1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện dở mếu ,dở cười

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện dở mếu ,dở cười

    Xí hổ quá,đi học về 2 đứa rủ nhau đi ăn chè.Có quán chè Huế mới khai trương ở đối diện bệnh viện đa khoa.Nói gì chứ,đang đói,trời thì nóng mà lại đi ăn thì còn gì sướng bằng.Hai đứa hí hửng lắm,tan học là phóng xe đi luôn,dù trời cũng có lất phất vài hạt mưa ,ko sao,ko ảnh hưởng gì đến sự nghiệp ăn uống hết.Cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy chữ "Chè"to vĩ đại,đỏ chót,2 đứa sướng lắm,hí ha hí hửng"đây rồi,chè đây rồi"..............Nhưng ôi,ko fải chè Huế,mà là chè Tân Cương....Cười đến đau cả bụng,lại còn xấu hổ nữa chứ,bao nhiêu người đi đường ,trong đó có 2 anh chàng nào đó chứng kiến từ đầu đến cuối của sự việc ấy,cười 1 cách sung sướng.Tức,tức lắm mà chẳng làm gì được...hic...Đi thêm được hơn chục mét mới thấy quán chè,lần này thì ko nhầm nữa,lần này phải ăn cho bõ cái nhầm nhọt ấy,bõ cái tức,,,,,,Híc,lặng lặng thì chẳng sao,nhưng nói to,cưòi to cơ..
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ứ chè ở đó có ngon không em, Anh tưởng là trên mỏ bạch mới là ngon nhứt chứ
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ă n chè thì vào cô Quế trong chợ TT mà ăn, ngon nhất TP luôn, mà cô bán loại chè dừa từ ngày xưa ý, ngon lắm.
    Chính xác là ở sau Quảng trường 20/8
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chè làm tớ thèm đến chảy cả nước...mắt.Mỗi lần về qua nhà vào dịp hè hoặc thu, cứ mỗi tuần vài ba bận tớ lại phải lượn Đường tròn làm cốc chè thập cẩm hoặc cốc nước sinh tố cho ngọt giọng,lâu dần cũng thành ...nghiện .Vào buổi tối,khi cái se se lạnh của mùa thu đã sang ,tớ lại mượn cớ dạo Đường tròn để ăn ngô nướng,lâu dần cũng thành ...nghiền.Và những lúc như thế bỗng thấy mình trở thành thi sĩ.
    Than ngậm lửa thiêu mình bằng lặng lẽ
    Gió cuộc đời trong tay chị phân vân
    Nằm cong trên bếp mơ hồng buồn tẻ
    Mấy bắp ngô nhựa bưng hạt chìn thầm!
    carotfan
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế mới biết ... giờ đã có thêm em lamduechi có tâm hồn ăn uống = chị rồi
    Cà rốt ời, Quán chè ở đường tròn ấy, tớ cứ có cảm giác là bẩn bẩn
    anh tê hê! em cũng thấy mọi người bảo quán ấy ngon, em chẳng thấy ngon lắm
    Còn em, em là em thấy quán chè Huế ở gần trường em là ngon và sạch sẽ nhất (cảm giác thế thôi ).
    Hôm nào anh chị em mình đi ăn chè ở đó đi.
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đá "dữ dội &dịu mến~"!Nếu tớ nhớ không nhầm thì SPT ở gần bến xe ,chỗ đó là gia đình của bụi,hay là Đá học gần chỗ Việt Bắc,chỗ đó thì quả là mát mẻ trong lành.
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Oa,ko ngờ chị Đá nhà ta cũng tâm hồn ăn uống đến vậy.HÌ,chị em mình giống nhau rồi.Mà em thấy đúng như Anh tee_eh nói,quán chè dừa của cô Quế sau quảng trường 20/8 ngon ghê,lại rẻ nữa,Mà cả cái quán chị Đá bảo là ở gần trường chị í(chắc là quán chè Huế gần sư phạm àh?)cũng ngon.Còn quán ở Mỏ bạch thì chịu!em chưa ăn bao giờ.Lúc đói,nắng nóng,khát mà đi ăn chè thì còn gì tuyệt bằng,lúc đó thì khỏi phải chê bẩn,chê mất vệ sinh.Không ăn thì chỉ có ngồi nhìn!
    Cái quán chè mới mởi mà hôm nọ em vào í,lại còn vào nhầm quán chè Tân Cương nữa mới đau,ăn cũng phình phường,chẳng biết là do con bạn rủ đi và đãi hay sao í mà ăn xong cứ thấy tức bụng!!!!Cái món chè đông sương socôla chẳng ngon gì cả,hic....
    Mà hôm nào mấy anh chị em mình đi ăn chè đi!!!!Em là em khoái lắm.Hì,ăn là ko có gì phải từ chối hết!!
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp mọi người vui quá,đến nỗi đánh mất cả vé xe.Tìm mãi mà hổng có thấy gì hết,mọi người nhiệt tình tìm giúp lắm,nhưng mà chỉ thấy vỏ kẹo, vỏ dưa thôi...hic,anh gì còn doạ là phải chờ cho mọi người về hết mới được lấy xe,thấy lo và sợ muốn phát khóc.hicccc.Cuối cùng cũng có người bảo lãnh cho để lấy xe.Hí ha hí hửng,sướng quá.hiiiVề đến nhà,lục lọi lại túi quần thì tự dưng lại rơi ra ....vé xe.Hic,rõ ràng vừa nãy đã tìm rồi mà....mình đúng là hậu đậu,dở mếu dở cười..hichic hic...Cái vé xe này chắc lần sau vẫn sử dụng được đấy nhỉ?
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mà trông cô " bé khoẻ bé đẹp " vậy !
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo như vậy là ý làm sao?Bao nhiêu người muốn được như em còn khó đấy bác ạ,.Bác cũng chẳng phảo khiêm tốn gì đâu,mà gớm ,sáng nay có mỗi cái bàn nhẹ tễnh thôi mà các bác cũng phải tranh cãi nhau,ko lẽ em là con gái mà lại ra làm cái việc ấy,bởi vậy mới nhường lại ...Thế mới biết!

Chia sẻ trang này