bực mình.
    Tớ mấy hôm nay cũng bực mình lắm. Bực mình với cái lý do khiến tớ bực mình

    Landai
  6. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    To Landai: Xùi ui, không đi học Dancing thì bực mình là phải rùi. Hihi, nhưng tối nay đi ăn Xúc cù là với mọi người thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui.
    Tớ bi giờ vẫn đang ở văn phòng đây này. Một ngày cũng đáng bực mình, toàn những chuyện xui xẻo.
  7. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hư`. Đang bực mình vì không tặng được phong socola cho ai đây. đành phải ngồi gặm nhấm nỗi bực mình này vậy. Ngon phết các bác ạ. ( 14/02/2003)
    hôm nay lại bực mình vì chả thấy bác nào vào đây bực mình cả. Cho xin tí lửa làm điếu vina. ( 16/02/2003)
    !
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 16/02/2003
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bực mình vì Một Va toàn hoa va chocola, nhưng mà toàn chẳng biết ai tặng vì phải vào chùa tụng kinh gõ phật. Thế có tức không cơ chứ.
    Đêm về thì bị đánh thức bởi một tên chán đời, cứng đầu và đáng ghét............Nói chuyện với hắn xong hết buồn ngủ luôn, thức trắng đêm .
    Bực vì một ngày cuối tuần dở ẹc, mới sáng đã bị con bạn thân bỏ bom làm cho bao nhiêu ý định tan thành mây khói...... Phải rủ tên nào đi chơi cho bõ tức
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  9. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em ới, rủ anh đây nè. Tuần sau nhá, hi hi

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Rủ anh làm cái zè, he he, Rượu nhé
    Manchester United
    [​IMG]
    My love

Chia sẻ trang này