1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Iris? Tên một loài hoa đấy bác Mặt Trời thân mến, thiếu mất chữ H yêu quý của tôi rồi.
    Hơn bảy năm rồi, tôi chưa có lại được niềm hạnh phúc ngồi trên khán đài đông kín người của sân Chi Lăng. Khi nào Newcastle đến du đấu, thể nào tôi cũng về để ngồi ở đấy, nhất định sẽ rủ bố đi cùng. Và tôi sẽ không vẽ lại nó nữa, bởi vì tôi không còn khoảng sân nhỏ ngày xưa, và tôi cũng không còn là đứa bé ba tuổi.
    "Cháu sẽ ngồi uống chè với chú!"
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT CƠN MƯA
    Trong quán cà phê, tôi ngồi gần bàn một đôi tình nhân trẻ, và nghe lỏm câu chuyện của họ.
    - Mưa lâu thế nhỉ?
    - Sẽ tạnh ngay ấy mà...
    - Muộn rồi, em phải về. Chắc phải đội mưa mà về thôi anh ạ.
    - Nhưng như thế em sẽ ướt hết.
    - Có sao đâu nhỉ! Tại sao chúng ta cứ sợ ướt mưa nhỉ?
    - Bởi vì... Sợ bị ướt là một cái gì đó chúng ta đã quen thuộc.
    - Không, em sẽ đi đây!
    - Khoan đã...
    Cô gái đứng lên, quả quyết đi về phía cửa. Trong khoảng nửa phút, cơn mưa bỗng thưa hạt đi rồi tạnh hẳn.
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MỘT CƠN MƯA
    Trong quán cà phê, tôi ngồi gần bàn một đôi tình nhân trẻ, và nghe lỏm câu chuyện của họ.
    - Mưa lâu thế nhỉ?
    - Sẽ tạnh ngay ấy mà...
    - Muộn rồi, em phải về. Chắc phải đội mưa mà về thôi anh ạ.
    - Nhưng như thế em sẽ ướt hết.
    - Có sao đâu nhỉ! Tại sao chúng ta cứ sợ ướt mưa nhỉ?
    - Bởi vì... Sợ bị ướt là một cái gì đó chúng ta đã quen thuộc.
    - Không, em sẽ đi đây!
    - Khoan đã...
    Cô gái đứng lên, quả quyết đi về phía cửa. Trong khoảng nửa phút, cơn mưa bỗng thưa hạt đi rồi tạnh hẳn.
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cải biên tí tẹo nhé?
    MỘT CƠN MƯA
    Trong quán cà phê, tôi ngồi gần bàn một đôi tình nhân trẻ, và nghe lỏm câu chuyện của họ.
    - Mưa lâu thế nhỉ?
    - Phải, lâu thật đấy...
    - Muộn rồi, em phải về. Chắc phải đội mưa mà về thôi anh ạ.
    - Nhưng như thế em sẽ ướt hết.
    - Có sao đâu nhỉ! Tại sao chúng ta cứ sợ ướt mưa nhỉ?
    - À, ướt thì anh không sợ, anh sợ chúng ta sẽ lăn quay ra ốm. Sợ bị ướt là một cái gì đó chúng ta cần phải làm quen khi chúng ta không còn nông nổi nữa .
    - Không, em sẽ đi đây!
    - Khoan đã...
    Cô gái đứng lên, quả quyết đi về phía cửa. Trong khoảng nửa phút, cơn mưa bỗng ngày như nặng hạt hơn.
    Tối hôm sau, thay vì hò hẹn nhau ở quán cafe lãng mạn, chàng trai ghé qua hiệu thuốc và đi về phía nhà cô gái

    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 02/05/2004
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cải biên tí tẹo nhé?
    MỘT CƠN MƯA
    Trong quán cà phê, tôi ngồi gần bàn một đôi tình nhân trẻ, và nghe lỏm câu chuyện của họ.
    - Mưa lâu thế nhỉ?
    - Phải, lâu thật đấy...
    - Muộn rồi, em phải về. Chắc phải đội mưa mà về thôi anh ạ.
    - Nhưng như thế em sẽ ướt hết.
    - Có sao đâu nhỉ! Tại sao chúng ta cứ sợ ướt mưa nhỉ?
    - À, ướt thì anh không sợ, anh sợ chúng ta sẽ lăn quay ra ốm. Sợ bị ướt là một cái gì đó chúng ta cần phải làm quen khi chúng ta không còn nông nổi nữa .
    - Không, em sẽ đi đây!
    - Khoan đã...
    Cô gái đứng lên, quả quyết đi về phía cửa. Trong khoảng nửa phút, cơn mưa bỗng ngày như nặng hạt hơn.
    Tối hôm sau, thay vì hò hẹn nhau ở quán cafe lãng mạn, chàng trai ghé qua hiệu thuốc và đi về phía nhà cô gái

    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 02/05/2004
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hm, quả là to gan đấy nhỉ!!!
    Hm, tối nay xem xong cái phim When Harry Met Sally, chả hiểu thế nào mà nhìn thấy đĩa rau trên bàn của Harry và Sally mình lại đói bụng. Khi nào cũng thế, đĩa rau luôn làm ta cảm thấy đói bụng, lại phải bò ra phố giữa đêm thế này mà kiếm cái gì ăn. Hoá ra ở New York cũng có Khải hoàn môn đấy, càng ngày càng thấy cái thành phố đó có lắm thứ hay ho. Thôi, về đi ngủ nào. Sáng mai chuông báo thức reo thì lại hối hận đêm qua đã không đi ngủ sớm. Khỉ thật! Chúc mọi người tiếp tục ngủ ngon!
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hm, quả là to gan đấy nhỉ!!!
    Hm, tối nay xem xong cái phim When Harry Met Sally, chả hiểu thế nào mà nhìn thấy đĩa rau trên bàn của Harry và Sally mình lại đói bụng. Khi nào cũng thế, đĩa rau luôn làm ta cảm thấy đói bụng, lại phải bò ra phố giữa đêm thế này mà kiếm cái gì ăn. Hoá ra ở New York cũng có Khải hoàn môn đấy, càng ngày càng thấy cái thành phố đó có lắm thứ hay ho. Thôi, về đi ngủ nào. Sáng mai chuông báo thức reo thì lại hối hận đêm qua đã không đi ngủ sớm. Khỉ thật! Chúc mọi người tiếp tục ngủ ngon!
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này là hoa Bách Hợp của các bác đây phỏng?
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này là hoa Bách Hợp của các bác đây phỏng?
  10. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Và khi nào cũng thế , xong tô thứ hai, ta hăm hở nâng tô thứ ba !

Chia sẻ trang này