1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Được pinksubmarine sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 11/06/2006
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hai trong một.
    Beckam? Là Beckamp? Ông này của Hà Lan và Arsenal, giải nghệ roài .
    Chắc bạn Ameiso nói đến thằng Beck-Hâm, cựu M.U. huh, thằng này đúng là khoác áo số 7, mà lại là đội trưởng nữa mới chết. Hê hê, nhưng mà quả tạt của nó tối qua thành bàn đấy. Cho spam phát!
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bạn Lý giỏi vãi đái . Cái *** gì cung biết ! Khâm phục quá đi !
    Thế sông Gấm ở đâu hở bạn Lý ?. Mà theo mình biết thì ở sông Gấm đéck có cây nào gọi là thuỷ tùng mọc luẩn quẩn đấy
    đừng dùng google nhá !
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cho tớ xin 3 cái gạch đầu dòng :
    - cô Kim Xuân bày bạn cô Lý kể chuyện cổ tích thời hiện đại hay quá ! khá khen 2 cô trò !
    - khoa học đã chứng minh là ...chó sống dai như chó...hả bạn ?
    - bạn nói chuyện bóng đá làm tớ nhớ ra một cái nợ, bạn cô Lý nhớ ra chưa ? cái nợ hồi MU của bạn đá với Arsernal ! ghi sổ đi ! Tết về trả cho tớ ! ai mà nợ tớ là tớ nhớ đời đời kiếp kiếp !
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    @daysleeper__ : Sông Gấm ở Hải Phòng. Còn cái chiện lâm ly bi đát trên là ta bịa, chứ thuỷ tùng làm đếtsch gì có ở Hải Phòng. Biết cây thuỷ tùng là nhờ xem tivi, cây thuỷ tùng 2000 tuổi là ở Scotland đó, cạnh cái nhà thờ gì gì quên nó tên rồi, he he! Google là tiện ích của thời đại, không dùng thì là đồ con cóc.
    @daydreamer : Đi đâu cũng đòi nợ, ta mệtsch mi quá!
    Spam hơi bị nhiều rồi! Cấm đứa nào thắc mắc nữa!
    Được Irish sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 12/06/2006
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mk ! Hiệp suỹ bây giờ chuyên qua lang thang trong TiVi ah ? Thế Tivi sản xuất năm bao nhiêu hả Hiệp Suỹ ! Trả lời giúp em cái . ! Mổi lần đọc bài Hiệp Suỹ iem lại được hấp thu một lượng kiến thức khổng lồ . Trả lời giùm cái Lý !!!!
  7. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @Irish: Bác ạ, sông HP nha` em thì chỉ có sông CẤM, cái tên sông Gấm mỹ miều hình như là của bác ạ.
    Mà bác có fải bác kèn túi đấy ko? Đợi mãi mới thấy bác xuất hiện, mà khác quá, khác quá!!!
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nghe bạn Irish nói về thuỷ tùng tự nhiên lại nhớ đến "Tuyết Tùng ơi" của Gaup bên TL.
    @Bạn Days ngày càng tinh vi quá.
    tặng cho bạn Irish
    SALLY GARDEN
    Down by the Sally garden, my love and I did meet,
    She passed the Sally garden, with little snow-white feet.
    She bid me `Take love easy, as the leaves grow on the tree'',
    But I, being young and foolish, with her did not agree.
    In a field down by the river, my love and I did stand
    And on my leaning shoulder, she laid her snow-white hand.
    She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs:
    But I was young and foolish and now am full of tears.
    Down by the Sally garden, my love and I did meet,
    She passed the Sally garden, with little snow-white feet.
    She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
    But I, being young and foolish, with her did not agree
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình cũng cảm thấy thế. Đọc cái Tuyết tùng ơi cũng thích như kiểu đọc M1-2-3 of Irish. (tuy mỗi cái một kiểu)
    @ Cháu Eg: Cháu có thích đọc Murakami ko ?
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 21/06/2006
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cuốn nào hả chị ? Không biết độc giả khác thấy hay gì không? chứ em thấy đọc ông này hơi buồn ngủ đấy. Có cuốn nào hay hơn Rừng NaUy chị gửi cho em nhé. he he!

Chia sẻ trang này