1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chưa kể về "Người không mang họ"

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dhlv, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wajess

    Wajess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác DHLV biết gì về toọng mà bảo là ko có gì ghê gớm? Theo bác thì thế nào mới là ghê gớm? Có một điều mà có thể bác chưa biết là ở Vinh, toọng đã cực kỳ nổi tiếng ngay cả khi tác giả của cuốn sách "người không mang họ" thậm chí còn chưa có ý tưởng viết nó. Để kiểm chứng thì bác cứ hỏi ai đã từng sống ở Vinh vào thời điểm toọng còn lộng hành thì khắc biết. Vào buổi tử hình toọng ở núi quyết, cả dân chúng và đệ tử của toọng chật kín xung quanh trường bắn đấy bác ạ. Có thể bác bảo về khả năng võ thuật toọng ko xuất chúng, nhưng nó cũng chỉ là một yếu tố thôi bác ạ. Dân Vinh chưa bao giờ là dân dễ bị khuất phúc, và một kẻ phương khác đến mà làm trùm cướp được ở đất Vinh thì chắc chắn ko phải là kẻ tầm thường đâu bác ơi.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Bạn xem lại bài trên Tôi chỉ đưa ra bài viết của người trong cuộc thôi!
    Khoảng năm 1993-1994, tôi được nghe kể về Toọng do một số anh quê ở Nghệ An nói chuyện. Chính cái chuyện một người như Tọong quê ở nơi khác về Thành Vinh làm tướng cướp nổi đình nổi đám cũng "đáng nể" rồi. Còn nếu Toọng vào miền Nam hay ở miền Bắc làm tướng cướp chưa chắc đã khiến người ta phải viết chuyện làm phim và đồn đoán, thêu dệt về Toọng.
    Nói chung lịch sử VIệt Nam (vĩ mô) cho đến lịch sử về một con người cụ thể (vi mô) từ chuyện sách báo, phim ảnh xuống đời thường có những khoảng cách không giống nhau.

Chia sẻ trang này