1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ha ha khổ thân cho bà chưa, ai bảo làm tú bà làm chi, nhiều kỹ năng kỹ xảo và các chiến thuật hoệu quả nên bà con cứ gọi là trông cậy hết cả vào bà.

    Tình hình của tôi đang tiến triển tốt, có khi chỉ 1 tuần chứ chẳng đến 2 tuần đã đăng ký với bà đâu bà. hic...nhưng có hiều khúc mắc mới nảy sinh, k biết có vượt qua nổi k. Đau mề.
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú hay kô này chết cười, cái kiểu bụng ta suy bụng người công nhận là đáng thương thật.
    Chúc chú (kô) đẹp hơn!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 02/09/2005
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG] khi dek nào  cũng thấy khoe đi trên đường gặp thằng giai nào đấy giống tình đầu, hồi trước cũng kêu anh Gió nhà mình giống  tình đầu của cô ả. đến khổ !
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến buôn dài có lẽ sẽ là bất tận. Nó có thể dừng lại ở 1 điểm nào đó, rồi lại tiếp tục nạp hàng lên đường rong ruổi tiếp. Chuyến buôn này của em cũng vậy, sắp đến 1 điểm dừng mới. CÒn có tiếp tục lấy thêm hàng để đi tiếp k thì chờ 1 tuần nữa nhé
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Cú đt của anh chàng ra cửa hàng làm mình bất ngờ quá. Thấy vui vui.
    "Có lẽ anh sẽ k ra cửa hàng nữa...nói chung mọi thứ cũng đã ổn định rồi...với lại...
    Được rồi, được rồi, em hiểu mà...Anh định k xuất hiện ở đây nữa àh, thế thì buồn thật đấy..
    K phải là anh k ra nữa mà sẽ chỉ thỉnh thoảng thôi...Sđt của anh là 09....em lưu vào nhé, để anh em mình có thể gặp nhau."
    Khác hẳn cảm giác khi nhận đt, lúc này lại thấy buồn buồn chút . Và bây giờ mới nhớ ra là quen anh chàng của mình bao lâu nhưng cả 2 chưa bao giờ lấy xin sđt của nhau. Vì ngày nào cũng gặp mặt mà.
    Kể từ hôm đó anh chàng của mình ít ra cửa hàng hẳn. Nhưng thú vị 1 điều là cứ 22h kém 15 anh ta lại lượn qua 1 chút, ngày nào cũng vây. Và như thế mình vẫn được ngắm nghía anh chàng dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mình vẫn nhớ y nguyên cái lúc anh ta đẩy cánh cửa bước vào, đúng là đem tới cho mình 1 luồng sinh khí mới...khà khà....k hề văn vẻ tý nào, cảm giác lúc đó đúng là như thế thật, vì mình thấy vui hơn, làm việc hiệu quả hơn, và thấy yên tâm hơn vì biết là anh ta đang có mặt.
    Tối qua mình và chàng đẹp trai lại ngồi với nhau. Những câu chuyện k đơn thuần là trêu đùa và tán phét nữa. Những cái nhìn đầy ý nghĩa lân vào trong đám đông. "Anh ở lại đây đi, anh mà về lúc này thì em buồn lắm đấy" VÀ anh ta đã ở lại đến cuối giờ để đưa mình về. Mặc dù mình biết là anh ta quá mệt, công việc bận rộn cả ngày, bàn chân lại bị đau. Và tối qua mình ngủ thật ngon.
    Mọi chuyện đều đều diễn ra theo đúng những gì mình muốn. Nhưng nó lại gây ra cho mình bao nhiêu là những suy nghĩ rối ren. Ông anh của mình k thích anh ta, bà chị mình cực ghét anh ta, ma ma mình, bạn bè mình chỉ thích anh bạn kia của mình. Tất cả mọi người bủa vây lý trí của mình bằng những lời ngợi khen bằng những răn đe, bằng một mớ những lý thuyết về hạnh phúc. Cả phụ huynh của con bạn thân cũng nhảy vào cuộc và ngay cả con bạn thân nữa, nó hằm hè với mình và luôn nhắc nhở mình về anh bạn đó. Bản thân mình đang k còn được bình tĩnh nữa. Mình vừa thấy ghét vừa thương anh bạn. Một người quá hiền lành và tốt bụng. K như chàng đẹp trai của mình, một con quái nhân đấy...hi hi...
    Một cán cân chênh vênh trên vai mình. Bên lý trí và bên tình cảm. Bên nào nặng hơn, bên nào nặng hơn? Bao lâu cho 1 câu trả lời.
  5. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ối zời YASU ơi là YASU, tôi cám cảnh mụ giống tôi mê trai đẹp thì tôi nói vậy, ko đúng à, mụ dám viết bài bộc bạch lòng mụ vậy sao còn bảo tôi suy bụng ta ra bụng mụ?? Trai đẹp nghèo bám váy gái giàu làm mụ shock lắm à, đến chết cười con mụ này ngây thơ thớ quá rồi, kiêu hãnh lắm vào, tôi luôn nhìn sự việc 1 cách khách wan nhất, xấu bảo là xấu, đẹp là đẹp, thiên hạ gọi đó là nhất quán
    Con chick lùn đong giai kia, sao mi biết gì ti toe, ở trên miền núi xuống lại còn ngồi đàm đạo chuyện thiên văn Chắc trên núi thấy trăng sao to bự hơn thành phố nên nghĩ rằng ng` trên núi am hiểu thiên văn hơn
  6. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Con mụ YASU này đầu óc bị chập cheng leng keng gõ kẻng à, ng` ta là gái hay trai đọc bài cũng ko biết thì đúng là thần kinh có vấn đề. Lại bảo ng` ta đáng thương Tôi nghĩ ng` như mụ " KIÊU HÃNH" hay là ích kỷ gì đó thì làm gì có gì để wan tâm đến ng` khác đâu, cứ thương cái thân mụ trước đi đã , tôi viết ko hề có ý chọc ngoáy gì mụ, đồ ếch ngồi đáy giếng, đã ko biết lại chửi sàm. Tôi lại thấy ng` như mụ tội nghiệp lắm đó, lúc nào cũng tưởng ng` ta chọc ngoáy mình, rõ khổ thân
  7. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    YASU ơi tao thật ko hiểu, mày viết gì đó về mày và thằng boy của mày thì đuọwc, tao viết thì mày lại động lòng, có tật giật mình à, thế này nhé, thiên hạ bao la, nếu sống tốt thì 4 bể là nhà, ko fải sợ ai cả, ngược lại, đến cái góc nhà hoang cũng ko có kẻ đón tiếp mày đâu, hiểu ko. Kiêu hãnh chỉ nên áp dụng với kẻ thù, còn như áp dụng với bố ****** thì coi chừng có cái má in 2 bàn tay của em, đây mẹ múa cho em xem,
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Trời, tội nghiệp cô bé mơ mộng, 24t đầu mà nghĩ quàng nghĩ xiên, mới ăn với nhau, nói chuyện với nhau vì làm gần nhau mà cũng đã nghĩ xa xôi thế .....ợ ợ ..
    Đời con trai 3, 5 anh đểu
    Giang hồ chỉ hám thú mua vui

    Chúc cô bé YASU sớm hạ cánh xuống mặt đất đừng bay lơ lửng nữa
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    bây giờ fải học tập chị CHICK, topic nào cũng fải có mặt tí
    Nhưng vào đây thấy không khí bắt đầu căng thẳng,em sợ quá chẳng dám tham bàn gì....kẻo lại bị vạ lây.
    Chỉ thương bạn Yasu thật thà,hiền lành...
  10. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    đừng vội vàng kết luận thế ! chị đang fấn đấu mà ! danh hiệu đấy chưa thể xứng được. nhé ! Jenny gà dở hơi nhé !
    căng thẳng là do con mèo đan xọt nó lắm mồm quá ! bạn Yasu chúc đẹp thế mà con mèo đan xọt nó cũng cong cớn nó nói lại được. bó tay !

Chia sẻ trang này