1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bực mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi countrypumpkin, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cái thiệp valentine của bác Tuấn đẹp quá, nhạc du dương nữa, thích thật
    em Kinkin dạo này lặn kỹ nhể, thỉnh thoảng mới thấy vào thăm các anh

    Paolo
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ko fải bực mà là tức lắm rồi ,tức điên !Nó là cái quái gì cơ chứ mà bố mẹ lại mắng mình? Chỉ vì nó mà mình hay bị mắng .Tức ko chịu nổi .Chả đâu ra đâu ,lúc đến bữa thì nó bày trò dọn dẹp,dở tay nên vào ăn sau, đã thế lúc vào nó đứng ăn cơm .Mẹ bảo nó sao ko kéo ghế ra ngồi xuống ăn cho tử tế ?nó nói ý rằng nó đứng vì nó ko thích ngồi cái ghế thấp hơn đấy .(Lúc đấy mình ăn xong ăn xong trước ,nhưng vần ngồi đấy ) .Lý ra nó bảo một câu chị đổi ghế cho em thì ko sao , đằng này ,nó làm thế ,nó nói thế nghe ngứa cả tai !.Điên tiết mình bảo ?oko thích ngồi ghế đấy thì đứng mà ăn !? Thế là lập tức xơi mắng tội ích kỉ ,tội ko biết nhường nhịn& fải đổi ghế cho nó .Tức quá ,ko đổi ! ngồi lì ra ? nghe mắng tiếp ..tội hư,bố mẹ nói ko nghe còn tỏ thái độ !Mình hỏi lại một câu ?oThế bây h đi đến đâu ăn cơm, mà chẳng may cũng ko có cái ghế vừa ý thì cũng vác cái bát mà đứng ăn chắc ?? ?o Có lúc bố mẹ ngồi được thì tại sao nó ko ngồi đc? ?o Laị bênh nó chằm chằm và bảo mình rằng mình ko biết thế nào là mềm mỏng ,khéo léo ,ko biết đối nhân xử thế .rằng con gái fải thế nọ thế kia . Đi nhiều mà chả học đc gì,chỉ giỏi cãi ..rồi thì ngày xưa bố mẹ nói đúng,hay sai đều ko đc cãi nửa lời (ko có chuyện )..mà chả đang nhịn cực kỳ mới ngồi im nghe thêm mất fút rồi mới bỏ lên fòng .Mình sai? Sai cái gì mà sai ?!Nó thì đúng chắc ?Càng nghĩ càng tức . Đã thế từ mai bố mẹ đừng có hòng cậy răng mình đc nửa lời !đừng có trách ai bảo tự dưng mắng mình thế à ?Cho bõ tức !Còn nó thì dừng có hòng ra mà nhăn nhở với mình đấy
    Đành rằng bố mẹ dặn dù nó ko fải họ thàng thân thích nhưng fải coi nó như ngưòi trong nhà ,ko đc để nó thấy khoảng cách để nó thấy tủi thân và sự thiệt thòi của một đứa 18 tuổi đã fải rời quê giúp đỡ gia đình.Nó vụng về ,hay đánh đổ đánh vỡ ,bố mẹ còn ngại mắng mỏ chứ mình ngứa mắt là mình nói luôn.Thế mà cứ thấy thế lại quay ra bênh nó ,nhiều lúc bố mẹ chiều nó quá nó lại đc thể ,mình thì tức . Nó chỉ giỏi làm cho mình bị mắng thôi,bao nhiêi lần rồi ,đủ chuyện !Thế mà chỉ vài hôm trước nó về nhà nó ở quê ăn tết mình đã nhớ nó , đã thấy buồn buồn & sợ sợ khi fải ngủ một mình .Bây giờ thì mình ghét nó ,ghét nó ,ghét nó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Thà ngủ một mình còn hơn,quét nhà rửa bát cũng đc,nấu cơm cũng đc làm gì cũng đc ,cóc cần nó !Chời ơi !tức điên !!!
    -----><-----
  3. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nói đúng quá rồi còn khóc gì nữa?
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thôi tức làm đek rì giảm thọ mày kệ nó
    Cái đứa đấy nhà mày tao cũng hãi mặt lúc nào cũng nặng trịch Mỗi lần mình đến nó cứ supper soi Sợ
    To Paolo : lặn đi đâu mà lặn? vẫn đây Vào thăm chủ yếu xem anh paolo lặn đâu thôi hehe nhớ là đâu có đó đấy
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  5. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bực tức làm gì cho mệt
    đâu có đó nghĩa là thế nào, em cứ nói úp mở thế anh hiểu thế nào được

    Paolo
  6. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mai 8h anh qua nhà đưa Linh xuống Trâu Quỳ khám xem sao.
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hừ !Định trêu bạn hiền tức chết để hưởng thừa kế đây mà?Đã biết thế nào gọi là ?ođã tức nay lại càng tức thêm ?ochưa ?[r37)
    Là..đừng có hòng !Thế mà cũng đòi làm anh?Anh quái gì mà như thế ? nghỉ !
    -----><-----
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bực mình nhẩy? Đi làm thứ bẩy, chủ nhật đã bực mình thì chớ, cho chơi dài cũng cảm thấy bực mình. Bực mình vì cả ngày ăn không ngồi rồi, bực mình vì giờ chơi nhưng có lúc lại chạy cong đuôi vì làm, bực mình vì ...
    Nếu thích cảm thấy bực mình thì lúc nào cũng bực mình được. Giờ mình có cảm thấy bực mình không nhỉ?

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế không biết...Bực cho cái số mình nó khổ...rõ ràng đến **** rồi mới nhảy...Điên thế không biết mà rõ ràng là lắm thời gian....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  10. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    "Đâu còn có đó " mà không nhớ ra là gì à ??? hay là để em nói hẳn ra ở đây !!!! Chỉ sợ nói ở đây mọi người biết thì chỉ có anh palo_vn la người thiệt thòi nhất thôi
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin

Chia sẻ trang này