1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chả dính dáng chi đến kỹ sư cả !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cái tên của một người đôi khi là đề tài của một câu chuyện vui. Ngày xưa đẻ và nuôi con khó nên các cụ (trong giới lao động) thường đặt cho con cái mình những cái tên vô cùng xấu xí để tránh ma bắt đi vì các cụ hình như có kinh nghiệm hầu đứa bé nào được đặt tên đẹp đều mệnh yểu.
    Thực ra cái lệ đặt tên xấu cũng chưa xưa lắm đâu. Bi giờ ra thành phố đôi khi ta gặp những cô mang tên rất kêu Tuyết Lan, Mộng Ngọc (Không có ngụ ý gì đâu nghe Ngọc.)...nhưng ở quê nhà tên các cô ấy là Bưởi, Bòng...Ngẫm cho cùng thì sự chuyển đổi ấy cũng tự nhiên thôi và không có gì đáng chê cười cả.
    Còn những con quan cháu chúa trong cung đình, con cái các nhà trọc phú thì tên vẫn đẹp như thường. Không sợ ông ma bà mãnh nào bắt đi cả. Ta thường nghe những cái tên rất đẹp như Huyền Trân, như như...(quên mất tiêu rồi) Những cái tên đẹp nhu thế từ thủa xa xưa, đời Lý, đời Trần đã được sử dụng rồi.
    Tên đẹp, tên xấu, tên hay hay không không làm nên con người. Tất nhiên, cũng bi giờ, bố mẹ không ai lại đặt cho tên mình một cái tên ít ý nghĩa, thậm chí một cái tên quá xấu. Ngày xưa có cô được đặt tên là Rơi vì mẹ cổ đẻ rơi cô dọc đường. Cô nọ tên là Rớt vì bản mặt cô không có trong kế hoạch của bố mẹ mình. Nay không thế. Tên cô phải là Nha Trang để kỷ niệm nơi bố mẹ cô quen nhau trong một tua du lịch. Phải theo xê ry Chung Thuỷ Hạnh Phúc để gửi gắm lời thề trăm năm của đấng sinh thành. Tên cũng có thể được đặt theo trào lưu ví dụ những cái tên như Hà My, Thu Trang, Thu Hà...rất hay được dùng. Lý do vô cùng đơn giản vì con của người ta đặt như thế thì con mình cũng nên đặt như thế. Chúng ta có thể thấy cái trào lưu ấy trong danh sách lớp ở trường. Ở lớp nọ có 40 học sinh thì có tới 9 tên Trang...
    Những đôi có học một chút thì đi tìm ý nghĩa hán việt của từ mà từ đó đặt tên cho con mình...
    Tên không làm nên tính cách con người. Đôi lời dông dài như vậy.
    À mà ta không hiểu tại sao mình mang tên Thanh. Nó thuộc loại nào trên kia? Bố mẹ mình chưa bao giờ nói ly do ra đời của cái tên ấy (mặc dù mình biết lý do ra đời của mình - hi hi)
    Perl ơi. Anh giả sử bạn trai của em viết những dòng nhật ký sau: Ngọc ơi - ôi cái tên thân thương làm sao, mấy đêm nay ta không ngủ được vì nhớ tới em. Ta mãi gọi thầm tên em to tới nỗi làm hàng xóm mất ngủ...
    Nhưng nếu em tên là Bòng thì: Bòng ơi - ôi cái tên thân thương làm sao, mấy đêm nay ta không ngủ được vì nhớ tới em. Ta mãi gọi thầm tên em to tới nỗi làm hàng xóm mất ngủ...
    Hai đoạn nhật ký trên thể hiện một cám xúc như nhau, nó đâu có phụ thuộc vào cái tên, phải không Ngọc?
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hàng xóm mất ngủ vì họ tưởng ........ anh nhà kia bị mất ..... trộm vài viên ngọc lục bảo hay cả rổ ngọc thạch à nha, hihi
    Đùa một tí cho vui .
    Đúng là ông bà ta ngày xưa sợ con cháu có tên đẹp đẽ thì dễ bị điều xấu theo, ví như bị ma bắt, bị quỷ thần ganh ghét nên đặt tên con rất mộc mạc dân dã, như: cái Tý, cái Đông, cái Tranh, hay Kèo, Gỗ, Cột, thậm chí là Trạch Văn Đoành như trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao ấy . Đúng là cái tên không làm nên cuộc đời, cũng như "cái áo không làm nên thầy tu", nhưng, (lại nhưng ), nhìn tương đối thì nó vẫn vận vào cuộc đời con người.
    Ông bà ta thường có lời rằng con gái mà mang tên một loài hoa thì cuộc đời sẽ ít nhiều lênh đênh, vì hoa cỏ dễ úa màu, ví như phù dung chỉ nở vào buổi đêm và tàn trước khi bình minh ló dạng vậy.
    Có người tìm hiểu nghĩa Hán Việt mà đặt tên con (như bác Levant57 nói ở trên). Dẫu không nhiều, nhưng cái tên nó vận vào cuộc đời . Các tên có bộ mang ý nghĩa "tinh thần" được dùng nhiều, với mong muốn cuộc đời mình không thiên lệch về vật chất mà cũng không quá nghiêng về tinh thần . Cũng như có âm có dương thì đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở; cái tên con người cũng xứng đáng là một kỷ niệm đẹp của cuộc đời, dầu cho cái tên ấy có nghe như súng tiểu liên hay quê mùa dân dã như cái Hến, cái Thóc đáng yêu (tên ở nhà của các con NSND Lê Khanh) .
    Tên thì vẫn là tên. Đã lên giấy khai sinh thì xem như là vĩnh cửu . Cũng vẫn vui thay khi mai này có ông tiến sĩ ..... Mai Văn Mít , bà tiến sĩ Bành Thị Bông Bưởi về làng . Những cái tên ngộ nghĩnh được đặt cho trẻ con ở nhà như: Ngô, Khoai, Bắp, Cà Rốt, Trê Phi, SuSu, Bim Bim, Hến, Thóc, Bòn Bon, ..... vẫn sẽ theo chúng đến cả cuộc đời
    Hãy nhắm mắt và tưởng tượng: một ngày của ..... 50 năm sau, chiều chiều ông lão bà lão dẫn con cháu đi dạo trong công viên (có khi là trẻ con dẫn ông bà chớ hổng phải ông bà dẫn chúng ). Một bên là nhóc Khoai, một bên là bà lão cũng tên Khoai. Có ai đó kêu Khoai, Khoai ....... - có phải là vui lắm không nào ?!
    Lại giả sử mình có cái tên mỹ miều, ví dụ như Sao Băng chẳng hạn nhé! . Vài mươi năm sau, con cháu người quen gặp, vòng tay thưa: chúng cháu chào cụ Sao Băng ạ ! . Ôi, nghe thiệt là vui làm sao ! . Lúc ấy lại muốn được gọi là "bà Tư, bà Tám" chi ấy cho rồi, hì hì
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi Tên Ngọc, tên Thanh, cả 2 tên đều thấy hay và đẹp hết mà ... ! Chỉ có cái tên ... Thuyền là hơi kì kì đây nè ! (kidding)
    Nói chứ cái tên cũng ám vào người đó nha, Ngọc nói đúng đó ! Nó ám theo 2 kiểu . Một kiểu thì thật là đồng nghĩa và một kiểu thì thật là trái ngược ! (giải thích khôn ác chưa ? kiểu này bao gồm gần hết các cases rồi còn gì)
    Cái tên với mình cũng giống như đôi vợ chồng vậy . Nhìn quanh đi, bạn sẽ thấy có các cặp lấy nhau thiệt hạnh phúc , một là mình thấy họ thiệt là giống nhau tính tình, hai là mình thấy họ thật là trái ngược nhau , bù đắp cho nhau ...
    a) trường hợp tên ám vào người mang tính đồng nghĩa
    Trường hợp này, ta có thể mang tác động môi trường (environment factor) ra để giải thích chuyện tên ảnh hưởng đến người mang nó . Thật vậy, ba má muốn con mình thông minh, đặt tên là Đỗ Nguyễn Thông Minh chẳng hạn . Vì họ ấp ủ chuyện đó và đứa bé ngay từ khi còn nhỏ , nên họ bỏ bao tiền của vào cho đứa bé để vun đồi nó từ khi còn thơ . Cậu bé được học biết bao là lớp học thêm . Trong khi các bé khác được relax thì bé Minh lại phải cứ tiếp tục học, phải expect đứng nhất lớp nhất trường . Từ đó, nó ám vào người và lớn lên, cứ đi học là anh chàng Thông Minh phải nhất định đưng nhất chứ không sẽ cảm thấy là loser trong cuộc sống .
    Hay lấy tên cô ... Đẹp đi ! hihi Ngay từ nhỏ đã được coi sẽ đẹp và đang đẹp nên tối ngày chau chuốt . Từ nhỏ đã nhất định hông rửa chén, hông khiên đồ nẳng etc để giữ gìn co thể tay chân . Tất nhiên, lớn lên, nàng là ... người đẹp thôi mà . hihi
    b) trường hợp phản nghĩa .
    Cái này thì ở quê hay có . Nhiều khi ông Giàu nhưng lại nghèo rớt mồng tơi . Hay cô Đẹp thì .. hỡi ơi xấu kinh hoàng cả xóm .
    Tai sao vậy nhỉ ? Thì đơn giản ở nhà quê, họ cũng mong muốn đó, nhưng lại không có khả năng để bồi đắp cho con cái họ . Họ lại mê tín, cứ tin là đặt tên thì ... sẽ ám ngay vào người . Nhưng lại không biết giáo dục chăm bồi con cái .
    Tất nhiên là ở quê còn có chuyện đặt tên thật xấu cho dễ nuôi nữa .
    =================
    Viết xàm chuyện tên và số lượng con cái :
    Thuyền biết bác kia , bác rất giỏi về tử vi tướng số . Về kinh dịch . Bác lại đông con . Người xưa đặt đá xếp cây làm ao làm hồ nước để bày binh bố trận, sắp đặt trận pháp phong thủy hướng energy vào nhà cho thịnh vương lên .
    Bác thì .. bác lại đặt tên con cái là tên các ngôi sao . Bác hy vọng, với các ngôi sao bày trận pháp trong gia đình bác, con cái đều nên người gia đình sung túc hạnh phúc, chỉ có đi lên chứ ít khi bị down xuống mãi mãi .
    Trận pháp con cái của bác càng lúc càng đông ... quân ! hiihih Giống như trong chuyện kiếm hiệp vậy . Âm Dưong hoá tứ tượng . Tứ tượng sinh bát quái .... etc .. ! Ai mà ngờ ... Ai mà ngờ thế giới lại cứ càng lúc càng chuộng ... đá banh ! Cúp thế giới lại cứ kiên trì 4 năm 1 lần với các trận đá hào hứng, những tên tuổi vang lừng . Và con số 11, hihih , con số required cho một đội bóng để ra sân tranh thủ với đời . Con số đó lại ám vào ... bác và thế là trận pháp tử vi của bác thời xưa đổi lại thành trận thế đội hình 2-3-4-2 với hy vọng đạt world cup á ! kekee
    Từ đó đến nay, đội đã tranh đoạt nảy lửa bao trận thư hùng ... thế giới rồi . CÓ lúc được có lúc thua huề . Nhưng may ghê, hông có ai bị phạt thẻ đỏ hay bị injured hết á . Tại bác .. gái hông tin cái chuyện có cầu thủ dự trữ đá thay ngồi ngoài băng ghế . hihih

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/10/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bàn chuyện về phụ nữ bên VN ...
    Có kẻ bảo, làm con gái VN mà sống ở Mỹ là tiên . Còn bên VN thì thật là khổ . Ở Mỹ này, con nít là nhất, nhì đến phụ nữ, rồi kế đến là ... chó mèo ! Còn đàn ông ở Mỹ thì .. hông được xếp hạng luôn .
    Ở bên VN thì khác . Số phận của người phụ nữ không được thần tiên như bên này . Phụ nữ VN có hoc ở thành thị còn được khá giả . Nhưng ở đồng quê làng mạc thì thật là thê thảm thay ...
    Bạn thử đọc bài tin phóng sự này về thì biết . Tuy là bài viết về tệ nạn cafe ôm ở đồng quê . Nhưng qua đó, nó phản ảnh lên một khía cạnh đáng buồn, đó là, thân phận của phụ nữ VN ở đồng quê .
    Đọc xong bài này, muốn đem cho vào tù mấy ông thần vũ phu ngang ngược, bỏ vợ con để chạy theo các affair ngoại tình . Đáng buồn thay nhỉ . Bên Mỹ này cũng có một số vị mang bao tiền của mồ hồi nước mắt mà vợ chồng gây dựng xứ người suốt hàng chục năm qua, mang về VN phung phí hết cả . Rồi một ngày đẹp trời, bà vợ mở thư ra thì tá hỏa khi biết chồng mình thiếu nợ hàng trăm ngàn USD . Rồi thì nhà cửa quỹ saving ect đội nón ra đi để mà trả nợ hết cả .
    Hay ho gì mấy chuyện cafe ôm bia ôm vu truong hén !
    Mà cũng ngộ lắm nha ... Thường thì mấy người đàn ông hiền nhu cục bột, suốt đời chả biết chi cả chuyện ăn chơi, lại chính là những người một khi phạm phải khi bước vào tuổi trung nien hay có vợ con rồi, thì họ phạm mot cách mù quáng và kinh khủng lắm . Còn mấy nguoi mà chuyện chi cũng biết qua 1 tí rồi khi còn độc thân, một khi họ lập gia đình thì họ lại rất chuyên chú . Họ sẽ xem mấy cái đó như pha (kind of been there and done that, nothing secret to try out) và từ đó lại khong bị lỗi như mấy nguoi ngu ngơ kia .
    Vì vậy, con gái nếu có chọn người yêu, cần phai suy nghĩ xa hơn 1 tí theo dòng thời gian vì con người sẽ còn đổi thay nếu chưa từng bị đời challenge hay quyến rũ á !
    Thôi các bạn enjoy đọc news về cafe ôm sau đay đi nha ....
    ======================
    Vợ quê nháo nhác tìm chồng
    Những tổ ấm thôn quê bao đời nay vẫn tồn tại thứ hạnh phúc đơn sơ, trong lành như bản chất của những người nông dân chân chất, hồn hậu. Nhưng một ngày kia khi những quán đèn mờ với những nàng mắt xanh mỏ đỏ lấp ló xuất hiện ở đầu làng thì những ông chồng "Hai Lúa" cũng chẳng cưỡng lại được cái "thú ham của lạ".
    Khi cái quán cà phê nhấp nháy đèn xanh đỏ mọc lên ở ven con đường vào xã TM (HT) thì cũng là lúc cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây rơi vào những thảm cảnh chưa từng có...
    Chẳng ai ngờ được cái anh Hùng vốn "thật thà như đếm" và "hiền như cục bột" lại nằm trong đám đàn ông trong làng đi tiên phong trong chuyện cặp kè, qua đêm với mấy cô **** trong cái quán đèn mờ kia. Ban đầu chỉ vì chút tò mò, anh đã đến quán để cho biết thế nào là "cà phê ôm" như dân tình đồn đại, rồi dần dần anh bị mấy cô mắt xanh hút hồn. Anh đâm ra nghiện đến quán, chẳng thiết tha gì công việc đồng áng, vườn tược nữa.
    Để đưa anh "vào tròng", thời gian đầu tiên mấy cô **** trong quán đèn mờ "khuyến mãi" anh Hùng tiền ôm, khi anh Hùng đã bị nghiện trò chơi tình ái thì cũng là lúc mấy cô ra sức moi tiền của người đàn ông quê một cục này. Có chút vốn liếng dành dụm, định mua cho cô con gái đầu lòng cái máy khâu, anh Hùng liền lấy đi để chu cấp cho em út. Biết nhà anh Hùng còn nhiều thóc, mấy ả **** tán tỉnh, dụ dỗ anh về nhà lấy thóc đi bán.
    Một buổi, vợ con anh Hùng đi làm đồng cả ngày, anh đã bán đi toàn bộ số thóc có trong nhà và mang đến quán. Nhờ số tiền cũng khá này, anh Hùng được mấy cô **** giữ lại ở hẳn trong quán hơn một tuần liền. Và sau đó, mấy cô lại đẩy anh về nhà, xúi giục anh mang đồ đi bán. Từ ngày anh Hùng u mê trong cái quán đèn mờ này, thì đồ đạc trong nhà anh cũng "đội nón" đi hết, vợ con anh lâm vào cảnh "bữa đói, bữa no".
    Cô con gái lớn của anh thì có nguy cơ ế chồng vì chẳng có nghề ngỗng gì, định đi làm thợ may thì mọi vốn liếng anh đã đem dâng tặng mấy cô **** rồi. Khi anh Hùng bị đám mấy cô **** thả về nhà cũng là lúc thân tàn ma dại, vợ con, họ hàng chẳng ai thèm đoái hoài gì đến anh nữa...
    Gia đình anh Vinh cũng lâm vào thảm cảnh như chuyện nhà anh Hùng. Cũng bị mấy cô dụ dỗ, anh tìm mọi cách giấu vợ con để bán đi mọi đồ đạc trong nhà. Cũng từ ngày hay lui tới quán đèn mờ, anh trở nên vũ phu. Hễ vợ anh có thái độ phàn nàn, ngăn cản chuyện chơi bời là anh "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với chị.
    Từ ngày có bố lao vào chốn ăn chơi, trác táng, các con của anh tới lớp hay bị bạn bè chế giễu khiến chúng nhiều lần bỏ học. Mỗi đêm amh đi chơi về nhà trong cơn say sỉn lại đánh thức cả nhà dậy quát tháo, chửi rủa. Chẳng mấy chốc gia đình anh rơi vào cảnh túng bấn vì anh mang tiền cung phụng mấy cô ****. Vợ anh bị bệnh chẳng có tiền đi viện nên bệnh tình ngày một nặng hơn, con cái anh thiếu bàn tay mẹ chăm sóc rơi vào cảnh nheo nhóc, đói ăn...
    Chị Kim vốn là một người sắc sảo, lanh lợi mà vẫn chịu tiếng là bị thua mấy cô ****. Bởi từ ngày có cái quán đèn mờ đầu làng, tối nào chồng chị cũng đi gặp mấy ả để tìm khuây khỏa. Ban đầu, chị chẳng chịu tin ông chồng của mình hàng ngày chỉ biết cắm cúi vào mấy sào ruộng, chăm bẵm đàn lợn lại sinh thói ham của lạ.
    Khi biết chồng mình đã bị mấy nàng mắt xanh mỏ đỏ hớp hồn, chị tức tốc vác gậy đến quán đèn mờ chửi rủa, gây gổ. Hậu quả là chị bị bọn đám đàn em trong quán hành hung, chị kiện lên xã nhưng chẳng có bằng chứng rõ ràng nên đành chịu thua.
    Để ngăn cấm chồng, cứ bữa cơm tối xong, chị lại đóng chặt cửa, hễ chồng ra đường là chị lại bám theo sau. Ấy vậy mà chồng chị vẫn tìm cách "tháo cũi sổ ***g được", lừa lúc đêm, vợ con ngủ say anh dậy trèo tường để tìm đến quán đèn mờ. Khi phát hiện ra việc này, chị chỉ còn nước đòi "cắt đứt" với chồng mặc cho anh hết lời van xin hứa sửa chữa...
    Từ ngày có quán đèn mờ về làng, tối nào chị Mai cũng phải đi tìm chồng, nhưng chị không được vào quán vì bị bọn đàn em ngăn cản. Vốn là người hiền lành, biết chồng mình đi theo mấy cô ****, chị Mai chỉ biết khóc. Còn chồng chị ngang nhiên mang thóc đi bán, tuyên bố thẳng trước mặt vợ: "Mày không chiều chuộng, ngọt ngào với tao được như mấy đứa con gái ở quán, thì tao phải tìm đến bọn nó. Tao đi tìm thú vui, mày mà cản tao đốt nhà luôn".
    Chị Mai nổi tiếng là sợ chồng nên chẳng dám ngăn cản chồng nữa. Đã vậy, chị phải thường xuyên đưa tiền cho chồng đi chơi gái mà những đồng tiền ấy được chị chắt chiu từ gánh hàng rong chị đi bán mỗi ngày...
    Biết tin chồng hay đến quán đèn mờ, bị đám **** mê hoặc, chị Phương tức tộc triệu tập họ hàng đến nhờ can thiệp, giúp chồng thoát khỏi cõi u mê. Cuộc họp họ vừa kết thúc cũng là lúc chị Phương hứng chịu trận dòn dã man của chồng vì can tội "xúc phạm danh dự đàn ông" của anh chồng vũ phu. Đánh vợ xong, anh ta thách thức chị dám đến quán tìm, bởi theo lời anh ta thì: Chẳng có đám người lạ nào được lọt vào quán, chị mà đến thì chỉ có nước ăn đòn của những tay anh chị...
    Tất cả những người vợ thôn quê có chồng ham của lạ trong các quán đèn mờ đều phải chịu nỗi cơ cực bị hành hung, bị bòn rút của cải và chịu sự khinh miệt, chê bai của chồng. Họ là những người vợ mất chồng một cách trắng trợn và oan ức nhất...
    (Theo Phụ Nữ Việt Nam)

  5. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ở website đó họ chỉ đăng có từng đó thôi mà, chị tưởng thế là hết rồi chứ.
    Em vào đây đọc nè, nhiều tiểu fẩm hay lắm: http://www.cand.com.vn/vi-vn/clbvui/tieupham/2005/5/56777.cand
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    Tớ cũng biết một bác như vậy (có lẽ họ là hai anh em chăng?). Bác này ham mê đá bóng, với bóng đá bên ngoài bác ta cứ nhè đội mạnh mà làm fan. 4 năm 1 lần uôn cúp, xen kẽ vào giữa là các giải Xê 1, 2, 3 bên trời tây. Ngoài ra, Xi gêm tuần tự 2 năm 1 lần cũng chen vào giữa, vị chi mỗi năm có một giải quốc tế đáng xem. Bởi vì năm nào đội của bác cũng vô địch, khi thì đội phờ răng se, khi thì bờ ra din, khi thì ác hen ti na vân vân và vân vân nên năm nào bác cũng phấn khởi. Nhất là trận chung kết, cứ nghỉ giữa hiệp một thì do phấn khởi quá bác luôn luôn đá... hiệp riêng với bác gái nhà. Bác gái lại ghét bóng đá, cứ mỗi lần TV có tường thuật bác lại chui vào góc bồ thóc ngủ cho yên. Chui đâu thì chui, làm sao bác trai tìm không ra, trừ phi bác chui sang nhà ông hàng xóm, ấy là nói vui vậy thôi, bác gái là người chăm chỉ thương chồng thương con hết mực, gia đình luôn luôn được hàng xóm bình bầu là gia đình văn hóa mới. Ai dè chỗ đó luôn là chỗ kín đáo cho bác trai nên hiệp riêng của bác trai luôn suôn xẻ không bị ai quấy rầy (chả là còn có mấy ông hàng xóm sang xem ké nữa)
    Những hiệp riêng ấy của bác lần lượt cho ra đời từng cầu thủ một. Tên tuổi của các cầu thủ ấy nào là Cam như (beckam) nào là Ca như, Mơ như (quả này sinh đôi vì giải năm ấy đội Ca mơ giun đá hay quá làm bác phấn khích ghi luôn bàn đúp vào lưới đội nhà và tiện đặt luôn một thằng tên ca, con sau tên Mơ để làm kỷ niệm....lần lần tới thằng Rô út chót để ghi nhớ tên của một loại cầu thủ của đội Bờ ra din đoạt cúp giải uôn cút vừa rồi như rô nan đô, Rô nan đi nhô (cầu thủ này có hàm răng hơi hô hô nên thảo nào mẹ cậu ta đặt cho cái tên là rô nan đi nhô - Bác thường hay nói với anh tèo 52 tuổi chưa vợ là bạn bình luậ của bác như vậy).
    Thằng Rô này năm nay 3 tuổi rồi mà chưa có em. Số là năm rồi xi gêm đội VN đá chán phèo, bác đã mất cổng làm biểu ngữ, vẽ màu lên mặt 11 đứa con trong nhà (cả bác gái bác cũng không tha, bác khoanh một vòng tròn hồng tâm vào chỗ nào đấy trên người của bác gái để sau khi hết hiệp một bác lại ra góc bồ thóc...Ai dè, Đội tuyển VN không dành đưọc vinh quang, bác buồn và xỉu kinh người nên cũng chẳng còn hứng gì đi tìm bác gái lúc đó đang say sưa giấc nồng nữa.
    Hẳn là sẽ chẳng có thằng cu cái hĩm nào ra đời sau đấy rồi để mà bác đặt tên cho. Nhưng năm ấy bác vẫn đặt được một cái tên thế thì mới thú vị chứ.
    Vậy bác đặt tên cho ai vậy? Con với bà hàng xóm à? Không phải. Số là (lại số là) tình cờ sáng muộn hôm sau dậy đi cày bác thấy con vàng nhà bác sinh hạ đưọc mỗi một chú cún đen xinh xinh. Thấy cô vàng đẻ có mỗi một con, bác khùng quá chửi tướng lên, tiên sư mày ăn hại tốn cơm tao, chó gì mà đẻ gì có mỗi một con, vậy ****** phải đặt tên cho nó là...để thỉnh thoảng chửi cho bõ tức mới được (ông chủ tịch liên đoàn kỳ đó tên là gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi?)
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Chie_coi, ý em là em hỏi chuyện tái bản truyện tranh Chie - cô bé hạt tiêu ấy ạ . Tại vì, tại vì ..... cái nick name của chị kia .
    Trước đây em không có đọc Chie. Sau, mấy người bạn cho em một quyển kêu "đọc đi, mi giống ..... Chie còi". Thế nên em đọc. Em đọc xong, họ mới nói em "giống Chie còi ở chỗ ..... lưu manh " - hixhix
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hehe thì ra là truyện Chie, tại em thêm chữ chie còi vào chị lại tưởng em gọi tên chị (vì tên truyện kia là "Chie cô bé hạt tiêu" chứ 0 fải là Chie còi, truyện chỉ có Tetsu còi thui)
    Hoá ra là em cũng giống chie hả , chị đọc truyện thấy cô bé này ngộ quá nên thấy cũng khoái , fải công nhận là "ma lanh" thật . Truyện này chỉ người nhớn đọc giải trí thì được , chứ cho trẻ con đọc là hơi... nguy hiểm nhỉ, vì cô bé này hư với ông bố nhắng nhít tetsu quá .
    Chị giờ tạm ngừng đọc truyện tranh nên cũng ít chú ý, 0 biết có còn fát hành Chie nữa ko .
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Cầu Văn Thánh 2 - khánh thành và đưa vào sử dụng không bao lâu mà nay .....

    Đường giữa hầm chui và cầu Văn Thánh 2: Lún 7 tấc

    >> Vẫn chờ phương án thiết kế sửa chữa cầu
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=104709&ChannelID=3
    Phải gọi là gì đây nhỉ ?! -pótay.com
    [​IMG]
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Sao họ không khôi hài 1 tí trên cái bảng xin lỗi đó ! Thí dụ như là ... hihi đổ thừa tại dân chúng thành phố dạo này phát tướng trên cả sự dự đoán của kỹ sư cầu đường , và vì vậy, hihi trọng lượng nặng hơn làm ... cầu lún !
    Thuyền nhớ là mỗi khi coi tin tức bên VN, giới chức quyền giỏi chuyện đổ thừa lắm thì phải !
    Cái nhóm 4 đại gia đó xem ra có vẻ thành thật đó nha !

Chia sẻ trang này