1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XXI - Nụ Cười
    Sáng đông người, đầu tuần trời dịu mát
    Miên man nghĩ ...
    Và Lơ ngơ quẹo trái
    Rầm ...!
    Xoe ...oe ...oẹt ! ! !
    Đám đông ùn lại,
    Một đoạn đường xôn xao : "A, phen này ..."
    " Chắc có đánh nhau thôi ..."

    Ngẩng mặt nhìn lên hoảng hốt,
    Gỡ kính ra rồi ...bàng hoàng than khẽ ... : "Mình vừa gây Tai nạn ? Thôi rồi, thế là đi tong tháng lương này, KHỔ ...!"
    Trước mũi Hắn là một chiếc @ đổ kềnh cang ...
    Trước mắt Hắn là ...một Bộ đồ US Army hàng xịn khoác trên cơ thể Lực sĩ của một Đàn Anh thứ dữ có cái đầu Trọc lốc và một cặp kính gọng Vàng lấp loá ....
    Ôi trời ôi, bị bắt đền là cái chắc, tại mình dở hơi, tự nhiên lại đi nghĩ vẩn vơ ....à, Hôm nay Mùng mấy nhỉ ?
    "Chú em có sao không ?
    Đường đông thế mà tâm trí cất ở ...trong Túi hả ? Chút nữa thì chú mày làm anh mài mặt xuống đường rồi ..."

    Có Tiếng Thét chói lên trong Đầu Hắn :
    Hả ? Một Nụ Cười Hiền Khô ? Ta "Thoát Nạn" giản đơn như vậy sao ? Nhìn anh ta dễ thấy ...Nổi da gà ....hơn là tin vào một Nụ cười Thân thiện và Dễ mến, phải ...Hết sức Cảnh giác, mày ạ !
    Chiếc @ xây xát còn nằm đó, bánh xe chưa hết quay quay ...
    Lại có một bàn tay rớm máu, trầy da đỏ .....
    Hắn hít sâu, chờ đợi ...
    nhưng ...
    Nhưng sao ...vẫn lại là Một Nụ cười ?
    Sao vẫn là câu nói nhẹ nhàng như là đang ....tự nhận lỗi ?(101% lỗi thuộc về Hắn cơ mà ?)
    "Anh không sao đâu, chú em đi đường phải cẩn thận hơn !"
    Hắn ngơ ngác,
    rồi lúng búng lời xin lỗi ...
    Chiếc @ vọt đi, Nụ cười thấp thoáng : Đi thôi, chú em ? Tắc đường bây giờ ....."
    Đám người giãn ra, có đôi giọng "tiếc rẻ" : "Tưởng là to chuyện rồi nhỉ ""Thế mà ông không bị bắt đền, hoặc còn bị ...Tẩn nữa ấy chứ, may rồi !"
    Hắn gầm gừ trong cổ :
    M.K ! Sao các người không thấy là trong Bộ đồ và cái Hình thể rất ...Khủng bố kia, có Nụ cười đáng để các người phải Kính Nể và Học Tập hay sao ?
    Hắn bực bội nghe rồi lẳng lặng kéo Ga, Hắn khinh mạn thoát ra khỏi đám đông vừa ...bu tới như ...ruồi kia
    Nhưng chợt Hắn lại thấy mình muốn ...Cười với một ai đó, Một Nụ cười Thân thiện, Bao dung ....
    Dù ở trong Tâm cũng rất biết rằng : Muốn có được một Nụ cười như vậy, Hắn còn phải "Học" lâu ...và hơn thế nữa, Hắn cần phải Có Một Lòng NHÂN !
    Gầm gừ trong cổ,
    Hắn lại tiếp những dòng suy nghĩ miên man lúc trước ...
    Bộ đồ phẳng phiu của Ngày Đầu Tuần như muốn cùng với Gió ve vuốt, đùa trêu tấm thân gầy guộc giống một Ông lão nghiện Thuốc Lào của hắn ....
    Nhưng bỗng đâu, ở trên Bộ Mặt hốc hác và ...Đần thối kia, Có một Nụ Cười Ngượng Nghịu ...
    Ừ nhỉ ? Sớm nay,
    Ở trên đường,
    Đã có một Nụ cười Ngượng nghịu nhưng ...Rất Sáng .............
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay..Con bé dậy sớm...Lon ton mang cháo lên viên cho ông..Đang đi bỗng thấy xe bị tông vào đằng sau..Con bé chưa kịp hiểu gì thì có một giọng chửi" Mày bị mù à??"
    Con bé ngơ ngác quay lại thấy một bà đang chửi bới nó..Mà một lỗi k phải do nó..Họ tông đít xe nó cơ mà..
    Con bé cười quay lại nói một câu" Xin lỗi" rồi đi thẳng...Đằng sau nó vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa..
    Con bé thầm cười và tự nói " Bỏ qua..Tha thứ.."

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 26/09/2005
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình, hoà niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua, khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em
    Khi tôi quay lưng đi, là tôi biết tôi đã làm đau em, làm đau tôi. Khi tôi quay lại, tôi cũng lại biết rằng, tôi đã mất em, em đã mất tôi.
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Giá em không vô tình thế, hay tỏ ra vô tình thế, tôi sẽ đỡ đau hơn bao nhiêu, dù rằng tôi biết em đúng.
    Giá tôi biết rằng sâu kín trong em là tôi, dù tôi biết rằng thế thật ích kỷ và thật sai.
    CHết đi, ngủ yên đi.
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bão Tố
    Ở đâu đây ...
    Không, ở Ngoài hiên
    ...là Bão tố.
    Ở xa kia là Biển mặn cồn cào
    Ta thương nhớ ...
    ...Tới những ngày Bình Yên !
    Bình Yên ở nơi đâu ? Khi Đất đang quay cuồng trong Gió,
    Khi Nước đang trùng trùng sóng cuộn
    Khi Trời đang vần vũ Phong ba
    Và lòng Biển ? Đang thấy mình HP ...khi được mang Tan nát đến cho Người ...
    Biển ơi !

  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XXII - MÓN NỢ
    Chuyện đã lâu lắm rồi ....
    Ở cái thời Sinh viên gian khó,
    Ở cái thời còn lên tàu trốn vé vào mỗi trưa thứ 7 nhớ nhà ...( May mắn thay, chỉ có hơn 20 Km là về tới HN )
    Tôi "Cắm" quán,
    Chúng tôi cắm quán ...
    và cứ thế, trong những năm tháng ấy, chúng tôi và các quán hàng quanh đó đã "dựa" vào nhau cùng sống,
    Cho tới lúc Tung hê Sách Bút, chúng tôi mỗi người một ngả,
    Có đứa Bạn mang theo trong Hành trang vào Cuộc sống của mình rất nhiều những trang ...Sổ nợ (đã được thanh toán) để làm ...Kỷ niệm cho mai sau,
    Có người lại phải lặng lẽ băng qua Cánh Đồng, rồi trong Đêm tối bắt một chuyến xe xuyên Việt và để lại nhiều tiếng chửi uất ức, hờn căm của những bà Chủ quán ...
    Tôi thì có "nhẹ nhàng" hơn, nhưng vẫn còn nợ đó ...2.000 VNĐ để ..."Cháu còn đi lại !" (Có ...3 gói mỳ tôm thôi đó ?)
    2.000Đ và ....7 năm ?
    7 năm lăn lóc khắp các nẻo đường của cái cõi Đông dương bé xíu này ...?
    Khoảng cách ư ? Nào đâu có xa xôi ...
    Nghèo khó ư ? Chắc là không phải vậy ....
    Quên ư ? Có thể là như thế !
    Rồi thì cũng đã có một ngày trở lại,
    Lâu thế rồi Ông vẫn nhận ra tôi,
    Ông cười rung tóc bạc,
    Ông kể về những đổi thay : Con gái đã lấy chồng, nhà Ông xây cao ngất ...
    Rồi Ông nhắc tới những người ...Đã Khuất : Một thầy giáo trẻ đã ra đi mãi mãi,
    Một Bạn tôi cũng không còn được Sống, vì bệnh tật,
    Một Bạn nữa giờ lại là ...tội phạm
    .............
    .......................
    3 gói mỳ tôm ?
    7 Năm dài đằng đẵng ......
    Người ta thường than khẽ sau những cuộc ra đi quá dài như vậy, rằng : " Vật đổi, Sao dời "
    Đúng thế ! Và Lòng người cũng vậy !?
    Rồi nữa là ... "Ồ, Năm Tháng đã trôi đi nhanh quá ...! " ?
    Cũng đúng thôi !
    Nhưng còn tôi ?
    Trong những chuyến phiêu du khắp nẻo, có đôi lần mệt quá, tôi buông mình, xuôi tay ...nhưng rồi chợt bối rối mà tự Hài hước với ...tôi, rằng :
    "Nếu Ta phải ra đi mãi mãi, thì còn đó một Món Nhỏ trong rất nhiều những "Nợ nần" chưa trả hết cho Đời ..."
    Và thế là tôi lại phải "Đứng lên"
    Và thế là lại day dứt không yên,
    để rồi, khi trở lại lần ấy ...( cũng đã 6 năm rồi Ta nhỉ ? )
    Vâng, lần ấy ...
    Tôi bỗng được thấy một Nụ cười ấm áp và Lấp lánh Sáng là Lòng tin với Nhân gian của một Người Tóc Bạc .... "Cháu không kể thì ông làm sao nhớ ? Mà nhớ để làm gì hả cháu ? Chúng ta Sinh ra và Sống ở trên đời này cùng với nhau, đâu có cần lúc nào cũng phải sòng phẳng đến thế ? "
    Vậy đó,
    Tôi đã được thấy những đổi thay,
    những mất mát,
    những sự Ra đi ...
    và rất nhiều cái Bắt tay mừng vui Ngày gặp lại của lũ Bạn, của Thầy, Cô, ... của cả những hàng Cây, bờ Cỏ, Con Đường, cả mảnh đất nơi tôi đã để lại nhiều Năm tháng của một thời Trai trẻ ....
    Vâng, Họ đã Vững trãi hơn, Thành đạt hơn và ...cũng đã Già đi nhiều lắm.
    Vâng, Cảnh vật giờ cũng khác, chỉ còn lại thấp thoáng một vài bóng dáng cố gợi ra trong Tiềm thức mà thôi ...
    Nhưng mà ...hơn hết thảy, đó là tôi Đã Được Thấy Lòng Mình Nhẹ Nhõm, để khi có một mình, ở trên con đường Trở Về Thành Phố, Tôi đã Hét lên :
    "Haaaaaaa ! ! ! !
    Rồi Mai Này Ta Sẽ Được Chết Bình Yên ...........! ! ! "

  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ôi, Reck tui mới nhận được một YM :
    "Anh này, Hồi đó, sau cái câu anh đã Hét :"Rồi Mai Này Ta Sẽ Được Chết Bình Yên !" kia, Anh có được Cứu ? Và người ta có Cứu sống được Anh không ?"
    Reck tui cười ...nức nở : Chắc người này Hài hước lắm đây, nhưng là ai nhỉ ?
    Ai mà Không Biết là Tui Vẫn Còn Đang Được Sống ? ...Ngoài Tui ?
    Ai thế nhỉ ?
    Chịu !
    thế là đành trả lời với người không biết mặt kia rằng : " Tôi cũng ... Không Biết nữa, để còn chờ xem đã chứ,Bạn thân mến ? "
    Ối (d)ồi ôi, Reck ôi ..............
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Reck !
    Alter Ego !?
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    XXIII - Một Bức Thư Về Hạnh Phúc
    ( Bạn Gái, xin thứ lỗi ...!
    Chỉ vì tôi mong được chia sẻ với mọi người ở Nơi đây những day dứt của Bạn mà tôi ....đã không thể nào hiểu nổi ....
    Bạn đồng ý rồi phải không ?
    Vậy tôi cũng xin phép luôn là sẽ B/T lại một chút, vâng, một chút thôi để bức thư này sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn và bớt đi chút ít những thông điệp có thể làm cho tôi và Bạn những năm tháng sau này phải cảm thấy mình ...có lỗi với một người nào đó, được không, Bạn mến ?)

    "T. à,
    Kể cho Bạn nghe những gì tôi đã trải trong cái ngày mà người ta thường nói là : Những thời khắc Hạnh phúc nhất của Đời Người Con Gái ....
    Vâng, Bạn cũng biết rằng tôi đã Làm Đám cưới ! Và Bạn cũng đã tới để Chúc mừng tôi đó thôi ?
    Tôi Hạnh phúc ?
    Vâng, Tôi Hạnh phúc, không thể nào nói khác đi ...bởi nếu không phải vì ....Thứ đó thì tôi đâu có làm Vợ của ...Người ta ?
    nhưng có phải là :
    Để đạt được Hạnh phúc bao giờ chúng ta cũng phải trả một cái Giá nào đó ?
    ................
    ...............................
    Có thể rằng Bạn đã và sẽ coi thường tôi, thậm chí còn khinh bỉ ...nhưng không sao, vì tôi biết rằng Bạn sẽ không nói ra điều đó, Bạn cũng sẽ không biểu hiện điều gì giống vậy (Bạn luôn thế, không bao giờ làm tổn thương người khác, nhưng lại luôn tự làm cho mình Đau đớn, có đúng như vậy không ?)
    Chính vì thế nên tôi mới dám kể Bạn nghe rằng : Hạnh phúc ! đã có Hạnh phúc nhưng là không trọn vẹn, tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó,
    thiếu một điều gì đó mà không có gì và cũng chẳng có ai có thể bù đắp nổi, kể cả người đàn ông sẽ đi cùng tôi suốt chặng đường còn lại của tôi kia ....
    Tôi ... "

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này