1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bực mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi countrypumpkin, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    nếu để người khác biết mà bị thiêt thòi thật thì thôi đừng nói em ơi, hôm nào nói riêng cho anh biết thôi, hehe dạo này em ghê gớm thế không biết

    Paolo
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Câu này cũng không vừa tí nào, rồi cũng khối em bực với cậu đấy.
    Nói riêng cho paolo thì hì hì.... hết bực
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
  3. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, bác Hoà thượng sau khi gửi thiệp Valentine đã nhân được hồi âm của các em gai' chưa? chắc là khối em xúc động đấy nhỉ

    Paolo
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Những chuyện bực mình thì thiếu gì nhưng may mà mấy hôm nay trời đẹp ..Bỏ qua !
    Một lý do nghe cũng có vẻ chính đáng đấy chứ ? (chời ơi là đất ! thật rộng lượng hehe)
    -----><-----
  5. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có mà ông anh dạo này ghê gớm thì có Nói riêng thì riêng nhưng chỉ sợ rồi ông anh ATC mí nị chú Hungjun lại nghe thấy mất thôi hé hé Kin nhỉ ?
    hí hí ...em á ?
    orion
  6. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, mời các vị í nghe chứ sợ gì
    Paolo

    Được paolo_vn sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 23/02/2003
  7. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Nghe thấy thì sao . Có gì thì nói đi

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  8. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là hỏng hết bánh kẹo rồi !!!!!!!!!!!!!Bực mình ghê
    hí hí ...em á ?
    orion
  9. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hẹn nhau đi ăn, đến phút .. gần cuối cùng thì nhắn lại là không đi được .... mất công người ta hồi hộp.. Mà đã nói rồi, làm nhân viên mà ngoan quá là chỉ tổ làm hư sếp thôi! Ấy thế mà vẫn nhất quyết không nghe.
    12h10: Xé miếng bánh mì giòn tan, thơm mùi bơ đưa vào miệng: tít tít; tít tít; brừ brừ (chế độ rung) "có đông người đi không?" Hừm, đông thì sao mà vắng thì sao chứ, đã không đi, sợ sếp rồi thì ở nhà, hỏi làm gì nữa cho mệt. Đã thế không thèm nhắn lại cho biết mặt.
    12h15: cắn miếng khoai tây vàng ươm, nóng hổi: tít tít; tít tít, brừ brừ... "chúc ngon miệng".. hừm, đang ngon miệng, chúc chiếc gì, chắc thèm quá hả, cho chết, ai bảo không đi. Mà sao nhắn gì mà nhắn lắm thế không biết, cứ ở nhà mà tự tưởng tượng lấy
    12h20: Chẹp chẹp, thịt bò vừa thơm vừa mềm ngon quá .. tít tít tít tít...... không phải của mình.... nhưng của đồng đội, hừm, lại cái bác này.. .. "có đông người không?" "măm măm" "cho đỡ đói lòng" "chúc ngon miệng".... zời ơi là zời, không để cho người ta ăn yên ổn nữa, boom máy thế nữa
    12h30: Cocacola mát lạnh, đã quá... tít tít; tít tít, brừ brừ.... "Annoyed" Hừm, thì ra là cố tình, lại còn cười nhăn nữa chứ, đúng là cái đồ....
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Trưa, nóng, và nắng, đi nhong nhong ngoài đường, và quên không đội mũ. Đáng để bực mình phết, nhỉ?
    Vẫn trưa, hàng bít tết - xíu mại - bánh mỳ nhộn nhào, và ầm, và bẩn, sàn nhà két lại toàn mỡ, muốn không ngã thì phải bấu chân xuống. Nói chung cũng đáng để bực mình, phải không?
    Cũng tiếp tục trưa, ngồi trong quán và cười nói với những người bạn của mình, những người mình yêu quý. Bít tết ngon, xíu mại ngon, mà bánh mỳ cũng ngon, nhất là khi chưa ăn sáng. Hai sự bực mình đã kể trên, coi như chả đáng kể, vì thế nên thôi không kể nữa!
    Trưa, cuối cùng cũng xót lại một chuyện bực mình, rất bực mình, rất điên loạn! Đấy là khi những miếng xịt bò ngon lành nóng hổi không thể nào chui vào miệng được yên lành. Đấy là khi không thể nói một câu chuyện trọn vẹn với bạn bè.
    Đấy là khi một con sâu nào đó cứ bom MSM vào điện thoại của mình liên tục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    To con sâu: liệu hồn như con chồn!!!!!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!

Chia sẻ trang này