1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao khi đem topic này vào đây, cảm hứng viết bài của mình giảm đi đáng kể. Hic, buồn quá!
    KG của mình ốm, mình mua thuốc cho mà k chịu uống, ngoan cố k thể chịu được. Mình vừa ghét vừa thương cái bản mặt nhơn nhơn ấy. Nghĩ đến cái bản mặt ấy nhiều đến mức cả tối qua nằm mơ thấy KG 1 buổi đi chơi lãng mạn và toàn tiếng cười. Phù. Nhưng chỉ nên thế trong giấc mơ thôi vì mình biết rằng KG k phải là người đàn ông của đời mình. A khác mình nhiều quá!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lại giận nhau, được 1 tuàn thì giận nhau 3 lần. Chán thế nhỉ? Mình có tình cảm với anh thật mới sợ chứ. Nhớ nhớ mong mong rồi lịa giận hờn. KHỉ gió. Đã yêu thật rồi àh! Thế thì gay to
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ đến khỉ già. Nỗi nhớ k đến nỗi da diết cồn cào nhưng nó cũng đủ làm cho mình khó chịu. Vì tâm hồn mình k được yên ổn. Thế đấy. Tự dưng lại dẫn xác vào chuyện thích thú yêu đương. Cứ như cách đây 2 tháng, có phải là mình đang vô tư hồn nhiên đi cafe ngiá những trai trẻ. Khỉ gió thật. Xốc lại tinh thần cái nào. Đến tối qua mà k đt cho mình thì chẳng còn gì để nói nữa cả. Mình chỉ cần 3 ngày nữa để delete tất cả những gì làm tâm hồn mình ảm đạm. Chỉ cần 3 ngày nữa để sôi động với những niềm vui mới. Dù sao cũng cám ơn KG, anh đã làm cho trái tim tôi rung rinh, đã làm cho tôi biết nhớ, biết quan tâm lo lắng. Anh sẽ là 1 chuyến hàng cũ của tôi, một chuyến buôn lãi cũng nhiều mà lỗ thì cũng k thể kể. Có lẽ tôi cần phải đi tìm 1 mặt hàng mới, tiếp tục chuyến buôn dài lê thê của mình.
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay KG đưa mình đi diễn văn nghệ, rồi 2 đứa lại đi lang thang lượn phố. Vậy là giận nhau mất 4 hôm, k thèm dpmf mặt nhau 4 hôm cho đến tận tối nay mới đi cùng nhau. Buổi tối này k vui và lãng mạn như mình mong đợi. Nhạt thếch mặc dù mình cười nói thật tươi. Từng cử chỉ, từng lời nói của KG càng làm cho mình thấy đó k phải là tình yêu. Chả biết phải diễn giải ra sao nữa. Chỉ cảm thấy buồn. Giá như 2 đứa vẫn cứ giận nhau nhỉ, có lẽ mình lúc này mình đang nhớ KG ghê lắm và mong chờ đt của anh. Còn bây giờ chỉ là cảm giác trống rỗng khi nhớ đến cái nắm tay, khi nhớ đến cái nụ cười. Chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ muốn cắm đầu vào 1 cuộc phưu lưu mới để lại tìm được cảm giác bồi hồi, mơ mộng...
    Mình mới trải qua 1 cuộc tình theo đúng nghĩa của nó và có lẽ là vô vàn những thứ hầm bà lằng chả ra cái thể thống gì. Tất cả mấy cái mớ hổ lốn ấy làm mình ngán ngẩm khi nghĩ đến trách nhiệm của yêu đương. Mẹ giục mình lấy chồng rồi đấy. Đến chết cười, làm gì có thằng nào đủ can đảm và mù quáng đến rước con mẹ đi. Đứa con gái của mẹ, cái đứa mà hàng xóm láng giềng, bạn bè của mẹ ai cũng khen ngoan ngoãn, xinh xắn, học hành giỏi giang. Cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa vứt đi thôi mẹ ạh. Nếu mà mẹ cứ giục con quá thì con sẽ lấy bừa 1 anh bạn đang mù quáng yêu con, và sau đó là 1 cuộc sống gia đình k hạnh phúc. hic...Có ai muốn thế k?
    Trong sâu thẳm tâm hồn, mình xin được 1 lần nói thật nhất: Người yêu của em, a đang ở đâu? Có biết rằng em vẫn đang chờ đợi!???
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    GIận, giận kinh người và thấy hơi buồn nữa chứ. Chưyện chả có gì đâu nhưng mình vẫn cứ akay. Tối qua hắn chờ mình, mãi về sau mình mới đến mà đến với bạn, hắn tần ngần đứng chờ mình, còn mình thản nhiên cười nói bứoc vào cửa hàng cùng mấy đứa bạn, bỏ mặc hắn đứng chơ lơ. Và tối nay, nghĩ lại thấy ân hận, mình lại đến chờ hắn, còn hắn thản nhiên nói trong đt, đang đi SN. Khỉ gió, cay lắm và buồn nữa. Chính mình là kẻ mở màn cho kế hoạch lạnh lùng rồi chia xa, nhưng khi bị bật thì thấy ấm ức vô cùng. Có lẽ mình quá hiếu thắng, nhưng k thể đừng được nữa rồi. Mình sẽ k để câu chuyện kết thúc với tỷ số ngang bằng như thế. Chờ đấy, khỉ già, ta sẽ trói chặt mi bằng lý trí. Ta ghét mi rồi
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng quá nhỉ, tài thật! Bây giờ chỉ muốn pót ảnh pót nhạc cho nó zui!
    [​IMG]
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 11/10/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Su ơi!!!
  8. coolhead

    coolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cứ ở cạnh nhau thì không vấn đề gì, cũng nhiều kế hoạch, đi ăn, đi chới, shopping, mua đồ về nấu cơm ăn chung......... Tối ngủ mỗi đứa một giường (có bà chị ngủ cùng nhà mà...) Cứ xa nhau là nhớ, là gọi điện hỏi thăm, là cảm thấy có gì đó không hợp, là lại chán, là lại giận nhau.............
    Một vòng luẩn quẩn...
    Phải có một bước đột phá gì đó mới được... hoặc tiếp hoặc thôi....
  9. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hâm à, có biết buổi đi chơi hôm nay làm cho em rất ức chế và mệt mỏi hok? A nói A ko vui và e cũng có vui nổi đâu cơ chứ. Hình như quan điểm trong tình yêu của tụi mình khác xa nhau nhiều quá. Có lẽ A cho rằng yêu nhau thì chuyện xyz là bình thường nhưng e ko thế. E nói rồi quan điểm của e về lĩnh vực xyz cực kỳ rõ ràng, có thể e cổ điển nhưng ko thay đổi được. E ko thể giống như các cô gái khác yêu nhau đc 1,2 ngày là có thể xyz ngay với A, là A nói j cũng phải nghe theo. Nếu thực sự A nghĩ như thế thì A chọn nhầm ng rồi. E biết chấp nhận ở bên và yêu A là e đang tự chơi 1 ván cờ với chính em. So với khả năng dội bom của A e chỉ giống như 1 con nhóc ngây thơ, non nớt nhưng e lại muốn đấu tranh với chính cái lăng nhăng đó của A. E muốn một ngày nắng sẽ lên, e muốn 1 ngày A hiểu được 2 chữ thương yêu là như thế nào? E muốn dùng sự chân thành của mình thay đổi A cho dù đó là điều ko hề dễ dàng. Yêu A.
  10. nangxuhao

    nangxuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình chả dám ho he nói chuyện với hắn nữa, dù rất muốn cãi nhau với hắn, từ hôm lớp học kết thúc, mình buồn và nhớ không khí ở lớp học kinh khủng, nhớ những câu trêu trọc, và nhớ cả hắn nữa...

Chia sẻ trang này