1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn TheBagpiper
    Hòn Đảo Ngọc Lục Bảo
    Người Ailen hỡi, các bạn có nghe thấy gì không?
    Theo luật thì cây cỏ hoa lá sẽ bị cấm trồng trên đất Ailen
    Một luật lệ tàn bạo phủ lên đất nước màu Xanh
    Đất nước này chưa từng nhuốm màu u sầu như thế bao giờ
    Bọn chúng treo cổ dân ta ngoài kia, vì đã dám mang màu Xanh
    của đất nước
    Rồi bắt chúng ta phải mang màu đỏ ác nghiệt của đế chế Anh
    Các đứa con của đất nước Ailen sẽ không bao giờ quên rằng
    họ đã phải đổ máu
    Khi nào luật lệ có thể ngăn ngọn cỏ mọc
    Khi mà lá cây mùa hè không còn dám phơi bày sắc tươi xanh
    thì lúc đó - tôi sẽ thay đổi màu
    Nhưng từ giờ cho đến ngày ấy tôi vẫn
    mang màu Xanh của Đất Nước.

    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 30/11/2005
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    SỰ NHÂN TỪ CỦA CON HỔ
    Tại một bìa rừng, một con hổ đói đuổi bắt được một con thỏ. Hổ hỏi thỏ:
    - Mi nổi tiếng là chạy nhanh, sao lại để ta tóm được thế này?
    - Tôi tuy chạy nhanh như gió, nhưng cả ngày hôm nay tôi chưa có gì ăn, đói không thể chạy nhanh được.
    Hổ bèn nói:
    - Thế thì ta sẽ không ăn thịt mi, để mi cùng chịu đói như ta.
    Nói xong con hổ thả con thỏ chạy đi. Nhưng một lúc sau nó bỗng đuổi theo và tóm con thỏ lại.
    - Ta nghĩ lại rồi. Chi bằng ta ăn thịt mi để mi khỏi phải chịu cái đói hành hạ nữa, và ta cũng lấy làm khoan khoái vì được ăn no - Nói xong lập tức con hổ ăn thịt con thỏ.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    cái bạn kèn ít nói wá trời, chắc lụ khụ roài
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    10/3 ( trước 4 ngày lương )
    Chúc mừng Bạn Lý Hiệp Suỹ một ngày sinh chó má đầy hạnh phúc !
    Chúc bạn thêm tuổi mới uống được nhiều sữa hơn , tóc dài hơn và cái kia cũng dài hơn đôi chút !
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, bạn ơiii...
    Nếu như vậy làm sao tớ trưng cái avatar như bạn được?!
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CẬU BÉ VỚI CHIẾC BẬT LỬA
    (Egoist bạn tôi đã gọi tôi bằng biệt hiệu này)
    Tôi ngồi trước ngôi nhà có cây thuỷ tùng.
    Sally chạy ùa vào phòng làm việc của tôi và mách.
    - Bố ơi, anh Jack giấu cái bật lửa của bố.
    Tôi xoa đầu con bé, định bảo nó rằng không sao cả và đi chơi đi, nhưng với chút tò mò tôi bảo Sally ra gọi Jack vào. Khi Jack vào tôi hỏi thằng bé.
    - Con giấu bật lửa của bố à?
    Nó không nói gì.
    - Nhưng bố đã bảo là nghịch lửa rất nguy hiểm mà...
    - Con giấu bật lửa để bố không hút thuốc nữa. Bố hút thuốc rất nhiều...
    Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ gật trên băng ghế. Trời đã bắt đầu tối và trong ngôi nhà có cây thuỷ tùng đèn đã bật sáng, ông bố đang dọn bữa ăn tối cho Sally và Jack, chúng đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
    Tôi lần vào trong túi áo khoác, và tay tôi chạm vào cái bật lửa của mình.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đố bạn Lý cây thuỷ tùng là cây thế nào ?!!
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một cặp tình nhân, chàng tên là Tùng còn nàng tên là Thuỷ. Họ thường hò hẹn nhau bên bờ sông Gấm thơ mộng. Một hôm, Thuỷ đến trước nhưng nàng chờ mãi vẫn không thấy Tùng đến. Nàng rỏ lệ buồn xuống sông, làm kinh động đến chúa Thuồng Luồng, thế là Thuồng Luồng Đại Đế trồi lên mang nàng đi. Một lúc sau Tùng mới đến, chàng trễ hẹn là do mãi đi nhậu nên quên mất. Nhìn đôi hài của người yêu còn nằm lại trên bờ, Tùng vô cùng đau xót. Lòng tràn đầy hối hận, chàng gục xuống khóc bảy ngày bảy đêm. Rồi chàng lả đi và chết. Nơi hai người từng hẹn hò mọc lên một loài cây lạ, cành lá quấn quít nhau như những tình nhân. Nhân gian tưởng nhớ chuyện tình bi thảm này nên đặt tên là cây Thuỷ Tùng, tiếng Anh là Yew, tên khoa học là Taxus baccata, hê hê...
    Đây là cây thuỷ tùng. Mọc chủ yếu ở Châu Âu, Bắc Phi và Tây Nam Á. Cây này sống dai như chó, có khi đến 2000 năm.
    [​IMG]
    Zoom.
    [​IMG]
    Hết thắc mắc chưa bạn?
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    cây Tùng gì mà hình thù xấu xí nhỉ ! còn cái hoa cái quả ở pix phía dưới là gì thế ạ ? chả nhẽ lại là 2 trong 1?
    cho em spam nhát, bọn Anh đá dốt quá. mà không hiểu làm sao cái thằng Beckam nó cứ nhắm lấy số 7 nó khoác!

Chia sẻ trang này