1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nếu là giấc mơ có thực thì " Pháo hoa đã giăng khắp trời" Ai chẳng luôn mong nó thành hiện thực chứ bạn hiền.Nhưng đôi khi giác mơ thì để nó đến từ từ và trong mơ mới dễ dàng sải đôi cánh.
    @YASU: Chị ko mong em sẽ mơ mãi, chị vẫn đã nói với em nểu có thể" HÃY BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THƯC" Hôm nọ vô tìng qua đó, nhưng chưa nhìn rõ được chàng.Chỉ thấy cái mũi nhìn nghiêng cũng cao cao Mỗi tội chưa ngăm được nụ cười,hôm nào qua đó xem tiếp về anh chàng đẹp giai của em
  2. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em...vi gã đẹp trai của mình.
    Đừng suy nghĩ nhiều mọi thứ đều là "Chuyện nhỏ" thôi.Hãy thắng tiến về phía trước. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trước sau trái phải......Thế là OK.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mọi người ơi, đọc những lời mọi người viết mà buồn cười quá. Em đã nói rồi, cái anh chàng đẹp giai của em chỉ là để ngắm, để mơ mộng cho cuộc đời nó thêm thi vị, để có những chuyến buôn với bè bạn về 1 câu chuyện của mây với gió. Thế thôi. Em thấy thích thích cái bề ngoài của anh ta chứ k phải là em yêu anh ta. Còn nếu thật sự muốn, em tin rằng anh chàng đẹp giai đấy sẽ k chỉ là mơ mộng. Nhưng cái em thật sự cần k phải là nắm được anh chàng ý trong tay mà là muốn anh ta lơ lửng như 1 dấu hỏi trong những mộng mơ lãng mạn hiếm hoi của cái tuổi 24, của cái con người đặt đâu là quy ra tiền đến đấy (tưc là em ý)
    Mọi người đã hiểu ra giùm em chưa ạ?
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hão huyền chăng em
    Hi```` ... anh thấy em đang lơ lửng trên mây trước mắt anh ta rồi đó ....
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nè anh, cản cứ vô đâu mà anh tương cho em 1 câu mát lạnh vào mẹt thế.

    He he...em biết mình đang làm gì mà. Em để cho cái mơ mộng của em bay bổng chứ đâu có để cho bản thân mình lơ lửng trước anh ta. chẹp chẹp...anh nghĩ thế này thì chết em
    Để rồi xem nhá...chuyến buôn còn dài mà...
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chàng đẹp trai của mình! Hôm nay mình thấy buồn lạ. Cái cảm giác mong chờ anh chàng đến với ánh nhìn và nụ cười ngạo nghễ trên môi vụt biến thành nỗi thất vọng khi gặp mấy người bạn của anh ta. Một lũ thiếu văn hoá. không thể bào chữa cho những lời lẽ và thái độ bất lịch sự ấy bàng từ "say xỉn" được. Mình vẫn cứ phải cười mặc dù trong lòng điên lên chỉ muốn táng cả cái khay vào mặt lũ chúng nó. Quay lưng khỏi bọn chúng là mình chỉ muốn nhổ 1 bãi nước bọt vì cái mồm đã trót phải mở lời ra với bọn chúng. Đúng là cái bọn ngu si tứ chi phát triển, đầu to nhưng óc bằng hạt nho. Khỉ...Sau đó là cảm giác chán chán, buồn buồn. Không phải là mình k biết là anh chàng có nhiều mối quan hệ phức tạp nhưng khi chứng kiến tận mắt mới thấy tởm thế nào. Mình ghê ghê cái lũ mọi rợ đấy. Và mình chợt thất buồn tiếc ghê gớm vì bây giờ mình biết rằng mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy thì ý nghĩ về những kẻ kia lại hiện lên. Còn gì là một hình ảnh đẹp đẽ với bao điều bí mật hấp dẫn. Buồn, buồn ghê gớm....
    Và anh chàng đã đến, cái khuôn mặt hút hồn ấy hôm nay mang dáng vẻ mệt mỏi, và kỳ lạ 1 điều nó cũng có gì đó buồn buồn y chang mình vậy. Mình ném về phía anh ta 1 cái nhìn lạnh lùng, k cười, k chào hỏi. Nhưng trong lòng thì lại thoáng nghĩ, "what''s matter with u?" Chẳng biết là 2 đứa lạnh lùng với nhau bao lâu, chỉ biết rằng một lúc sau thì mình và anh ta lại ngồi gần nhau, nhìn nhau và trò chuyện. Phù, thở phào nhẹ nhõm vì mấy thằng dở hơi kia k phải là bạn của anh ta mà là bạn của thằng em trai. Cũng rưa rứa nhau thôi nhưng điều đó làm mình thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Vậy là nụ cười lại rộn ràng trên môi, ánh mắt lại lúng liếng đong đầy. Chàng đẹp trai hỏi mình về việc học hành và biết chuyện mình định học thêm nữa. Có 1 cái nhìn lạ lạ, rồi anh chàng thở hắt ra 1 câu: "Thế cũng tốt, mỗi người 1 con đường". Mình hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng gã. HÌnh như 2 chúng ta quá khác nhau về gia đình, về cuộc sống, về tính tình...MÌnh nhìn vào mái tóc ấy, nhìn sâu vào bên dưới của mái tóc ấy và đọc thấy trong đó bao nhiêu là những đường suy tư đan chéo loằng ngoằng vào nhau. Đột nhiên mình muốn đặt nhẹ ngón tay mình lên mái đầu ấy, k biết tại sao lại có ý muốn như vậy, nhưng quả thật lúc ấy mình rất muốn được chạm tay vào anh chàng của mình. k hiểu tại sao.
    Rồi bà chị mình đến, mình đành phải quay sang trò chuyện với chị, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn cứ liếc về phía anh ta. Ôi cái mũi cao, cái khuôn mặt lạnh lùng... Mình có nên đem nó vào giấc ngủ k nhỉ
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    phù, chuyến buôn của mình ngập trong những cơn bão topic của sa mạc Làm quen. Mò mãi mới thấy, cặm cụi lôi lên và lại tiếp túc rong ruổi những dòng suy tư.
    Mà thôi, chẳng cần phải nói nhiều. Có lẽ mình thích anh chàng thật rồi. Ngày nào cũng ngồi gần nhau, ngắm nhau và nói chuyện với nhau, k thích nhau mới là tài. Mình cần thời gian, mình cần thời gian...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này...
    Buôn bán gì mà lặn tạn 3,4 hôm thế cơ chứ.
    Vừa mới chat chit với bà buôn chuyến.... Bỏ bê những chuyến buôn dài thì ra là vì.... hí hí...
    Lê ơi lê rụng bị bà
    Bà để bà giữ chứ bà không buôn!
    Thế là cả trăm quả lê trên cây lê rụng vào bị Tú Bà. Yên tâm rồi! Tú BÀ sẽ không buôn chuyện linh tinh đâu.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến buôn rồi sẽ đi đến đâu....
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    HIc, bữa nay đi bộ ra ngõ lấy cái áo, gặp đúng cảnh 1cô em xinh gái con nhà giàu đưa 1 thằng em đẹp trai cao, giống kiểu tình đầu của mình, mặt duyên đúng kiểu đó, khiếp, trước khi quay đầu vào ngõ còn cười 1 cái để cho " chị" kia say, . Trông mặt con nhỏ đó đúng là đáng làm " chị" , hic, đi Attila trắng, toc dài cặpd dằng sau già ơi là già, còn thằng kia chỉ sinh 84 là cùng, hic Làm gái sao lại mê trai ít tuổi hơn nhỉ? Cặp bồ với thằng đó rồi mọi người nghĩ sao???
    Mà cái loại thằng kia đúng là sướng thật, vì đẹp trai nên lừa gái già dễ ko ấy mà,chỉ khổ ai xấu như tình 3 của mình chẳng có em nào lấy xe máy đưa đi đón về tận ngõ như thế

Chia sẻ trang này