1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến đi trần trụi, đi nhiều, đi rẻ, về là khoẻ! Rong ruổi hàng tuần!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuthanhminh, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi trần trụi, đi nhiều, đi rẻ, về là khoẻ! Rong ruổi hàng tuần!

    Thấy tình hình trong diễn đàn ta hiện tại, có rất nhiều các anh, chị đang có dự định hoặc chuẩn bị đi Hạ Long. Em mạn phép lập topic này ra với hi vọng sẽ là nơi bắt đầu những chuyến đi thực sự, khám phá vẻ đẹp thực sự của Hạ Long, tới những nơi không có trong danh mục các điểm tham quan, không một công ty nào tổ chức những chuyến đi như vậy.
    Dưới đây là loại hình, hình thức của chuyến đi.

    Phương tiện:
    - Đi bằng tàu du lịch - Kayak
    - Đi bằng tàu đánh cá
    - Đi bằng thuyền "mo"

    Lưu trú:
    - Cắm trại trên đảo
    - Ngủ tại nhà dân (homestay)
    - Ngủ trên tàu cá

    Chơi bời:
    - Leo núi khám phá những hang động mới - tìm kiếm phong lan
    - Câu mực đêm

    Và đây là chuyến thứ nhất:

    Tại thành Phố Hạ Long:

    Truyền thuyết núi Cô Tiên - Khám Phá Hang Âm Phủ - Chết lạnh trên hang Cửa Gió - Mài đế giày trên đá và Đón Hoàng Hôn Trên Đỉnh - Ngắm toàn cảnh Hạ Long.

    Thêm chuyến thứ hai
    Tại Khu Vực Vân Đồn - Cẩm Phả:

    Tắm nắng tại Minh Châu - đảo Lão Vọng - Chết chìm tại Quan Lạn - Màn trời chiếu đất ở Bản Sen và ngây ngất trong Mực, bia, nước biển và gió trong những đêm săn cá.

    Ai có cùng sở thích, ai đang tò mò, ai đang ngần ngại, ai muốn thử thách. hãy vào đây!!!!!!! Sẽ không còn là 2 trong 1 như Nest cafe mà là một món ****tail hảo hạng!!!!!! Hãy bàn, hãy đưa ý kiến và hãy chuẩn bị cho những chuyến đi không biết sống, chết!!!!!!

    (Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người già. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng)
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    nghe hấp dẫn quá!!!
    nhưng mà cụ thể thêm tí nữa đi Ú Mìn!!!
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đầu tiên:
    Núi Cô Tiên là một ngọn núi cao khoảng 300m. Nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long 1km. Đi từ bờ sang, nếu gặp may sẽ vào tuần nước xuống, đi bộ qua suối (gọi là suối vì nó nhỏ, nó dẫn nước vào từ biển vào trong 1 cái hồ). cách tính tuần nước lên thì đơn giản.
    Nếu vào tuần nước lên thì phải lột hết quần áo, bó quần áo bằng áo mưa, quăng dây sang bên kia rồi từ từ bán dây bơi sang, nước chảy khá siết. Nếu may mắn hơn thì có thể thuê một chiếc thuyền nhỏ chạy vòng quanh và lựa chọn điểm để leo lên khi muốn ...mạo hiểm hơn chút.
    Trên lưng chừng có Hang Cửa Gió, nhìn thẳng ra Vịnh Hạ Long, đẹp tuyệt vời, gió ***g lộng đúng với cái tên của nó.
    Ngay dưới hang Cửa Gió là hang Âm Phủ. Dưới hang có khá nhiều cột nhũ đá từ trên trần hang chảy xuống, nếu mang theo một cục đá và gõ vào thì như một dàn nhạc, âm thanh rất quyến rũ.
    Để đi từ hang Cửa Gió lên tới đỉnh, có đoạn vách dựng đứng 7,8m phải dùng dây thừng hoặc bám vào dễ cây để leo lên (vụ dễ cây thì hơi nguy hiểm). Đường lên đỉnh rất nhiều đá sắc cạnh, chông chênh, ngã phát là chết.
    Đi tới đỉnh thì tuyệt vời, nhìn toàn cảnh Vịnh, thành phố Hạ Long. Mang theo máy ảnh, chụp Hoàng Hôn thì tuyệt.
    Bên cạnh đó, có thể đi men theo các triền đá sang các đỉnh khác của dãy núi này, có khá nhiều hang sâu vào trong đá cao 15 - 20m, phải dùng dây để leo xuống, khá nguy hiểm vì có rắn và một số con ...khác
    Đi chuyến này:
    Thời gian: 2 ngày 1 đêm
    Chương trình sơ bộ:
    Có thể đi sáng thứ 7, leo lên vào buổi chiều sau khi nghỉ ngơi.
    Buổi tối đi tham quan thành phố, uống cafe bờ vịnh. Không thể chê vào đâu được.
    Sáng chủ nhật hoặc chiều chủ nhật có thể về. Nếu không thì có thể dành 4,5 tiếng đi tham quan trong Vịnh từ sáng chủ nhật đến chiều bắt xe về HN.
    Chi phí:
    70.000 tiền xe từ HN - Hạ Long (đi và về)
    Xe ôm, xe bus: 20 - 30.000 Vnđ
    Ăn thì lươn phươn, mang bao nhiêu cũng được. 70.000 là ok ok.
    Nghỉ: 50.000/ nguời (tối thiểu 4 người)
    Nếu đi thăm Vịnh thì mang thêm mỗi người 50.000 vnđ nữa. Cưỡi ngựa xem hoa Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Lư hương, Gà Chọi.
    Ngoài ra chi phí phụ khác thì muốn mang bao nhiêu tuỳ ý.
    Quá rẻ cho một chuyến Hạ Long. Ai máu thì mại dzô để bàn bạc thời gian cụ thể và chương trình chi tiết hơn. Vụ này coi như nắn chân nhau để chuẩn bị cho các chuyến chinh phạt núi non khác.
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nghe chương trình của Chú hay phết nhờ !!! Anh đi Hạ Long chả biết bao nhiêu bận rồi, dưng mờ thấy chương trình của Chú, anh lại máu rồi đấy Thế bao giờ "hành động" đây ? Cho xem qua cái time nhể
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    SAO TOÀN CÁI CHỖ LẠ HOẮC THÊ
    Truyền thuyết núi Cô Tiên - Khám Phá Hang Âm Phủ - Chết lạnh trên hang Cửa Gió - Mài đế giày trên đá và Đón Hoàng Hôn Trên Đỉnh
    >>>>>>. ĐÂU THẾ NHỈ. CÓ PHẢI HẠ LONG KHÔNG NHỈ.
    TUI LÀ DÂN HẠ LONG CÒN KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ ĐÂU
  6. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, cả hai tuyến của bạn đều hấp dẫn. Bạn cho cụ thể một tuyến mất mấy ngày... Với lại, tuyến kiểu này có dành cho ng... ko biết bơi ko?
    Bao giờ bạn định tổ chức (Đừng vào đợt nghỉ 30/4 nhé)
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy Úmìn!
    Úmìn sẽ là guide trực tiếp của chuyến đi đầu tiên và "các chuyến chinh phạt núi non khác" à?
    Dự định các chuyến đi sẽ được tổ chức vào khoảng 2 ngày cuối tuần?
    Úmìn định ra Bắc hẳn à?
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, Sở dĩ em có cái tuyến này là nhờ vào thời còn để chỏm, lượt khượt hết núi này núi nọ tại Hạ Long. Khu vực này có khi ai ở Hạ Long đều đã đi qua cách nó ...200m hoặc 1000m nhưng ít ai để ý. Hồi học ĐH em cũng từng tổ chức một chuyến như thế này cho đám bạn bè trong lớp thực hành nghiệp vụ hướng dẫn. Chuyến đi thực sự đem lại nhiều điều bổ ích. Những cái hang còn nguyên vẹn, nguyên sơ, đường lên bây giờ không biết thế nào. Trước nó chỉ là một con đường nhỏ xíu, um tùm cây bụi gai, đi không cẩn thận xước hết người ngợm như chơi. VD Hang Âm Phủ: Đây là cái hang nằm dưới lòng đất đá. Nó tối đen như mực, có một đường mà nếu đi người có cái bụng...bia hoặc mập mập thì...không chiu lọt được.
    Ngoài ra phía bên kia của núi, còn có một cái hang được gọi là Hang Bát Hương. Đây là cái hang ngập nước biển khi triều lên, nó sâu, cực kỳ nhiều nhũ đá, tuy nhiên bây giờ thì có lẽ bị đập nhiều, nhưng vẫn tuyệt vì cuối hang có một cái hang nhỏ ti ti, rất cao và nhũ đá thì tuyệt đẹp. Hang này có nhiều bát hương do nước biển mang vào khi triều lên. Đi hang này phải vào tuần nước xuống, đi không cẩn thẩn, canh giờ nước không tốt thì ..xin mời ở trong hang đến hôm sau hãy về.
    Như mọi người xem trong bài trên của em. Chuyến này rất tiết kiệm cả về tiền bạc và thời gian. Còn khi nào đi thì có lẽ sẽ bàn thêm. Vì hiện tại em đang ở SG, có thể ra vào cuối tháng này. Nên sẽ chốt thời gian và ngày nào đó. Thực ra, chỉ cần thứ bảy đi chủ nhật về vào bất kỳ tuần nào, tháng nào cũng ok
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Không biết bơi thì đã có phao rồi.
    Tuyến 1 không cần dùng tới phao. Chỉ cần...liều liều.
    Tuyến 2 thì chắc chắn cần rồi
  10. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn thật. Khi nào tổ chức nhớ PM cho mình với nhé. Biết bơi thì ko, chức liều thì có thừa (!!!)

Chia sẻ trang này