1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện có một không hai ở VIMARU!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi penicylline, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện có một không hai ở VIMARU!!!!!!!!!!!!!!

    Tui cũng là một thành viên của VIMARU,tui xin được giấu lớp và tên của mình,bây giờ tui xin kể một số IT các câu chuyện có 102 ở mái trường đại dương....
    à còn một vấn đề nữa, những câu chuyện này có thể là chỉ gặp ở VIMARU cũng có thể chỉ xảy ra một lần ở VIMARU, tôi liệt kê ra đây cũng chỉ mong mua vui được một vài trống canh thôi.Ai có những câu chuyện tương tự xin trình bày ra để mọi người cùng được thưởng thức....
    vẫn còn một vấn đề nữa, xin mọi người VOTE cho tôi để tôi có mấy cái *** gọi là nhé
    _câu chuyện thứ nhất là một chuyện xưa như trái đất, chuyện về cái cổng hiệu bộ.... Có ai biết trường đại học nào có hai cổng, một cổng chuyên dành cho giáo viên một cổng chuyên dành cho học sinh không ?có thể tôi chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, chưa đi đâu được nhiều nên tôi coi đó là chuyện lạ nhưng tôi tự hỏi tại sao lại như thế nhỉ? mong ai đó có đầu óc của một bậc vĩ nhân giải thích dùm.
    _câu chuyện thứ hai là câu chuyện về việc làm bài tập về nhà," là một sinh viên, lớn rồi, phải có ý thức tự giác, mình học cho mình....." những cái đó chắc chắn không ai không biết nhưng việc bắt buộc làm bài tập về nhà có phải là điều nên làm ?Các thầy các cô lấy việc làm bài tạp về nhà để đánh giá tư cách - tôi nghĩ việc đó là không nên bởi sinh viên họ có nhiều cách làm bài tập, tôi thích mọi thứ đều làm ra nháp thôi, việc gì phải viết vào vở, và chỉ cần làm những bài mình cảm thấy "nhìn một cái chưa ra phương pháp" thôi ,còn những bài dễ quá nên bỏ qua.Tôi nói như thế không phải là tôi siêu sao gì đâu,mà quả thật sách có rất nhiều bìa như thế.Còn một nguyên nhân nữa khiến các thầy bắt chúng ta làm bài tập về nhà là vì sợ chúng ta có nhiều thời gian rỗi làm những việc vô nghĩa ...có lẽ chẳng cần ví dụ làm gì.....Thôi kết thúc câu chuyện ở đây là hợp lí, chẳng nên để bầu không khí nặng nề làm gì, sắp tết rồi!
    _Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay đó là chuyện hôm qua,lớp DTT44 bị thày Chúng chúc tết sớm, nghe đâu hôm trước lớp này nghỉ 31/64 ,tỉ lệ cao quá.Cũng may không có gì nghiêm trọng,thày chỉ chúc tết sau đó lại lên lớp học bình thường.Thôi hết chuyện rồi ai có kể tiếp đi



    <img src=http://www.freewebs.com/penicylline/images/baner2.jpg width=240 height=65>
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    còn việc xếp hàng đi học nữa chứ...rõ là vui như trẻ mẫu giáo ah...
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chú em còn non lắm , cần phải rèn luyện nhiều , chưa gì đã kêu inh cả lên rồi , chán
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi....mồi chài người ta vào đây nhưng cuối cùng chẳng có gì là 102 ấy cả...
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    anh thì già lắm đó......2 mấy cái tuổi đầy mà đòi lên mặt người khác.......sĩ......
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    không ai thích kể chuyện à? vậy tôi kể một mình vậy
    _câu chuyện thứ tư là câu chuyện về cái "sục" cái đun nước í.Trường nghiêm cấm mấy phòng kí túc không được sài cái đó vì lí do an toàn điện cũng như cháy vậy mà căng tin vẫn bán đầy.Căng tin cũng là do người thân của những người làm trong trường đứng ra thầu thôi,do vậy khó mà lọt lỗ tai cái chuyện cấm sục.Nhân đây còn chuyện về đợt cấm hút thuốc trong trường vừa qua, trường thì cấm mà căng tin vẫn bán, mấy đứa trong phòng tôi thương nói đùa, căng tin chẳng bao giờ thiếu thứ gì, may có dâm là không bán thôi.
    thôi hôm nay kể tạm câu chuyện này đã, để những câu chuyện khác cho lần sau.Tết đến rồi chúc anh em và gia đình mạnh khoẻ nhé,năm mới làm ăn phát đạt, tết về chịu khó đóng gạch, hết tết có vài vạn góp vào giúp trường xây cái nhà 9 tầng trước cửa A4.
    Được penicylline sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 17/01/2004
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nọ lớp em ngồi trên lớp, giáo viên chạy ra ngoài có chút chuyện. Thế là chúng nó ngồi tâm sự với nhau ( nhưng volume hơi bị to). Mr Chúng thấy thế lên tận lớp "hỏi thăm" tình hình cán bộ lớp, rùi Mr bảo : "Tôi cho cả lớp được nghỉ tết sớm. Cất sách vở vào đi về đi. Bắt đầu từ bàn 1" Hé. May mà giáo viên về lớp kịp thời.
  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không đi học đủ một buổi ( 6 tiết ) .... nên chả có chuyện gì để kể .
    I love you rồi you có care?You don't believe để ai xoè (swear)I xoè ai đ-á-i (die) ngoài marketI đ-á-i (die) xong rồi you có care?
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tối nghĩa quá, càng ngày thấy em càng ăn nói tối nghĩa, hiz hiz......
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, sao lại thế? rõ ràng hôm wa mình có post bài zô đây mà, sao bi giờ không thấy bài đâu cả? Hic, đây mới gọi là chuyện lạ nhất ở vimaru nè.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU

Chia sẻ trang này