1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hờ... chờ mãi để hỏi chuyện hôm nọ chát chít đến đâu rồi. Thế mà toàn invi thôi. Ghét quá đấy nhé!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hí hí...cundc...ngại quá cơ, tại mấy hôm nay hơi mệt nên chẳng dám thò mẹt ra buốn bán YM với ai cả, chỉ thỉnh thoảng post bài cho đỡ thảm thôi. Tình hình của YASU bi giờ rất là tình hình...Tiến thì k dám mà lùi thì chẳng xong...Thế mới đau...Chẳng lẽ lại cứ để cho vui. Đã mệt lại càng thêm mệt.
    Có chiêu gì giúp bạn k cún ơi
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay k được gặp chàng đẹp trai của mình. À, mà k, sáng nay lượn qua cửa hàng của chàng, thì có dòm thấy cái mẹt chàng, nhưng chỉ dòm thấy trong vòng vài giây vì con bạn phóng xe quá nhanh. Chẳng nhằm nhò gì, vì hình ảnh của chàng bi giờ có thể hiện rõ mồn một trước mắt mình k cần phải suy nghĩ lâu. Chàng đang mở 1 cửa hàng mới. Khỉ, mình ghét cái nghề của chàng, 1 cái nghề tầm thường trong cái XH này. Và đây là 1 trong vô càn lý do để mình chỉ ngắm chàng mà thôi.
    Tối nay đến nhà thầy xong k kiềm chế được, cái chân hư lại đưa mình xuống cửa hàng. K có chàng ở đó, nhưng mà có sẵn 2 cô ả đang đợi chàng. Khà khà, hay đây. Nói là 1 cô ả chứ thực ra là 2 con mụ già. Một mụ là bạn thân của chàng, còn mụ kia là người được giới thiệu cho chàng. Bi giờ mới có dịp nhìn kỹ "tình địch". Hồi trước mình cứ nghĩ là tầm 8x, trẻ trung, xinh đẹp. Ai ngờ, tối nay soi kỹ mới thấy mặt đanh lắm, cớ 78 là ít...hí hí....Được cái cao lớn, nhà giàu, việc làm ngon. Mình mà là chàng đẹp giai thì khỏi phải lăn tăn nhiều. OKê con dê luôn. Nhưng mà chàng đẹp giai của mình thì khác. Là người tự lập từ nhỏ, nên chàng k muốn mang tiếng dựa dẫm vào ai. Và có lẽ 1 phần là do sự xuất hiện của mình nữa. Tội lỗi, tội lỗi....
    Cô bạn già của chàng nhìn mình đầy hận thù, k còn cười với mình như ngày đầu nữa, hờ...kệ thôi chứ biết làm sao? Mình đã trở thành 1 vật cản để biến mụ thành 1 bà mối mát tay. Sao mà k hằm hè cho được. Mình thấy vui vui sao khi chàng k đến. Để mình có thời gian vui đùa với những cái lườm nguýt rất chi là dễ thương, rất chi là đàn bà...ha ha ha.....
    Chàng đẹp trai của em, em thấy nhớ chàng nhiều hơn rồi đấy!
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mr sữa: Em đã ngủ chưa?Su: chưa, em còn lâu mới ngủ. Hôm nay anh mất tích đi đâu làm cho nhiều người mong anh quá. Tội lỗi, tội lõi ;)
    Mr Sữa: E dang làm gì đấy? Ngày mai anh mở cửa hàng nên hôm nay phải chuẩn bị, mệt quá, bây giờ mới về.Su: Vất vả quá anh nhỉ, cố gắng lên nhé! Trở lại là 1 ông chủ với cái mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ hi hi...Mệt thì ngủ sớm đi để mai còn bắt đầu 1 ngày mới. Ngủ ngon, khỉ già!
    Mr sữa: Muốn bị ngã cây hay đi nhặt gạch đấy cô bé? Ta chưa buồn ngủ đâu :-pSu: Hm, chưa buồn ngủ mà reply cho người ta chậm thế à? Phải ngủ sớm, giữ sức khoẻ, mai còn làm việc chứ.người ta có leo cây như khỉ đâu mà sợ ngã. he he..:-p
    Mr sữa : Thế thì đi nhặt gạch vậy, ha ha...Ta nhớ cô bé k ngủ được đây nè!
    Oài, những tin nhắn giữa đêm khuya, làm con bé ngủ ngon quá trời. Chàng đẹp trai của mình, 1 ngày mới suôn sẻ nha!
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi lang thang với Tuyết còi, thế là bị dính mưa. Mưa to qua. Từ trong quán cafe nhìn ra mặt hồ trắng xoá. Tâm trạng ghê cơ. 2 con cứ nhìn nhau thở dài thườn thượt. Nó thì anh yêu đang ở xa => nhớ. Còn mình thì chả có anh yêu nào để mà nhớ => buồn....Đấy, thế là ngâm nga hát 1 câu: "Từng giọt thu rơi anh đi mãi, bỏ lại riêng em trong xót xa...."
    Từng giọt thu rơi, cái hình ảnh này hay quá nhỉ, đó có phải là 1 cơn mưa mùa thu rơi, và 1 cô gái đứng trú mưa dưới mái hiên ngơ ngác nhớ về cơn mưa của ngày xưa cũ ấy. "Khi xưa mưa rơi anh đợi em, chiều nay mưa rơi ai đợi ai?"
    MÌnh có đợi ai không nhỉ trong quán vắng này? Mình có đợi ai k trong cơn mưa thu chiều nay se lạnh. Chợt nhớ đến chàng đẹp trai của mình. Hôm nay khai trương cửa hàng mới. Gặp mưa thế này liệu có suôn sẻ k? Chắc là sẽ vất vả lắm. Vậy mà mình k dám ra đấy để ngó chàng lấy 1 cái, đơn giản là vì mình thấy sự có mặt của mình ở nơi ấy thật vô duyên. Tự dưng lại thấy nhớ, nhớ 1 cái gì đó mơ hồ. Hình như có 1 điều gì đó cũ kỹ trong lòng mình đang muốn ngoi dậy, 1 kỷ niệm nào đấy về những cơn mưa chăng? Thường thì những cái gì cũ quá và k cần thiết ngay lập tức sẽ bị mình chôn vùi đi để khỏi ảnh hưởng đến hiện tại. Nhưng hôm nay, trong lòng mình chới với 1 cảm giác, 1 thứ cảm giác cũ kỹ, mơ hồ. Đó là cái gì??? Và mình lại lẩm nhẩm bài hát của ngày xưa. " Giọt buồn rơi rơi theo năm tháng, đèn đường đêm đêm mỏi mắt trông. Hãy nói với em, rằng anh k bao giờ, yêu ai như đã yêu em ngày xưa!..."
    Giá như lúc này được gục đầu vào 1 bờ vai nhỉ. Có phải cơn mưa chiều nay gọi nỗi niềm cô đơn???
  6. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi khai giảng nghe tin có một thằng bạn mình quý chết!chán ! chết vì say rượu !nên tai nạn giao thông số thằng này khổ từ bé!thế mà đã sắp 49 ngyày rồi đấy nhỉ!chưa giúp được gì cho bạn! tự nhiên thấy đời ngắn ngủi quá!chằng biết khi mình chết thì sẽ như thế nào tự nhiên thấy trân trọng cuộc sồng hơn! không nghĩ tới những trò vô bổ!ngay vào lúc này đây!
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, câu này nghe hay đấy, nhưng trò vô bổ là những trò gì???
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu rồi k được gặp chàng đẹp trai của mình nhỉ. uhm, mình ốm 6 hôm nay rồi, tính ra là k gặp chàng 4 hôm. Chẹp, thấy nhớ nhớ mới chết dở chứ. Mà sao mình lâu khỏi thế nhỉ, mặc dù biết chắc là phải ít nhất 1 tuần mới khỏi nhưng mà suốt ruột kinh khủng. Cũng gần 1 tuần rồi, vẫn ho lu bù cả đầu. 1 bên tai thì ù, và 1 cái đầu chống chếnh như phê rượu. Thế mà vẫn lượn lờ đêu. Mình k thể ở yên 1 chõ được. K có gì làm là mình hoá điên ngay. VD như chiều nay cùng con Còi lên 65 Quán Sứ lấy vé đi party của EDM, khà khà....chương trình có vẻ hoành tráng đây, chỉ lo là không biết đến hôm đấy mình đã có đủ sức để đi chưa. Chả may cái tai ù ù của mình nó thủng ra vì âm thanh của cái Sàn Lý Nam đế đấy thì mình teo đời mình. Cơ mà mình vẫn máu lém. Muốn được hò hét, muốn được lắc lư, muốn được hoà mình vào không khí sôi động của 1 party âm nhạc. Giá như lôi được chàng đẹp traic đi nhỉ. He he...chỉ là viển vông. Vì chàng ta chỉ thích thể loại nhạc Truyền thống và nhạc không lời thôi. Chứ dắt anh ta đi nghe nhạc Trance với dance thì hắn ta tắc thở chết mất, mình ứ cứu được...hí hí....
    Mà hôm qua chàng đẹp trai đt cho mình xong rồi câm nín luôn là sao nhỉ. K nhắn tin và cũng không dt lại. hic, Hay là hắn ta đã thấy chuyện gì. Chả là tối qua sau khi chàng ta đt cho mình xong thì mình lại đi đú với mấy người bạn. Thế cơ, k muốn đâu nhưng mà người bạn ấy sắp sửa đi công tác. không đi k được. Chẹp. Biết làm sao. Có lẽ hôm nay phải mò ra cửa hàng vậy. Thấy nhớ nhớ đấy.
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    xin loi~ vì đã vào nhầm topic của kẻ lạnh lùng !!!trò vô bổ ở đây là những trò đại khái như là nhớ nhung đòn,đong đưa vớ vỉn!!!
    cười trên nỗi buồn của người khác!!!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn nói. Tự dưng bị phong là kẻ lạnh lùng từ bao giờ. Mac ke no đi, dù sao cũng nhận là nhầm rồi mà. Tiếp tục với chuyến buôn của mình nào.
    Gặp rồi, cười rồi, nói rồi...khà khà...thấy thoải mái hơn hẳn. Chàng ta gầy đi nhiều, bận rộn vì công việc mới mà. Bàn tay lấm lem và gương mặt thì hốc hác. Tội nghiệp. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng làm mình hiểu ra nhiều điều. Mình thấy ở cái anh chàng này có nhiều điểm giồng với người cũ của mình. Điều đó làm mình thấy bất an. Và mình suy nghĩ...Mọi thứ trong tầm tay, nhưng liệu tất cả là gì. 1 trò đùa của 1 con bé ngớ ngẩn hay mơ mộng lung tung. Rồi sẽ đi đến đâu nếu sự bắt đầu chỉ là 1 trò chơi. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu 1 ngày nào đó mình vác anh chàng đến. Kinh khủng. Chưa gì mà đã có 1 số người tỏ thái độ với mình rồi. Có nên chấm dứt chuyến hàng này tại đây. Liệu mình có làm nổi không? Vì mình k bao giờ muốn làm chuyện gì dang dở gì cả. K thể phủ nhận có những lúc cảm xúc lên cao như thật, thấy nhớ nhớ, mong mong 1 chút ít và mình để mặc cho cái nỗi nhớ con con ấy thoả sức vẫy vùng. Nhưng mình biết, chỉ cần mình muốn, thì ngay lập tức tất cả những cái nhìn ngọt ngào, nụ cười tình tứ sẽ được cất ngay. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn tình cảm thật sự trong lòng thì sao? Mình đã biết nó là cái gì đâu?

Chia sẻ trang này