1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quán Bên Đường ư ?
    Hay lắm, cảm ơn đã đặt tên !
    Quả là, ở một ngọn dốc, một đường đèo, ta thường thấy có một chỗ nghỉ chân : Một mái lều đơn sơ, một ông già tóc bạc hoặc một đứa bé như nhành cây hoang dại ngồi trông gà gật ngủ ...
    ( Người lớn còn phải đi Nương, còn vào rừng kiếm cái rau, săn con thú hoặc xuống suối bắt vài xâu cá nhỏ ...)
    Và rồi khi mỏi gối, chồn chân, khi muốn được ở trên cao, nơi Cổng trời hút gió, ngắm hoang sơ những dải Núi Đồi ...Người đi đường thường ghé lại, lặng lẽ ngồi hoặc vu vơ dăm ba câu chuyện về Bản làng, Nương rẫy, về Tuổi tác, Buồn vui ...
    Rồi Người lại cất bước xuống Núi với cõi đời thường nhật áo cơm ...
    Ngọn dốc vẫn cứ là ngọn dốc dù sẽ mòn trôi theo những Tháng Năm theo Gió Mưa và những Bước chân người;
    Quán nhỏ vẫn còn đó, dù đầu người bạc tóc và mái lá rừng kia được thay mới mỗi mùa qua ...
    Quán không Bán Mua, chỉ Cho đi và Nhận lấy những vết đường đời người để lại như vết dao ứa dòng nhựa cây rừng ...
    Tôi hình dung như vậy,
    Tôi ước mong là thế !
    và bạn sẽ ghé thăm ?
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    (NGÔI SAO ...CỦA TÔI )
    * Lúc mới tối ta nhìn thấy ngươi ...
    Thì sao nào ?
    * Ngươi đi cùng với ai vậy ?
    Cái Bóng của mình ...
    * Mặt trời tắt rồi mà ?
    Còn ánh đèn Thành Phố
    * Có hứng thú gì mà giờ này Mà ngươi còn nằm đung đưa trên sân thượng thế này ? Sương đêm sẽ ...
    À, Ta muốn được ...Cao hơn, muốn được xa Mặt đất hơn chút nữa ...
    * Này, cây Khế của ngươi có nhiều quả thế nhỉ !!!
    Ừ, để đến Trung thu đấy ...
    * Thế lúc đó, ngươi sẽ ...cùng ai ?
    Một mình
    * Còn ...cô hàng xóm ?
    Ơ, Ngôi sao khùng kia, cô ta thì liên quan gì tới Cây khế của ta đây ?
    * Liên quan tới ngươi kìa ! Cô ấy ...
    ...mà ngươi nên về sớm hơn mỗi khi Đêm xuống đi, và còn phải nhớ tắt đèn nữa, kể cả ngươi không ngủ ...
    Này, ngươi quá đà rồi đó nha ...
    * Thì ngươi làm gì được ta chứ ?
    ...Ngươi biét không, khi ngươi chưa trở về thì Nàng sẽ còn thức, lúc ngươi Trắng đêm không ngủ, Nàng cũng sẽ ...bơ phờ vì Đêm trắng đó nghe chưa ...?
    Hả ...???
    * Sáng mai, nếu ngươi đi làm muộn hơn chút nữa , ngươi sẽ được thấy một chân dung tiều tuỵ, ngươi sẽ gặp Nàng nơi đầu ngõ dắt xe ra, nhìn ngươi trách móc, xót thương và...e thẹn cúi đầu ...
    Này, ngôi sao trơ trẽn, ngươi đang chi phối ta đó ư ?
    * Ta là Số phận, Ta chiếu mệnh ngươi ...thật ra, Ta chỉ muốn nhắc ngươi rằng :
    Hãy Mở rộng Tấm lòng, hãy ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh mà Sống ...
    Ta có cả một Trời Sao bên cạnh,
    Ngươi chỉ có một mình với Bóng ngươi, Cô độc ....
    Chúa đã nói : Ta phải Sống cho Công bằng, giữa Yêu thương và Thù hận ....
    ...Vậy Hãy tìm cho Ta một Ngôi sao ...không nhiều chuyện như ngươi đi ?
    * Ngươi .... ...
    Ngôi sao giấu mặt vào Đêm, sau một dải Mây mờ ...
    Gió thở dài nhè nhẹ ...
    Và những giọt "Sương" Đêm khẽ lay lay cành Khế ...
    (Ngôi sao ...khóc chăng ?)
    Lại sắp Bão rồi đây... (?)
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi không biết Đâu là Thực tại ?
    Và Đâu là Mộng mị, Hư vô ?

    VIX - TÌNH YÊU ONLINE
    Đông buốt giá. Một ngày cuối năm.
    Ở nơi này ấm áp, những bức tranh toả ánh sáng dìu dịu trên lớp gỗ ốp tường màu nâu sẫm, hương Cafe và tiếng nhạc du dương làm cho người ta không còn cảm thấy có một Mùa Đông đang rét mướt ở ngoài kia ....
    Ấm cúng, dịu dàng mà không Tĩnh lặng,
    tiếng lạo xạo của những bàn phím đang thực hiện chức năng kết nối những con người xa lạ, những Thế giới Thực - Hư, Ảo diệu, Mơ hồ ...
    Một người đàn ông rỗi rãi đang miên man trong suy tưởng với những con chữ chầm chậm trôi qua trong mắt,
    anh ta đang Sống, đang Trò chuyện và Cảm xúc trong một Thế giới Ảo hiển hiện trên khung hình chữ Nhật giống như một chiếc Cửa sổ huyền hoặc ...
    Chợt thoảng mùi thơm lạ, nồng nàn ? Thứ Mỹ phẩm mà những Quý Bà, Quý Cô quen sống nơi giá buốt vùng cực Bắc của thế giới này hay dùng,
    Một Net Phone được kết nối với những lời nhắn nhủ,
    những "Dạ" "Vâng" ...bằng giọng Việt lơ lớ
    Người đàn ông trẻ mọt thoáng bị xao lãng bởi mùi hương và giọng nói nhẹ nhàng, ngượng nghịu kia ...rồi lại dán mắt vào cái màn hình Xanh, sâu hút ....
    Thời gian Tic Tăc ...
    Những ngày cuối năm ...
    - Hôm nay cậu nghỉ sớm hả ?
    - Vâng, cháu xin gửi tiền bác đây !
    - Ừ, thanh niên các cô, các cậu bây giờ hiện đại quá ...
    - Sao vậy bác ?
    - À, là tôi nói tới cặp trai gái ngồi bên cạnh cậu khi nãy, anh con trai là bạn của "thằng bé" nhà tôi, còn cô gái là Việt kiều đấy ...
    - Cháu cũng vô tình nghe thoáng thấy cô ta nói chuỵên điện thoại, giọng khang khác...nhưng Việt kiều thì có gì lạ đâu thưa bác ?
    - Ừ, thì rõ như thế, nhưng chuyện là Hai đứa chúng nó Quen biết và Yêu nhau ở trên Internet cơ ...
    - Vâng, chuyện giống họ thì đôi lần cháu đã được đọc trên báo, thậm chí từ cách đây gần 10 năm rồi ấy chứ ...
    - Nhưng đây lại là một kết thúc Có Hậu, cô kia từ Ca-na-da bay về và Hai đứa quyết định làm đám cưới trong Tết này ...
    - Ồ, vâng ...
    Người đàn ông trẻ ậm ừ, coi đó như một trong "Những Câu Chuỵện Bên Đường" ...Có thể nghe, xúc động, rồi ...quên
    Chỉ có điều là ngay lúc ấy, anh ta không biết rằng :
    Khi đôi Tình nhân Hạnh phúc kia trao nhau Nhẫn cưới rồi dắt nhau lên xe đi tới với những Tuần trăng mật ở một nơi xa xôi đẹp đẽ nào đó, thì cũng chính từ căn phòng ấm áp, dịu dàng và lãng mạn ấy, vào một ngày nọ, anh ta sẽ được nhận lấy và gửi đi những dòng Tin nhắn của ...một Tình yêu,
    rồi anh ta sẽ biến vào một Vùng Hư Ảo, sẽ Hiến mình cho một Mối Tình Online và ..."Lửng lơ" ở "Trên đó" cho đến tận Bây giờ ...
    Rồi Mai ?
    Và Sau ?
    ...........................................
    ....................................................................
    * * * * * * * ​
    Có đôi khi, con người ta không hiểu Tình Yêu Đến Từ Đâu ? Đến Để Làm Gì ? Và ...Tại sao vào một Ngày Đẹp Trời nào đó, Tình Yêu lại Ra đi, không để lại Dấu vết, không Khói bụi, ... ? Như Biến Vào Hư Không ....

    (Tự sự mùa Mưa ...)​
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ẢO GIÁC ?
    Chúa Trời hỏi : DTRek ..., ngươi có lừa dối ai không ?
    - Sao Người lại hỏi thế ạ ? Tôi chỉ là một Con người, không phải là một vị Thánh ...
    - Ngươi làm vậy khi nào ?
    - Khi tôi không lừa nổi chính mình
    - Nghĩa là ...?
    - Là khi tôi tự thấy căm ghét tôi, khi tôi nhìn vào Gương và muốn ...chửi vào cái mặt ...của mình ở trong ấy, thế là tôi đi gặp một người nào đó và nói với họ : "Tôi là một Người tốt !"....
    - Rồi sao ?
    - Họ tin, và thế là tôi tưởng rằng mình không còn là Người Xấu nữa, tôi hài lòng, tôi thấy yêu Chúa và thêm yêu Cuộc sống ...
    * * *​
    - Ngươi có Tiền không ?
    - Người muốn vay nhiều không ạ ?
    * * *​
    - Còn Tình yêu ?
    - Có ít hơn của Người là cái chắc ...

    * * *​
    - Mà này, sao ngươi hay ca cẩm thế hả ?
    - Chỉ những lúc tôi thấy cần có Chúa ở bên cạnh thôi ...

    * * *​
    - Thời tiết hôm nay ?
    - Chúa ơi, xấu lắm !
    - Thế nào ?
    - Bùn bắn đầy mặt tôi, đôi giày sũng nước và ...mọi bộ phận cơ thể đều ướt,
    - Vậy ngươi hãy nghĩ về một chiếc BMW 4.8 X5 và tin là mình sắp có được nó đi ....
    - Tạ ơn Chúa ...
    .................................
    - Ngươi muốn hỏi gì không, ta có chút việc phải đi bây giờ ?
    - Chúa ơi, Hạnh phúc ở đâu ạ ?
    - Thì ở đâu đó quanh đây thôi ....nhưng ngươi nghĩ rằng Hạnh phúc sẽ đi tìm những kẻ như ngươi ư ?
    - Đôi khi tôi tưởng là như vậy ...
    - Không bao giờ có chuyện ấy đâu !
    - Vâng, thưa Chúa, vậy thì tôi đi tìm Nó đây ...
    - Ở chỗ nào ?
    - Tôi vừa mới phải hỏi Người đó ? Thôi cũng đành ...
    Nhưng chắc là không phải ở trong ...túi của Người đâu ạ !
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Quán bên đường, nghe hay lắm...
    Mời em vào quán thời gian...
    Mời em vào quán không mua....

    Cũng có một ngôi quán cũ, cũ vì thời gian ,cũ vì mưa bão, cũ vì lòng xác xơ thiếu vắng hơi người. Quán dột, nước mưa rơi, ừ, dẫu quán dột còn hơn đứng ngoài trời, quán nát thôi cũng đành ghé tạm, đợi qua cơn mưa, đợi qua cơn mệt..Quán nát, ba mặt vách lá mốc meo, hơi đất hay hơi thở hấp hối của đời lá mỗi khi mưa hồi tưởng lại một đời từng xanh thẳm. Quán trống tuềnh toàng, ghế bàn xiêu đổ, chân gãy, chân mục. Quán tạm, đâu thể nào mang hơi ấm cho người, đứng trú đây mà mơ về một mái ấm nào ánh vàng lọt qua khe cửa hẹp, tiếng cười nào vọng qua lần rèm lay dịu dàng...Nền đất đắp lồi lõm, âm thầm không tiếng nói.
    Đêm này mưa, mùa bão, sao chẳng bước chân qua, người đâu biết người trú chân nơi này, là mang thêm cho quán ta chút hơi thở, chút thức tỉnh trong cơn mê hoang. Đêm này mưa, không bóng người trong quán, quán như HẦM NGỤC, chết mờ.
  6. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Về nhà quê vào dịp cuối tuần .
    Giỗ lão tổ tiên .
    Tíu tít ...
    Niềm nở ...
    Ân cần ...
    Nhà quê chẳng có gì .
    Hoa quả hái từ vườn sau .
    Rau củ thu từ ruộng rẫy .
    Ngoài cửa, gà vịt lon ton
    Trong ao, cá quẫy đuôi xoành xoạch .
    Hàng xóm đến chơi , tay giỏ cà , tay nắm lá tươi non vẫn còn thơm mùi nhựa .
    Trái bếp xôn xao, chộn rộn . Tiếng cười nói giòn giã . Hỏi han . Chia sẻ . Làn khói trắng ấm áp len nhẹ .
    Nhà quê cười cười ... : Đạm bạc nha nhỏ , cây nhà lá vườn không hà!
    Tít mắt ...
    : Không say không về !
    Trời mây mây , mưa mưa ...
    Để coi .....
    Túi khổ qua cô Út gửi !
    Túi dưa leo của cô Ba !
    Cái này của Ba má ! Chà ! Bí đao, đậu bắp, dưa hấu, bánh tét ... với mấy cái bánh ít ! Hết rồi !
    Hic hic ...
    : Chắc chết ! (nói thầm)
    Nhà quê giấm giúi cho nắm ớt xanh mới hái .
    Biết nhỏ thích ăn cay mà! Sau này ghen đáu để luôn !
    (mắc cỡ)
    : Hì hì ... Chẳng ai hiểu em bằng !
    Cô Út tranh thủ : Đem mớ rau về mà luộc , ăn lên thuốc đó nghen mậy !
    : Trời ! Sao nhiều vậy cô !
    Nhiều nhõi gì ! Lấy đi ! Bây không lấy tao giận à nghen!
    Ừ ! Lấy đi ! Quà quê chỉ có vậy !
    Xe lăn bánh .
    Còn nghe ơi ới . Năm sau nhớ về nữa nghen ...
    : Dạ ...
    Gió xới tung làn tóc , miên man .
    Ừ ! Năm sau lại về .
    Nhà quê chẳng có gì .
    Nhà quê chỉ có tình .

  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cún lông đen mượt bóng ...
    Cún 4 mắt, 2 đen, 2 trắng ...
    Cún cộc đuôi, bắng nhắng ...
    Cún con ...

    *
    * *​
    Gau ! Gau !
    Cún mới lớn nên tiếng còn chưa rõ những âm thanh của loài chó ...gâu ! gâu ! gâu !
    Người nằm uể oải, lười biếng ...
    Cún vừa nhặng xị, vừa ngoáy tít mẩu đuôi cụt ngủn ...
    - Cái gì thế, cún con ? Mày ra ngoài ngay, tao đang mệt !
    Gau ! Gau ! Gau !
    Cún quay đi, cái đuôi cộc còn vẫy vẫy, vẫy vẫy ...nó lủi thủi đi về phía cửa,
    Người thấy tội nghiệp và Người tặc lưỡi ...
    Mừng rối rít, Cún nhào lên tấm nệm và ...âu yếm Người theo cách của giống loài mình : Cái lưỡi ướt, hồng hồng khua loạn xạ trên mặt Người, trên mũi ..., bốn chân Cún quẫy đạp lung tung, đôi mắt đen ấm áp, tinh nghịch như một đứa trẻ đang hào phóng sẻ chia những niềm vui với lũ bạn ...
    Người bỗng hất nhẹ, Cún lăn quay nhưng bất chợt, Nó vùng dậy, bắng nhắng chạy khắp phòng rồi quay lại lấy chân khều khều tấm chăn mỏng và chơi trò Vồ - Bắt, như đang có một chú chuột chạy đâu đó ở trên tấm thân Người ...
    Mệt mỏi, gượng gạo, Người giả nằm im, mắt hơi hé mở ...
    Cún con ngờ nghệch sững lại, cái lưỡi ấm mềm còn nấn ná trên chóp mũi Người ...
    Tẽn tò trong một lát, Cún nhảy xuống sàn, tò mò nhìn đôi dép rồi nằm luôn đó nhai ngon lành hai miếng da lép xẹp ...
    Người khẽ E hèm, Cún quay đầu lại ngờ vực, nhưng một chớp mắt sau đã len lén trèo lên ...
    Cún ngồi xuống nệm, lưỡi thè ra ngộ nghĩnh, cái đầu nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng ...
    Cún đang ngắm nghía mặt Người?
    Cún muốn an ủi chủ ? Hay Cún muốn đùa vui ?
    Người không biết ...
    Người lặng lẽ trong bóng chiều chạng vạng ...
    Cún duỗi hai chân trước và gác cằm lên đó, những cánh mũi phập phồng, ướt ướt ...
    Rồi nốt hai chân sau ...và đôi mắt Cún như đang mông lung ...nghĩ
    Đôi mắt nhìn thẳng mặt Người,
    Hình như Cún biết ? Cún thấy Người cô độc và chống chếnh cuối chiều Thu ...
    Người bật cười trong ngực rồi thiếp ngủ. Cún ở kề bên ...
    Lặng lẽ ...
    Yên bình ...

    * * * * * * * * * *
    Cún ơi, giờ Cún không còn nữa ...
    Người khóc và đã buông Cún trôi theo dòng sông Hồng ngầu bọt sóng,
    Người cho Cún đi về phía Biển xa xôi .....

  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mời em vào quán Thời Gian
    Chạm ly Kí Ức, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán Không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán Không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đầm kẽ tay
    Mời em vào quán Không ngày
    Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
    Môi mặn đắng niềm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đó em.
    Mời em vào quán Không Yêu
    Liệu trong quán ấy, em tìm được chi?
  9. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại Đêm ...
    Đêm : Cô bé ! Ta ít khi gặp cô !
    Ta không thích ngươi !
    Cô đang ở bên ta đấy !
    Ta vẫn không thích ngươi !
    Cô không khoẻ ?
    Ta đang cố khoẻ !
    Vì thế cô hẹn hò với ta !
    Không đời nào! Ta đang nguyền rủa ngươi đấy !
    Cô không nên cau có với ta như vậy ! Ta chẳng làm gì cả !
    Có ! Ngươi lấy đi nét tươi trẻ của ta !
    Ta vẫn đang già nua đây mà ...
    Chính thế ! Vì điều ngươi làm là vô ích !
    Vậy cô đã mất gì đâu !
    Nhưng ta không cần sự đơn điệu và cô độc của ngươi !
    ???!!!!!!
    Còn nữa . Bước chân nặng nề của ngươi dẫm vào trái tim nhỏ bé của ta mỗi khi nó thổn thức . Lôi xềnh xệch từ hố sâu này đến hố sâu khác ...
    ???!!!!!
    Thật ngươi không hay biết gì sao ?
    Không !
    Còn chối nữa à ! Cánh tay dài ngoằng thô kệch của ngươi đánh ngã ý chí ta , khiến ta ủy mị , bi thương ....
    Ta đâu ác thế !
    Dối trá ! Ánh mắt của ngươi thiêu cháy lòng kiêu hãnh của ta . Cướp di nơi trú ngụ duy nhất còn lại của ta .
    Ta không làm thế bao giờ !
    Láo toét ! Ngoài ta ra ngươi đã đày đọa bao nhiêu người rồi ?! Bao nhiêu nữa mới thỏa lòng ngươi ...
    Ta chưa từng tưởng tượng đến những chiến công như vậy !
    Ý ngươi là do chính ta ư ! Tự bọn ta hành hạ mình sao ?!
    Đúng vậy !
    Nực cười ! Mọi người đều nhiếc móc ngươi ! Ta căm thù ngươi !
    Ta đang giúp các ngươi sống thật !
    Đồ đạo đức giả ! Giúp à ! Vậy thì hãy buông tha ta đi . Đồ rỗi hơi .
    Đêm : ......... (lắc đầu)
    ...................................
  10. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hai hình hài . Không biết từ đâu và từ khi nào . Một gương mặt teo tóp , xạm đen dặm thêm một vật thể thỏng thượt , chì chì ít khi thấy động đậy -cho dù đó là nơi duy nhất kết nối con người này với xã hội . Thân hình khô quắt , lệch thệch . Ánh mắt đỏ và ngầu đục . Nó khiến người ta sợ - không theo kiểu khiếp sợ bình thường . Thi thoảng nó ánh lên vẻ dài dại của kiểu người đã vượt qua cái giới hạn chịu đựng của một con người . Một tổng thể đánh bật cái ý định phỏng già phỏng non tháng năm tồn tại của người từ những kẻ rảnh hơi , rỗi việc . Bước chân dật dờ , tay huơ huơ cọc vé số . Một cặp chân lỏng khỏng níu sau lưng , đen đúa , gương mặt choắt - nhọn vẫn còn vương lại chút hồn nhiên con trẻ nhưng trống rỗng và phảng phất nét hoang dại đường phố vì sự chối bỏ của nền giáo dục đương đại . Chẳng ai đoán được là con hay là cháu , mà cũng chẳng ai buồn đoán . ..
    Một chuỗi âm thanh rời rạc , khan khan rơi ra khoảng không . Phải khó khăn lắm nó mới chui tọt ra khỏi cái thanh quản đã lệch lạc và tả tơi theo chiều dài của một cuộc đời.
    ..... Vé số .... chú .............
    Không một ánh nhìn ... thậm chí không một cái xua tay .
    Thinh lặng ...
    ........
    Mấy hôm nay trời bão . Quán chỉ leo teo vài khách . Họ quá khổ đến không thể mang thêm cái đau thương của bất kì ai khác .
    Họ giấm giúi sự bất lực của mình sau vẻ mặt lạnh tanh .
    Thờ ơ .......
    Và trốn chạy ...
    Xoẹt xoẹt .... Xoẹt xoẹt .... bước chân nhỏ loi choi nương theo cái bóng lầm lũi . Bàn tay lại huơ huơ .. huơ huơ .. mời mọc . Mời mọc mà như xua đuổi .... đuổi cái nghèo .. đuổi cái khổ .. đuổi cái cảnh đầu đường xó chợ và cả cái đói ngày ngày cấu ruột , cấu gan , bóp ngẹt linh hồn . Chẳng biết cái ước ao nhỏ nhoi đó có còn đọng lại chút gì trong tiềm thức hay không và cũng chẳng rõ nó có trỗi dậy dù được dù chỉ là khoảng khắc trong cái đầu bù xù , cú rú củ rủ kia .
    Hai bóng người nhập nhoạng ...
    Xiêu vẹo , chông chênh ...
    Trời vần mây cuộn gió .
    Cứ thế ...
    Cứ thế ...
    Ngày dài ...
    Tháng dài ...
    Năm ròng nối tiếp ...
    Trời đày đọa con người trong cái cuộc sống không bằng địa ngục ...
    Con người vẫn phải sống ...
    ...........
    Và sống tốt ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này