1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chả dính dáng chi đến kỹ sư cả !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới ghé vào đây...cho em hỏi thăm cố nhân (anh Thuyền) lấy vợ chưa ạ...câu hỏi nếu có phần nào ko tế nhị anh Thuyền bỏ qua nhá...hi hi hi khó tính là càng khó lấy vợ đấy anh Thuyền ơi
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện chị kể về SubTeacher mà em thấy buồn thật. Âu rằng đó cũng là một thực tế. Em không hiểu sao hình thành ra cái nghề này chứ như vậy thật unfrankly, bởi GVDT cần biết nhiều đó chứ và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Tuy nhiên đó cũng là 1 khó khăn bởi vì mình chỉ dạy thay cho 1 vài giờ học, hay 1 buổi thì cũng được gì đâu cơ chứ vì mình không đủ thời gian để nắm được tình hình của class đó để có một plan dạy tốt. Trường mẹ của NC dạy cũng có GVDT nhưng các cô ấy thường là giáo viên lớn tuổi, sắp nghỉ hưu nên không giao cho đứng các lớp khác hoặc là các giáo viên bộ môn như GV dạy thể dục, nhạc, mỹ thuật, ... Mà khi mẹ NC vắng thì đưa giáo án cho các cô ấy dạy, làm các công việc như chị kể trên thôi, và dĩ nhiên chỉ là dạng canh chừng lớp dùm vì Mom NC cũng sợ là ko quen nên dạy ko được.
    Thôi đến giờ làm việc rồi. NC lại biến đây, mới sáng là nhào vào gossip rồi.
    Mẫu đơn tìm chồng của anh Thuyền hay quá mà sao Nhím đăng lên rồi ngồi chờ dài cả cổ mà cũng chẳng có ai nộp đơn hết vậy cà???
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Không biết Codep có phải nhân vật nữ chính trong Những người khốn khổ của Victor Hugo không nhỉ hay là Có dép tức vẫn còn dép?
    Đùa chút cho vui Codep nhé.
    Hai nội dung Codep đưa ra chẳng ăn nhập với nhau một tí nào cả nhưng rất ...hấp, hấp dẫn.
    Tôi có xem bộ phim The School of Rock nói về một anh chàng ca sĩ nhạc rock bị đuổi khỏi ban nhạc trong lúc túng quẫn mạo danh người khác nhận làm giáo viên dạy thay...Bộ phim khá hay do biết cách bốc phét, hơi một chút thái quá về Rock nhưng cũng kịp gửi được một message cho các thầy cô trong ngành giáo dục rằng khi đã là một người giáo viên đạo mạo thì hãy nhớ rằng trong anh/chị còn có một con người máu lửa và con người đó mới làm cho cuộc sống của anh chị có ý nghĩa.
    Về việc tại sao lại tồn tại ST ở Mỹ thì theo tôi đây là do cơ cấu sắp xếp LĐ trong ngành GD ở đấy. Ví như ở ta biên chế GV trong một trường luôn luôn có đủ, thậm chí dư chút đỉnh để lúc nào cũng có giáo viên dạy thay khi giáo viên chính nghỉ phép, nghỉ ốm...thì chẳng bao giờ có người làm nghề giáo viên dạy thay. Ở Mỹ thì khác, ST là một job. Headcount của một trường luôn luôn ở mức tối thiểu, tối thiểu tới mức khi có giáo viên nào nghỉ thì có nghĩa là giờ của GV đó sẽ trống. Nếu giống như kiểu bên VN thì không được, chi phí lương bổng sẽ tăng vì full time job mà. Chi bằng thuê tạm thời đâu đó để lấp chỗ trống với chi phí thấp hơn.
    Trong khi đó ở ngoài XH không thiếu GV đang đi tìm việc kể cả việc part time.
    Như thế là cầu và cung đã gặp nhau, do vậy hình thành một thị trường LĐ bao gồm những người làm ST như đã biết ở trên.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Chưa ai chịu lấy anh đây, Bauerin à ! Ủa, mà còn đang chờ Bauerin mối lái giới thiệu chi đó mờ ... Trời ơi, chắc chờ đến .. tận thiên thu luôn quá ! hihih
    Còn Bauerin dạo này đi đâu mất tiêu vậy hén ! Chắc là lên xe hoa về nhà chồng và bỏ ngang cuộc chơi rồi chứ gì ? Lấy chồng sớm vậy, mai sau khi về chiều tóc ngả 2 màu (hông phải highlight à nhen ), sẽ nuối tiếc "Damned, biết vậy trước khi lấy chồng hông đi chơi cho đã đi hén . Giờ bị chồng con cấm cản tùm lum !" hihih (chọc em 1 tí)
    Còn Thuyền thì chơi đã rồi . hihi Tại mấy cô bọn em ham chơi wá thui !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 30/09/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chào tất cả mọi người ...
    Chào anh LevanT, chào chị Codep !
    Hôm nay, Thuyền xin phép bàn đến chuyện .... kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da trên thế giới . Còn riêng ở VN không thì ..... kỳ thị Nam Trung Bắc !
    Đây là một vấn đề rất là .. tế nhị và rất dễ đi đến ... wýnh lộn ! Tuy nhiên, với tác phong của người có học, hy vọng là chúng ta bàn luận để biết thêm nhiều mà tránh personal attack hoặc tự ái nha ...
    Trước tiên, xin viết về kỳ thị chủng tộc & màu da !
    Người ta bảo, ở Mỹ rất kỳ thị . Kỳ thị ra mắt . Kỳ thị đen trắng . Kỳ thì dân Á Đông . Tuy nhiên, Thuyền thì lại thấy ở các nước Europe, tuy họ không làm ra mặt, nhưng sự kỳ thị giữa dân X chính cống và không chính cống thì lại ăn sâu tận trong tiềm thức vậy .
    Thí dụ ở Pháp, Thuyền quen cô kia . Cái tên của cô ta hoàn toàn không có tí chi VN cả . Cả họ cũng vậy . Và cô ta nhìn chả giong chi 1 nguoi Á Đông . Gia đình cô đã 4 đời sanh ở bên Pháp rồi . Nghe đâu họ đi từ hồi thời Pháp thuộc . Ấy vậy mà, cô ta vẫn buông nhẹ : "Cô không phải là dân Pháp chính cống !" . HỏI cô có phải người Pháp không thì cô bảo là không . Còn quay lại hỏi một con nhỏ Tàu làm chung tiếng Mỹ của cô Tàu đó bập bõng thôi thì con nhỏ Tàu lại tự tin :"Yes, tôi là người Mỹ".
    Thuyền được giáI thích, vì nước Mỹ la nước tứ xứ nên một khi có quốc tịch, bất kể bạn là VN hay Đen hay Trắng chi, có quen hô "mình là dân Mỹ".
    Còn bên Pháp hay bên Đức, "quốc tịch" không có count . Nước học có truyền thống lâu quá rồi nên phải là dân giòng dống hàng chục đời ở đó, lâu đến mức quên mất luôn tổ tien mình thì mới được cong nhận là dân Pháp hay dân Đức á . Â"y là còn chưa kể bề ngoài ...
    Để Thuyền kể về nạn kỳ thị VN bên Đức nha ! ...
    (khi nào di hop ve kể tiếp)
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [
    Còn bên Pháp hay bên Đức, "quốc tịch" không có count . Nước học có truyền thống lâu quá rồi nên phải là dân giòng dống hàng chục đời ở đó, lâu đến mức quên mất luôn tổ tien mình thì mới được cong nhận là dân Pháp hay dân Đức á . Â"y là còn chưa kể bề ngoài ...
    Để Thuyền kể về nạn kỳ thị VN bên Đức nha ! ...
    (khi nào di hop ve kể tiếp)
    [/quote]
    Cái nhìn của bác không chính xác đâu vì vấn đề này rắc rối lắm chứ không đơn thuần là vấn đề màu da hay quốc tịch và trường hợp người VN ở Pháp là 1 trường hợp khá thú vị do mối tương quan về lịch sử giữa VN và Pháp, nếu ta nhìn rõ ta sẽ hiểu phần nào thái độ của người VN đối với người Pháp (và ngược lại) trong các mối quan hệ hàng ngày ...
    Còn vấn đề người VN bên Đức hay Đông Ầu thì có lẽ là 1 chuyện khác nữa kia, cũng 1 phần do mối tương quan lịch sử giữa VN và các nước đó rất khác so với trường hợp với nước Pháp
    Khi cô gái kia nói với bác cô ta là ng` VN, bác không nhận thấy trong giọng nói của cô ta có 1 chút gì đó của 1 niềm tự hào sao ? (Cho dù đôi lúc cái niềm tự hào đó có vẻ hơi "sai chỗ" 1 tí nhưng ta sẽ bàn về vấn đề này vào 1 dịp khác)
    Cũng chẳng lạ gì vì dân VN sang pháp từ 2 đời trở lên thường hay có cái thái độ tự hào này, nhất là ở các tầng lớp có học, mà dân VN ở pháp lâu đời thì thường là dân có học cho dù cha ông họ nhiều người khi xưa sang pháp chỉ là đi thợ đi phu cho các nhà máy pháp, nhất là vào cái thời ***** nhà ta, cái thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 1 khi các nước tham chiến cần lính và nhân công cho các nhà máy sx vũ khí ...
    Người Pháp, nhất là trong tầng lớp có học và cũng do cái lịch sử lâu đời của đất nước họ, nên họ luôn khuyến khích dân bốn phương (sinh sống ở pháp) hãy giữ lấy những truyền thống, những phong tục và tập quán của tổ tiên của mình
    Và như các bác biết, dân Giao Chỉ nhà ta thì bẩm sinh đã rất tự hào chứ không cần ai khuyến khích cả, nhất là vào cái truyền thống chống giặc ngoại xâm . Nhân tiện đây cũng phải nói rằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa đã tăng cường cái niềm tự hào dân tộc lên gấp bộn
    ...lúc khác biên tiếp nhé
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cô ta không tự hào vì lúc đó mọi người đang bàn về giọng Parisian chính cống ! Những người trong lab lúc đó, họ đang giải thích cho Thuyền cách phát âm đúng giọng Parisian . Mấy người già, họ có thể phát hiện dấu vết lai từ 2 hoặc 3 đời qua giọng nói !
    Cũng giống như dân Hà Nội chính gốc hoặc là dân Hà Nội di cư từ các tỉnh nhỏ hồi 1945 đến 1954 vậy !!!!
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "nhỏ" đây: không dính dáng chi tới kỹ sư, chỉ dính dáng tới ..... con người (dĩ nhiên )
    Chuyện "nhỏ": Cư xử

    Cậu con trai út - 28 tuổi - bác sĩ - chuẩn bị lấy vợ.
    Nhà không chật, khá rộng và dài nhưng do kiến trúc xây dựng nên ..... hầu như không có cái gọi là chốn riêng tư (phòng riêng).
    Hai vợ chồng già trên 70 tuổi nhường lại góc nhà trệt cho con trai sửa chữa, xây tạm thành phòng riêng. Ông bà lên sống trên ..... gác - cầu thang gỗ, gần như thẳng đứng.
    Tuổi trên 70, cao huyết áp, sức khỏe sa sút so với vài năm cách đây. Đi đứng hàng ngày đã là chuyện dễ gặp bất trắc, huống hồ .....
    Chỉ cần nghĩ một tí là nhận ra điều không ổn
    Người ta bảo: "nước mắt chảy xuôi" .
    Nhưng, .....
    Chuyện "nhỏ" mà "đâu có nhỏ" !

    Lại thấy ở một số nước, người già thường vào viện dưỡng lão sống.
    Dường như họ "nghĩ" "như thế sẽ không làm cho con cháu bận rộn, vướng víu", và họ sẽ "vui hơn vì có những bạn già, sẽ không thui thủi như ở nhà ....."
    Có thật hoàn toàn người lớn nghĩ thế đâu ?!
    Nhưng rồi cũng thành một "sự bình thường"
    Nước mắt chảy xuôi thôi !
    Một phần văn hóa.
    Một phần lối sống.
    Và, ....., cũng không trách được.
    Ôi rốt cuộc là mình muốn nói ý nào nhỉ ?!
    Là ..... những chuyện dính dáng đến con người
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 30/09/2005
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Con trai ... út ? Vậy sao các anh chị lớn trong nhà không đề nghị và "nhắc" giùm người con trai bác sĩ đó ? Thường khi sống cạnh bố mẹ, bố mẹ già yếu đi mà người sống chung không để ý đến . Lỗi không chỉ người út đó mà là anh chị lớn trong nhà cũng chả để ý đến bố mẹ mình ấy thôi ...
    Thường thì người ta khi già đi , người ta ít khi muốn con cái đối xử với mình như là mình ... hết thời già yếu . Có thể tai ba anh chàng đó không chịu ở tầng trệt mà cố ý insist ở tầng trên ?
    Vấn đề là 2 ông bà già, lỡ có gì thì chỉ còn 1 người ở lại . Sẽ rất buồn lắm thay .
    Bên này, viện dưỡng lão thì Thuyền hông biết . Nhưng có lần đi thăm bạn của ba má, 2 vợ chồng già sống trong một building giành cho những người già sống và được trợ cấp xã hội lo cho .... Sợ lắm ! Trong đó không khí lạnh lẽo như một nơi tạm trú trước khi về với cát bụi vậy . Lúc nào cũng thấy có hoa tím ect để trươc building vì ngày nào cũng có người ra đi cả . Tội nhất là mấy nguời mà vợ hay chồng của họ vừa mới qua đời . Họ thui thủi một mình ngồi ghế đá hoặc đi loanh quanh chờ đợi tới phiên mình hoặc chờ đợi con cháu bạn bè đến thăm .
    Tuổi già đáng sợ thật ! Giá ai đó chế ra đuợc thuốc gì gì giống như Viagara chẳng hạn, hihih làm người già hông chỉ sung sức chuyện đó mà luôn tất cả các chuyện khác trên đời, nói tóm lại là như trẻ lại, chắc sẽ là một cuộc cách mạng ...về dân số !!!!
    Có ai xem phim "the island" chưa ? Cốt chuyen hay lắm đó . Nói về thời tuong lai vài chục năm nữa, nguơi ta clone được mình, và dùng cơ thể của clone để thay thế các bộ phận hư hỏng hoặc bị già đi trên cơ thể của mình . Từ đó, kéo dài được tuoi thọ á ! What a dream about "truong sinh bất lão" của mấy đạo sĩ phái Côn Luân thủa xưa ...
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chuyện không dính dáng tới kỹ sư và dính dáng tới con người!!! Chưa đọc hết đã nhận ra điều không ổn...
    Cậu con trai út cưới vợ, cậu ta là bác sĩ và đã 28 tuổi...bố mẹ nhường cho góc trêt phía dưới và hai cụ sẽ phải leo trèo ngày dăm ba bận...
    Không ổn rồi, theo cách suy tính thông thường, không ai để cho bố mẹ già leo trèo như thế. Tuổi cao sức yếu, một ngày xấu trời nào đó bố hoặc mẹ sảy chân thì sao đây? Cậu kia là bác sĩ biết cả hai bố mẹ đều mắc chứng đau lưng mà cam lòng nhận phần nhường nhu vậy quả vô tình đã trở thành dứa con vô tâm vô tính...
    Vậy ta chữa sao đây?
    nếu ta là cậu con trai kia, ta sẽ nói với bố mẹ là vẫn sử dụng căn gác xép ấy, sửa chữa lại cái cầu thang, thay mấy tấm gỗ sàn đang ọp ẹp (nó hay kêu cót két dưới sức nặng của ai qua laij. Khi ta cưới vợ chúng không được phép kêu óp ép nữa...) Như vậy ta sẽ có một chỗ riêng tư rất kín đáo. Kín đáo tới mức đôi khi cả nhà không thể biết vợ chồng cậu út có nhà hay không nữa...
    Bằng cách trên ta đã xử lý được hai vấn đề: ta có góp hạnh phúc ấm cúng (mùa đông) và bố mẹ không phải leo trèo...
    Hay:
    Ta đang rất đau đầu về chỗ ở nếu cưới vợ thì thằng bạn kỹ sư tên thuyenxaxu ở Mỹ về đến chơi. ta đem nỗi niềm tâm sự cùng hắn. Hắn nhìn suốt chiều dài hun hút của căn nhà rồi thốt lên tại sao mày không xin phép ông bà già ngăn một khoảng lại? Chỗ đó sẽ là chỗ sinh hoạt vợ chồng của chúng mày, chỗ đó sẽ là chỗ sinh con đẻ cái của chúng mày??? Không tốn kém mấy đâu thằng khỉ ạ, vài tấm gỗ Ô-kan vài thanh nhôm là mày có một cái phòng 10 mấy mét vuông...Ta mừng rú lên. Ông bạn kỹ sư thuyenxaxu của mình giỏi thật.
    Về chuyện này, nếu là chuyện ở VN thì đáng suy nghĩ thật. Ít đứa con nào đang tâm để bố mẹ vào nhà dưỡng lão.
    Nếu ta đem cái suy nghĩ trên của ta, của người Việt để đánh giá hiện tượng trên ở nước ngoài rằng việc để bố mẹ vào nhà dưỡng lão là xấu anh e rằng lại không được. Nghĩ kỹ lại coi???

Chia sẻ trang này