1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện dở mếu ,dở cười

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đúng đấy nhờ Cũng chẳng phải khiêm tốn gì đã thế lại bắt anh một mình bê một đầu nữa chứ nhể. Bít thế anh gọi em ra bê cùng cho dzui Hê hê đúng là hôm qua đen đủi gặp phải anh có khác...... Quên cả vé xe May mà anh chủ quán nể anh đấy. hehehe
    Chè cheer !........
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đấy,sao ko ới em 1 câu để em ra bê giùm,thôi để lần sau nhé!!!!hii,.Mà em thấy,tình hình như bác chủ tịch là ko được,ai lại để cho anh em kêu ca như thế bao giờ,sức rộng như thế mà phải tranh cãi nhau,mà cả cái bác Trâu vang nữa(nói thế khác biết ai) cũng phải chạy vội ra xin phần nhẹ.Xí hổ!!
    Mà cái vụ mất vé xe của em,cũng may là có bác banhbaonuong,quên mất là chưa cảm ơn,thôi hôm nào em rủ bác đi uống chè Tân Cương gọi là...có chút cảm tạ..
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bravo Pé nhớ đấy nhé. Tân cương cũng được, uống cho nó tình cảm đậm đà Nhưng mừ bác phải rủ thêm thằng cha " Trâu vàng" đi hộ tống cơ. Đi một mình sợ lém
    Thế nhé.....
    Tâm chưa thiện, phong thuỷ vô ích...
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,lại tốn kém thêm rồi!,Thế này có cú ko cơ chứ,bác Trâu vàng to khoẻ như thế,uống Chè Tân Cương thì khác gì húp sông ngòi!!!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,trời nhẹ lên cao,em gửi các bác đơn thư làm quen của 1 Ku A7 gửi 1 Pé a9.Mời các bác đọc và học tập kinh nghiệm,rồi cho ý kiến
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
    Thư làm quen

    Thân gửi:Phạm Thị Hải Yến
    Học sinh lớp 12A9
    Mình là Nguyễn Dũng Hoàng
    Học sinh lớp 12A7
    Hôm nay mình viết thư này mong được làm quen với Yến.Vì mình đã để ý đến Yến lâu rồi và mình rất thích Yến.Tình cảm của mình đối với Yến đã nảy sinh từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến.Mình hi vọng Yến sẽ hiểu lòng mình.Mình xin cam đoan những điều mình nói trên là sự thật.Nếu có gì sai sót mong Yến bỏ qua và tha thứ.Mình xin cảm ơn và hậu tạ sau.
    Người viết
    Ký tên:
    Nguyễn Dũng Hoàng
    Ý kiến bạn bè:
    Ký tên:Trần lê Vương
    Người yêu hờ ơi!
    Mình buồn vì có người làm quen người yêu lắm
    Nhưng thôi ,mình cho phép,nó tốt lắm đấy
    Mình sẽ có trách nhiệm bảo ban nó.
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 12/04/2006
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    HƠ vãi !! Mình đọc thấy mấy chữ cam kết như kiểu thằng này viết bản kiểm điểm quen rồi ấy
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chiết thiệt. Không được. Sao lại giao trứn cho ác được. Anh là anh kịch liệt phản đối đấy.
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phản đối thế hả anh?
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh nên post lên đây 1 bài kiểm tra có 1 không 2 của thằng bạn ngồi ngay sau lamduechi,ngày nào nó cũng phải có trò để trêu trọc tớ,lại còn"Chẳng phải ai cũng được như vậy".hic hic,diễm phúc quá đấy!!!!!
    Đó là bài kiểm tra kỹ nông nghiệp,với đề bài như sau:"Sau khi học xong chương trình kỹ nn lớp 12,em đã học được những gì?Và đã áp dụng được gì trong thực tiễn đời sống?"
    Và nó ngồi,chỉ ngồi thôi,àh ko,cái mồm cũng phải hoạt động"Khó lắm,cô cho đề như thế này thì ai mà làm được?",nó ngồi nó kêu,nó ngồi nó rên rỉ...Cuối cùng ,chán,nó cũng phải làm.Chẳng hiểu nó đã viết những gì trong 1 thời gian khá ngắn,viết khá dài.viết xong nó đưa ngay cho tớ và bắt phải đọc.Mới đầu,tớ còn ko thèm ngó đến,sau nó thúc giục nhiều quá nên cũng ......Ôí trời,nó viết cái gì đây thế ko biết??????????????Mọi người thử coi qua cái,(tất nhiên chỉ nhớ mang máng thôi)
    bài làm:
    Sau khi học xong chương trình kỹ nn lớp 12,em đã học được rất nhiều điều cô ạ.Có những điều mà từ bé đến gìơ em mới được biết đến.Em cám ơn cô lắm,vì đó là do cô dạy bảo.Nhưng cô ơi,cô có biết là cô ra cái đề rất khó đối với em ko?Em làm sao mà làm được,khi mà nhà em không có vườn,không nuôi 1 con gì hết,không có ruộng.,.....Cô ơi,em quý cô và biết ơn cô nhiều lắm.Cô dạy rất hay,trông cô rất xinh và duyên dáng.Cô giảng bài thật dễ hiểu.......(ca ngợi hết lời),Cô ra đề khó quá,em không thể làm được.Em rất xin lỗi cô,và mong cô tha thứ......Cô ơi.....
    Choáng thực sự!!!!!
    Cũng chẳng biết cái bài này của nó được cô nhận xét thế nào?Tất nhiên đây là cô giáo trẻ,mới ra trường,và rất hay bị bắt nạt!!hì
  10. lucky_star1812

    lucky_star1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CHÈ À!ĐÚNG SỞ TRƯỜNG CỦA TUI RÙI
    CHÈ Ở quán triều LÀ NGON NHẤT.
    THẬT ĐÓ KO TIN THỬ COI.
    CỰC TUYỆT LUÔN.
    ĂN CÙNG ..........CÀNG HẤP DẪN VÀ NGON TUYỆT LUÔN.

Chia sẻ trang này