1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chả dính dáng chi đến kỹ sư cả !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Những chuyện chả dính dáng chi đến kỹ sư cả !

    Oh yeah, đâu phải cứ ngồi xuống nói chuyện xã giao là cứ toàn những chuyện cứng ngắc trong ngành đâu nhỉ ! Mình cũng phải give ourselves a break chứ, đúng hông ?

    Thuyền mở chủ đề này ra cho thiên hạ nhét tất cả các chuyện luận bàn bên ngoài kia vào đây qua con mắt anh chị em bọn mình á !

    Bắt đầu nha ...

    =================

    Chuyện cô giáo ở Mỹ này !

    Ở Mỹ này, khác với bên VN, có hẳn một nghề gọi là nghề "substitute teacher" (cô giáo dạy thế) đó nha quý vị .

    Có người về hưu cả với ngành đó . Tức là, suốt cả đời họ chả bao giờ chịu trách nhiệm dạy 1 lớp nào cả . Mà chỉ on call, đợi khi nào có cô thầy giáo nào đó nghỉ bịnh, thế là họ đi dạy thế . Hình như một năm, họ chỉ phải dạy thế bao nhiêu giờ đó thôi để đủ lãnh lương cho cả năm á !

    Họ có một cái database online . Cứ đến cuối tuần, cái database online dó tự động make phone call để voicemail vào phone của họ, rồi họ login và accept cái offer nếu họ thích dạy cái trường đó . Và khi dạy thế, họ chỉ phải make sure học sinh làm het cái assignment mà cô giáo chính đề ra cho họ mà thôi .

    Khỏe ghê hông các bạn .

    Chắc là VN hông có đâu hén ! (or maybe they did have it ?) hông biết nữa . Bạn nào đang ở VN rành về ngành giáo, hô lên vài tiếng đính chính Thuyền đi nha hihih

    Nghề giáo ở Mỹ nghèo , nhưng cao quý và được nguoi ta respect . Thường thì cô giáo hay lấy ... cảnh sát ! Cảnh sát cũng nghèo luôn và bị người ta sợ ! hihihi Ngoài cảnh sát ra, cô giáo cũng hay lấy ... cook lắm ! Ít có cô giáo lấy kỹ sư . Vì họ chê con chai kỹ sư dữ quá ! Lại hay bay **** .. ha ha ha

    Có ai hứng viết tiếp vài ngành ở VN mà hông phải là kỹ sư đi nha ... Thuyền muốn biết thêm cho vui !

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 13/09/2005
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Còn cô giáo bên VN thì thường hay .... lấy thầy giáo ! hihih (Tại Thuyền nhớ hồi nhỏ thầy cô bên VN hay lấy nhau lắm)
    Thầy giáo thì hay lấy .. học sinh khi học sinh lớn lên và hoc sư phạm rồi ra thành cô giáo . Vì vậy, cái câu trên cũng đúng luôn !
    (Thuyền đang ghẹo mấy thầy cô giáo đây ... hihih )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 13/09/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bàn tới chuyện âm nhạc đây !
    Quý dzị có để ý là, dạo này, bên VN hay có những bài nhạc mà đề tựa thường dài ngoằng không ?
    Kể từ khi bài "BÌnh minh sẽ mang em ra đi" nổi đình nổi đám, sau đó, các nhạc sĩ thuộc dạng mì ăn liền đã ra ngay một loại bài nhằm đáp ứng nhu cầu thanh thiếu niên VN .
    Nào là bài, "người ấy và tôi em chọn ai" etc ...
    Dài kinh hoàng như là mấy bài chuyên hát bởi Thiên Trường & Địa HảI (???? cải lương ghê hihihi) như là "Mong người ta luôn tốt luôn yêu em" !
    hihih Cà li ! dài tới 8 chữ luôn !
    Mai mốt Thuyền sáng tác bài nhạc nào, phang luôn đề tựa là 14 chữ, chơi kiểu thơ lục bát hay dạng ca dao cho thiên hạ biết tay !
    Tui cam đoan, mai mốt, ngoài cái mode đề tựa nhạc phải dài, các ca sĩ bên VN sẽ đua nhau lấy tên hiệu ... dài luôn cho oai á !
    Có ai để ý đến, giới trẻ VN bên Mỹ (có khi sanh ra ở Mỹ này luôn) này khi đi hát karaoke hay hát nhạc sến và nhạc buồn không vậy ? Khác với giới trẻ bên VN, khi đi hát thì ... hay hát nhạc Mỹ !!!! Ngộ thiệt đó nha ... Thuyền sợ nhất là bị tra tấn bởi cái bài gì gì "Tuý Ca" hay là bài "Xua đi huyền thoại" của mấy chàng bên Mỹ này trong quán karaoke á !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 14/09/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bàn lan man qua tới quán karaoke ở Dallas này !
    Vô quán, có 2 giới nói về con trai VN . Lác đác vài chàng áo bỏ vô quần, lịch sự, mặc áo sơ mi tay dài kiếng cận . Nhìn là biết ngay dân kỹ sư hoặc dân đang làm việc về computer . Buổi tối xứ người sống cô đơn, mò ra quán karaoke ngồi 1 mình nhâm nhi chai bia Coronna và lâu lâu hát . Nhưng vỗ tay thật nhiệt tình dù thiên hạ hát có dở cỡ nào đi nữa . Âu cũng là lịch sự mà .
    Giới thứ 2, áo sơ mi bỏ ngoài quần . Thường thì áo trắng . Nếu là áo tay dài thì để cổ tay áo lỏng lỏng cho bụi đời hoặc sắn lên 1 tí cho look "manly 1 tí" . Hay có khi , nếu là dân tập tạ thì mặc áo thung ba lỗ màu trắng cho nổI bật trong quán dưới đèn mờ . Miệng bao giờ cũng phì phèo điếu thuốc lá cả . Thuong thì đó hông phải là dân kỹ sư hoặc dân làm việc về computer . Thường thì đó là giới sinh viên hoặc là những người đi làm labour, hoặc đi làm nail .
    Tất nhiên là cũng có exception à nha . Thí dụ như Thuyền nè, hứng lên thì undercover vô một trong 2 giới tìm hiểu xã giao cho vui á !
    hihih, Thuyền đi hát karaoke bên này nên để ý và post lên nhận xét chơi . Có gì sai trái, các bạn ở Dallas bỏ qua cho Thuyền nha . Post lên cho vui thôi .
    Cả 2 giới đều rất friendly và kool ! Chỉ là ăn mặc cực kỳ trái ngược và thể hiện 2 tâm tính cực khác nhau ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 14/09/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như họ không biết thiết kế vị trí của loa cho đúng hay sao đó ! Vì nếu cầm microphone (không có dây) hát thì chỉ có một số vị trí trong quán là âm thanh ra tốt và không bị hú mà thôi .
    Sound Engineering là cả một ngành engineering đó nha, hông phải đơn giản đâu nha quý vị !
    Thằng em trai của THuyền, cách đây không 7 năm, nó bị hãng cử vô trong nhà của Bill Gate để setup phone switch họ họ Gate . Nó bảo với Thuyền là, trong khi setup cái phone switch, nó có ngồi tán dóc với mấy tay sound engineers cũng vô trong nhà Bill Gate làm việc nhưng là để make sure âm thanh cái theater riêng cu Bill có lượng âm thanh đúng và đều khắp chỗ .
    Nghe nó kể, việc điều chỉnh âm thanh và install các loa, quả là không có dễ dàng đâu nha ...
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Đang soạn bài nhưng ..... lười lười nên lên đây "đàm đạo" (????? ) với cả nhà một tí nè (hông phải lúc trà dư tửu hậu đâu à nha )
    Kể chuyện thương nhân - người làm kinh doanh nhé ! (là dùng từ theo bây giờ hay dùng ấy mà )
    Hoa hậu, người mẫu bây giờ hay bị gắn với các doanh nhân. Chẳng qua vì rộ lên một số trường hợp như thế. Bao nhiêu phần trăm, đa số, thiểu số, trung bình, ..... mình không bàn làm chi. Chỉ bàn cái chuyện "suy ra tiêu chí chọn vợ của các business man" nha
    1. Business man chọn vợ là các cô hoa hậu, người mẫu, người đẹp (hìhì, ai mà không thích ngắm người đẹp chứ - người duyên thì càng thích ) : ra ngoài làm ăn, tiệc tùng hội nghị trong những trường hợp có bà xã tháp tùng thì ..... nở mày nở mặt chứ sao nè
    2. Business man chọn vợ có giờ làm việc ổn định (thường là giờ hành chánh): trời ơi để tui dẫu đã tiệc tùng ngoài kia rồi nhưng về đến nhà còn có người ra mở cửa, cơm canh nguội lạnh đem đi hâm ..... hay chờ ăn chung bữa cơm, cùng xem tivi hay bóng đá chớ ! Rước mấy cô business woman hay người làm việc giờ giấc không ổn định về thì tui phải ..... cặm cụi ăn cơm một mình sao ?! (hehe, không tính Osin người làm vô đây à nha )

    Mấy anh business man cũng thích có vợ là cô giáo lắm nha vì dù sao cô ấy cũng còn có 03 tháng hè để nghỉ ngơi (cái này tương đối thôi nha vì các cô bây giờ được nghỉ hè đâu có chừng ..... mười bữa nửa tháng ......, vì nhiều nguyên do ......... ).
    Nhưng hình như các cô dạy ở mẫu giáo, nhà trẻ thì ..... hay bị người khác la rằng "chăm cho con thiên hạ cả ngày còn con mình ai trông ?! .......".
    Chưa xét đến cách thức các cô giáo dục trẻ con ở trường, nhưng ..... đúng là các cô dạy ở trường như thế thì ..... ít có thời gian chăm con mình thật - hoặc không may thì ..... bệnh nghề nghiệp, dạy con ở nhà cũng bằng tác phong ở trường --> thiếu linh hoạt nhé !
    Còn nghề substitute teacher thì ở đây chưa có và chắc cũng sẽ không có (hehe-thầy bói ). Ở đây giáo viên nghỉ thì nhờ gv khác trong cùng tổ bộ môn dạy thế nếu trống tiết hoặc rảnh (dĩ nhiên tiền dạy tiết đó được tính cho gv dạy thế). Nếu không có người dạy thế thì ..... gv có thể chuẩn bị bài tập rồi nhờ giám thị hay ai đó canh lớp dùm - để học sinh làm bài tập. Nếu gv nghỉ đột xuất và không ai dạy thế được thì ..... học trò được .....ngồi chơi
    Ấy là ở trường cấp 2, 3. Còn ở trường cấp 1 thì ..... mình cũng không nhớ và không biết sao nữa, vì cấp 1 thì 1 gv phụ trách 1 lớp, dạy cả văn-tiếng Việt, toán, vẽ, thể dục ......... Bây giờ hình như mỗi lớp tiểu học cũng có nhiều gv phụ trách chứ không phải 1 gv dạy hết mọi môn rồi .
    Lại nhớ hồi nhỏ, đến giờ Má đi dạy mà mình còn nhõng nhẽo - nắm vạt áo Má, ôm chân Má bảo: "Má nghỉ dạy ở nhà chơi với con". Ba la, bảo: "Má nghỉ ở nhà chơi với con thì được rồi nhưng gần 50 học sinh sẽ nghỉ học vì không có ai dạy con nhé !".
    Thế là con nhóc như mình ..... buông vạt áo Má ra .....
    Ôi chao, hình như mình ..... lạc đề ?! Nói các ngành khác ngành kỹ sư cơ mà ! - sao mình nói toàn chuyện "chọn vợ" thế kia ?!
    Hihi, mà cũng có chút liên quan đến "ngành" "business" và cô nuôi dạy trẻ, hihi
    Phù, mỏi mắt quá, hôm khác viết tiếp vậy..... - thể nào cũng viết về các nghề "ngồ ngộ" ở SìGòn
  7. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bài ca dài kinh hoàng nhất, mọi người đoán coi nha. Ở đây có người nói là bài Hòn Vọng Phu 1,2,3.Có người nói bài Người Hà Nội). Hai bài này tuy dài thiệt dài nhưng đâu có dài bằng cái bài này: "Bài ca ..... chưa viết hết lời" của nhạc sĩ Bảo Chấn, kekeke
    Chết vạcsành rồi, trễ hẹn đi kiếm mồi nhậu rồi,hixhixhix
    Hihi, vạc thích chủ đề này vì nó vừa là gossip vừa có chủ đề. Hông khéo mình lại lôi được cả những cái gọi là World Record lên đây à !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ viết đến .. phong thái cuộc đời đây ...
    "sướng như tiên" ? hihihi Thuyền bảo đảm, chả nơi nào sướng như tiên bằng ở VN cả ! hihihi Đây là nhìn qua lăng kính của ... đàn ông á ! Lại cũng nhìn qua lăng kính đó, "khổ như chó", hihih chả nơi nào khổ như chó cực như trâu bò bằng cuộc sống bên Mỹ cả .
    Thật vậy đó ! Bên VN, đàn ông tha hồ muốn làm gì thì làm . Chả sợ chi cả . Còn bên Mỹ này, đi làm cày như trâu như bò vậy . Đã vậy còn bị đàn bà con gái đày đọa chết lên chết xuống luôn ..
    Còn nói đến bên Tây bên Pháp thì ... úi chu choa, sao mà "kiểu cách như Tây" thế !
    Còn tụi tàu HongKong thì bị labelled, "màu mè cải lương như dân hồng kông" vậy !
    Đây là Thuyền nghe thiên hạ hay ví von vậy thôi đó nha ... Viết lại thôi chứ bản thân của Thuyền thì cũng thấy là cách ví von đó sai bét và có tính cách prejudice discrimimate á !
    (mấy hôm nay bị work đì quá xá nên Thuyền tui lên đây xả stress cho đỡ bị cuồng óc loạn đầu . )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 14/09/2005
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi thì cũng chỉ một số các ông nào đó là được tha hồ sướng thế thôi, cũng nhiều người phải cày như trâu bò lắm anh thuyền ạ, nhất là thanh niên chuẩn bị lấy vợ hoặc mới lấy vợ .
    Bạn chie thì có một số rất sung sướng vì được gia đình lo cho hết rồi, có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nào đó có bố (hay người nhà) làm giám đốc. Những tên đó thì đúng là không phải suy nghĩ gì cả, thích làm gì thì làm.
    Còn một số người phải tự lập thì cũng cày như trâu bò luôn, nhiều thứ phải lo lắng lắm chứ. Lo nhất là việc mua nhà mà nhà cửa ở VN thì đắt khủng khiếp rồi, như lương chie thì chắc 100 năm nữa mới mua nổi 1 cái nhà . Thế nên tối ngày phải cày, hết cày ở cty rồi về nhà lại phải tìm thêm đất mà cày . Cuộc sống thật là.....khó khăn quá đi!
    Được chie_coi sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/09/2005
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế à, sao lại thích hát loại nhạc này hả anh thuyền?
    Bên VN như tụi chie đi hát thì hầu như chẳng hát nhạc vàng(nhạc hải ngoại) vì nó buồn bã quá. Phần lớn là hát nhạc đỏ, hay nhạc trẻ đang thịnh hành hiện nay(mặc dù nó cực chuối nhưng dễ hát, với lại hát cho vui miệng ), hoặc nhạc quốc tế (ANh, Mỹ, Hàn, Trung...)....đại khái là tạp pí lù các kiểu.
    Nhạc hải ngoại cứ sến sến thế nào ý, mình không nghe được nhạc này
    Được chie_coi sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này