1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi quangthehung, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hớ...con bé này vui tính nhẩy.
    Ai bẩu mày là chị chưa thấy chút chít của cụ rùa. Thế ông rùa to chình ình nằm chổ cầu Thê Húc không phải con cháu cụ rùa (HG) thì con cháu nhà ai.
    Ai bẩu mày là chị chưa đi đến phố hàng Bạc. Ngày xưa anh Thanh chở chị lượn lờ phố cổ suốt. Đến nổi anh ấy phải bán con dế vì lạm phát tiền đổ xăng.
    Ai bẩu mày là chị chưa đi chợ hoa. Mấy cái cửa hàng hoa ở Đê Yên Phụ chị cụng đã ghé. Cả cái chợ hoa to đùng nằm gần mấy quán RTC Anh Tú xịn, Anh Tú béo chị cũng ghé. (nhưng nỏ có tiền mua hoa).
    Kể thêm, có lần chị đi hái trộm hoa Ngọc Lan ở chộ gần Phủ Tây Hồ. Do chưa có KN trộm cắp nên run tay té xuống xe ( mặt đường chổ nớ bị lún đấn hơn 1 tấc) hehehe...
    Đề nghị anh Thanh mua hoa Ngọc Lan ở time này phải ok ở giá 7k/cành. Xăng lên đến 10k/lít mà anh cứ đòi hoa 5k/cành như hồi xăng 6k/lít thì ai bán cho. Với lại muốn mua cho rẻ, vui lòng cho Vợ yêu đi bộ 1 đoạn, để anh đến mua mình, khỏi bị cứa cổ, tha hồ trả giá. Hehehheheh

Chia sẻ trang này