1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi quangthehung, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi...

    Mọi thứ xung quanh cuộc sống hiện tại của mình sao thấy bình thường quá đổiiiiiiiiii ! Khi đi xa, ta lại nhớ về quê hương - nơi mà hàng ngày thấy quá bình thường (đôi lúc lại thấy chán quá) - khi đi xa thì những xúc cảm về quê cũ cứ trào dâng mãnh liệtt !

    Và nữa, trong mỗi chúng ta, thường khi lớn lên đều có những chuyến đi xa. Người thì đi xa vì công tác làm ăn, có khi lại là có công chuyện thăm bà con anh em họ hàng - tới một vùng nào đó ngoài NGHỆ TĨNH - cũng cảm thấy những rung động mới về cuộc sống, con người, phong cảnh.

    QTH thì thường có những chuyến đi như thế rày mà QTH nghĩ là trong mỗi chúng ta đều có những "chuyến đi xa" của mình. Xin pót vào đây như là chia sẽ nổi cảm xúc của riêng mình. Nào, bắt đầu ....................................
  2. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nói là mang tiếng sống ở Sài Gòn đã hơn 10 năm lẻ mà đến tận bây giừ mới có dịp ra thăm Nha trang - vì công tác thì ít mà vì muốn đi chơi đây đó thì nhiều. Không hiểu vì răng mà minh lại chọn đi bằng tàu hỏa, nhưng phải nói đây là chuyến đi khá thú vị (!) híc.
    11 giờ đêm thì tàu E2 chuyển bánh. Mọi thứ phải nói là không có chi phải than phiền, chỉ cần nằm ngủ một giấc là sáng mai có mặt tại ga Nha trang nếu không có 2 bé nhỏ rất dễ thương ở chung room. Hai cháu nhỏ thì cứ thi nhau "hát" gần tới sáng thì thôi. Nói ghét tiếng trẻ con khóc nhè thì sợ các pác có con chửi chứ, suốt đêm mà phải nghe sound đó thì phải nói là một điều cực hình ! Chưa dzợ mà lịiiiiiiiiiiii, thế rồi cũng tới được Nha trang mùa thu lại về !
    Phải nói thành phố Nha trang cũng rất giống quê mình con người thì cũng chân chất . Ban ngày do Nha trang có nhiều bãi cát ven biển và gió thổi từ lục địa ra nên rất nóng. Phải nói trời nóng giống như mùa gió Lào quê mình vào tiết tháng 5 tháng sáu vậy, nắng rát da. Biển Nha trang vẫn đẹp với những hàng dừa, sóng vẫn nối đuôi nhau đẩy vào bờ mặc cho trời cứ nắng rát.
    Sau khi xong công việc thì cũng đã là gần 4 giờ chiều. Dạo dọc biển Nha trang cảm thấy thú vị làm sao và đây là thơi điểm biễn Nha trang đẹp nhất trong ngày. Gió thổi từ biển vào mát rượi. Người dân Nha trang và du khách cùng kéo nhau về phía Biển.
    Tạm biệt Nha trang mình lại lên Tàu về Sài Gòn. Cứ trộm nghĩ đây là thời điểm mình ngủ bù cho đêm mất ngủ trước. Trong phòng toàn thanh niên, bà già, trung niên,.. may quá ! Nửa đêm cũng bị thức giấc mấy lần vì 2 bác trung niên đang thi nhau "kéo gộ làm thợ mộc". 4 giờ sáng thì cũng về tới SG, lang thang uống cà phê đây đó - vì bấm chuông không ai ra mở cửa cả! Rứa là xong một chuyến đi, cũng may hôm đó là ngày thứ 7 nên tha hồ ngủ bù....híc.
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hị....hị....bác ơi! Về học lại địa lí đi. Gió thổi từ lục địa ra là thổi từ hướng mô bác nhỉ? Từ dãy Trường Sơn ra biển hả? Hehehe.....đạ thế thì nỏ có 1 chút gió Lào mô đâu bác ah.
    Bác về xem lại bản đồ nhé. Xem từ quần đảo Hoàng sa trở xuống. Nhé. Xem cả cơ cấu núi non ở mạn Tây nhé.
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    em gái ah, bác ấy chỉ nói là "giống" thôi chứ có nói là gió Lào mô
  5. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Nha Trang cùng với Quangthehung chút nhé!
    Cảnh thì công nhận là đẹp tuyệt, bọn tôi đi bus từ Hội An vào Nha Trang, xe đến thành phố vào khoảng 5h sáng, mặt trời đỏ rực từ phía biển, đẹp đến mức đứa ham ngủ như tôi mà cũng phải dí mũi sát vào kính xe để ngắm Ông xã thì cứ lẩm bẩm "paradise on earth"
    Mà đúng là thiên đường thật, ngồi dưới một cái lều tranh ngay cạnh biển, hết ăn kem dừa lại uống nước dừa non Trời tháng 12 ở đây không nóng quá mà không lạnh quá, đủ cho 2 đứa tôi bận short và áo ngắn hoặc đi dạo trên bờ biển, hoặc phóng xe dạo quanh phố. Xe máy thuê ở Nha Trang cũng an toàn hơn xe ở Hội An Cái xe bọn tôi thuê ở Hội An làm tôi sợ chết khiếp mấy lần, lúc thì phanh không ăn, lúc thì bị chết máy
    Thích nhất là đi tắm bùn, tôi không nhớ tên địa điểm đó nữa nhưng chỉ nhớ là từ thành phố, bọn tôi đi về phía Bắc, qua một cái (nhà thờ?) tháp Chàm cũng khá lớn và đẹp, sau đó đi dọc một bờ sông. Nhìn từ bên này sang bên kia sông chỉ thấy dừa và dừa, như là một khu rừng dừa dài tít tắp. Nhìn đẹp lắm nhưng tôi biết sống trong khu rừng chắc chỉ có những người dân nghèo lam lũ mà cuộc sống nhiều khi làm cho người ta trở nên khô cằn.
    Đêm Noel đường phố đông chật người, đông như Noel ở Hà Nội vậy. Tôi và anh leo lên một cái đu quay trong công viên cạnh biển. Từ trên đỉnh đu quay nhìn xuống, thành phố và biển lấp lánh ánh sao, đẹp vô cùng
    Có một điều tôi không thích ở Nha Trang đó là con người. Ai quê ở Nha Trang thì tôi xin lỗi trước, đây chỉ là cảm nhận trong một chuyến đi ngắn của tôi thôi, biết đâu nếu tôi ở đó lâu thì tôi sẽ thay đổi quan điểm Những người con gái Nha Trang chúng tôi gặp thật là đanh đá, đến mức lúc về nhà tôi còn nói với em trai "cố gắng đừng yêu người Nha Trang không chị xỉu" .
    Mấy người gọi là hơi có học 1 chút, ví dụ mấy người làm ở Vietcombank chi nhánh Nha Trang mà tôi có dịp tiếp xúc thì coi khách hàng như rơm rác, tôi đoán mấy người này chắc phần đa là COCC nên mới tinh vi tinh tướng như vậy. Vì lúc đó chúng tôi cần nhiều tiền hơn mức 2 triệu mà cái thẻ ATM có thể đẻ ra được nên cực chẳng đã phải giao dịch với người ta, vậy mà cả đám khoảng 10 nhân viên ngồi tán phét ầm ĩ, để mặc 1 đống khách hàng chờ mệt thì về Người nào chờ được đến lượt thì chúng nói như quát "chứng minh thư đâu?". Người ta có cần phải như vậy mới chứng tỏ mình có học không nhỉ?
    Ở chợ còn tệ hơn, người thì chỉ tìm cách bắt chúng tôi mua bằng được 1 cái mũ mà tôi chỉ hơi thích, không mua là làm ầm ĩ lên Trẻ con người già đi bán dạo ở bờ biển thực là khó chịu, nói Không với người ta bao nhiêu người ta cũng đứng đó kỳ kèo, tảng lờ người ta thì người ta phải chửi bằng được 1 câu gì đó trước khi bỏ đi (chửi bằng tiếng Anh bồi đàng hoàng nghe ) Bạn thử tưởng tượng mình chỉ muốn nằm dài nghe sóng vỗ không thôi mà có mấy người đứng ngay bên cạnh kèo nhèo, cứ 5 phút lại có 1 người mới xuất hiện, có khó chịu không?
    Vẫn biết rằng vì nghèo khó, vì hoàn cảnh này nọ thì người ta mới làm vậy, nhưng không nhất thiết phải dùng mọi cách để bán 1 cây kẹo cao su đúng không? Nếu mà nói về nghèo chắc Huế còn nghèo hơn Nha Trang, vậy mà những người bán hàng rong ở đó lịch sự vô cùng, chỉ cần lắc đầu là người ta hiểu. Hy vọng những trường hợp tôi gặp ở Nha Trang chỉ là cá biệt chứ không mang tính đai diện nhỉ
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cũng đua đòi nói về chuyện thuê xe ở Hội An 1 chút.
    Khoảng 4 năm trc, Moon tui thuê 1 chiếc xe đạp để đi dạo phố cổ cho nó lãng mạn. Đang đi ngon lành thì tia thấy bên lề đường có gánh chè đậu xanh, cốt dừa, định bụng dừng lại làm 1 bát thì ko nhìn thấy phanh đâu cả, mấy người đi cùng đoàn bảo là tui phải thò dép ra đằng trước cà vào bánh xe thì mới dừng được, kết quả của việc thò chân ra để làm phanh là đâm luôn vào hàng chè, chậu nước rửa chén bát của người ta đổ tung toé và vỡ mất mấy cái, may mà ko rơi vào nồi chè đang nóng, nghĩ lại đến bây giờ còn thấy khiếp. Nếu ai có ý định thuê xe đạp đi dạo phố cổ thì nhớ kiểm tra phanh trước nha.
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đua đòi 1 tí.
    Lần sau những ai đi du lịch ở Hội An, nếu có nhu cầu thuê xe thì đến Shop TiNa2 mà thuê ( Nhớ có số 2 nhé). Xe ở đó đảm bảo chất lượng và giá cả. Nếu nói trúng tên cúng cơm của em ( bạn bè nhau í mà lị) sẽ được giảm giá 50%. ( 50% đấy nhé)

    Mấy bác thông cảm, dạo này kinh tế khó khăn mà SG không có đủ việc làm nên em phải kiêm thêm vài chức danh mới.
    Bác nào cần KS liên hệ em sẽ được giảm giá 15% ( KS 3 sao ở Hội An) 20 % (Resort ở Hội An)
  8. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ngoài nước có khác, em đây nhìn "ta" một cục nên ra Nha Trang chơi mấy lần rồi mà có thấy bị ai phiền nhiễu chi mô, rất dễ thương nữa là đằng khác!
    Còn chuyện thuê xe, chắc các chị mải chơi quá nên khi thuê quên để ý xem người ta giao cho mình cái gì đó thôi. Thuê xe mà không xem/thử phanh thì ăn cả nồi chè là xứng đáng rùi
  9. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang. Buổi tối mà ra ngồi trước bãi biển ngắm 2 mặt trăng cùng một lúc thì thật là tuyệt; hay đêm không trăng, biển tối mịt, thì ngồi lặng yên nghe sóng vỗ, những ưu tư sẽ tan vào bọt sóng, thật thanh bình...
    Buổi sáng sớm, nếu ở trên những toà nhà cao tầng (Sài Gòn Nha Trang Yasaka có view rất đẹp), kéo màn cửa sổ ra, bạn có thể nhìn thấy biển xanh thẫm, mênh mông nhưng dịu dàng, bạn có thể nhìn thấy mây phủ trắng những dãy núi ở không gần, không xa... Rồi trong lúc cao hứng, bạn chạy ào xuống, băng qua những rặng dừa rồi hoà mình vào biển, wow!
    Ban ngày, bạn có thể làm một tour xuống Cam Ranh, đi thuyền ra vịnh (vịnh Cam Ranh, nhưng xin đừng dại dột tắm ở vịnh nhé, ngư dân trong vùng bảo là có cá mập đấy). Bạn có thể đi xa hơn nữa, ra những hòn... gì đó asimo không nhớ tên, ở đó có một làng chuyên nuôi tôm hùm. Làng này nhìn cũng nghèo nàn nhưng tập trung những người dân biển giàu có nhất Cam Ranh. Ở đây bạn có thể thấy vô số bè nuôi tôm hùm nổi dập dềnh trên mặt nước. Những vuông tôm nhìn thật ... đã con mắt, những con tôm đến vụ thu hoạch thường nặng hơn một kg, nếu nhìn xuống đáy vuông chìm sâu ở dưới nước sẽ thấy chúng phân bố... lổm ngổm và chẳng mấy hiền lành. Có rất nhiều loại cá tập trung ở khu vực biển này vì chúng đến ăn thức ăn mà người ta thả xuống cho tôm. Cá đủ loại, đủ hình thù và màu sắc, rất đẹp nhưng rất ham ăn, hễ thả mồi xuống là măc câu liền. Vừa ngồi ăn thịt tôm vừa câu cá thì không còn gì thích bằng
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 28/10/2005

Chia sẻ trang này