1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện có một không hai ở VIMARU!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi penicylline, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    tớ xin kể về chuyện vimaru phía nam .Khoa tớ có vài cán bộ mới ra trường được giữ lại .Nhưng không hiểu sao các lão ý lại lên mặt với chúng tớ .Điển hình là thày P ,ra trường được vài năm thế mà quên hẵn sinh viên sống như thế naoThằng ban tớ bị kẹt môn địa lý hàng hải của năm trước ,năm nay bận đi thực tập nên xin tư cách thời gian ,khỏi phải học (.hì hì đây là phong tục của trường tớ mà ,học rồi học chi nữa ,đăng ký học đến ngày thi thì vác mặt lên)Nó nhờ tớ đi đăng ký giúp .xuống phòng đào tạo thì họ bảo lớp dưới học được một tháng rồi (?) phải lên xin thầy dạy môn ý xác nhận rồi mới được đăng ký .Tớ lên gặp thầy P thì lão ý bảo nó phải lên gặp lão ,để lão xem mặt mủi nó ra sao ,lỡ may đến ngày thi lại nhờ thằng khác thi hộ thì ...híc ,lão thật quá quắt ,tớ đã nói rằng bạn ấy đang ở nhà ngoài Quy Nhơn và chuẩn bị lên tàu đi thực tập ,đến ngày thi thì xin cam đoan sẽ có măt (nếu cần thì kiểm tra thẻ sv) ,thế mà lão cứ khăng khăng đòi được gặp mặt .Hình như lão có vấn đề hay sao ý ,chắc là bị B .
    Được sea_star sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 15/04/2004
  2. gil_piglet

    gil_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản , Trường có nhiều thầy trẻ đẹp trai dễ xương như dân HHA . Vì sợ lẫn với SV nên
  3. gil_piglet

    gil_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [xem ra nhân này có nhiều bức xúc với HHA ghê
    Cư như bị chen` ép lâu ngày bộc phát
  4. gil_piglet

    gil_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [Sao bạn kể chuyện chán thế
  5. gil_piglet

    gil_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Êu êu, bạn gil_piglet xì pem kinh nhờ. Chắc là ko thấy mod đâu nên mới xì pem lộ liễu thế
  7. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    có khó khăn gì đâu ,chắc là không ai quan tâm đấy thôi mà .
    to gil_piglet: mới mở mắt ra mà đã ồn ào trong room này á, đập chít bi giờ
  8. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    lớp tớ hồi học môn la bàn từ do thầy H (bấy giờ và bay giờ là giám đốc trung tam huấn luyện thuyền viên ) ,trong một lần ,chắc là do cao hứng đã tuyên bố hùng hồn rằng:cậu nào đạt điểm môn tôi cao nhất thì tôi sẽ giới thiệu đi thực tập tàu lớn .Thế là bọn tớ mất ăn mất ngủ ,ngày la bàn ,chiều la bàn ,tối ngủ cũng mơ thấy cái la bàn .kết quả có đến 2 thằng đạt điểm cao nhất lớp .Nhưng năm tháng trôi qua ,kỳ thực tập cũng đã đến thế nhưng lời hứa năm nào của thầy đã lùi vào dĩ vãng .Thầy có vẻ lơ lơ lớp chúng tớ ,hay là vì thầy không ngờ có đến 2 thằng đáng lý được đi tàu to nên thầy kham không nổi.híc nếu thầy đọc đuọc những dòng này thì cũng đã quá muộn vì một thằng đã hoàn thành xong chuyến thực tập kéo dài 12 ngày trên chiếc tàu bé tí mà nhà trường kỳ công lắm mới mượn được bên trường hàng giang .Còn một thằng thì cũng sắp chuẩn bị để giống thằng trước nó .Đúng là ...lời thầy thì để cho muỗi nó bu
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bức xúc quá bức xúc quá .
  10. bachkhoa_votinhkiem

    bachkhoa_votinhkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua (20-04-2004)
    Lại có 3 tiết hoá học ĐC do thầy N.N.K
    Thầy mới nói như thế này do khí Cácbônic (Co2) nhẹ hơn không khí nên bay lên trời .Hiện tưọng này dẫn đến sự phá huỷ tầng OZONE .Tôi cũng không hiểu ông thầy này dạy cái gì
    Theo tôi được biết Co2 không phá huỷ tầng OZONE mà chỉ có tác dụng làm tăng hiệu ứng nhà kính mà thôi (Tức làm cho trái đất nóng lên ) Còn các khí như NOx ,SOx ,CFC(CF2Cl2,CF3CL..)
    mới gây lên hiệu phá huỷ tâng OZONE .
    Các chất này đóng vai trò là chất xúc tác cho phản ứng phân huỷ
    O3->O2
    Sau đó có nói qua về
    Glucozo Lên men thành Rượu Etanol nữa khi sinh viễn có hỏi xúc tác men tên là gì thì ông thầy không nói chỉ nói men này Trung Quốc bán nhiều lắm cả một số nơi như Làng Vân ....cũng có bán Không hiểu một ông thầy dạy hoá mà không biết những điều như vậy thì không hiểu ông đứng trên bục giảng làm gì cơ chứ .
    Còn 1 điều nữa là khi dạy ông thầy không dời quyển sách hoá học đại cương (Do thầy Định trong đó có cả ông thầy này cũng liên quan trong việc xây dựng lên quyển sách này....
    Các thầy dạy như vậy ,có quyển sách học mãi mà không thuộc đến lúc sinh viên đi thi thì không cho học sinh quay bài (Tất nhiên tôi không ủng việc sinh viên quay bài

Chia sẻ trang này