1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến buôn dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mình bị ốm. Đẹp trai của mình mua thuốc và pha nước cho mình uống, tỏ vẻ lo lắng và rất quan tâm. Còn mình thì ngơ ngơ như con sắp chết. Đầu nhức, mũi ngạt, viêm họng và tai thì lùng bùng, chả nghe rõ tiếng nữa. hic...Hậu qủa của thay đổi thời tiết cộng với đêm hôm kia tắm muộn, hơn 1h sáng mới tắm rồi đi ngủ ngay. Thế nên bi giờ mới vật vờ thế này. Đã thế trưa nay lại nhận được 1 tin nhắn hết sức ngớ ngẩn. Chả hiểu cái gì cả. Mệt, mệt và mệt.
    Tự dưng lại muốn anh chàng có mặt ở đây để chăm sóc cho mình. Hôm qua 2 đứa đã nói gì nhỉ...hm rất rất nhiều, nhưng cái đầu đang lùng bùng vì cảm cúm của mình k cho mình nhớ lại. Khỉ gió. Nói chuyện sau vậy.
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đen quá chickk khủng ơi, sau khi hẹn hò kem với chickk thì ngay ngày hôm sau, Su bị ốm luôn. hic... MÀ Su ốm thì dai dẳng lém, ít nhất phải 1 tuần sau mới khỏi cớ áh. HIc...Cái cuộc đời đen bạc.
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Xu bị ốm à ! vậy đừng ăn ! đứng nhìn Xô & Glad ăn
    he he đùa thoai, hum nào cũng được mà
    cái bài đấy tìm được lời rồi, tìm album nhưng mà ko có tìm thấy. nếu tìm đc album thì dễ tìm nhạc hơn single mừ
    để chick hỏi bạn tớ cho
  4. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    đây là thần tượng của tớ : he he he
    [​IMG]
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @Xu: anh này có đẹp trai hơn anh Đẹp Trai of Xu không ? he he he . có anh gio_mua_dong_bac nua, hôm nàp pót lên mí được, những anh Đẹp Trai cho làm thần tượng hết
  6. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bài này nằm trong Album " Something''s inside so strong " của Kenny Roger. Nhớ ko nhầm thì phát hành năm 96. Tìm CD của Kenny ko khó nhưng thường thì ko có bài ấy ....CHUỐI
    Mày tìm dc anh cho mày ăn kem mệt nghỉ...
    @Yasu : Chóng khỏi còn đi ăn kem
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hí hí, đúng là những anh đẹp giai chúng ta tôn lên làm thần tượng hết, càng đẹp giai càng thần tượng
    Ơ nhưng mà cái vụ BÁc nor thì seo nhỉ? Hoàn toàn có tính khả thi đấy....ai lại để thần tượng không như vậy. Chickk khủng ơi, hành động gì đi, toàn dân "làm wen" cả mà...hí hí...
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    thật nhé, Glad nói là phải thật đấy. Sang tuần chiến kem luôn, k phải lăn tăn nhiều. Nhằm nhò gì ba cái vụ cảm cúm lẻ tẻ
  9. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hè hè , dạo này lại gặp mí anh đẹp giai cùng 1 lúc nên fải "ngâm cứu"
    @Glad: em đang hỏi bạn Chick mờ
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ốm, uống thuốc của chàng đẹp trai k đỡ, lại phải tự mò đi mua thuốc. Cứ táng kháng sinh vào là xong hết. Đỡ mất thời gian. Sổ mũi với viêm họng khó chịu lắm. ĐÃ thế đầu lại còn ong ong, mắt thì hấp háy như đèn pha, điên mề lắm. Thế mà công hiệu thật, đến bi giờ thì thấy đỡ rất nhiều. Liệu có phải vì thuốc kháng hay vì được chàng đẹp trai nhắn tin và đt hỏi thăm tán phét. Có lẽ phải nhờ cả 2 ý chứ...hi...hi...Tóm lại là đầu óc thấy nhẹ hơn nhiều rồi. Khoảng 2 hôm nữa là OKê con dê...lại ngon lành cành đào ngay ý mà. Khà khà...
    Mỗi tỗi là hết tháng này mình sẽ nghỉ làm ở cửa hàng. Mámi k cho làm nữa. Hơi buồn vì dù sao cũng đã quen việc rồi, quen với mọi người và quen với anhc ahngf đẹp trai nữa. Nhưng đành chịu chứ biết làm sao? Bởi vì bản thân mình có xác định làm lâu dài ở đấy đâu. Chẹp...Sắp k được ngắm chàng đẹp trai của mình rồi. Buồn nhỉ. Nhưng k sao. K có chàng này thì còn chàng khác mà. Cuộc đời này đâu có thiếu gì những chàng đẹp giai để ngắm đâu, phải k nào, Su su.

Chia sẻ trang này