1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cái chữ ký của Yasu là từ một bài hát mà Glad rất thích..".Nhé em...mau hãy về...để mình yêu nhau như ngày xưa.." .Một trong những bài hát nhạc nước ngoài lời Việt hay nhất. Yasu có nghe qua lời Anh xịn bài này chưa? Hôm Off hát bài này có phải hay ko...tiếc wá ...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ui, bài này là bài YASU thích nhất đấy, nhưng quá ít người biết, nên chẳng dám hỏi Glad, tiếc thật đấy. YASU hát bài này từ hồi học lớp 10, tức là cách đây 7,8 năm rồi. Lần đầu tiên là được nghe Thuỳ Dung hát. Lời tiếng anh bài này nghe cũng tuyệt hay luôn, hình như là "the lies, the difference" thì phải, lâu quá rồi. Glad biết đàn bài này chứ, hôm nào thử kết hợp nha?
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chàng đẹp trai, lạ lùng chưa em đã thản nhiên trước anh. Chẳng còn hồi hộp mong chờ như ngày nào nữa. Em lạnh lùng và phớt lờ...Nhưng kỳ lạ hơn nữa là chàng quan tâm em nhiều hơn, lăng xăng bên em nhiều hơn. Đúng là đời. Theo thì lạnh, lạnh thì theo....
    Hôm nay chàng uống rượu, và phê. Giữ xe em lại k cho về. Buồn quá chàng đẹp trai ơi. Anh sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu cứ đứng khoanh tay nhìn em từ phía xa, nở nụ cười ngạo nghễ đầy khiêu khích thì có lẽ em vẫn còn mải mê mơ mộng. Đừng, đừng lấy cớ là say để nhìn lâu vào mắt em như thế. Bởi vì đâu còn cái đuôi mắt dài đa tình trêu nghẹo mà là sâu sâu lắm 1 cái nhìn. Em k muốn để lòng mình vướng bận nhiều. Em chỉ muốn mình là con bé lơ lửng trên mây như mọi người nói thôi. Mặc dù đã có lúc em muốn hành động để chứng tỏ bản thân nhưng thật vớ vẩn phải k. Chỉ cần em thấy hài lòng và thoả mãn khi đạt được những thứ mình muốn, thế là đủ. Còn người khác nói gì, chẳng liên quan đến em. Nó k làm giảm đi sự mơ mộng trong em cũng k làm giảm đi cái ác độc trong em. Em là thế...mê mải kiếm tìm rồi lại thở dài thất vọng.
    Chàng đẹp trai của em, hãy cứ lạnh lùng vói em như ngày nào nhé. Để em có thể làm thơ, có thể hát những bản tình ca ngọt ngào về tình yêu với 1 người trong mộng. "Người yêu nhé, chiều nay dẫu anh k đến hẹn, có giọt buồn nào rong chơi góc phố. Và như có sợi nhớ đến ôm tim em. Nhưng sẽ không bao giờ, giận anh đâu nhé anh!"
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Aaaâ... F_177 sắp thành lập ban nhạc rồi!!!!!!!!!
    [​IMG]
    YASU ơi, nhớ bài "Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn.... có dôi khi em hay giận hờn..."... Nhớ quá!! Không ngờ bà lại thuộc baà hát dễ thương đó.
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, k ngờ là bà và Lys cũng thích bài này, lâu lắm rồi còn gì. Nghe bài này có gì đó lả lơi nhỉ bà nhỉ.? he he...nhưng thật là hay. Ngọt như mía như đưòng ý. Cô nàng nào mà hát thủ thỉ vào tai chàng trai của mình mấy câu thế này thì chỉ có đường quy hàng sớm:
    "Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn,
    có đôi khi em hay giận hờn,
    để cho anh quên đi ngày dài,
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt e đi vào trong đợi chờ.....
    ....................................................
    Hãy cho em môi hôn ngọt ngào
    Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
    Sẽ k ai cho ta vội vàng
    Mới yêu đây sao nay phụ phàng
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau yêu thương dạt dào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ kia cùng anh trọn đời.....
    Ui cundc ơi, bà đã thủ thỉ vào tai con gà nào câu nói ngọt ngào như thế chưa?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ôi! Cái bà này chán ghê. Nếu mà đã giết 1 con gà theo cách ấy thì giờ này còn đi offline 1 mình không?
    Nói thật là tôi được cái dẻo mỏ. Nếu đã hứng tán thì tôi còn "ướt át" hơn nhiều ý chứ. ke ke... Ờ.. mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc tại mình "ướt át" quá thành ra "nhão nhoẹt" nên các anh bồ cũ cứ.... từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... Có khi phải "ướt át" vừa phải thôi vậy. Phải ngọt ngào dễ thương nhẹ nhàng như bài hát kia thôi!!! Bà nhỉ?
    OÀi.. Buôn chuyện nhiều quá... hic... nghĩ mà buồn...
    Bà bạn thiết kế cho tôi một con gà đi nào! Thèm quá rồi...
    Thèm hôm nào thủ thỉ với anh mấy câu ca... rồi anh xoa đầu.. kiss lên trán... "Ừ, anh biết rồi, ngủ ngoan đi cưng!"
  7. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Bạn YASU82 hát nài này và bài "Điều giản dị" rất hay... Bây giờ nhìn ảnh mới nhớ đến bạn... hì hì... Vote 5* nhé... cố gắng phát huy cho lần offline sau! Thân... [/size=3]
  8. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tên tiếng anh của nó là " There lies the difference ". Bài này ở trong Album "Something''s inside so strong " của Kenny Roger phát hành năm 96. Đã lâu lắm ko nghe lại...
    Mà trước hình như mình gặp nhau vài lần ở Sơn Ca Cafe thì phải...Cái đĩa bài này chính Nam Bơm cho Glad mà
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Oái, hihi, hoá ra là người cũ cả mà, thảo nào lần đầu nhìn Glad thấy wen wen. YASU chuyên gia hát bài này ở Sơn ca và do chính Nam bơm đệm đàn. Lâu lắm rồi k được hát bài này trên sân khấu vì chả có nhạc công nào biết bài này cả. Hồi xưa YASU hay xuống SC vì kết anh nhạc công đánh đàn hay mà rất chịu khó nghe bài mới. Bi giờ thì SC closed rồi. Thế Glad ngày xưa có hay hát hò ở đó k? Còn giữ đĩa bài There lies the diffrence k, cho YASU copy.
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Một ánh mắt , một cái nắm tay cũng chả nói lên điều gì. Bao giờ phải chính đôi tai đôi nghe thấy câu nói ấy, mình mới chịu dừng lại. Cái vẻ lạnh lùng của chàng đâu mất rồi. Thay vào đó là cái nhìn bối rối, 2 bàn tay thừa thãi đan nhau. Lạ thật, một gã đàn ông 30 tuổi đầu, trải qua bao nhiêu sóng gió vậy mà bây giờ giống như cậu bé mới lớn.
    Hi hi...Mình đã quan sát chàng quá nhiều để đến nỗi bây giờ, một chút thay đổi trong thái độ, cư xử của chàng là mình nhận ra ngay. Chàng đã cố gắng che dấu sự rạng rỡ trên khuôn mặt khi thấy mình, đã cố kiềm chế nụ cười trên môi khi mình quay ra và nháy mắt với chàng. Mình tự tin khi đối diện trước chàng vì mình biết những gì đang diễn ra trong lòng chàng. Gần 1 tháng trời chỉ ngồi quan sát chàng và kết quả là bây giờ, mình nắm bắt được 1 phần nào đó tinh thần của chàng. Ha ha...Mình hiểu được toàn bộ những ẩn ý trong câu chuyện của chàng kể mình nghe. Đó là khả năng kiếm tiền của chàng, đó là sự chung tình của chàng, đó là 1 tương lai tươi đẹp của người nào sẽ là vợ chàng. Oh, tất nhiên là chàng nói chuyện khéo lắm, chẳng đả động gì đến bản thân chàng cả, có điều chàng k biết rằng, mình đã quá wen với cái thể hiện mình kiểu đó của những gã trai hót hay. Đúng là chỉ có những kẻ nào k hiểu mình thì mới nói chuyện với mình kểu đó. Đừng bao giờ đem đồng tiền ra để loè mình. Tuy mình là kẻ thèm tiền hơn hết thảy đứa con gái nào trên đời này, nhưng k phải thèm tiền của giai mà là đồng tiền do mình kiếm được. Mà mình thì cực kỳ tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình.
    Người đàn ông của mình phải là người mà "khi anh ta nói xong thì cũng là lúc hành động của anh ta chứng minh ngay được những điều anh ta vừa nói". Đừng bao giờ nói anh sẽ thế này, anh sẽ thế kia. Những lời nói đó chỉ là trò vui với mình mà thôi.
    Và mọi chuyện đang xảy ra thật là vui. Đúng như những gì mình muốn thấy, muốn nghe. Ha ha...Mình là kẻ mơ mộng, mình thích mọi người gọi mình như thế. Mình thích mình như thế!
    Những chuyến buôn của mình sẽ dài, dài vô tận. Vì mình k bao giờ thiếu hàng hoá để buôn.

Chia sẻ trang này