1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến buôn dài...

    Cái topic này nên để là như thế thì hay hơn.



    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 19/08/2005
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lại có cơ hội buôn chuyện với anh chàng đẹp giai của mình. Anh ta thỉnh thoảng lại nở nụ cười làm trái tim mình lao đao. Khỉ gió.... Nghĩ lại câu nói của mình với bà chị hoaxuongrong mà buồn cười; "giai đẹp với em chỉ là để ngắm, để thích thích, giải toả xì trét. Còn yêu ư, k dám đâu. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nào dám liều mình câu cá to, đứt cần câu có ngàyhe..he... " Chỉ là để ngắm và tán phét cho vui, thế thôi!
    Sáng nay đi ăn sáng uống cafe với anh bạn xong, cả 2 rủ nhau vào hiệu sách Tràng Tiền, định kiếm quyển "Mãi mãi tuổi 20" về đọc nhưng a bạn ngăn lại bảo là ở nhà anh có, mai anh cho mượn...hờ hờ... thế thì tốt quá, đỡ tốn xiền...Mà chẳng biết mình có đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm những trang nhật ký dài lê thê của người lính trẻ không nữa. Nhưng cứ phải đọc, để xem tuổi 20 của người ta ý nghĩa thế nào, để tự vấn lương tâm mình xem sao...Ôi, tuổi 20 của mình... chỉ thấy mơ tiền mà thôi
    Thử quay ngược lại quá khứ của mình nhé. Hơn 3 năm trước đây, tuổi 20 của mình là 1 mối tình dớ dẩn kéo dài 2 năm, là 1 mớ những công việc Đoàn thể của đời sinh viên năng động và nhiệt huyết: Hát hò, múa may, tổ chức các chương trình văn nghệ, thi thố trên truyền hình, là Màu áo xanh tình nguyện trên những ngã tư đông đúc, ở những vùng quê đói nghèo, là những nụ cười lẫn vào vị mặn của mồ hôi, là những xiết chặt tay với những đôi bàn tay bé nhỏ của những đứa trẻ khuyết tật, là những bài ca lẫn vào ánh lửa trại ở rừng Cúc phương, ở biển Hải Phòng, ở Vịnh Hạ Long, ở biển Thịnh Long....Bây giờ bước sang tuổi 24, cái nhiệt tình ấy đâu rồi nhỉ? những đam mê, những niềm vui k toan tính, những nỗ lực hết mình để được công hiến, kết nạp. Đi đâu hết rồi, tuổi 20 của tôi...
    Giờ đây trước màn hình máy tính là con mụ với khuôn mặt k phải là già, nhưng tâm hồn thì cằn cỗi vì những ước muốn về đồng tiền, về những ám ảnh về ái tình. Khốn nạn thật, cái cuộc đời, và cũng buồn cười thật cái cuộc đời. Của ta, do ta và vì ta...Ha ha

  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trời bé mở hàng mà chưa anh chàng đẹp trai nào nhào zo sao. Thía này chị em mình ê sắc ế dài dài rùi.Ôi nụ cười và ánh mắt.Cứ đẹp là mê rùi em nhỉ.Nhưng lỡ có thương thì cứ tiến tới, đứng ngoài nhòm, ngó để người khác nhào vô thì áy sờ náy lém Giờ chị mê TIÊN và TÌNH em à
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại TTVN ... Vẫn thế .. Đông đúc và nhộn nhịp ..
    Đăng ký một cái nick mới cho thành con người mới ..
    Nhớ ngày xưa tung hoành chửi nhau ầm ĩ ở mấy box các trường Đại Hoc sao mà buồn cười quá ..
    Giờ lớn rồi .. Trầm tính hơn .. Đi làm đi ăn rồi .. Ai còn như thế nhỉ ... !!
    Vào đây rộng lớn quá .. Nhiều người quá .. tự dưng thấy lạc lõng .. cô đơn nhể .. !!
    Chả ai biết mình là ai .. chịp chịp ..!!
    Buồn mất hẳn 1 phút ...
    Mình muốn làm quen với các bạn .. Hị hị !!! Mọi người ở đây toàn quen bít nhau .. Một mình mình là lẻ loi lủi thủi .. Nghĩ đã thấy tủi thân rồi nhớ .. !!
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    À thế à , giờ mới biết . Thế đứa nào nhắn PM bảo rằng...cái giè ấy nhỉ ? (có cần trích không ?)
    2 Tờ (T) bằng 1 T đó . Biết T gì không ?
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng caí 2T còn 1T thì trước sau gì cũng die mà thôi. Giờ sống quan tâm thực tại nè.
  7. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Box Làm quen : hôm nay 1882005
    thế là mình đăng ký member được 3 hôm rồi mà vẫn chưa làm quen được với ai cả
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đến ngày hôm nay:
    Anh đăng ký được gần 3 năm rồi vẫn chưa làm quen được ai cả ...... Ah quên ..... có 1 nhõi .... ko bít nó có xem ko .... nếu ko nó chưởi chít .... người đâu mà ngày càng chanh
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hì !
    4everonelove nói sai rồi , em quen anh mừ ! khì ! hôm nào Vợ anh sinh cháu, anh mời em đến làm mẹ đỡ đầu cho con anh nha !

  10. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học chán như con gián, bị bác Bảo hành hạ bằng cái j j child rights ấy, roài đứng mỏi chân làm bù nhìn trước lớp ý, dịch mấy câu chuối k tả nổi!
    Lớp bàn kế hoạch đi Sapa, 3 ngày, định rủ 1 người, hehe, nhưng k dám vì Sapa k phải lạ j trong khi he thích khám phá cái mới. Quan trọng hơn, không còn đủ thân thiết để rủ nữa!
    Lại chán!

Chia sẻ trang này