1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bực mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi countrypumpkin, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thegreenboulevard

    thegreenboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá là bực mình sao tự nhiên mưa vào đúng giờ ăn trưa thế
    Bực mình quá là bực mình gọi đến hàng cơm nào cũng bảo "một suất cơm thì chịu, không đưa đến được"
    Bực mình quá là bực mình sáng này không mua cái gì ăn, giờ chỉ còn mỗi một hộp sữa .
    Bực mình quá là bực mình hàng ngày đem áo mưa thì trời chẳng mưa, hôm qua bỏ cái áo mưa ra thì trời dở chứng.
    Bực mình quá là bực mình chẳng nhẽ lại ngồi net, uống sữa thay cho bữa trưa
    Bực mình quá là bực mình ngày hôm qua đã ra quyết tâm ăn uống đều đặn vậy mà hôm nay đã phá luật.
    Bực mình quá là bực mình ...
    Are you lonesome tonight???
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic... Sáng... bọn sinh viên đến thực tập, làm mình mất tự do cả buổi sáng. Chiều... đang loay hoay xoay cái bàn bỗng... hự... cái chân bàn lăn long lóc đi một nơi. Báo hại đôi loa rơi đánh phịnh xuống đất. Ơn trời cái màn hình và máy in vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Đánh vật một lúc với cái chân bàn chết tiệt không được, gọi thêm viện binh cũng chẳng khấm khá hơn. Thôi đành vứt nó vào một xó xỉnh nào đấy, mua cái mới lắp vào vậy. Rõ là bực mình. Hic...
    Landai
  3. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cạch sửa xe
    Kỳ cạch đạp xe đi học
    Lạc lên lạc xuống, lạc ngang lạc dọc
    Tìm được nhà
    Nhưng lớp học đông wá, chuyển sang ngày khác.
    Lại kỳ cạch đạp về.. trời nẵng....
    Thế đấy, ko muốn bực cũng fải bực.
    Hic, sao tự nhiên buồn thế.
    Mẹ ơi...
    ...Trái tim em mỏng manh như lá cỏ
    Làm sao níu giữ được người...
  4. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì có nhiều chuyện bực mình quá mà không nói ra được. Bực ơi là bực.
  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật.
    đến lớp thì cô giáo nghỉ.
    về nhà vợ nhồi cho một đống bát đũa. ( Anh yêu, làm ơn rửa hộ em nhé, con nó quấy quá). Đúng là mỹ nhân kế. ặc ặc.
    Chán quá, xong nhiệm vụ gọi cho bồ nhí. ( Em xin lỗi, sếp đang ở đây anh thông cảm nhá.) lôi sếp ra thì sợ rồi. ặc ặc
    rõ là bực mình
    !
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi và nó đi cùng nhau suốt từ đêm hôm qua đến đêm hôm nay,chúng tôi vào hàng Nét,mỗi thằng ngồi một máy cạnh nhau.theo quán tính tôi vầo luôn thảo luận trước tiên,làm một bài nhạy cảm lấy khí thế,viết được một bài mất 30 phút,sau đó châm điếu thuốc đọc lại bài,gật gù ưng ý.Quay sang xem nó làm gì,nhìn thấy trên màn hình của nó dòng chữ
    xoá thư trả lời
    Giật mình nhìn thấy cái bài của mình đang nằm trên thớt,ức nổ máu mắt,ngiến răng kèn kẹt ,nhưng rút cục đành chịu,chả làm được gì nó.
    Lúc sau thấy nó dang mải chát ,mình đã viết một bài găm sẵn,đợi nó không để ý là phi lên mạng ngay,mình còn chuẩn bị cả cái nich khác để pos ngay bài sau đó,để nó không nhìn thấy bài Nguoicuoicung vừa viết.nhưng nó rất đa nghi,nó kiểm tra lại ngay,thế là lại bị dính,đau thật

    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi nắng thu về một sớm mai.
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    .

    -----><-----​
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Bài này để chú thích cho bài trên :
    Như thế có nghĩa là bực mình quá mức đến nỗi không nói đc gì nữa ạ
    Hoàn toàn không phải ?ohành vi kâu bài lộ liễu ?o!
    (và cả bài này cũng ko phải ?ohành vi kâu bài lộ liễu ? Nói rồi : bài này để giải thích tránh sự hiểu nhầm )--> Nếu có khiến M nào bực mình đến đâu đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được xoá hai cái bài vô tội vạ này !(hèhè,sắp lên tới 1000 rồi ..hehe ai bực mình mặc kệ !ko biết ! nhưng ko đc làm mình thêm bực mình )

    -----><-----​
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bài này của sâu ọp sờ tôn định than phiền cho đỡ bực, nhưng con sâu này khôn quá ở dưới lại post một bài giải thích, đâm ra không than phiền được, bực thật đấy.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    12h đêm buồn tay nhắn doạ ma mấy người thì cùng một lúc nhận được 4 tin nhắn với nội dung "thôi ngủ đi, ngoan". Híc híc..., ai chả biết đến giờ đó là phải ngủ. Không ngủ để mai xếp cho đứng góc phòng à? Chỉ vì khó ngủ quá (do ăn khoai luộc) nên nhắn doạ mấy người thôi. Mấy người làm như mấy người ngoan lắm ý, bắt người ta ngủ như con nít không bằng. Thế mấy người thức làm gì? Chỉ có mấy người mới được thức muộn à? Này thì online này, này thì bình luận chính trị này, này thì trả lời PM này, này thì... Tức thế cơ chứ! Chậc, nói thế thôi, chả thức muộn nữa, chả tức làm gì nữa, hao tổn hết nhan sắc rồi!
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

Chia sẻ trang này