1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tôi đạo văn của Kundera rồi. Bác nào có cuốn Cuộc Sống Không Có Ở Đây cho tôi mượn với.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, Jack ko phải là Jaromil, dĩ nhiên Irish ko đạo văn của Kundera, và Kundera cũng ko đạo văn Irish, nhưng mà phong cách và hơi hướng có mùi vị của Kundera.
    Irish ra HNội đi, tôi cho mượn.
    o doi phai biet minh la ai chu
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, Jack ko phải là Jaromil, dĩ nhiên Irish ko đạo văn của Kundera, và Kundera cũng ko đạo văn Irish, nhưng mà phong cách và hơi hướng có mùi vị của Kundera.
    Irish ra HNội đi, tôi cho mượn.
    o doi phai biet minh la ai chu
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Wooh!
    Cái nhà bác onlyou này là ai ấy nhờ? Chắc cũng lại là hồn ma của một bác nào đây?!
    Bác Tequie gửi vào mailbox của tôi đi. Cám ơn bác, và cả nhà bác onlyou!
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Wooh!
    Cái nhà bác onlyou này là ai ấy nhờ? Chắc cũng lại là hồn ma của một bác nào đây?!
    Bác Tequie gửi vào mailbox của tôi đi. Cám ơn bác, và cả nhà bác onlyou!
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    A child is sleeping:
    An old man gone.
    O, father forsaken,
    Forgive your son!
    (Ecce Puer - James Joyce)

    CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG
    Màu vàng. Có rất nhiều người ghét nó, và cũng có rất nhiều người thích nó. Có một cánh đồng hoa hướng dương. Nó chẳng phải là rộng mênh mông, nhưng cũng đủ rộng để bạn có cảm giác đang đứng trước biển. Màu vàng của hoa hướng dương không đơn giản là một màu vàng như chúng ta cảm thấy một cách vô thức khi nghe nói đến từ "màu vàng". Nó khác, vì nó có ánh kim. Vì thế, có thể thể nói là nó lấp lánh. Vậy là, cánh đồng hoa hướng dương đã khoác thêm một dáng vẻ của biển cả, là sự lấp lánh.
    Có một con đường đất chạy xuyên qua cánh đồng này, trở thành một vệt nâu hình chữ V trên nền vàng. Một đầu của con đường là lối vào làng, đầu kia là một ngả ba, chỗ giao của con đường chữ với một con đường lớn hơn. Càng đi về phía làng, con đường càng dốc cao lên, bởi vì ngôi làng nằm trên một ngọn đồi thấp. Từ đầu này của con đường, một chiếc xe tải cũ kỹ thong thả chạy ra, nó men theo con đường với dáng vẻ của một tay thầy thuốc sau giờ làm việc, vừa làm một cốc whisky trong quán rượu và đang đi về nhà. Ngồi trong xe là Lakes và bố của anh chàng. Lakes lơ đễnh nhìn ra cánh đồng vàng. Nếu bạn đang đi trên con đường này, bạn sẽ chẳng có ý niệm gì về hình dáng chữ V của nó. Chỉ khi nào bạn ở trên đồi, tức là ngay đầu làng, và thêm nữa bạn phải có một đôi mắt như mắt của Lakes, thì bạn mới nhận ra con đường có hình chữ V. Dáng vẻ của một tay thầy thuốc đang đi về nhà sau khi tợp hết một cốc whisky cũng giống như dáng vẻ của một tay sinh viên vừa rời khỏi thư viện sau khi đọc những bài thơ của Kavanagh, giống như dáng vẻ của một tay nông dân vừa bán được con bò của ông ta với giá kha khá và ông ta trích một ít trong số tiền vừa nhận được để mua một cái tẩu mới bằng gỗ hồ đào, và nhất là, nó giống như dáng vẻ của một anh lính quay lại mặt trận sau hai ngày phép. Lúc đầu, tôi nghĩ chiếc xe tải có dáng vẻ đó, nhưng thật ra đấy chính là dáng vẻ của Lakes lúc này.
    Lakes đang trở ra mặt trận. Lúc sắp về thăm làng trong hai ngày, Lakes cứ nghĩ rằng anh sẽ đi khắp quanh làng, khắp cánh đồng hoa hướng dương, đi dọc theo con sông nhỏ chạy men theo phía sau ngọn đồi, men theo cánh đồng và cắt ngang con đường lớn bằng một cây cầu gỗ ba nhịp. Thế nhưng, hoá ra phần lớn thời gian đó anh chỉ ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hàng rào làm bằng thân những cây táo non, hướng ra cánh đồng vàng, hoặc ngồi trong quán rượu với bố anh và những ông bạn già khọm của ông. Các ông già cứ mời anh uống gin và bắt anh tháo lắp khẩu tiểu liên của anh đến cả chục lần cho họ xem. Bây giờ, khi lắc lư trên chiếc xe tải cũ kỹ của bố, Lakes lơ đễnh nhìn khắp cánh đồng và anh không nghĩ đến một điều gì cụ thể. Ông bố nheo nheo mắt, nói với anh:
    -Này, biết không anh bạn, người ta bảo con đường này có hình chữ V, có nghĩa là Victory đấy, thế mà trước đây không ai thấy rằng nó có hình chữ V.
    Lakes không nói gì, ông bố cũng không buồn để ý xem anh có lắng nghe ông nói không.
    Một năm rưỡi sau, tình hình chiến sự trở nên ác liệt hơn, ngôi làng đã trở thành một điểm trung chuyển hàng tiếp tế cho mặt trận, người ta cho làm một con đường mới, thẳng tắp, cắt ngang con đường cũ. Nhìn từ trên đồi, hai con đường tạo thành một hình như một ký hiệu toán học. Ký hiệu này có nghĩa là "tất cả", và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tháng Năm năm đó, Lakes hy sinh ở một trận đánh giành giật quyền kiểm soát một cây cầu, nó có hình dáng cũng gần giống như cây cầu gỗ ba nhịp ở quê anh.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    A child is sleeping:
    An old man gone.
    O, father forsaken,
    Forgive your son!
    (Ecce Puer - James Joyce)

    CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG
    Màu vàng. Có rất nhiều người ghét nó, và cũng có rất nhiều người thích nó. Có một cánh đồng hoa hướng dương. Nó chẳng phải là rộng mênh mông, nhưng cũng đủ rộng để bạn có cảm giác đang đứng trước biển. Màu vàng của hoa hướng dương không đơn giản là một màu vàng như chúng ta cảm thấy một cách vô thức khi nghe nói đến từ "màu vàng". Nó khác, vì nó có ánh kim. Vì thế, có thể thể nói là nó lấp lánh. Vậy là, cánh đồng hoa hướng dương đã khoác thêm một dáng vẻ của biển cả, là sự lấp lánh.
    Có một con đường đất chạy xuyên qua cánh đồng này, trở thành một vệt nâu hình chữ V trên nền vàng. Một đầu của con đường là lối vào làng, đầu kia là một ngả ba, chỗ giao của con đường chữ với một con đường lớn hơn. Càng đi về phía làng, con đường càng dốc cao lên, bởi vì ngôi làng nằm trên một ngọn đồi thấp. Từ đầu này của con đường, một chiếc xe tải cũ kỹ thong thả chạy ra, nó men theo con đường với dáng vẻ của một tay thầy thuốc sau giờ làm việc, vừa làm một cốc whisky trong quán rượu và đang đi về nhà. Ngồi trong xe là Lakes và bố của anh chàng. Lakes lơ đễnh nhìn ra cánh đồng vàng. Nếu bạn đang đi trên con đường này, bạn sẽ chẳng có ý niệm gì về hình dáng chữ V của nó. Chỉ khi nào bạn ở trên đồi, tức là ngay đầu làng, và thêm nữa bạn phải có một đôi mắt như mắt của Lakes, thì bạn mới nhận ra con đường có hình chữ V. Dáng vẻ của một tay thầy thuốc đang đi về nhà sau khi tợp hết một cốc whisky cũng giống như dáng vẻ của một tay sinh viên vừa rời khỏi thư viện sau khi đọc những bài thơ của Kavanagh, giống như dáng vẻ của một tay nông dân vừa bán được con bò của ông ta với giá kha khá và ông ta trích một ít trong số tiền vừa nhận được để mua một cái tẩu mới bằng gỗ hồ đào, và nhất là, nó giống như dáng vẻ của một anh lính quay lại mặt trận sau hai ngày phép. Lúc đầu, tôi nghĩ chiếc xe tải có dáng vẻ đó, nhưng thật ra đấy chính là dáng vẻ của Lakes lúc này.
    Lakes đang trở ra mặt trận. Lúc sắp về thăm làng trong hai ngày, Lakes cứ nghĩ rằng anh sẽ đi khắp quanh làng, khắp cánh đồng hoa hướng dương, đi dọc theo con sông nhỏ chạy men theo phía sau ngọn đồi, men theo cánh đồng và cắt ngang con đường lớn bằng một cây cầu gỗ ba nhịp. Thế nhưng, hoá ra phần lớn thời gian đó anh chỉ ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hàng rào làm bằng thân những cây táo non, hướng ra cánh đồng vàng, hoặc ngồi trong quán rượu với bố anh và những ông bạn già khọm của ông. Các ông già cứ mời anh uống gin và bắt anh tháo lắp khẩu tiểu liên của anh đến cả chục lần cho họ xem. Bây giờ, khi lắc lư trên chiếc xe tải cũ kỹ của bố, Lakes lơ đễnh nhìn khắp cánh đồng và anh không nghĩ đến một điều gì cụ thể. Ông bố nheo nheo mắt, nói với anh:
    -Này, biết không anh bạn, người ta bảo con đường này có hình chữ V, có nghĩa là Victory đấy, thế mà trước đây không ai thấy rằng nó có hình chữ V.
    Lakes không nói gì, ông bố cũng không buồn để ý xem anh có lắng nghe ông nói không.
    Một năm rưỡi sau, tình hình chiến sự trở nên ác liệt hơn, ngôi làng đã trở thành một điểm trung chuyển hàng tiếp tế cho mặt trận, người ta cho làm một con đường mới, thẳng tắp, cắt ngang con đường cũ. Nhìn từ trên đồi, hai con đường tạo thành một hình như một ký hiệu toán học. Ký hiệu này có nghĩa là "tất cả", và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tháng Năm năm đó, Lakes hy sinh ở một trận đánh giành giật quyền kiểm soát một cây cầu, nó có hình dáng cũng gần giống như cây cầu gỗ ba nhịp ở quê anh.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái này dành cho bạn The Bagpiper .Tôi nhìn thấy cái smiley của bạn và chắc bạn cũng nhìn thấy cái của tôi.
    Sự suy luận ( từ " chiếc gậy" và " mô tô 3 bánh ")
    - Chiếc xe đã đổ ( tôi cho là tình huống xấu nhất ):
    Khi chiếc xe đổ, người ngồi bị thương và cái kẻ đang cầm gậy kia là đáng nghi nhất.Nhưng cũng có thể chiếc xe đổ là do xịt lốp bất ngờ ( có kẻ rải đinh từ trước ) .Nếu bạn thấy tôi cầm gậy là bạn nhìn đúng đấy. Có điều đó là tôi già rồi.Gậy để chống cho khỏi ngã chứ hơi đâu mà còn chọc với chẳng ngoáy.Vậy nên Mr Fur khỏi cần open too large.
    -Chiếc xe đang chạy ( với tốc độ cao ):
    Rất nguy hiểm khi chạy xe như vậy.Dù 2 tên SS trên đó bản lĩnh và " cực đoan ".Với những kẻ cực đoan thì việc chẹt chết vài con gà ,vài con chó hay thậm chí chết người thì cũng là chuyện vặt.Tuy nhiên , những kẻ chết đuối thường bơi giỏi . Phóng xe nhanh rồi tự đâm vào tường thì không đáng chút nào.Có thể đôi khi người lái nhận ra sự nguy hiểm của việc đi xe với vận tốc 160km/h ( tương ứng với 6 làn xe )anh ta giảm tốc độ .Nhưng rồi cái việc thích cảm giác mạnh và cả cái tính bất cần khiến anh ta lại quay lại với tốc độ và chơi với vận tốc 180km/h ( đường cao tốc 8 làn xe )
    Việc tự chủ cảm xúc thì mấy ai làm được và sở thích thì có ai giống ai .Không thể bảo tôi đúng hay bạn đúng trong chuyện này.Tôi chỉ có thể nói " nguy hiểm "
    -Tình huống thứ 3 ( tôi thích nhất ):
    Đó là khi xe đang khởi động.Người lái xe kiểm tra cẩn thận động cơ,xăng dầu.Anh ta nhìn lại bản đồ lần cuối.Anh nghĩ về cái đích sẽ đến rồi bước lên xe.Người bạn đồng hành mỉm cười vì tin tưởng vao tay lái của anh ta.Anh lái xe cười lại và anh biết mình sẽ chuyển động với vận tốc ....tối đa ( không nhìn đồng hồ số nữa)
    - Còn 2 tình huống nữa :
    +Nếu bạn bảo : Ôi dào , cờ à , xe à ? chỉ là tưởng tượng thôi có thật đâu.Xe bây giờ mới chỉ là quặng sắt, bánh mới chỉ là cây cao su v.v... thì có thể suy diễn đến hết đời mà vẫn chưa hết chuyện.
    +Tương tự như vậy, nếu bạn bảo rằng : xe á ? Nó đã cũ quá rồi.Bây giờ chỉ còn là đống sắt vụn mà sắt thì hình như đem đi xử lí rác thải công nghiệp .Rồi từ rác sẽ v.v.... thì cũng vô cùng nốt.
    Tôi có thể suy diễn như vậy dài dài .Nhưng bây giờ tôi thích dừng tại đây.Cái nhảm nhí này gửi bạn đọc cho vui nhân ngày Noel.
    Ps: Có 2 cô gái lần đầu gặp nhau ở Đà Nẵng và họ đang vui vẻ ăn cơm rồi uống cà phê với nhau.Tôi sẽ ngượng nếu như bực tức gì với bạn.ÔI, nói đến cà phê lại thèm rồi .Mời bạn 1 chén ( ảo ) nhé.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 24/12/2003
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái này dành cho bạn The Bagpiper .Tôi nhìn thấy cái smiley của bạn và chắc bạn cũng nhìn thấy cái của tôi.
    Sự suy luận ( từ " chiếc gậy" và " mô tô 3 bánh ")
    - Chiếc xe đã đổ ( tôi cho là tình huống xấu nhất ):
    Khi chiếc xe đổ, người ngồi bị thương và cái kẻ đang cầm gậy kia là đáng nghi nhất.Nhưng cũng có thể chiếc xe đổ là do xịt lốp bất ngờ ( có kẻ rải đinh từ trước ) .Nếu bạn thấy tôi cầm gậy là bạn nhìn đúng đấy. Có điều đó là tôi già rồi.Gậy để chống cho khỏi ngã chứ hơi đâu mà còn chọc với chẳng ngoáy.Vậy nên Mr Fur khỏi cần open too large.
    -Chiếc xe đang chạy ( với tốc độ cao ):
    Rất nguy hiểm khi chạy xe như vậy.Dù 2 tên SS trên đó bản lĩnh và " cực đoan ".Với những kẻ cực đoan thì việc chẹt chết vài con gà ,vài con chó hay thậm chí chết người thì cũng là chuyện vặt.Tuy nhiên , những kẻ chết đuối thường bơi giỏi . Phóng xe nhanh rồi tự đâm vào tường thì không đáng chút nào.Có thể đôi khi người lái nhận ra sự nguy hiểm của việc đi xe với vận tốc 160km/h ( tương ứng với 6 làn xe )anh ta giảm tốc độ .Nhưng rồi cái việc thích cảm giác mạnh và cả cái tính bất cần khiến anh ta lại quay lại với tốc độ và chơi với vận tốc 180km/h ( đường cao tốc 8 làn xe )
    Việc tự chủ cảm xúc thì mấy ai làm được và sở thích thì có ai giống ai .Không thể bảo tôi đúng hay bạn đúng trong chuyện này.Tôi chỉ có thể nói " nguy hiểm "
    -Tình huống thứ 3 ( tôi thích nhất ):
    Đó là khi xe đang khởi động.Người lái xe kiểm tra cẩn thận động cơ,xăng dầu.Anh ta nhìn lại bản đồ lần cuối.Anh nghĩ về cái đích sẽ đến rồi bước lên xe.Người bạn đồng hành mỉm cười vì tin tưởng vao tay lái của anh ta.Anh lái xe cười lại và anh biết mình sẽ chuyển động với vận tốc ....tối đa ( không nhìn đồng hồ số nữa)
    - Còn 2 tình huống nữa :
    +Nếu bạn bảo : Ôi dào , cờ à , xe à ? chỉ là tưởng tượng thôi có thật đâu.Xe bây giờ mới chỉ là quặng sắt, bánh mới chỉ là cây cao su v.v... thì có thể suy diễn đến hết đời mà vẫn chưa hết chuyện.
    +Tương tự như vậy, nếu bạn bảo rằng : xe á ? Nó đã cũ quá rồi.Bây giờ chỉ còn là đống sắt vụn mà sắt thì hình như đem đi xử lí rác thải công nghiệp .Rồi từ rác sẽ v.v.... thì cũng vô cùng nốt.
    Tôi có thể suy diễn như vậy dài dài .Nhưng bây giờ tôi thích dừng tại đây.Cái nhảm nhí này gửi bạn đọc cho vui nhân ngày Noel.
    Ps: Có 2 cô gái lần đầu gặp nhau ở Đà Nẵng và họ đang vui vẻ ăn cơm rồi uống cà phê với nhau.Tôi sẽ ngượng nếu như bực tức gì với bạn.ÔI, nói đến cà phê lại thèm rồi .Mời bạn 1 chén ( ảo ) nhé.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 24/12/2003
  10. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cảm giác giống đang ăn cơm nhai fải hạt sạn ghê
    nhưng thôi kệ nhá bác irish, tiếp nhớ, tiếp câu chuyện về cái chết,
    nhẹ tênh
    shine on ur crazy diamond...

Chia sẻ trang này