1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện cá tháng tư, cuộc thi dành cho những quý anh quý chị

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện cá tháng tư, cuộc thi dành cho những quý anh quý chị

    Kính thưa các loại kính , chuyện kể rằng tại một ngôi làng to to , có một ngôi nhà nho nhỏ ,trong ngôi nhànho nhỏ, có chiếc giường to to , trên trước giường to to có người đàn ông nho nhỏ , trong người đàn ông nho nhỏ co cái gì to to , vâng đó là ..... quần .
    Ai là người sẽ tin một người nhỏ mặc một chiếc quần to và như thế những câu chuyện của chúng ta bắt đầu , nhân ngày cá tháng tư sắp đến tôi thay mặt cho những người thay mặt mở một cuộc thi dành cho những câu chuyện lạ có thật , những câu chuyện thật mà lạ và cả những câu chuyện không giờ xảy ra , phần thưởng sẽ được trao vào ngày 1/4/ 2003 dành cho câu chuyện được đánh giá cao nhất( trị giá từ 50 000đ đến 100 000đ),vậy kính các loại kính mời các bác tham gia .

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Thế là chúng ta đã tìm ra được 1 người để trao giải rồi! Đó chính là Ich_h! He he! Theo em phỏng đoán thì chắc cái giải này cũng là chuyện Cá tháng Tư đấy!
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hehehe sao ông interceptor đa ghi thế không biết nữa , ông cứ thử tham gia đi nhỡ đâu lại được cái gì ấy thì sao? có ai không tin không , vào đây là phải tin hết http://ttvnol.com/forum/t_163665( có bảo hành mà)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật mà tôi biết chắc chắn nhất là cuộc thi mà Ich_h nói đó là cuộc thi không có thật. Vậy thôi à, đó là câu chuyện của tôi. Hy vọng sẽ có giải, hì hì.
    No love so true as love that die untold
  5. Vampire_Hunter

    Vampire_Hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui nè tui sẽ đưa bài của tui lên,
    Chuyện là thế này vào một ngày đẹp trời, trong một S.Market của một nước nào đó trên thế giới, một chiếc thang máy đã bị rơi xuống trong thang máy có tất tần tật 15 người,thang rơi từ trên tầng 10 xuống dưới đất nhưng thưa các bạn rằng trong thang máy 15 người đó ko hề có ai bị thương hết, vâng ko hề có ai bị thương hết.
    kekekeke lch_h đừng có nói cái gì nhe để tui nhận giải cái.
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của các bác toàn chuyện vớ vẩn. Xem chuyện của em nè:
    Trích từ thư của ngoisao_datcang gửi lch_h:
    Chị Hà ơi!
    Em không biết mình có nên nhận làm trưởng ban nhân sự HPC nữa không bởi thời gian tới, em sẽ không còn ở lại đây nữa, em sẽ vào Nam ở ( chính xác là TPHCM ). Có lẽ đến 29/03 này em sẽ nói lời tạm biệt với mọi người. Có lẽ em sẽ ừ chối lời đề nghị của chị. Chỉ mong mọi người đừng quên ngôisao này

    Trích từ thư của lch_h gửi ngoisao_datcang:
    dù ở đâu nếu em còn vào diễn đàn của chúng ta , nếu em còn tham gai cùng các topic thì em vẫn là thành viên của clb và em có thể làm được tất cả mọi việc( trong khả năng của em) chị chỉ muốn hỏi là em có nhiệt tình hay không thôi?
    chúc em mọi điều tốt đẹp nhất ,c ảm ơn em về tất cả , may mắn em nhé

    Không ngờ bà phó chủ tịch HPC lại dễ bị lừa như vậy. Các bác có lừa được ai đâu. Vì thế em mới đáng được nhận phần thưởng

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river

Chia sẻ trang này