1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ( Một Bức Thư ....)
    ...........
    Vâng, tôi Hạnh phúc ....mà rồi tôi đau xót, miệng cười tươi giống như là rạng rỡ, nhưng lòng tôi bỗng nhói đau theo ánh nhìn len lén về phía một người, một người Bạn thôi, đã và sẽ mãi mãi chỉ là một người Bạn .....Anh đã đi bên tôi suốt một chặng cuộc đời, trong sáng, giản dị và thầm lặng;
    Anh trong sáng đến độ không biết rằng : Lúc mà tôi tưởng mình đã có được Hạnh phúc thì cũng là lúc tôi thấy mình Đau khổ, lúc ấy .......
    Bao nhiêu năm tháng đã qua đi, chúng tôi đã ở bên nhau như những người Bạn thân thiết, thân thiết đến mức mà sự Hiện hữu hay Biến mất của một người này đối với người kia trở nên không còn Ý nghĩa (?) bởi chúng tôi đã không còn cảm nhận được điều ấy,
    trời ơi, Bạn có hiểu không, chúng tôi thân thiết tới mức mà hình như đã không còn có cả chỗ cho Tình Yêu Nảy nở ...(?) Cả Hai chúng tôi đã không biết được rằng, nếu cứ gần nhau đến thế mà không trở thành một mối Quan hệ khác thì rồi đến một ngày, khi phải ...mất nhau, chúng tôi cũng sẽ không cảm nhận nổi sự mất mát đó ?
    Bạn à, tôi đã choáng váng, vì ở vào cái giây phút được chính thức chạm tay vào một tương lai có thật thì tôi lại ngoái nhìn về phía Anh,
    Anh vẫn cười trong sáng, như ngày trước, như mỗi khi anh thấy tôi có được Hạnh phúc ....
    Tôi xấu hổ vì đã nghĩ đến Anh khi đi bên cạnh người đàn ông đang cười rạng rỡ vì HPấy, người rồi đây sẽ là Cha của các con tôi ...
    Tôi xấu hổ với mình khi bước trên lấp lánh những sắc màu Kim tuyến để đi về một Không gian khác, với một Người khác, khi thấy Anh vẫn chỉ đi ...một mình (Dù trong tấm Thiệp, tôi đã ghi trân trọng, rằng : Mời Hai Bạn ?)
    Anh vẫn đi đến "đó" một mình, với Nụ cười lấp lánh sau đôi mắt kính ....
    Và tôi, tôi đã thật sự choáng váng khi lần đầu tiên, (mong sao đó cũng sẽ là lần Duy nhất ) ....lần đầu tiên tôi được Hiểu ra rằng : Anh Quan trọng và có Ý nghĩa với Cuộc đời tôi đến thế nào ...
    .............
    ......................
    Thế đấy, Bạn thân mến à !
    Tôi đang ....Hạnh phúc ! Hạnh Phúc mà không hề Nghi ngờ, nhưng cũng lại ....Không hề Tin như thế, Bạn ơi !
    .............
    Còn Bạn, Bạn khoẻ không ?
    Và kể từ ...ngày đó, Bạn có được ....Hạnh phúc không ?
    .................. "
    Xiberi tôi đã ...gõ xong Một Bức Thư Về Hạnh Phúc, còn một chút ở phía sau thì ....thôi nhỉ ?
    Cô gái kia Làm Sao Vậy chứ ? Cô ta ....Điên rồi ư ?
    nhưng đó là chuyện của một đoạn thời gian lúc trước, Bây giờ ...?
    Không biết bây giờ Cô ấy đã ra sao ...?
    Tôi xin dừng lại ở đây ......
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    XXIV - Đường Thu
    4 rưỡi sáng,
    Chưa rứt khỏi Giấc Đêm, Người mở cánh cửa rồi mơ màng bước ra ngoài sân gác ....
    Sau những tán cây cao , Bình minh còn chưa rạng, Người rùng mình gai lạnh khi lỡ chạm tay vào đám Sương đẫm ướt nơi đám lá Bonsai ....
    Mùa này Trăng đã không còn nấn ná thêm trên trời cao được nữa, Hè đã đi qua, Đêm cũng đã dài ...
    Xuống Phố thôi,
    Lâu lắm rồi không còn nổi những cơn bất tử, rồi xách xe đi vào lúc chớm Ngày nữa nhỉ ?....Hôm nay sẽ ?
    Ừ, Phố vẫn Mơ màng dưới Ánh đèn chưa kịp tắt ...
    Ừ, vẫn thế, vẫn còn bao kẻ vì mưu sinh mà phải ồn ào, bon chen nơi cửa chợ, đầu Ô ...chỉ khác là mùa này còn có thêm chiếc áo khoác mỏng che lạnh những bờ vai Sương sớm.,
    À, vẫn thế, vẫn ngược chiều vụt qua là lặc lè rau xanh, trái đỏ ...cho ngọt mát Phố phường .,
    À, vẫn thế, vẫn Hai vai nghiêng sườn Đê nặng những Gánh Đồng quê,
    vẫn sau lưng, trước ngực ai kia là cả một "Vườn Hoa''"sắp nở ...cho dìu dịu Thu Vàng bao hương sắc ...
    Ừ, Mùa Thu đã Đẫm sương rồi nhỉ ?
    thử ngược về phía kia, góc hồ Tây, phía có mặt gương mờ trong sương khói lúc tàn Đêm ?
    Đi nhá ?
    Đi !
    qua ngả một chiều đường Quán Thánh để nghe trong ngực thấy những chùm hoa Sữa chào với theo, nghèn nghẹn ... : "Anh à, lâu lắm rồi mới gặp ! ... ngôi nhà cũ của anh vẫn còn đứng kia thôi, cửa sổ khép chỉ vì người Chủ mới, Họ không thích mùi hương của chúng tôi ..."
    thôi Phố cũ, hãy nốt Giấc Đêm đi ?
    thôi, Người xưa, đừng thức dậy làm gì !
    và Hoa nữa, đừng cọ mình vào tán lá, cho Sương rơi ướt lạnh tóc người .....
    Ta đang đi với Mùa Thu, Ta đang rất chơi vơi
    Xin được Hẹn một ngày, sẽ Về Lại với những Buồn Vui Ngày Đó nhỉ ?
    ................
    ............................
    Dãy Bàng cuối phố vẫn còn chưa đỏ lá, Con Đường đã Sang ngang ....
    Hồ Tây mênh mang ....
    và Bình minh đã sáng hửng một góc Trời ...
    Phượng ngái ngủ thả hững hờ lũ quả trong li ti đám lá.,
    dăm ba người trên phố đã thức dậy, Họ đang đi tìm lại sức lực của một thời tuổi trẻ, Họ đang đi như những chiếc bóng nhập nhoà, thấp thoáng phía bờ kia ...
    Huyền hoặc lắm, Hồ Tây ơi ...
    Sương giăng mắc như Mây mờ sóng nước,
    Nước in bóng Trời, hư ảo với Sương ....
    Người Ngộ nhận ? Hay có thực là Người đang Hạnh Phúc, khi chợt thấy lòng mình dâng cuộn những niềm thương ...?
    Hạnh Phúc thật Giản đơn !
    Vậy mà sao cứ Kiếm tìm, Rong ruổi ?
    Một nửa đời vụt trôi, chưa kịp Buồn và Tiếc nuối ...Nay bỗng Gặp Nửa Kia đang vơ vẩn ven hồ,
    khi buổi sớm,
    trên Con Đường Mùa Thu ...
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    mùa thu năm nay hai cây hoa sữa nhà tôi không nở hoa, bạn ạ, không nở hoa. Tôi lầm lỗi hay hoa lầm lỗi, tôi khô cằn hay cây cằn khô. Giờ đã không nở hoa nữa rồi, hay là hoa nở muộn?!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cay nghiệt
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đó là Hoa nở muộn,
    Bạn hãy chờ đi, nhưng nhớ đừng như ...trẻ nhỏ chờ trái chín, Bạn đừng có nhìn lên tán cây mỗi ngày, hãy cứ sống với những gì đang rực rỡ ngoài kia ....rồi đến một đêm nào đó, lúc trời khuya ....Bạn sẽ chợt tỉnh giấc (Mùa này những "ai kia" hay có giấc chập chờn ...)
    và ...đó, ....đó ! Nhẹ nhàng lắm, bất chợt lắm, như là huyền hoặc vậy ..........
    Hoa sữa vốn là loài cây ưa có đôi ...Chỉ là cảm nhận của riêng tôi, bởi tôi thấy, những cây sữa đứng một mình, xa cách với đồng loại thường sẽ nở hoa rất thất thường, không hẹn trước ...
    Và Hoa sữa cũng có nhiều loại, nhiều ...lứa tuổi, và mỗi tuổi chúng ra hoa một khác,
    Sớm hay Muộn là ở chỗ ấy, Bạn hãy kiên nhẫn nếu có Tình yêu với loài Hoa nồng nàn này ....
    Và cũng đừng Day dứt nữa ...
    Không ai có lỗi đâu ...
    Cả Bạn,
    và Hoa nữa .....
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá ...đôi chân này ...
    Đường ơi, xa xôi thế ...
    Chân muốn nghỉ, nhưng gió cuốn và bụi "Cay lòng mắt" ...
    Mùa Đông lại về, cho ướt lạnh chiều nay ...
    Thèm chút ruợu nồng say,
    Thèm chút vui cho nới rộng Đêm này
    Để đi hết Tới Tận - Cùng - Quạnh - Vắng,
    Tới - Tận - Cùng - Lãng - Quên ....
    Mệt quá đôi chân này ....
    Mệt quá đôi chân này ....
    ............

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 15/10/2005
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mệt quá chân ta này....
    Mệt quá chân ta này....vẫn biết thế nhưng hãy cùng ta cố gắng đi đến tận cùng của những đau khổ, thương yêu và cùng ta đi đến tận cùng của con đường kiếm tìm hạnh phúc....!!! Nếu ta hạnh phúc!! Mi cũng hạnh phúc phải không??...
    Mệt quá thân ta này......
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 17/10/2005
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
               Bạn đến , bất ngờ không hẹn trước làm mình sướng rơn . Hai đứa líu lo kể cho nhau nghe những gì diễn ra trong mấy ngày không gặp . Bạn trở thành thân thuộc với mình tự bao giờ không hay . Những  quan tâm nhỏ nhặt , những ánh nhìn chứa chan yêu thương  làm khẽ rung lên nơi trái tim mình những nhịp đập của xuyến xao ...
                Chiều , hai đứa  đi thăm một người quen chung .
               _ Lại béo lên nữa rùi sao ấy ?! Mình chun mũi hỏi .
               _ Hic , tăng thêm một kí rưỡi nữa rồi . Bảo không uống bia nữa nhưng không thể . Thế có khổ không chứ ?
               _ Hi , sắp thành con tịnh nhé , lúc ấy trông phải biết . Mình đi cùng lại được ... núp bóng quan lớn , he he ...
                _ Nè nè , liều liệu cái mồm không cho rớt xuống đường bi giờ .
              Hắn liệng xe làm mình sợ muốn chết .
                _Ôm vào ! Không cho ngã bây giờ ! Hắn doạ dẫm.
                _ Hừ . Có ngã thì mình cũng chẳng ngã một mình . Cóc sợ .
               Hắn cười nhe nhởn quay lại cốc vào đầu mình rồi lại lắc lư theo một bài hát bên đường . Hắn thật đáng yêu !
               _Cái gã tên Minh hôm nọ định tán tỉnh đấy à ? Bảo hắn là có bữa bạn anh sẽ bị một
     chàng trai si mê bắt cóc đi đấy . Anh đừng mất công làm gì .
                _Chàng trai bắt bạn của anh đấy đi đâu ?
                _Về nhà chàng trai , để họ sống bên nhau những ngày hạnh phúc .
                _Chàng trai  này sao lãng mạn khiếp !?
                _ Bởi hắn đang yêu .
              Hình như tim mình không còn giữ nhịp ...
              Qua một ngã tư , đúng giờ tan tầm , lại tắc đường . Một chiếc lá dâu da vàng rực bay ngay trên đầu , mình không bỏ qua dịp may ấy để đón lấy nó , màu vàng lá sao đẹp thế ! Vàng như màu nắng của mùa thu .
              _Đi kiểu gì đấy hả ? Không có mắt à ? Bực cả mình !
              _ À , ờ , tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi cậu .
              Mình giật mình nhìn sang người đàn ông vừa làm vương một chút bụi than lên người mình đang lắp bắp lời xin lỗi . Đó là một người tầm ngoại tứ tuần , đang trở một bao bì to ,  cả người ông lấm lem và dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc nặng nhọc .  Vẻ khắc khổ lộ rõ trên khuôn mặt con người ông . Mình như chết lặng đi sau lưng bạn . Người đó cũng bằng tuổi bố của tụi mình cơ đấy , họ lại còn thồ nặng thế kia , có quệt  vào  mình một chút cũng có sao đâu . Sao lại nói với người ta với cái gi
              Có cái gì đó đang chết đi trong mình khi nó vừa mới bắt đầu cựa mầm !
     
           
     
     
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/10/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Người mỏi chân, nhưng bước chân vẫn phải sải đều. Những bước chân dài vẫn khảng khái bước vì biết rằng nếu ngừng bước, Người sẽ chưa thể tìm đến bến bờ hạnh phúc! Và chân ơi, ta sẽ còn bước trên cuộc đời này.
    Đôi tay ơi, cho dù chai sạn, nhưng xin Người hãy giữ cho lòng bàn tay ấm nóng. Bởi nếu bàn tay ấy lạnh, Ta đâu có thể chia sẻ được hơi ấm cho ai.
    Và cái cổ xương xương, hãy đừng gục ngã, hãy chờ đôi chân ta đi đến bến bờ hạnh phúc, Người sẽ được ngả mình trên một bờ vai rất đỗi dịu dàng.
    Hãy kiên nhẫn đi hỡi kẻ đang đi đãi cát tìm vàng! Đừng vì một phút nhọc lòng mà rời bỏ niềm tin!
    Chúng ta lại cùng đi tiếp nào đôi Chân ơi! Và đôi tay ơi hãy làm việc! Và hãy ngẩng cao đầu hỡi Ta!
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa muộn kia thôi ? Đêm qua ...
    Bạn tôi có thấy không ?
    Đêm qua Trăng Suông,
    và Hoa thì bất chợt,
    Bất chợt để trở thành Hư ảo,
    Rồi thấm đẫm trong Sương tự lúc nào không kịp hiểu ...
    để đến hôm nay, lúc cuối Chiều, ta mới kịp thấy Nồng nàn như Nỗi nhớ ....
    Thế là Hoa đã nở !
    Không muộn màng lắm đâu !
    Chỉ vì Mùa Thu này quá Đẹp, trên phố nào kia Hoa không thể nào cưỡng nổi, nên đã khoe mình hơi sớm đó thôi ....
    Bạn thấy chưa ? Hoa không có lỗi,
    Bạn đâu có "Khô cằn" ?
    Cây cũng chẳng ..."Cằn khô" ..............

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này