1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bực mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi countrypumpkin, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi 300 km, đến nhà nó, nhìn thấy cái khoá treo ngược. Ngẩng lên lại thấy cái chăn đang phơi, còn cái gối thì dựa vào cột trông khá sành điệu. Chủ nhà này hóm ra phết.
    [x30=22][red]
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mong gặp hắn thế mà hắn đến nhà mình lại đi vắng mất, tức quá.Hôm qua đinh gửi tặng hắn một bài hát, nhưng chợt nhớ ra là đã quá muộn. Hôm nay sẽ gửi. Chờ nhé
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic lớn bằng này tuổi đầu rùi cô nàng còn gọi mình là nhóc . Thế có hận không chứ .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  4. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bực mình khi trong những topic tử tế luôn có những người vào buôn chuyện zời ơi đất hỡi, kể cả cái topic giành cho những chuyện bực mình này.
    Bực mình vì những kẻ phá hoại ẩn dưới vỏ bọc xây dựng, bực mình vì phải đọc những điều không đáng đọc, bực mình vì đã làm những điều vô ích khi có những đầu óc không thể hiểu nổi.
    Bực mình thay cho những con người tâm huyết đã phải lên tiếng đối với những gì không đáng, rồi lại chuốc lấy những bực mình tương tự.
    Bực mình đối với kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, nguỵ biện, rỗng tuyếch.
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế nếu không thế thì không thể coi là cuộc sống...mà đã là cuộc sống dù chỉ là ảo thôi cũng nên có một cái nhìn dĩ hoà vi quý...Chỉ đơn giản có vậy thôi...Lazier ạ.....
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hơ.........Bực quá.....Bực quá......Bực ơi là bực.....Bực điên cả người.......Bực không có giè tả xiết nổi.......... (------> Nhật kí một ngày mùa hè 35oC mà bị mất điện. Rõ là Chim Cú)

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

    Được Becky Sharp sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 17/02/2003
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lazier yêu quý ơi, việc gì phải bực mình nhẩy? Đọc bài Store nhiều người cho rằng Store đang cáu nhưng có người ngay lúc đó gọi điện cho Store thấy Store vẫn cười toe toét này. Nói thì nói hết thôi chứ không để bực mình bám theo mình, chóng già lắm Công việc, cuộc sống chưa đủ chuốc hết nỗi bực mình hay sao mà phải bực mình với những cái không đâu vào đâu cả vậy Lazier. Chỗ nào cần nói thì nói thôi, lôi cái bực mình từ đâu vào đây và nhắn tin làm gi nữa cho cả mình lẫn mọi người đều mất vui. Hihihi, bỏ qua đi. Lấy sức ngày mai học điệu nhảy mới. Ngày xưa lớp tớ có cô bạn ngất xỉu vì điệu nhảy này đấy. Hihihi, vui vẻ nhé

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì có kẻ yêu em rồi mà ta khôgn được phước phận đấy, ta lại là người kém may mắn.
    Bực mình vì lần đầu tiên em quen ta trong tình thế như thế
    Bực mình vì ta muốn vì em những ko thể vì
    Bực mình vì ta có thằng bạn nối khố khiến ta phải nhún nhường
    Bực mình vì em quá xinh đẹp và kiêu hãnh
    Lại Bực mình....
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lần nào U cũng làm cho mình hạnh phúc được một thời gian rồi lại cho mình một cú xốc, nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn...... mình thấy tức chính bản thân mình, một con bó ngu ngơ và dại dột
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Mấy anh mod ơi ! Anh này post bài có biểu hiện cần xem xét này !
    Kiểu gì mà các bác chả giật mình khi tưởng ám chỉ mình .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này