1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tơ tưởng gì thì tơ tưởng, bà bạn nhớ vụ off ngày mai nhé, không có bà làm MC chắc chết quá
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    meo_dancer82 thân mến... Cám ơn bạn đã góp mặt vào topic này của tôi. Việc bạn nghĩ hay viết thế nào thì tuỳ bạn, tôi chẳng buồn quan tâm đến nữa. Tôi chắc chắn là k mình giống bạn nên tôi sẽ k thể buôn bán với bạn được. Tôi lập topic này để relax vui vẻ với bạn bè của mình, Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì thôi, tiễn bạn vào topic khác.
    Hy vọng bạn đủ tự trọng để hiểu những điều tôi nói!
    Một lần nữa cám ơn!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Phù, Quốc khánh 2/9 về muộn quá. Anh chàng đẹp giai của mình đưa mình về rồi cả 2 đi ăn với nhau. Nói chung là mình phát hiện thêm nhiều điều về anh chàng này. Đúng là chỉ nghe những nhận xét của người khác về 1 con người là k đủ, bạn phải tiếp xúc nhiều thì mới nhìn nhận ra được con người ấy.
    Mình đã nghe 2 cô cháu kể nhiều về ông cậu của chúng, 1 mình ra đây lập nghiệp, lăn lộn vất vả rồi cũng xây được nhà, mua xe, rồi mở cửa hàng. Có lẽ chẳng việc gì là chưa từng trải qua. Thường thì mình thấy phục những người như thế. Họ có xuất phát điểm có thể k bằng được người khác nhưng sự phấn đấu thì phải nói là gấp nhiều lần.
    Về đến nhà mình rồi mà anh chàng vẫn chưa muốn quay xe. Cứ nhìn nhau im lặng thôi, chả bù cho lúc đầu bắn như pháo rang. Hình như cũng nói với nhau 1 số điều gì đó...hi...hi....Bí mật. Chỉ biết là lên đến nhà đụng mặt ngay ông anh mình với 1 bộ mặt hình sự k thể tả. hic...Gườm gườm nhìn mình và phang vào cái mẹt mình 1 câu choáng váng:''......" Khỉ gió. Mất cả hứng. Thôi, mặc kệ nó, ngủ cái đã. Bắt đầu 1 ngày mới rồi.
  4. p00p

    p00p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Bạn YASU82 này toàn thấy thơ thẩn một mình ở đây chả thấy nói chuyện gì với anh em cả... thế mà là MC của off sáng nay à... ghê nhỉ
  5. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế.. kiềm chế..luyên thuyên quá đi ông!
  6. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ôi YASU tội nghiệp, thương wá cơ, sao đến nông nỗi khổ vậy YASU , làm MC mà lại fát ngôn cuồng dại thế là ko được. Người ta có quyền vào viết truyện của người ta với boy của nguời ta, tự dưng chẳng hề nhắc gì đến cái nick đểu YASU của mình tự dưng thấy động lòng đúng là vô duyên, sai toè ra còn Lý Cố cãi Bao Chửng
    YASU sao tâm địa nhỏ nhen thế nhờ, đã nói rồi YASU thận yếu à, đây thấy YASU tâm sự, rất chân thật nên rất muốn đọc lời YASU viết, đừng có mà tưởng ai cũng nhỏ nhen như mình. Nhỏ nhen nên mới thích làm MC, làm cái kẻ to còi, chứ những người như đây, ko làm MC bao giờ hết đâu
    YASU cứ viết, viết chữ to như cái nick của YASU cũng được, nhiều người to mồm được XH kính nể lắm
    ~~~
    Mẹ con chick lùn đong giai , mày thích đan xọt về mà đan, lại cứ loe ngheo thò đuôi lên mâm các cụ để hóng hớt , chặt féng cái đuôi quỷ giờ chứ Con chick lùn này xem nhiều manga hở hang ( nó post bên nhà thứ 2 của hội Khủng Long ý mọ nguời vào mà xem nhiều lắm .) nên đầu óc có vấn đề
  7. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    YASU à, YASU nên hiểu box này ko fải của riêng mình YASU, bài YASU viết vào topic này ko fải để riêng mình YASU đọc, đúng ko? Huống hồ con mèo này viết vào ko hề đụng chạm gì đến YASU, chỉ viết về boy của mèo này thôi, nếu YASU có cái thói xấu TỰ ÁI VẶT, động 1 tẹo là thấy ĐỘNG LÒNG, CÓ TẬT GIẬT MÌNH thì mèo này xin khuyên ÝASU lên chùa làm nicô , ở đó cõi niết bàn chắc chẳng lo ai đụng chạm đến nỗi lòng đau của YASU đâu
    Trước đây mèo này rất hay thắc mắc về YASU ko biết con ngừi YASU thế nào sao có những câu chuyện giống của mèo đến thế, nhưng quả thực, YASU với cái lòng TỰ TRỌNG to tát của YASU nên chẳng thèm để ý đến những nguời xung quanh như mèo này, nghĩ rằng họ ko KIÊU HÃNH như YASU, rằng chỉ có mình YASU có lòng tự trọng ???
    YASU à, bằng tuổi nhau, lại lùn hơn người ta, mèo này hay YASU cũng chỉ là con giời thôi, đừng có mơ mộng nghĩ mình là 1 đại vĩ nhân nhé, bay thấp thôi, cao quá cẩn thận đụng fải dây điện hay mấy cái ban công cười vỡ bụng cô em này
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    viết sai chính tả rồi ! đừng ham viết dài nữa đi cưng ! lại văng tục nữa ! đến khổ ! cứ fải mẹ , mày vào mới thoả mãn hả ?
    nói thật nhé ! ko cần tiếp xúc đâu. đọc mấy cái mi viết, ta đã thấy ngớn lắm rồi.
    hê hê, manga hởhang á ? ối, em mèo đan xọt trong sáng quá đi mất ! thôi ta xin lỗi nhé ! chết thật ! lẽ ra mi ko nên vào nhà ta nghịch làm gì, mắt lại fải dính mấy cái hình đấy ! có giỏi cứ paste link sang đi, ha ha...... ta cho phép đấy ! ha ha.... cũng hài hước fết đấy ! gì chứ, vô tư đi. mời cả thiên hạ ttvn này vào xem đi cưng ! ha ha ha
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mấy tối chàng đẹp giai đều đưa mình về, còn tối nay thì k. Cảm thấy hơi bị ấm ức. Có gì đâu mà mình cứ thế nhỉ, tỏ thái độ lạnh lùng dửng dưng chỉ vì 1 cú đt sao. Buồn cười...Mình là thế đấy. Đáng lẽ ra đã có 1 cái gì đó hay hay xảy ra, đã hẹn như là như vậy mà...Nhưng thế lại là may, mình ghét có được cái gì quá dễ dàng vì tính mình cả thèm chóng chán lắm.
    Nói thật là trong thâm tâm của mình. Anh chàng đẹp trai của mình k còn đẹp như ngày nào nữa. Đơn giản vì 1 điều: mình thích cái vẻ lạnh lùng của anh ta, vậy mà bi giờ anh ta cứ cười suốt, nụ cười trở nên nhạt hơn, ánh mắt trở nên kém đắm đuối hơn...Và còn điều quan trọng hơn nữa, càng tiếp xúc nhiều càng thấy anh ta nhạt quá. Có lẽ những chàng đẹp giai chỉ thế thôi. Mình không phủ nhận là đã có lúc thấy thích thích, nhớ nhớ anh chàng, đã có lúc giật mình khi anh chàng xoay ghế của mình để 2 người đối diện nhau, gần với nhau hơn, đã có lúc mỉm cười khi nghĩ đến cấu nói ấy....Còn bây giờ, mình thấy chán làm ở cửa hàng quá rồi. Mình đã cố gắng biến anh chàng thành 1 động lực để hứng thú làm cái công việc này lâu dài nhưng...Đến pó tay với mình. Cái kiểu của mình đến bao giờ mới tốt hơn được đây. Con bạn mình chỉ biết kết luận 1 câu rằng: "mày bị dính 1 chút máu nghệ rồi". hic
    Ôi, chuyến buôn của tôi. Sẽ thế nào đây???
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    dạo này chả hiểu sao chỉ thích luẩn quẩn trong cái box lamquen lảng vảng ra chỗ khác giờ ghét như chó ... đọc thì còn ghe'''''''' chứ bảo ị cái gì lên ấy thật chán chả buồn ... ngồi xuống
    bây giờ mới để ý lamquen có nhiều topic hơn là chỉ biết mỗi một topic KL ... cái topic này viết nhăng cuội được ... hehe

    ----------------------------------------------------------
    -nhảm 1
    đã lâu rồi không thấy ,chút nỗi niềm thoáng qua ,hay điều gì gửi gắm .Gặp em cứ như là... như là gì em nhỉ ,chưa từng quen, từng biết? hay chăng là lần trước ...tai nạn một chiếc hôn?
    em thì lời như hết ,lặng như trăng quá tuần .Anh bới mây tìm kiếm ,cả bầu trời ...bằng không !
    thôi tốt nhất cúi mặt ,đi như không biết gì ,em ném ánh mắt lại .Rồi dỗi hờn , có khi ...rồi ghét yêu thức dậy ,rồi vui buồn
    sẻ
    chia
    rồi thì sao cũng được ,miễn là nghĩ về nhau ,em vu oan giá họa ,là cái chuyện ngày sau .ôi ! bài ca muôn thuở :anh đã làm em đau !
    đau đâu anh chẳng biết ,do mắng tiếng yêu hiền,do cứa bờ môi ấy ,chiếc hôn còn tươi nguyên?
    nhố nhăng vật !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 05/09/2005

Chia sẻ trang này