1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    bác kèn túi buổi tối chơi game làm ơn vặn nhỏ volume cho em ngủ ! Mấy hôm nay em bị trừ lương thê thảm vì đi trể ! Tối nay em không về nhà vì bận phát sóng trận VN_Malaysia ! Chúc bác ngủ đếch ngon để biết nổi khổ của em ! MK ! chào bác !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  2. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em thích gọi bác là bác Irish, cho dù bác có hứng chí dỗi mà bảo Irish chết mama nó rồi thì em vẫn gọi thế thôi.
    em thích văn bác, chắc bởi vì chả ở đâu em kiếm được cái văn như thế, cái kiểu viết, kiểu vứt cho thiên hạ ngó và kiểu ngồi nghe thiên hạ nói năng đủ kiểu
    à, thích cả vì bác rất hay nhắc đến cái sự chết nữa chứ . cái chết thực ra rất đẹp và nhẹ nhàng (kinh nghiệm bản thân)
    mời bác 1 ly
    Alors appelle-moi
  3. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em thích gọi bác là bác Irish, cho dù bác có hứng chí dỗi mà bảo Irish chết mama nó rồi thì em vẫn gọi thế thôi.
    em thích văn bác, chắc bởi vì chả ở đâu em kiếm được cái văn như thế, cái kiểu viết, kiểu vứt cho thiên hạ ngó và kiểu ngồi nghe thiên hạ nói năng đủ kiểu
    à, thích cả vì bác rất hay nhắc đến cái sự chết nữa chứ . cái chết thực ra rất đẹp và nhẹ nhàng (kinh nghiệm bản thân)
    mời bác 1 ly
    Alors appelle-moi
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Là lá la! Trả lời thư bạn đọc:
    1). Tequila : Bác cố hiểu truyện của tôi thì hỏng mất thôi. Cụng ly nào!
    2). Nguyễn Thị Sụt Sịt : Tất nhiên Mrisis No.2 không có dây mơ rễ má gì với Where Is My Mind? vì cái kia của của tay Samildanach (nhớ đánh vần tên người khác cho đúng vào!).
    3). Onlyyou : Cám ơn bác về lời chúc. Bác biết không, tôi thích tiếng Anh ở nhiều điểm, trong đó có một điểm là người Anh luôn dùng thì quá khứ (chỉ khả năng không tưởng) trong lời chúc.
    4). TJei : Cái TJei, ấy nhầm, cái nhà bác TJei này có vẻ thích những cái gì nhẹ nhàng, nữ tính nhỉ. Chả trách có lần tôi đánh giá là cách viết của bác có hơi nữ tính một chút. Và cám ơn bác về lời chúc, và nói thêm là tôi rất thích ngữ pháp Anh ...
    5). Tiviman : Tao bực lắm, thằng cha Ghandi của Ấn Độ đểu xối xả, mặt lúc nào cũng tươi cười, thế mà vừa chấm dứt hiệp định bảo hộ lẫn nhau thì hắn mang quân sang xâm lược nước tao, chán xối xả!
    6). Tues (ngày thứ Ba đen tối?) : Tôi đâu có dỗi, đã có những thay đổi lớn lao nên có thể nói Irish đã ra đi rồi. Chúc vui vẻ!
    7). To all : Cám ơn các bác xối xả. Tôi đang có trong tay Mrisis No.3 và hai truyện ngộ nghĩnh khác (hợp với cái TJei, ấy nhầm, bác TJei). Tay Samildanach hình như cũng đã có phần tiếp theo của Những Con Sông gì gì đấy. Thôi từ từ hẵng post. Chúc mọi người vui vẻ!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Là lá la! Trả lời thư bạn đọc:
    1). Tequila : Bác cố hiểu truyện của tôi thì hỏng mất thôi. Cụng ly nào!
    2). Nguyễn Thị Sụt Sịt : Tất nhiên Mrisis No.2 không có dây mơ rễ má gì với Where Is My Mind? vì cái kia của của tay Samildanach (nhớ đánh vần tên người khác cho đúng vào!).
    3). Onlyyou : Cám ơn bác về lời chúc. Bác biết không, tôi thích tiếng Anh ở nhiều điểm, trong đó có một điểm là người Anh luôn dùng thì quá khứ (chỉ khả năng không tưởng) trong lời chúc.
    4). TJei : Cái TJei, ấy nhầm, cái nhà bác TJei này có vẻ thích những cái gì nhẹ nhàng, nữ tính nhỉ. Chả trách có lần tôi đánh giá là cách viết của bác có hơi nữ tính một chút. Và cám ơn bác về lời chúc, và nói thêm là tôi rất thích ngữ pháp Anh ...
    5). Tiviman : Tao bực lắm, thằng cha Ghandi của Ấn Độ đểu xối xả, mặt lúc nào cũng tươi cười, thế mà vừa chấm dứt hiệp định bảo hộ lẫn nhau thì hắn mang quân sang xâm lược nước tao, chán xối xả!
    6). Tues (ngày thứ Ba đen tối?) : Tôi đâu có dỗi, đã có những thay đổi lớn lao nên có thể nói Irish đã ra đi rồi. Chúc vui vẻ!
    7). To all : Cám ơn các bác xối xả. Tôi đang có trong tay Mrisis No.3 và hai truyện ngộ nghĩnh khác (hợp với cái TJei, ấy nhầm, bác TJei). Tay Samildanach hình như cũng đã có phần tiếp theo của Những Con Sông gì gì đấy. Thôi từ từ hẵng post. Chúc mọi người vui vẻ!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    À quên! Cụng ly với bác Tues một phát, tôi biết bác là một hồn ma của ai đấy, hê hê. Lâu lắm mới có người nói là cái chết đẹp và nhẹ nhàng đấy. Đôi khi ta cũng là trái tim đã ngừng đập của Jack. Cụng ly nào!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    À quên! Cụng ly với bác Tues một phát, tôi biết bác là một hồn ma của ai đấy, hê hê. Lâu lắm mới có người nói là cái chết đẹp và nhẹ nhàng đấy. Đôi khi ta cũng là trái tim đã ngừng đập của Jack. Cụng ly nào!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe Irish hơi bị khệnh của nó.
    Tôi không có ý định hiểu truyện của bác đâu, nói đãi bôi thế thôi. Chả lẽ cứ vỗ đùi bảo hay, mà chẳng nói thêm gì thì có vẻ ngớ ngẩn hê hê. Truyện của bác thuộc loại bất khả tri đối với tôi. Và tôi cực kỳ khâm phục nếu bác bảo là bác có thể hiểu truyện của bác. Hề hề.
    Đùa chứ tôi đọc truyện, chưa bao giờ đặt ra tiêu chí là phải hiểu truyện, hiểu thằng tác giả nói gì. Tác giả nói gì thì mặc xác hắn nhỉ. Mình đọc rồi thì mình lại hiểu những cái khác của mình, những thứ chẳng liên quan gì cả.
    Tôi thích truyện của bác và lối viết này của bác. Đối với tôi, nó thuộc một dạng rất buồn cười và rất phê là như thế này:
    - Tác giả miêu tả rất kỹ một bao diêm. Tôi đọc về bao diêm thấy rất thú vị, sau đó tôi cảm thấy mình tràn đầy cảm hứng đề đi cưa cẩm một em gái.
    - Tác giả miêu tả một cuộc tình tay ba éo le trăn trở khốc liệt đau đớn tràn trề. Tôi đọc xong, cảm thấy rất thèm bia và nhất định phải ra đường mua một chai bia về uống.
    Ví dụ cụ thể là cái bài vừa rồi của bác, về một thằng điên đi ngược lại đường mười sáu mười tám làn. Tôi đọc xong quyết định phải download trò chơi điện tử bốn nút mà hồi bé hay chơi. Sau đó tôi ngồi bấm bấm hoá 30 mạng cho trò Rambo Contras và bắn cho đến khi phá đảo thì thôi.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 10/12/2003
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe Irish hơi bị khệnh của nó.
    Tôi không có ý định hiểu truyện của bác đâu, nói đãi bôi thế thôi. Chả lẽ cứ vỗ đùi bảo hay, mà chẳng nói thêm gì thì có vẻ ngớ ngẩn hê hê. Truyện của bác thuộc loại bất khả tri đối với tôi. Và tôi cực kỳ khâm phục nếu bác bảo là bác có thể hiểu truyện của bác. Hề hề.
    Đùa chứ tôi đọc truyện, chưa bao giờ đặt ra tiêu chí là phải hiểu truyện, hiểu thằng tác giả nói gì. Tác giả nói gì thì mặc xác hắn nhỉ. Mình đọc rồi thì mình lại hiểu những cái khác của mình, những thứ chẳng liên quan gì cả.
    Tôi thích truyện của bác và lối viết này của bác. Đối với tôi, nó thuộc một dạng rất buồn cười và rất phê là như thế này:
    - Tác giả miêu tả rất kỹ một bao diêm. Tôi đọc về bao diêm thấy rất thú vị, sau đó tôi cảm thấy mình tràn đầy cảm hứng đề đi cưa cẩm một em gái.
    - Tác giả miêu tả một cuộc tình tay ba éo le trăn trở khốc liệt đau đớn tràn trề. Tôi đọc xong, cảm thấy rất thèm bia và nhất định phải ra đường mua một chai bia về uống.
    Ví dụ cụ thể là cái bài vừa rồi của bác, về một thằng điên đi ngược lại đường mười sáu mười tám làn. Tôi đọc xong quyết định phải download trò chơi điện tử bốn nút mà hồi bé hay chơi. Sau đó tôi ngồi bấm bấm hoá 30 mạng cho trò Rambo Contras và bắn cho đến khi phá đảo thì thôi.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 10/12/2003
  10. traidentran

    traidentran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oh lala Tequila này, cuộc sống thì đôi khi phải điên một chút chứ, anh có thể làm tất cả điều gì anh muốn vì Dân chủ mà. Anh có thể chơi Game 4 nút vì anh thích, vì anh muốn tìm lại thời thơ ấu trẻ dại hay vì anh bản tính khác người.Vì vậy hãy Come As You As!

Chia sẻ trang này