1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tầm thường quá!
    Cô biết tôi là ai? mà nói giọng giàu nghèo với tôi?
    Thì ra cô yêu anh chàng Phi công kia cũng chỉ vì chữ Giàu,điều mà ai cũng công nhận về cô bên Tản mạn SG đúng không?
    Cô hãy dừng lại tất cả những trò này đi!
    Cô chỉ tự làm mình Đau thêm mà thôi!
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn về sự quan tâm của cô bên Tản mạn SG...,,,vâng chính xác tôi viết rắng " Anh oi nhà em nghèo lắm..em đang ở nhà thuê"...Vâng nhà tôi chỉ nghèo hơn nhà anh pilot đó , và tôi đang ở nhà thuê cũng chính xác luôn .nhưng tôi chưa kịp nói cho cô biết rằng..nhà tôi co 3 miếng đất ở quận Gò vấp ( cho người ta thuê) sao?...ở Gò vấp hơi xa trung tâm TP .ko tiện cho công việc làm ăn cũng như học hành nên mới mướn nhà ở trung tâm TP ở.àh mà bây giờ là nhà tôi bị phá sản rồi đấy ..chứ lúc trước thì đâu co giàu bằng ai đâu..chỉ co 4 căn nhà ở trung tâm TP và hơn 1 ngàn mét vuông đất ở Gò Vấp thôi ah...nhà tôi nghèo lắm cô ơi..1 tháng tiền xài vặt ở nhà tôi bây giờ chắc chỉ khoảng bằng 1 năm lương đi làm của những ai lương 2 triệu 1tháng...rất cám ơn sự quan tâm của cô....àh còn bài tôi viết ở nhạc Trịnh chưa được đọc àh.. thế để nói luôn ở đây cho tiện.. viết thế này..." đừng so sánh tôi và cô giống nhau ..về cuộc sống ..về tư tưởng tôi khác cô..tôi ko co tâm hồn bao dung..văn chương lai láng thế..vì no ko ra tiền..đời tôi sống thực tế lắm..cái gì kiếm ra tiền thì làm còn ko thì thôi..ko rảnh...còn chuyện cô yêu anh ấy tôi chẳng thấy gì là lạ...vì ngoài cô ra còn rất nhiều đàn bà quanh anh ấy ..kể cả ở ngoài đời thực ..và cô lại đừng nói tôi ghen với cô vì cô chẳng đáng cho tôi nghĩ đến nói chi ghen..và cô thừa biết tôi yêu ai? cho nên thông minh chút đi...àh và cô nói rằng cô tin anh ấy bởi vì anh ấy kể tất cả cho cô nghe..tôi mừng cho cô vì còn giữ được niềm tin đấy ..chỉ sợ ko còn lòng để mà tin thôi..mà cai chiêu kể hết đấy cũ thế mà vẫn lừa được các em ngây thơ nhỉ...lại cười nhạt...thế anh ấy có bao giờ kể với cô rằng .anh ấy nói với tôi thế này chưa " Những lúc anh đau vì em nhất.những lúc anh cần em nhất ..em đã bỏ ra đi..anh đau..đau đến chảy máu mắt vì yêu em ..thì cô ấy xuất hiện .cô ấy đã an ủi và chia sẻ với anh ..và rồi đó chỉ là những xúc cảm mà thôi..mà xúc cảm chỉ là 1 góc nhỏ trong anh "...được làm vật thế thân như thế nhưng tôi lại thấy cô vô cùng tự hào..hay nhỉ..cái tôi vứt đi..vô tình cô nhặt được..thế ma ko hiểu sao?..àh mà anh ấy nói với tôi rằng ..cô đã có bạn trai ở ngoài đời rồi mà..sao lại còn yêu thêm anh ấy..cô chung thuỷ nhỉ..với lại cô la gái tỉnh ra HN vừa đi học vừa đi làm đúng ko? cũng vất vả nhỉ..thôi để dành hơi sức mà học và làm đi...chơi ko lại bdd này đâu..và bao nhiêu đó tôi nghĩ qua'' dư với cô rồi..tôi chẳng có thời gian để trả lời vớ vẩn nữa đâu...chào nhé
  3. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    2 cô gái ngồi cãi nhau chí choé , chỉ cần đọc 3 bài trong trang này đủ hỉu .....vì 1 thèng được gọi là đờn ông ...chán chít ! tưởng chỉ có mí thèng ku mới oánh nhau chí chết vì coan gái , thía mà cũng có quá nhìu cô gái " khinh bỉ nhau " vì con trai..oé , kinh wé .
    1 cô thì coi tình yêu là trò chơi ( chắc là bị xì chét nặng vì tình iu nên mới thía ..hè hè giống tui y chang ^_^ ) , thích xỏ mũi ngừ khác..oé ( sao giống tui hồi đó dzị chài *_* ) coàn 1 cô thì văn chương lai láng chảy đầy giường và lãng mạng ( đồng nghĩa với lãng tử = chết lãng nhách ) ..hix , 2 cô cùng coá chung 1 đối tương _1 anh phi công ba lăng nhăng ....( oé, 2 cô nàng có bít chiện nì không nhờ ? ) .....ặc ặc , mà tui cũng lạc đề òi..chỗ nì để kể chuyện mừ ? Sao lại dzô đây cãi nhau nhờ ? Qua chỗ khác cãi nhau đi , rồi cho anh địa chỉ , anh qua làm trọng tài cho ...he he ..cãi xong òi , anh dẫn 2 pé đi en kem
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
      
     
    Vui thật đấy,bé dịu dàng thân mến ạ,vẫn cái giọng Hiếu thắng ấy.Thôi,thì cô cứ về nhất: nhà cô giàu có,nhiều nhà,nhiều cửa...Cô cứ việc tự hào đi,còn mọi người vào đọc sẽ tự cảm nhận về cô thôi.
    Tôi chỉ muốn nói với cô vài điều cuối cùng: Đúng như mọi người nói cô lúc nào cũng Chợ búa,đúng là tôi không chơi lại được với cô rồi bởi những gì cô dùng tôi không quen dùng."Cái tôi vứt đi..vô tình cô nhặt được"  Tôi thấy buồn cười vì cái câu này quá đi thôi,vì tôi đã đọc cả những Pm gần đây nhất(3-11) cô gửi cho anh ấy,tôi thấy cô viết chẳng giống như Cô vứt đi chút nào.Tha thiết và mùi mẫn lắm kia mà!
    -Cô nghĩ tôi còn là gái tỉnh ra Hn đi học và đi làm? Đáng lẽ tôi không cần phải thanh minh với cô làm gì nhưng nói cho cô biết tôi là người HN gốc 100% và đã đi làm 1công việc đàng hoàng rồi bdd thân mến ạ.Có thể tôi không giàu bằng cô nhưng tôi tự hào vì những gì tôi có do tôi tự làm nên tất cả.
    _" Cô chẳng đáng để cho tôi nghĩ"=>sao mà phải Hiếu thắng thế bạn?Nói cho cùng thì ai cũng thế thôi,cô và tôi 2 người xa lạ thì làm sao nghĩ đến nhau làm gì>Tôi cũng đâu cần cô nghĩ đến tôi?Có điều đừng dùng cái từ không đáng đấy nhé.Bởi nói về tư cách,Chẳng biết ai hơn ai đâu.
    -Đúng là tôi đã có bạn trai ngoài đời rồi,và chắc chắn là tôi không phải yêu đơn phương như cô.Tôi vẫn đang HP trong TY của tôi.Tôi chỉ chia sẻ với Cái Cô Vứt Đi thôi,còn chưa bao giờ tôi nói từ Yêu cô hiểu không?
    Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu hơn nhiều điều.Tôi cũng sẽ chấm dứt ở đây,không tranh luận nữa.
     
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ tôi ko viết nữa..nhưng đọc xong bài của cô ..tôi lại chỉ muốn viết thêm 1 bài này để cho cô hiễu rõ luôn nhé..cô bảo la cô đọc PM ngày 3/11 của tôi và rồi cô cười ...mùi mẫn lắm đúng ko? và có thấy lạ ko khi tôi có thể viết những dòng chữ đó..có bao giờ cô đọc được tôi viết văn chương lai láng và sến đến vậy chưa?hahaahahha tôi copy nguyên văn 1 câu chuyện tình sến chảy nước đó và chỉ đủ khả năng sửa 1 chút cho no giống câu chuyện này thôi...và gửi đi..và nếu cần tôi dư khả năng kéo anh ấy về bên tôi ..đơn giản la tôi cứ giả vờ dịu dàng ..ân cần ..chia sẻ..an ủi..vỗ về như cô đã từng làm với anh ấy đấy..nhưng rất tiếc bản tính của tôi ko làm được những điều như thế..và tôi cũng chưa bao giờ dịu dàng với anh ấy cả.tôi chỉ toàn cho anh ấy cảm giác cay đắng và chua chát thôi...con người tôi là thế...còn cô nói rằng tôi viết bài ở NCKBD này nói rằng tôi đau và rất đau sao?..chắc cô đọc nhưng chưa kịp hiểu đúng ko?..thế để tôi viết lại nguyên văn mà đọc nhé.." tôi ghê tởm và khinh bỉ NCKBD .toàn dối trá..tôi se làm cho anh thật đau..đau đến tận cùng..tôi thề đấy".....đấy nguyên văn là thế đấy..đọc và hiểu đi..dù sao thì tôi biết anh ấy vẫn yêu tôi nhưng mà là ko còn đủ sức để chịu đựng tôi nữa...và tôi hứa với anh ấy 1 điều duy nhất là tôi ko thèm quậy và phá nữa..cho nên mọi chuyện kết thúc ở đây..còn muốn gì thì tôi và cô có thể sang yahoo nói chuyện..nick tôi la hachiconuong....còn cô la HN gốc hay cành thi cũng chẳng liên quan gì...chào
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    anh Oceanchild dẫn em đi an kem đi hihihih
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi bảo tôi : "mày trả lời cái đống câu chữ lổn nhổn ấy làm gì cho mệt sức,cứ xem những từ ngữ nó dùng thì cũng biết nó đứng ở tầm nào trong Xã hội rồi".
    http://www.ttvnol.com/f_227/594088/trang-4.ttvn
    Tôi cũng chẳng mấy khi tự hào vì cái HN gốc của tôi đâu,người ta hơn nhau là ở cái đầu,sự nhận thức và cư xử có văn hoá thôi. Tôi tự hào vì tôi được dạy dỗ học hành đàng hoàng cẩn thận để ít ra không dùng những từ ngữ vô văn hoá như cô(ở TMSG) ,không khoe khoang như cô( có lẽ người Bắc chúng tôi không có thói quen đó)
    Mà cô bảo cô VỨT ĐI rồi sao tối hôm qua còn phải điên khùng điện thoại...càng ngày tôi càng thấy nực cười và không hiểu nổi.
    Đấy, cô cứ việc thử kéo anh ấy về với cô đi,còn tôi Đủ rồi,chả việc gì phải tranh dành với ai những mối tình ảo này...VÔ NGHĨA!
    Tôi tiếc cho cô vì đã đánh mất TY của người con trai ấy dành cho cô.Một TY quá lớn mà cũng không đủ cho cô...
    Chúng ta sẽ không tranh luận nữa,tôi không muốn biến cái topic này thành hàng tôm hàng cá.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bạn cô nói gì thi có liên quan gì..tôi có thói quen vô cùng đáng nể thế này..ai nói mặc ai?..ko có lợi cho tôi thì tôi mặc xác..vô văn hoa hay ko ?? cũng biết nói cái này là ảo mà..thật ở ngoài đời còn chưa ăn ai ..ở đó mà đánh với chả giá..mk biết nhau bao năm bao tháng ..vợ chồng nó còn lừa nhau ầm ầm kia kia ..ở đó mà văn hoá với chẳng co học..có tiền mua văn hoá nào chẳng được..chứ có văn hoá chưa chắc làm ra tiền đâu nhé..ở đời này là phải thế mới sống nổi..ngồi mà ôm văn hoá với chẳng văn học thì có nước mà an cám.....cho nên đừng mở mồm ra là nói người này ..người kia .bản thân mình chắc là ra gì?? ờ mà đúng là hôm qua tôi gọi dt cho anh ấy đấy...nhưng anh ấy co nói tôi gọi để nói gì ko?....có nói la tôi gọi để chửi và xưng toàn mày tao với anh ấy ko?..và cô cũng biết nói rằng tình yêu anh ấy dành cho tôi lớn thế nào rồi mà...?sao cứ phải nói nhiều thế nhỉ...hoá ra cô chỉ là cái thùng rác để anh ấy có thể trút hết mọi điều của tôi sang àh...cô cũng rảnh hơi nhỉ....mà dù sao cũng cám ơn ..hihì...còn ngoài ra ..những điều này chẳng làm tôi béo lên hay gầy đi kg nào..lại càng ko ra tiền..nên chẳng ảnh hưởng gì..mồm thiên hạ thích nói gì thì nói...rảnh đâu mà đi khoá mồm từng đứa lại...
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 05/11/2005
  9. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ặc , hix ...lại " khinh thường " nhau chí choé , oé , 2 cô nàng này...pó tay coan gà quay lun òi ...hix...2 cô pé cãi nhau um sùm thía thì cóa nghĩ gì đến cái thèng cha " phi công " ba lăng nhăng tội...lỗi đầy đầu đó không ? cãi nhau , vấn đề xoay quanh chàng phi công ...oé , nói cãi nhau nhưng thực chất là lôi đầu thèng chả ra để nói ..oé , cái xấu của 2 cô pé ai thấy thì hông bít , chứ nhìn vào là thấy ngay thèng cha Phi công đó thật là tội nghiệp .....1 con người ! 1 thèng đàn ông ! 1 thèng cha phi công oai hùng (???) thía mừ......đáng thương hại quá nhỉ ? Ặc , 1 thèng đờn ông mà thía thì có còn gì để nói ? ..oé , pé girl gì gì đó ở HN á , pé nói pé là pé thương xót cho Phi Công và pé mún chia sẽ ? ??? Chia sẽ đâu hông thấy , chỉ thấy pé đang làm anh ta tổn thương nhìu hơn thì có ... còn pé dịu dàng (??? oé , dịu dàng tui chít liền á ) pé nói đã thôi không chơi trò này nữa ? Thía sao pé vẫn cứ mượn cớ đẻ chọt anh ta hoài dzị ??? ý dà ..thiệt tình...mà 2 pé bi nhiu tuổi rồi nhờ ? Coá còn là CON NÍT nữa hông ? ý , pé dịu dàng là con nít ==> hông chấp ! còn pé HN ddã đi làm , đã tự lập , đã chín chắn (???) oé, thía mà .........chuối pà pắn ! hè , hông bít OC có lớn hơn 2 pé hông nhưng mừ thí cách post bài và cách " khinh thường " nhau như rứa thì OC đành tự cho mình cái quyền " lớn " hơn 2 cô pé vậy . ( Mà sao hông ai can ngăn 2 pà cô già ế chồng khó tính này dzị chài ? hix....hông bít 2 pà này là CON NÍT hay là BÀ GIÀ Ở GIÁ nữa .....cém đầu ! )
    Thui mệt ! Trọng tài mệt rồi , bữa sau phân xử tiếp ! Bi giờ dzìa , đi nhậu thui . pé dịu dàng coá mún đi dzới anh hông ? Hay là chờ khi nào rảnh anh dẫn pé đi en kem ? Còn pé HN thì thía nào ? ở HN xa wé , chắc anh chịu thua .
    Nick yahoo của tui : ai_kiu_tui_dzi .
    Ngon thì dzô nói chiện dzới tui , tui ...tranh thủ làm wen
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại ...... !
    Tiếng thét vọng về từ Hoang dã ...
    Người Co ro giữ Lạnh lẽo trong lòng ....
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 06/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này