1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà thơ vẽ được...khung cửa kia có gió bay vào ,làm sao anh viết thành thơ được _điều gì em đợi từ lâu...
    Có thảng thốt mùa qua thì cũng thế.heo may sắp đậu trên áo em rồi.anh không hiểu nổi mình được nữa .đổi vài cái buồn, để tuột trăm cái vui !
    thành thử giờ thơ cũng rầu rĩ,cứ lân la hỗn đốn với ngôn từ.bởi mấy khi buồn mà trong trẻo,cười khi mắt muốn... mưa
    em có mang mùa thu đến nhanh thì đến.trong bàn tay em hay mái tóc dịu hiền ?hay trong đâu cũng được,miễn là có hơi thở em !
    miễn là có hơi thở em
    kẻo mùa chẳng dám làm duyên sắc vàng
    nói xa xôi có mấy dòng
    nói gần hơn nữa sợ rằng
    em...
    quên !
    ặc !
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ,lấy nhau luôn đi để sáng nào cũng thấy nhau đêm nào cũng nhìn mẹt
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông anh, chỉ được cái xúi dại người khác là tài.
    Cuộc đời còn dài, còn bao nhiêu điều thú vị trước mắt, sao phải trói đời sớm thế. Vả lại, đã yêu đâu mà cưới...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    vậy theo ông cái gì là không vớ vỉn?
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    những cái ko vớ vỉn là những cái đại khái là ko vô bổ và ko đong đưa ấy mà chị
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh xúi dại mà,con người mang tiếng dại thì mới rút được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống,nếu quá cẩn thận thì chỉ thiệt thòi thôi hì hì hì
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi k rủ rỉ với chuyến buôn của mình nhỉ? Mình đang chờ đợi điều gì đó đột biến mà...hi hi...
    Tối nay lượn lờ phố với chàng. Hồ Gươm lung linh ánh đèn còn Hồ Tây thì thăm thẳm. Gió lộng thổi vào lòng mình những xao xuyến và nụ cười cứ tủm tỉm trên môi. Câu chuyện diến biến như những gì mình muốn. Chàng kéo tay mình vội vàng và bối rối. Mình mỉm cười dịu dàng với lời chúc ngủ ngon muôn thuở. Cảm xúc thật sự đến từ lúc nào k hay. Chẳng phải là trò bông đùa nữa, k phải là cái hiếu thắng của kẻ đi câu, mình đã thật sự có tình cảm với chàng và hài lòng khi thấy điều ngược lại từ chàng.
    Nhưng nếu yêu chàng??? Liệu có thể vượt qua nổi sóng gió mà chưa gì mình đã thấy giăng giăng điệp trùng trước mặt mình. Gia đình mình làm sao mà có thể chấp nhận tình yêu ấy? Bạn bè mình làm sao có thể k ngỡ ngàng? Và ngay cả bản thân mình, liệu có thể vượt qua cái sĩ diện hão thuờng ngày để yêu chàng.
    Mình chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ muốn 1 lần được tận hưởng cảm giác nhớ nhung, mong ngóng. Muốn 1 lần được cảm thấy là trái tim mình đang yêu. Liệu có phải là yêu k??? Có phải là mình đang yêu chàng??? Hơi ấm từ đôi bàn tay chàng vẫn còn đây? Tiếng cười và giọng nói của chàng vẫn vang đâu đây và ánh mắt ấy, ánh mắt ngão nghễ nhưng rồi chợt ấm áp vô cùng khi chìm sâu vào trong ấy. Ở bên chàng mình thấy vui và thoải mái, mình k nghĩ gì đến quá khứ, k nghĩ gì đến những thứ xung quanh, và chẳng màng ngày mai câu chuyện sẽ đến đâu. Mình quên đi những ám ảnh bấy lâu, và chỉ muốn làm thế nào để có được chàng. Và mình đang dần có chàng, và chắc chắn sẽ có chàng...Nhưng, lại là chữ nhưng: Mình có thể vượt qua mọi rào cản để không bao giờ buông lơi đôi tay đang cầm giữ trái tim chàng? Mình có đủ mạnh k? Tình cảm của mình có đủ mạnh k???Hay chỉ là 1 cơn gió bão ầm ầm đến, mạnh mẽ, dữ dội mang theo mưa lũ, mang theo sấm chớp, nhưng rồi bão sẽ tan...Sẽ tan???
    Lại phải nhờ thời gian trả lời!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến hôm nay mới mò được vào đây, trút bầu tâm sự đang cuộc trào. Chuyến buôn lại tiếp tục hành trình đang dang dở.

    Mình và chàng hình như là yêu nhau mất rồi. Cảm giác "falling in love" thật tuyệt vời. Mình cứ luôn nghĩ đến chàng, lo lắng cho chàng và mong ngóng được gặp chàng. 3 hôm rồi k được nhìn thấy chàng, mình cứ tưởng rằng lâu lắm rồi vậy. Thật ra thì hôm nay mình có lượn qua chỗ chàng, chỉ kịp nhìn thấy bóng chàng thấp thoáng, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng lạ....Mình đúng là 1 con bé si tình hi hi....Có lẽ tối nay mình sẽ được gặp chàng, và mình đang mong chờ giây phút ấy.
    Tối qua mình giận nhau với chàng. Khỉ già của mình đúng là độc ác. Biết thừa là mình có tình cảm thật vậy mà vẫn thử, và kết quả là bị mình giận. 9 cuộc đt mình từ chối nghe và 4 cuộc đt mình cứ để chuông kêu mà k thèm nghe máy. Khổ thân khỉ già tối qua ngủ k được ngon, còn mình vẫn khò đều mặc dù trong lòng ấm ức lắm. Đến trưa nay thì KG đt cho mình và mình đã nghe máy, KG đang ốm và giận KG cả đêm qua là đủ rồi. Mình hiểu rằng với đàn ông thì "già néo đứt dây" nên chỉ cần KG thành thật hối hận mình sẽ k làm căng nữa, tất nhiên là k bỏ qua hẳn, vẫn phải dấm dẳng chút chút. hihi....Nghe cái giọng hối lỗi của KG mà buồn cười, "mèo con giận anh thật àh?" mới sợ chứ...Nghe câu đấy xong thì mình đã tủm tỉm cười rồi lấy đâu ra thời gian mà giẫn dỗi nữa
    Con bạn mình nguýt dài: "Nhìn cái mặt đứa nào đang yêu là biết ngay, mắt long lanh, mặt lúc nào cũng tươi như hoa..."Chuyện, có cảm xúc vào thì nó phải khác chứ. Mặc dù nó ghét KG của mình lắm nhưng "nếu mày có tình cảm thật sự thì cứ yêu đi vậy, chuyện khác tính sau" .Ha ha, đến chết cười với con này, chuyện khác là chuyện gì, tao chẳng buồn nghĩ nhiều đâu. Có phải lúc nào tao cũng có thể kiếm được 1 anh chàng làm cho tao rung động thế này? Còn Tuyết còi thì nói gì nhỉ? "Chỉ được thời gian đầu thôi, mấy tháng sau là thấy nhàm ngay ý mà". Nhàm ư? Với mình làm gì có chuyện đó. Mình cứ có cảm giác như đây là lần đầu tiên mình biết yêu là gì vậy. Bối rối, e ấp và hạnh phúc tràn màu hồng. Cái chất nghệ sĩ trong mình nhiều lúc thật có ích, nó giúp mình luôn có cảm giác mới mẻ trong tình yêu. Mình quên tất cả những gì đã qua và hân hoan chờ đợi những điều sắp đến. Mọi thứ đều mới mẻ, trong sáng như lần đầu tiên. Lần đầu tiên biết yêu!
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    tối nay được đi ăn và uống cafe với KG, vui thiệt đó. Cười nói suốt thôi! khà khà...Nhưng mình thấy có 1 điều gì đó k bình thường? 1 cái gì đó lạ lạ ẩn đằng sau con người ấy. Cần phải tìm hiểu xem nó là cái gì. Hy vọng k có gì xấu cả....hic....Ngắm Hồ Gươm trên hàm cá mập công nhận thích thật, mát lạnh và thấy Hồ Gươm lung linh ánh đèn. Yêu lắm cơ!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Di dời topic sang 1 nơi khác, tự nhiên lại thấy hơi buồn buồn. Topic này đã gắn bó với LQ 1 thời gian dài và được nhiều bạn bè của mình chia sẻ. Tuy nhiên nó lại bị 1 số người k nên đọc mò vào quấy phá. Chuyến buôn của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong 1 thời gian. Mà mình thì k thể sống vui được nếu k được viết lên những cảm xúc của mình. Vì tất cả lẽ đó, những chuyến buôn đã bị được mang đến đây. Trơ chọi và lạc lõng. Nhưng tất cả sẽ đâu vào đó mà phải k???
    Mới có mấy hôm mà tình thế đã thay đổi nhiều. Tình cảm cũng có chút chút đổi thay. Càng tiếp xúc riêng với khỉ già nhiều hơn, càng cảm thấy có những điều khác hoàn toàn với minh.
    Khỉ già có vẻ tự ti với nghề nghiệp của bản thân. Lần nào gặp mình cũng xoè bàn tay ra và nói: "Tay anh bẩn nhỉ?...suốt ngày tiếp xúc với những thứ đó, kỳ cọ thế nào cũng k sạch hết" Buồn cười thật, chẳng lẽ khỉ già k hiểu là mình k quan tâm đến điêu đó sao? Công nhận là hồi đầu nghề nghiệp của KG là vấn đề mà mình lăn tăn nhiều nhất, nhưng khi đã đưa ra quyết định, thì cái vấn đề đấy ngay lập tức đi vào dĩ vãng. Mình cảm mến KG vì KG đã k gục ngã trước khó khăn, lại tiếp tục đứng lên, tiếp tục sống và làm việc. Cho dù đấy là công việc gì đi chăng nữa, miễn là nó "sạch" mình sẽ k bao giờ băn khoăn.
    Mình ghét những gã đàn ông k tự tin vào bản thân và bây giờ KG đang như thế. Buồn quá cơ KG ạh.
    Tối qua mình làm cho KG giận. Có lẽ lỗi là tại mình. Mình đã tự dưng bỏ về trước mắt KG, mặc dù kG đã đợi mình ở cửa hàng bao lâu. hic....Chả là mình ngại mọi người biết chuyện nên mặt mình cứ lạnh tanh, chả nói năng gì với KG nhiều cả. Thế là giận. Cả ngày hôm nay chưa thấy đt gì cho mình. Thời tiết thế này k biết KG thế nào? Đang ho mà. Trông KG mệt mỏi và tiều tuỵ quá, gầy đi rất nhiều so với lần đầu tiên mình gặp. Mình vừa thấy thương vừa thấy giận. Cái sự lỳ lợm đã làm hại anh thế đấy. Không biết tối nay khi xong việc, anh có đt cho mình k? Nếu có, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Nếu k, thì ngày mai cũng sẽ k, ngày kia cũng sẽ k...và câu chuyện tình này sẽ bị vùi trong gió cát, rồi sẽ bị lãng quên.
    Mình có tình cảm với Kg và ngược lại, KG cũng vậy. Nhưng thế thì chưa đủ phải k anh?
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 27/09/2005

Chia sẻ trang này