1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ta trở về với cõi riêng ta
    Thành phố vắng một linh hồn cát bụi
    Đường gió cuốn tới miền xa, góc Núi
    Sương chiều giăng heo hút ngang trời ...
    Bắc giang,
    Chiều muộn ...
    Nỗi nhớ sẽ tàn đêm ...?

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 27/11/2005
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
    Người nằm im không kêu than buốt xương da mình
    Từng tiếng người nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
    Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
    Người nằm im không kêu than chết trên căn phần
    Một góc trời người vẫn ngồi một đời nhỏ nhen
    Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
    Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
    Từng đêm về từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây
    Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này
    Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người
    Còn bao lâu tôi xa em xa anh xa tôi
    Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
    Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
    Ngựa xa rồi người vẫn ngồi bụi về với mây
    Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
    Người còn đó nhưng bơ vơ mắt trong đêm dài
    Ngựa xa rồi ngựa xa rồi trên ngày tháng vơi
    Người còn đó nhưng lời nói rơi về chân đồi
    Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
    Nhuộm đất này nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Bão Tố
    Ở đâu đây ...
    Không, ở Ngoài hiên
    ...là Bão tố.
    Ở xa kia là Biển mặn cồn cào
    Ta thương nhớ ...
    ...Tới những ngày Bình Yên !
    Bình Yên ở nơi đâu ? Khi Đất đang quay cuồng trong Gió,
    Khi Nước đang trùng trùng sóng cuộn
    Khi Trời đang vần vũ Phong ba
    Và lòng Biển ? Đang thấy mình HP ...khi được mang Tan nát đến cho Người ...
    Biển ơi !
    Xin lỗi
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ta lại muốn trở thành em nhỏ
    Được trở về vui với đồng xanh
    Chơi núi và tung tăng bãi cỏ
    Để thả hồn theo gió trong lành
    ......................( G.G. Bairon )
    Nhớ Giang Nam !
    Ngồi đọc lại những hồi ức, trích lấy một đoạn, hơi dài nhưng dù sao thì cũng là Năm tháng, những năm tháng mang một cái tên tạm đặt là :
    " Chuyện của tôi ..."
    ( Trích ...)
    Tuổi thơ ư ? Tôi nhớ tới một rừng Thông đang tuổi lớn, nơi giáp ranh hai vùng đất Trung du có đường phân chia địa giới đi trên đỉnh cao nhất của một ngọn núi rồi xuyên qua, chia cắt cánh rừng, đi ngang một con dốc ngắn và trườn xuống dòng sông đào nước xanh, trong vắt.
    Một phần của tôi đã lớn lên ở đó, giữa tiếng reo vi vu của lá kim đâm thủng bầu trời, giữa dọc ngang sườn núi những Luỹ, Hào thời Chiến tranh Biên giới. ( Chiến tuyến thứ II - 1979 )
    Nơi Mẹ làm việc là một con đập phân chia nguồn nước cho những cánh đồng, nơi có một Âu thuyền với xi măng và bờ đá xanh trơn bóng đã trăm năm., nơi mỗi khi Tre, Nứa từ thượng nguồn con sông Cầu trôi xuống, ghé qua đây, là lũ trẻ lại có dịp được vui với nhiều sản vật Núi, Rừng và biết bao nhiêu câu chuyện kể của những chuyến Bè xuôi.
    Tôi thường được về đây mỗi mùa Hè và đã có rất nhiều bè bạn cùng vui chơi và khôn lớn, dù với tôi, đó chỉ là 3 tháng ngắn ngủi trong một năm dài chờ đợi, háo hức ...
    Lũ chúng tôi là thế hệ của một thời gian khó nhưng Đẹp và Vui hơn hết thảy những tháng năm sau đó. Khi ấy, chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ, đâu thèm biết đến những Cơm - Áo, Gạo - Tiền ...
    Đâu có gan để Thua- Được, Bon chen ...
    Mà chỉ là những Trong sáng với Hồn nhiên,
    Rất tò mò, rất sẵn sàng "Khám phá" ( Bây giờ hình như "khám phá" đôi khi là đồng nghĩa với "Quậy" hoặc "Nổi loạn" ? )
    Tôi và chúng bạn có ngủ yên qua một đêm thì cũng chỉ là để chờ cho đến khi trời sáng là vác cần câu ra đập nước nếu cơn mưa vừa tạnh, hoặc túi nặng đầy những viên sỏi đáy sông và lủng lẳng trên cổ một khẩu súng cao su nâu bóng ...Chúng tôi trốn Mẹ leo đồi núi và đi theo những con chim rừng đã lạc lối bay về., hoặc ngửa cổ săm soi đàn sáo sậu ở chót vót trên những ngọn Thông xây tổ ...
    Rồi "Chiến tranh" (bùn đất thôi mà !) rồi Trận giả, cãi nhau, đánh lộn hay cùng mơ mộng, ở trên cao, nhìn về tít tắp phía Đồng bằng và 99 ngọn núi xa xôi miền Đông Bắc.
    Khi đã chán chơi hoặc mệt mỏi và đói bụng thì chia nhau tản ra khắp núi để tìm những cái "Kho dự trữ" của riêng mình, đó có thể là một cụm Dâu da đất mọc lẫn trong đám cỏ., có thể là một nhánh cây Sim đã chín nặng cành ...nghèo một chút cũng có được chùm Mẫu đơn đã có vài quả chín bùi bùi lẫn vị ngọt của mật trong những ống hoa màu đỏ.,
    giầu hơn cả là tìm được một dây Tóc tiên nhiều trái vàng thơm ngây ngất, hoặc chỉ giản đơn là trên tay đứa bé nhất có một chùm lá me đất dìu dịu chua nơi đầu lưỡi ...
    Có một chuyện bây giờ mới thấy ...xấu hổ,
    Vâng, xấu hổ mà ...vui
    Hôm mới đây xem bộ phim TQ, khi được nghe câu doạ dẫm này : "Bọn học trò trộm gà, bắt chó các ngươi ..." Tôi bỗng giật mình,
    "Bắt chó" thì ngày ấy chúng tôi đâu dám, mà bắt làm gì khi đứa nào đã chẳng có một con làm ...đệ tử ? Hơn nữa, nhiều thằng bạn đã phải lĩnh nhiều vết sẹo để đời với bọn 4 chân ấy rồi ( Khi hái quả ở ...vườn nhà người khác !!! )
    Nhưng còn Gà thì ...
    Không, chúng tôi không "Trộm gà" mà chỉ ...bẫy bọn nó ở trên sườn núi, dưới những gốc Thông non rồi ...nướng vàng thơm trong một cái hầm khoét vào vách đất, và ... mãi tối về, khi được nghe một bà hàng xóm "Than vãn với Ông trời " chúng tôi mới cấu lưng nhau thì thào ... "Thế chiều nay đã có thằng nào ...chôn xương gà xuống đất chưa hả ?"
    Dưới lớp vỏ Thông là những dòng nhựa sống, chúng tôi bập dao vào và khoét sâu một chút, rồi chờ vài bữa để có được cục nhựa khô vàng, trong suốt, thơm thơm ...đi lấy thêm chút nhựa cây Đa, ăn cắp một ít ...mỡ lợn của Mẹ, trộn tất cả lên rồi đun, rồi nấu trong một chiếc bát vỡ cho đến khi thành một loại keo trơn, dính, đem đổ keo vào một ống Nứa đựng nhiều thanh tre dài vót nhỏ, mềm, dai ...Và chúng tôi dành thứ đó để bẫy lũ chim rừng khờ khạo thường bay về đúng mùa Lúa chín ...
    Thế là ...lại khói rơm nồng với than đỏ những cành khô ...
    thế là sẽ lại có một trong những món ngon nhất trên đời được bầy lên ...lá chuối
    Và chúng tôi ...
    Còn kia nữa, ở trong hẻm đá, dưới thác nước ồn ào xả đập, là những buổi trưa Hè trốn ngủ, có một đoạn Cước móc mẩu giun to tướng và buộc một đầu vào cây dại ven bờ ...Rồi chơi, rồi bắt ve, ngụp lặn, hò hét ....khi rát cổ, nhợt người vì nước mát và mệt phờ ngồi thở trên tảng đá, nhấc tay kéo dây lên, nhè nhẹ và khéo léo ...sẽ thấy con Chạch Chấu to như bắp tay, dài như trái Phượng ...(một loại cá phàm ăn, hung dữ, kiên cường khi bị bắt và ...rất ngon)
    Nướng lên đi !...Ôi chao là ...nước miếng, Đặc sản SG ư ? Món ngon HN ư ? cũng chỉ là hạng bét mà thôi ...........
    .....................
    Thôi, chuyện đã dài rồi nhỉ ? Tuổi thơ trôi qua như thế, tuổi thơ ấy của chúng tôi còn kéo dài thêm một vài năm nữa, chúng tôi lớn lên cùng nhau, dù có những buồn vui và rất nhiều gian khó, nhưng vẫn đầy ắp những trò chơi hoang dã, tinh nghịch, ngây ngô ...
    Chúng tôi cứ vui như vậy mãi cho tới khi 14, 15 ...mà vẫn còn ngây thơ hơn tụi trẻ bây giờ nhiều lắm, chưa biết yêu là gì, dù đã có những ngượng ngập đỏ hồng trên gò má Các - Cô - Con - Gái khi họ thích và không thích bị trêu chọc, gán ghép nọ kia ....
    Bọn con trai thì kém hơn, vẫn còn là ...những Tí Tồ của Mẹ ...
    Thì đó ?
    Hai anh em thằng Thanh vẫn còn mặc quần thủng đít, tắm ...truồng,
    Tôi thì vẫn sợ ...Rắn và Ma,
    Một thằng khác ...đái dầm,
    Thằng khác nữa đầu trọc lốc vì ...nhiều Chấy quá ............
    Thế là từ lâu lắm tôi đã ở quá xa xôi với những "Ngày xưa yêu dấu của tôi" và cũng đã quên đi ít nhiều ...
    Nhưng dần dà, dường như tôi lại đang đuợc đến gần hơn với hồi ức về một cánh rừng có những cây Thông lực lưỡng cao xanh ôm trọn dưới chân ngọn Núi, trải dần ra soi bóng nước dòng sông ....Và để lại trên đỉnh một bãi trống, tròn và cao hơn tất thảy mọi thứ xung quanh, nơi tôi thường vẫn ngả lưng nằm xuống cỏ nhìn trời cao và mộng mơ về những miền đất lạ ...
    Nhanh quá,
    Đã có Hai - Mươi - Năm?
    Không có mấy dịp được trở về ...nơi ấy chắc bây giờ đã đổi thay nhiều lắm nhỉ ?
    Ra sao rồi, lũ bạn của một thời thơ dại ?
    Còn Núi Rừng ?
    Còn có một dòng sông ? Những cánh đồng, Nhà cửa ? ..........
    còn có một Tuổi thơ đã rời xa mãi mãi ...
    và còn có đâu đây những Năm tháng bên đời ...
    ( Dtrekable1 trích từ "Chuyện của Tôi, Năm tháng của tôi ...2004" )
    Nhưng xin lỗi, tôi không thể nào kể thêm được nữa dù vẫn còn biết bao nhiêu chuyện về những ngày thơ bé,
    Vâng, nhiều lắm, nhưng tôi ...
    Cảm ơn, Cảm ơn Hoahak7 và các bạn đã đưa tôi trở về những năm tháng tuổi thơ, những năm tháng mà dù cho cuộc sống này đã và sẽ có rất nhiều những bộn bề, xáo trộn, đổi thay ...Nhưng tôi chắc sẽ không bao giờ quên được .....
    (Xiberi Copy từ "Tuổi Thơ Tôi Là ..." (Dtrekable1) http://www3.ttvnol.com/cuocsong/556814.ttvn )
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 01/12/2005
  5. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chắp cánh cho những yêu thương!

    Con thân yêu của mẹ!
    Những cây tầm xuân mẹ con mình trồng đã nở hoa rồi đấy con ạ. Mẹ sẽ đặt lên trước ngôi nhà nhỏ xinh của con những cành hoa đầu tiên nhé thiên thần của mẹ.
    Những ánh sao đêm, những vòng quay những ánh đèn từ phòng ngủ của con đang rọi vào tâm hồn của mẹ. Tâm hồn đã khô héo và mất đi sự sống theo con. Mẹ phải làm gì đây khi tất cả đã trở thành quá khứ, ánh mắt của con, nụ cười của con và cả những yêu thương mà con dành cho mẹ. Mẹ phải làm sao để đứng dậy được hả con?
    Con bé bỏng của mẹ, tại sao ông trời lại nỡ làm thế với mẹ con mình? Mẹ chỉ có con trong vòng tay gầy guộc - mẹ đã dành lấy con nhưng mẹ vẫn mất, vẫn mất những gì là yêu thương nhất. Mẹ phải làm thế nào để cuộc sống không xô mẹ vào những tảng đá ngầm của thù hận đây bé yêu? Mẹ đã thật sai khi để con sinh ra trong cuộc sống để rồi con ra đi mà cuộc sống vẫn còn quá rộng mở với con. Nếu cho mẹ được lựa chọn, được thay đổi một lần trong đời thôi, mẹ xin được nằm dưới đất lạnh lẽo thay con. Mẹ chỉ còn biết chìm trong nước mắt và lòng oán hận vì họ đã cướp con khỏi bàn tay mẹ. Những giấc ngủ chập chờn mẹ bừng tỉnh giữa đêm khuya mà nước mắt đẫm nhoè, mẹ mơ thấy con.
    "Mẹ yêu thương của con ơi, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy con mẹ nhỉ? Các thiên thần đã chắp cho con đôi cách để con về bên mẹ đấy, dù chỉ là trong mơ thôi con cũng mãn nguyện lắm rồi mẹ nhỉ? Mẹ biết không? Đứng trước cái chết con cũng sợ hãi lắm, con nắm tay thần chết để van lơn sự sống xót - sự tồn tại của mình. Con trở thành kẻ ti tiện và ích kỷ để đòi hỏi quyền được sống cho mình. Nhưng mẹ ạ, con ra đi đến với miền cực lạc thì lại có một em bé xinh xắn đáng yêu khác được sinh ra trong đời. Con có thể cảm nhận được niềm sung sướng đó qua khuôn mặt của mẹ nhìn con, qua cái nựng nịu trìu mến của ba. Con có thể biết được đó là điều hạnh phúc nhất của một con người. Con đã được biết đến - vậy tại sao con có quyền từ chối niềm hạnh phúc đó cho một người khác. Con ra đi không phải là con không còn bên mẹ, xin mẹ hãy bỏ những thù hận và mãi yêu thương con. Con ở đây nhìn mẹ tiều tuỵ theo tháng ngày, trái tim non nớt của con cũng dần khô héo. Mẹ ơi nếu được lựa chọn và sống lại con cũng chỉ xin được nhìn thấy hình bóng đầu tiên là mẹ mỉm cười nhìn con. Con không cần sống mà vô nghĩa khi trên đời này thiếu mẹ, con cũng không cần sống mà cướp đi nguồn hạnh phúc của người khác và con cũng không thể sống mà nhìn thấy mẹ tiều tuỵ già nua.
    Khi bước chân vào cuộc sống, con đã thấy mình là người hạnh phúc và may mắn. Con có tình thương của cả cha và mẹ, con có một gia đình đầm ấm và yên vui. Còn bên ngoài kia, sau những cách cửa sổ mầu nâu u ám là những giọt nước mắt buồn phiền của những người goá mụa, của những đứa trẻ mồ côi và những khổ đau đói kém mà con người ngày ngày gánh chịu. Con biết làm sao đây để mẹ hiểu con yêu mẹ nhiều hơn chính mình. Những bông tầm xuân giống như con và mẹ, chỉ nở một lần những sẽ đẹp mãi, sẽ tươi tắn mãi cho đến khi nó tàn. Mẹ yêu, mẹ hãy hứa với con rằng mẹ sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc được không mẹ? Con sẽ luôn ở đây - bên mẹ - trong tâm hồn mẹ. Yêu mẹ thật nhiều"

    Mẹ cố với lấy đôi tay thiên thần nhỏ bé của con - nhưng tất cả tan biến. Trong tay mẹ là những cách hoa tầm xuân đang rạng ngời và thơm ngát, mẹ tỉnh dây, nước mắt nhoè đi nhưng mẹ thấy những bông hoa bắt đầu nở. Mẹ thấy con cười và mẹ biết mẹ sẽ sống vì có con trong mẹ. Yêu thương con thật nhiều.

    Copy from www.vneshop.com
    Được truongquynh sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 01/12/2005
    Được truongquynh sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 01/12/2005
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuối chiều rờn rợn.
    Như con thú lần tìm về hang nhỏ, Hắn chợt thấy thương mình lắm lắm,
    Thương mình, thương cả gió vây quanh,
    Gió chiều nay đã lạnh,
    Phố chiều nay đã đông
    Áo mới,
    Tự tình ...
    Niềm đau không hẹn trước lại trở về, lại khe khẽ cựa những tiếng rên nhức nhối ...?
    Má hóp,
    Môi gầy,
    Mắt quầng bóng đêm, đờ dại
    Tiếp kiến với tương lai, đối diện với những điều trăn trở,
    Cuộc sống,
    Tình yêu,
    Hờ hững qua trong mắt ..
    Hắn trở về,
    Riêng chỉ Hắn thôi ...
    Phố chiều xám bạc
    Hắn trở về, với riêng chỉ Hắn thôi ...
    Mệt mỏi chất đầy,
    Niềm đau vây kín ...
    Xa xôi,
    vẫn còn xa xôi lắm !
    Đường còn dài tới đâu ...?
  7. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên nó cảm thấy buồn, cũng chẳng hiểu vì sao lại thế? Có thể vì cuộc gọi của anh tối qua. Nó cười - chẳng hiểu nó buồn hay vui nữa. Nó đang nhớ về gì? Về một nó - ngây thơ,dại khờ và đầy yêu thương của ngày trước ư? Nó tự nhiên thấy yêu nó của những ngày xưa quá. Ôi con bé ngày nào.
    Mắt nó tự nhiên buồn - buồn từ ngày nó hiểu thế nào là cuộc sống. Nó sống yên ấm trong một gia đình hạnh phúc, một xã hội an toàn và một địa vị cũng đáng để vài người nghĩ đến. Nó trưởng thành và tự hào về chính mình. Nhưng tự nhiên nó giật mình: "Đã bao giờ nó trưởng thành đâu? Chỉ là lớn hơn lúc bé thôi." Nó cay đắng nhận ra sự thật và những mất mát. Ôi nó mất nhiều lắm, nó đã khóc nhiều lắm và bây giờ hối tiếc, bình yên nhiều lắm.
    Có nhiều người hỏi, nó có một trái tim không? Nó chẳng biết, vì chưa bao giờ nó ngó thử xem mình có tim không? Mà tại sao phải có chứ? Nó đã yêu thương chân thành, đã hối tiếc chân thành và giờ đây nó sống chân thành - không muốn nhìn lại để thêm đau khổ. Nó không cảm thấy phải buồn nữa vì nó đã có một mong ước chân thành: " Mong cho mọi người, cho anh, cho nó được vui và hạnh phúc".
    Thôi thì, biết đâu đấy mùa xuân sẽ trở lại sau khi một mùa đông qua.
    Đã có ai trả lời được vì sao nó thích mùa đông đâu.
    Này Nó, hãy vui lên nhé vì trên kia có rất nhiều mây trắng và những yêu thương.

  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuộn và xoay như một dấu hỏi, dòng đời cuốn đi, lắc rung, chao đảo, nhưng giờ ta đã thấy được Bình yên ...
    Tĩnh lặng,Thâm nghiêm như là những Hư không, ngôi chùa sẽ còn đó, dù rêu phong cũng sẽ lại phủ dầy., dòng đời vẫn xoáy trôi, dù tóc người sớm bạc., thời gian vốn dĩ là như thế ...
    Trở lại một góc đời, ta chùng xuống với những nỗi niềm vẫn còn chưa kịp lắng, cơn lốc đã đi qua ?
    với Thù hận và Tình yêu,
    với Cho đi và Đón nhận,
    thì đâu là Hạnh phúc ?
    ta chưa kịp nhận ra ...
    cơn lốc đã đi qua, rũ những rụng rơi, phủi bay bụi bám, ta đứng dậy, ta "Bỏ lại" những gì cần quên lãng,
    để mang theo Yêu dấu ở bên mình
    và ta sẽ chờ ?
    sẽ đợi ?
    với thật nhiều, nhiều lắm những thương yêu.
    ...rồi mai,
    rồi kia ?
    khi cạn lắng niềm đau Cuộc sống, ta trở về sáng trong và rạng rỡ,
    ta Lại - Đón - Em - Về ...
    Em nhớ không ?
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông rất lạ,
    vừa có lửa lại thấy nhiều buốt giá ?
    Viết về một người tôi đã gặp ? Một người tôi đã quen qua những lời kể đầy yêu thương và ...nước mắt đêm nào.
    Vâng, người phụ nữ có khuôn mặt Khả ái, thực sự chị chẳng biết nhiều về tôi đâu nhỉ ? hoặc cũng chỉ là qua những lời kể thì thầm ...?
    nhưng thật lạ, giữa một mùa Đông có nắng, nắng mong manh nhưng vẫn là nắng ấm, nồng nàn.
    và lạ nữa là giữa lúc chờ những cơn gió lạnh cuộn tới đất này, Tôi nhớ tới chị !
    và hình dung chị cũng như chút nắng kia, có ấm nồng, có vẻ đẹp mong manh và ngơ ngác, có vẻ đẹp cuộn tròn lười biếng trong nụ cười của chị, để ai đó muốn giơ tay chạm khẽ, nhưng lại sợ tan đi ...
    muốn giơ tay
    chạm khẽ,
    nhưng lại sợ tan đi ...?
    Lạ thật,
    giữa lúc Hạnh phúc và những niềm Đau đang xen lẫn trong tôi, làm tôi rối bời và long đong vì cảm xúc, bỗng nhiên nhớ tới Nụ cười của chị, tôi thấy mình ấm lại, tĩnh lặng hơn, tôi thấy tin hơn, yêu hơn những gì mình đã trải ở quãng đời rất ngắn mới trôi qua đời tôi,
    Cảm ơn chị !
    đó là một quãng đời thật ngắn, nhưng cũng lại thật dài, dài như suốt con đường mà tôi đã đi qua, dài như những oằn cong để cho mình thẳng lại, dài như những đớn đau khi phải cắt xé chính mình ra để tồn tại, để yêu thương, để vươn về Cội nguồn của sự Hoàn hảo và "Duy mỹ " như Yêu dấu của tôi từng gắng sức ...
    Cảm ơn chị !
    Cảm ơn thật nhiều, người Đàn bà có khuôn mặt Khả ái !
    Chúng ta sẽ còn gặp lại,
    Với Yêu thương ngốc nghếch của tôi ! ?
    Chờ gió lạnh về
    Để còn thắp lửa, giữa mùa Đông .......
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 02/12/2005
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai đa tình! Phụ nữ thật ích kỷ, thích người yêu dành cho mình những tình cuồng nhiệt nhất, nhưng không thể chịu đựng nổi nếu một ngày cũng tình cảm cuồng nhiệt ấy chàng lại đi dành cho một người con gái khác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này