1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chả dính dáng chi đến kỹ sư cả !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền hông biết Chie à ... Hôm nay download bài "bởi tin lời thề" mà Vân Quang Long hát hay ghê á ! Ai bên Mỹ này thích nhạc sến nhạc buồn thì cứ tự nhiên . Thuyền cứ thích nhạc dồn dập 1 tí như cái điệp khúc : "Ngày xưa anh tin làm chi ... Ngày xưa anh tin làm gì ... Ngày xưa không yêu người tôi đâu phải đâu như ngày nay ! Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết ..."
    Nhạc đỏ là nhạc gì ? sao lại gọi là nhạc đỏ ? Nhạc vàng thì Thuyền biết sơ sơ rồi ...
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhạc "đỏ" là nhạc "Kách Mệnh".
    Còn vì sao là "đỏ" thì ..... mod Thuyền tự tìm hiểu nhé

    Còn có cả nhạc "da cam" nữa kia.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    (Thuyền ngồi ... cuối lớp, dơ tay lên thắc mắc trong lúc cô giáo Pearl đang "soạn bài" ihihi)
    Doanh nhân business man là người làm ăn buôn bán, đúng hong ? Có một cái xe bán hủ tiếu cũng gọi là doanh nhân . Và ở VN thì doanh nhân ... hơi nhiều đó nha ! Kỳ vừa rồi Thuyền về VN , thấy ai cũng xìa business card ra, không là chủ tiệm thì cũng là ... chủ hãng cả ! Đến hãng thì chỉ thấy chỉ là ... gian nhà nhỏ có một vài người thợ mướn làm với cái máy nhỏ chạy rình rịch mà thôi . Ấy là chưa kể , hàng chục ngàn các tiệm bán 2 bên đường , tiệm sửa xe vá xe hầm bà lằng .
    Nói thiệt đó . AI cũng có business card chứng nhận mình là doanh nhân cả . Nhất là ở lứa tuổi 20+ đến 30+ bên VN .
    Trời ơi, vậy thì đào ra đâu đủ người mẫu đây nè .. hihihi
    À, mà quên chứ, nước VN có lẽ là nước đông ca sĩ và người mẫu nhất ... thế giới ! Thiệt đó ! Ui chu choa, cô nào cũng được giới thiệu là ... ca sĩ giải nhì hay giải chung kết cuộc thi XYZ cả, hay là người mẫu thành phố ABC nào đó giờ về HCM .... thăm bà con ! hihihi
    Cũng đúng hén . Có cầu t hì phải có cung theo đúng định luật cơ bản của kí môn Economics #101 mình học hồi xưa đó hén ! hihihi
    Ghẹo các cô 1 tí ...
    Thật ra, con gái bên VN, Thuyền thấy cô nào cũng xinh đẹp và dễ thương hết á ! Nhất là về buổi tối, các cô chạy xe gắn máy, trời ơi, ngồi xe taxi nhìn từ sau ngắm cái eo thon thả mà ... mà .. may ghê , may là mình hông phảI đang ngồi sau tay lái mà là ngồi băng sau cho ông tài xế lái chứ hông thui tai nạn xảy ra tùm lum cả rồi kekeke
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    à, chắc tại cờ đỏ sao vàng rồi ! Ui chu choa, cái nhạc này Thuyền không thích mấy . Nghe đầy hận thù và sặc mùi chính trị tuyên truyền á ! Tuy nhiên, chắc nhiều khi đối với các bạn trẻ lớn lên ở VN thì có thể, những nhạc đó gắn liền với kỷ niệm thơ ấu của họ (wild guess thôi nha) Cũng như mấy ông già bên này đi sang Mỹ diện HO, sáng nào cũng mở radio nghe nhạc quốc ca của chính phủ miền Nam ngày xưa vậy . Có lẽ, nó giúp người ta liên lạc đến một kỷ niệm chi đó ... Ai mà chả có kỷ niệm, có quá khứ, có memory chứ ! ĐÚng hông ?
    Còn nhạc "da cam" là gì vậy ? Hông phải là đi từ chất độc da cam ra chứ ?
  5. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Kekekek, trật lất rồi anh Thuyền ơi
    Còn nhạc kia thì ..... vạc em hông có biết.
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em cufng có cô bạn học, la?m cho một ngân ha?ng nhưng cufng la?m theo kiê?u ?othế? như anh Thuyê?n nói thôi. Cứ khi na?o có dự án mới, nhiê?u việc hoặc khi na?o có ai đó bận nghi? việc, câ?n ngươ?i thi? họ mới gọi cho nó. Khi xong dự án, nó lại bị cho ơ? nha? ?ongô?i chơi xơi nước?. Khác với anh Thuyê?n nói la? nó chi? được nhận lương nhưfng tháng nó đi la?m thôi.
  7. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ơ? bên VN em thấy cô giáo thươ?ng lấy kyf sư đấy anh a?. Mấy cô bạn em toa?n thế ca?. Co?n mấy cô kyf sư thi? không biết sef lấy ai nhi?? Chắc lại cufng kiếm 1 anh kyf sư luôn thôi. Rô?i sinh con đe? cái cufng cho đi học kyf thuật rô?i cufng tha?nh kyf sư ---->ca? nha? la? KS, vui quá ta.
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ừm về việc vì sao gọi là Nhạc Đỏ thì anh thuyền nói cũng hơi đúng rùi đó. Đại khái xưa nó được các nhạc sĩ sáng tác trong thời kỳ chiến tranh, bom đạn ....hình ảnh cờ đỏ sao vàng cũng là một lý do, em thì cũng hiểu đại khái thế .
    Nhưng anh bảo nhạc này đầy hận thù và sặc mùi chính trị tuyên truyền thì cũng 0 đúng lắm Đi karaoke thì tụi em thường hay hát những bài ca ngợi đất nước, cũng có tình yêu lãng mạn trong đó mà. Hát những bài này nó vui nhộn, hào hứng chứ không sến như nhạc vàng nên tụi em hay chọn hát . Ví dụ như bài "Tình Ca"; "Trường Sơn Đông Trường sơn tây";......đấy có gì là hận thù với chính trị gì đâu, toàn tình yêu lãng mạn cả
    Nhạc ''da cam" thì hổng bít, giờ mới nghe thấy. Giải thính như anh thuyền nghe cũng có lý
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, chắc là anh prejudice rồi ... Sorry Chia nha . Anh thiệt là đáng wýnh đòn mà ! hihihi
    Biết sao hông ?
    Tại mấy bài hát đó làm anh liên tưởng đến cái thời xa xưa trong đời anh. Thời sau khi miền Nam sụp đổ, gia đình anh từ tư sản bị thành vô sản .
    Rồi tuổi thơ của anh, từ một cậu bé chỉ biết ăn và học, chợt phải lang thang vỉa hè Sài Gòn kiếm sống (gia đình đi kinh tế mới, rồi trốn về và mạnh ai nấy kiếm sống)
    Cái hồi đó, khi những tiếng nhạc đỏ vang vang từ các nhóm thiếu nhi khăn quàng đỏ sinh hoạt ban đêm, khi tiếng nhạc đó vang lên là anh cũng chấm dứt một ngày bán buôn hàng rong cực nhọc . Để bắt đầu miệt mài học bài đêm khuya dưới ánh đèn điện trắng đục lề đường .
    Không quên được em à . Đó là ký ức tuổi thơ của anh .
    Nhớ mãi những buổi tối, mấy con dế nhỏ bay vù vù quanh ánh đèn như chúng đang cùng tìm một lối thoát ra các khoảng tối đêm nhập nhoạng thời đó. Có khi, anh lại đi so sánh chắc chúng đang khiêu vũ theo giọng hát của những nhóm thiếu nhi thanh niên dưới lòng đường hay sao đó . Đến bây giờ vẫn còn nhớ mấy điệp khúc hoặc lời dạo của các bài Kết Đoàn, Tiếng Chày Trên Sóc Bong Bo ...
    Những đứa trẻ cùng lứa tuổi đó với anh, chúng đang sinh hoạt tập thể . Hình như, anh nghe anh chị của anh giải thích, họ hăng hái sinh hoạt và gân cổ lên hát mấy bài đó là vì mấy thanh niên đứng ra tổ chức với phường để kiếm điểm sinh hoạt, rồi sau nay được vô đoàn rồi từ đó, khi vô đại học sẽ có được thêm điểm !!!
    Nghe bảo, muốn lên đại học, nếu là đoàn viên thì sẽ được cộng thêm vài điểm .. có tính cách quyết định . Vì vậy, anh nghe mấy chú làm nghề bán đồ điện trên vỉa hè, mấy chú bảo là "trong đại học bây giờ, số giỏi thường là số không phải đoàn viên đảng viên, mà số dở thường thì giỏi sinh hoạt đoàn đội, giỏi làm tự kiểm phê bình mít tinh sinh hoạt rồi được vô đại học." Anyway, anh không rành mấy vì hồi dó nhỏ quá . Nhưng mấy chú bán đồ điện qua cuộc sống trên vỉa hè, họ kể , họ là các sinh vien của trường đại học Phú Thọ (tiền thân của truong BKSG) . Nhưng họ đã bỏ ra để buôn bán vỉa hè hòng kiếm tiền đi vượt biên . Trong con mắt của một cậu bé loét choắt chưa đến 10t như anh, kỹ sư VN là những người như họ đó . Họ mua đồ điện bị hư về , sửa lại và tân trang rồi mang bán lại . Nhỏ quá chưa hiểu được rõ ràng về đời mà ...
    Anyway, quay lại điểm chính, nhạc đó có dính liếu dến các kỷ niệm thơ ấu nhọc nhằn của đời anh thôi em à ...
    Dù sao, cũng nhờ các biến cố của đất nước mà anh đã được tôi luyện từ bé để có thể trăn trở trong cuộc sống xứ người sau này. Giờ thì số năm tháng sống xứ người đã số má đời anh quá nhiều rồi, hơn cả gấp đôi số năm sống bên quê hương . Nhưng những kỷ niệm bên quê hương hồi anh còn bé, kỷ niệm đó vẫn mãi mãi trong anh ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 14/09/2005
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu cùng là kỹ sư điện , và lỡ nhà bị cúp điện, cả nhà sẽ tranh nhau xông vào sửa điện nhà mình rồi ... sửa luôn cho nhà hàng xóm hén em ! hihih
    Chắc là vậy rồi . "A female engineer lived lo marry another engineer" mà (chôm từ trong film 007 Jame Bond ra và sửa đi).
    "May the force be with us" (chôm từ film star war).
    Đám nam kỹ sư bọn mình cần có "force with us" để có thể handle được các cô kỹ sư đó nha hông ! Phải là người đàn ông có bản lĩnh lắm mới được các cô kỹ sư để ý chứ ! Con gái thông minh thường chọn .. rất là có lợi cho họ đó nha ...
    Vậy Quỷ Nhỏ đã chọn đuợc anh chàng nào chưa nè ?

Chia sẻ trang này