1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác nhớ a đến đau lòng , tưởg wên đc rồi nhưg sao vẫn nhớ? Nếu nhữg gì mún wên có thể wên đi thì hay bít mấy nhỉ. Tại sao a đến rối đi để e fải đau khổ như vậy? tại sao e ko thể dùng người khác thay thế a? Tại sao đôi khi lại nhớ a da diết? Cũng chẳg còn hiểu đc chính mình nữa, ngốc wá cuộc sốg vẫn tiếp diễn fải wên nhữg cái ko đág nhớ chứ, fải sốg tiếp cuộc sốg của mình thôi. Cố lên nào!!!!!!!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu đặt tên như vậy cho cái topic này như vậy có dở hơi k? Thôi thì mặc kệ nó.
    Chợt nghĩ mình đúng là kẻ vô tâm thật. Đôi lúc nghĩ ra được việc gì là mình làm ngay, chả suy đi tính lại, chả băn khoăn nhiều. Mình đã phải trả giá rất nhiều cho cái kiểu nhanh ẩu đoảng đó, vậy mà vẫn k thể nào thay đổi được. Và việc lập topic đã làm 1 số người k vui. Cái tính mình k muốn làm mếch lòng ai cả, nên khi đọc off msg mình giật mình. Chuyện nghiêm trọng đến thế sao?
    Đáng ra mình nên hiểu rằng cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, và không ai giống mình. Tính mình hơi đàn ông 1 tẹo nên cái gì cũng cho là nhẹ nhàng.
    Nhưng nói thật là mình cũng cảm thấy hơi tự ái khi nhận được cái Offmsg thẳng tưng như thế, 1 câu nói nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, vui lòng cho tất cả bởi vì suy cho cùng mình đâu có cố ý, 1 sự vô tâm của 1 thành viên mạng thôi. Đơn giản vậy thôi.
    Nhưng thôi,đang đọc quyển "thay thái độ, đổi cuộc đời" nên mình quyết định bỏ qua câu chuyện ngớ ngẩn này.
    Cuộc sống vẫn đẹp cho dù bạn có vắng mặt, chính vì thế, kiểu gì thì kiểu bạn luôn luôn phải cố gắng thò mặt vào cái cuộc sống này
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang buôn chuyện về "những thành viên mạng" mà rõ hơn l: thành viên của một forum được xác định.
    Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn "là" một cái nick mới coóng? Bạn không "quen" ai ở forum đó. Bạn có thể không cần quan tâm những topic đã được đẩy lùi rất sau vào những trang có đánh số lớn hơn 2. Bạn có thể không cần biết "những người muôn năm cũ". Bạn có thể "làm" (ở trên forum gọi là "post") mọi thứ theo nhu cầu cá nhân... Và nếu một sai lầm hay bất cứ điều gị động chạm đến những "người" (nick) xung quanh thì bạn sẽ được "mọi người" (all nick) nhắc nhở thân tình. Vì sao? Vì bạn là một "người" mới coóng và tất cả đều thông cảm với điều đó.
    Vậy nếu bạn "là" một cái nick đã được well known với một số thành viên quen thuộc của forum? Đương nhiên bạn đã được "tăng level" trong cộng đồng ảo đó. Mọi "người" biết bạn, bạn biết mọi "người". Và như thế, những người "quen biết" cần phải biết NHÌN NHAU ĐÚNG CÁCH chứ không còn được phép vô tư như hồi "mới coóng".
    Đơn giản về một khía cạnh những lại phức tạp ở nhiều khía cạnh. Đó là khi bạn chọn đặt ít nhiều tâm tư của mình vào một cộng đồng đã được xác định là ẢO. Bạn có thể là một "người" - một cái nick - tồn tại trong cộng đồng với một phong cách đơn giản và bạn cũng tiếp nhận những phản ứng của cộng đồng một cách đơn giản. Nhưng khi bạn đã tỏ ra mình "không đơn giản chút nào" với kha khá những "việc làm" (posting) chứng tỏ điều đó, thì nhất định bạn cũng cần biết cách tiếp nhận những phản hồi ( ~ feedback) "không đơn giản" của cộng đồng.
    Vậy đó. Bạn cần lựa chọn. Bởi vì mặc dù chỉ là một cộng đồng ẢO, nhưng những người control các công dân của cộng đồng đó lại là Con Người bằng xương bằng thịt. Nếu bạn là kẻ ưa thích suy ngẫm về ý nghĩa của Cuộc sống, thật và ảo, cũng như là về Con Người, thì khi bạn tham gia vào cộng đồng ảo cũng được khôn khéo biến thành một cuộc thực tập cho việc tham gia đời sống THỰC hàng ngày.
    Chúng ta đang buôn tiếp tục đến khái niệm Con Người. Là buôn chuyện, nên có lẽ không thể tiến đến vấn đề Nhân Văn hay Nhân Bản. Nên dừng lại ở khái niệm Tình Người đơn thuần và dễ hiểu nhất.
    Và tôi xin kết thúc phần buôn của mình bằng một nguyên tắc sống ưa thích: Nếu bạn không thể hoà hợp với một ai đó, thì ít nhất bạn cũng nên dành cho họ những ý nghĩ tích cực tối thiểu và sự cầu thị.
    ------------------
    Chào bà con. ĐI ăn trưa đây.
    Lúc nào buôn chuyện tiếp.
    Cái thân làm tội cái đời quá! Vào lại profile thì thấy quả đúng mình không xa rời được cái sở thích "buôn dưa lê".

  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nào trở lại với anh chàng đẹp trai của mình. Hôm qua lại được ngồi buôn bán với anh ta. Mặt đối mặt, và khoảng cách thì được rút ngắn 1 cách tương đối. Để mình nhìn kỹ anh chàng lại 1 lần nữa nhá. Mắt nâu, àh... mắt nâu...với cái đuôi mắt dài đa tình, nằm dưới bộ lông mày đan dày. Cái mũi cao, thẳng, cái miệng hơi trễ xuống, oh, anh ta để ria mép, nhìn cũng hay hay. K có nụ cười trông anh chàng thật lạnh lùng. Nào cười đi chàng trai, đấy, anh ta cười rồi, hàm răng trắng bóc, đều như quảng cáo kem đánh răng closed up vậy. hihi....đúng là chết mê chết mệt nụ cười của anh ta mất.

    Có 1 điều ở anh ta làm mình không ưng ý 1 chút nào? Khi nói chuyện, hiếm khi anh ta dám nhìn thẳng vào mặt mình...Khi mà 1 người con trai nói chuyện mà k dám nhìn thằng vào mặt bạn thì có nghĩa là trong đầu anh ta đang toan tính, ẩn chứa những điều không có thật. Khỉ gió! Cứ lần nào mình thử nhìn thẳng vào mắt hắn ta, là hắn ta cụp mắt lại ngay. Lại là thằng đàn ông thứ bao nhiêu như thế nhỉ...Nói thật là mình thấy những thằng như thế hèn hèn thế nào ý. Đúng là những thằng đẹp giai chỉ là để ngắm, để tán phét cho vui, k hơn k kém...
    Phù, mệt rồi...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ kết mỗi câu này và hy vọng người post câu này đã thấm nhuần nó
    Nếu bạn không thể hoà hợp với một ai đó, thì ít nhất bạn cũng nên dành cho họ những ý nghĩ tích cực tối thiểu và sự cầu thị.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ah .... chưa bao giờ đủ kiên trì để chat tâm sự như hôm nay ....
    Những chuyện khó chịu cũng bay theo làn gió
    Cũng có người trách mình trước kia sao lịch sự thế ... nay thì khác quá ... ta vốn vẫn thế ... chẳng qua những chuyện tức bực cứ dồn nén càng nhiều mà thôi ...
    Mà mình vốn ghét buôn dưa lê .... nhẩy .... hehe .... nhưng đôi khi cũng phải buôn .... buôn xong zề đi ngẻo .... chùi .... mai đi chơi 2 ngày sướng thật ... hi vọng không làm gà mà lại có xiền mua gà mang về nhà .....
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chàng đẹp trai của mình, mình thấy nhớ nhớ anh chàng mới lạ chứ. Bình thường mìh có thể OL viết nên những dòng tâm trạng của mình thì k sao, mấy hôm nay bận k thò mặt vào được nên càng thấy nhớ.
    Dạo này 2 đứa ngày nào cũng gặp nhau, ngồi tán phét, trêu chọc, tán tỉnh nhau. Ngồi cạnh anh chàng, mặt mình tỉnh bơ, trêu anh ta như k, hì hì...thoải mái, tha hồ ngắm anh mà k e ngại điều gì. Ùi, cái mũi cao làm mình mê mệt, khuôn mặt lạnh như tiền nhưng khi cười thì tươi tắn thôi rồi. Nhưng càng nhìn anh chàng, mình càng phát hiện ra là anh ta k đẹp như mình tưởng, nhưng càng nhìn anh ta mình càng bị cái vẻ phong trần cuốn hút.....hic....cứ tình trạng này có lẽ mình sẽ thích anh ta mất.
    Tối qua mình đã dại dột để bản thân rơi vào 1 hoàn cảnh buộc phải lựa chọn: 1 là dành 1 buổi tối hiếm hoi có thể đi chơi để ngồi lại với anh chàng
    2 là đi ăn uống và trò chuyện với vợ chồng con bạn thân và 1 anh bạn
    Phải nói thật là trong lòng mình muốn ở lại, muốn nói chuyện với anh ta, nhưng mình k thể quên được lời hẹn với 3 người bạn, có phải lúc nào mình cũng có thời gian để đi chơi tối thế đâu. Mình thật dại dột khi ngoắc tay với anh chàng với lời nói đanh thép, khi nào anh đi thì em mới đi. Rốt cuộc là mình vẫn phải đi, cho dù mình biết rằng sau khi mình đi, mình sẽ biến mối quan hệ mơ mộng này của mình rơi vào ngõ cụt. Nhưng mình chấp nhận thế mà. K thể đánh đổi những điều tốt đẹp chắc chắn để lấy cái mơ hồ, k có tương lai rõ ràng.
    Và tối qua, cũng là cơ hội cho mình để nói chuyện thẳng thắn được với anh bạn. "Lý trí nói với em rằng, anh là người k thể chê bai được điều gì, lý trí nói với e rằng nếu yêu và lấy anh, em sẽ người được yêu, được chiều chuộng sung sướng. Nhưng chẳng hiểu sao, con tim e lại k hề lên tiếng. Em đã cố gắng lấy thời gian để thức tỉnh trái tim mình, nhưng hình như nó vẫn đóng cửa im lìm. Cho dù thế nào đi nữa, tình cảm vẫn là điều quyết định đúng k anh? Anh có giận em k, khi em đã thẳng thắn như thế???...............................................................................................
    Vậy là xong, cả 2 phương án để lựa chọn của mình. Mình là như vậy, k bao giờ muốn trở thành kẻ bị động trước bất kỳ tình huống nào. Mình có thể mất tất cả chứ k bao giờ muốn đánh mất tự ái của mình.
    Nào, chuẩn bị để gặp lai anh chàng đẹp trai của mình, mình nhớ anh ta quá cơ. Mình đang tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của anh ta "Ai là người ra đi trước, người đó sẽ đánh mất uy tín của bản thân nhé" Ừ, em là người mất uy tín trước anh rồi, mặc dù đã ngoắc tay nhau, nhưng k thể khác được, em đã có hẹn thì cho dù anh có hấp dẫn đến đâu, có cuốn hút đến đâu cũng k thể làm cho em huỷ bỏ cuộc hẹn đó. Xin lỗi anh!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Khai trương Cơm văn phòng, cửa hàng đông nghẹt, bí bức...Cái bản mặt của anh chàng đẹp trai cứ nhơn nhơn, thật là đáng ghét...cứ chờ đấy...
    ( lại phải đi, hẹn tối nay mài bút tiếp vậy)
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Noái đến cơm lại thấy đoái ....
    Tháng này tít kịm phết ... dek có đứa nào để mess ... lại thêm nhịn ăn sáng, trưa thì đi ăn boóm ... đời chẳng mấy mà giầu sặc vì xiền
  10. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    dep giai ko phai la cai banh ngot.

Chia sẻ trang này