1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác. Chính vì thế mà tôi đặt tên topic là Những Chuyện Kể chứ không phải là Những Truyện Ngắn. Xin lỗi vì tôi không thể viết giống như mọi người.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ, bác Bagpiper hình như chính là bác Irish với cả bác Samidanald hay sao ý, thấy chữ ký của mấy bác này giống nhau lắm mà cứ nói đến trái tim tan nát với lại cơn buồn ngủ của ông Jack nào ý
    Nguyễn thị Sụtsịt
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ, bác Bagpiper hình như chính là bác Irish với cả bác Samidanald hay sao ý, thấy chữ ký của mấy bác này giống nhau lắm mà cứ nói đến trái tim tan nát với lại cơn buồn ngủ của ông Jack nào ý
    Nguyễn thị Sụtsịt
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Irish này, dần dần bác làm tôi ghen tị với cái thế giới tưởng tượng của bác. Rất hay, Irish. Trí tưởng tượng của bác thật là hay quá.
    Tôi thích cái kiểu này, đôi khi cũng muốn buông mình trôi theo những cái gì đại loại như của bác vẫn viết. Nó là những hình ảnh của giấc mơ, mà khi tỉnh dậy thì chỉ còn rất mơ hồ. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn tóm lấy nó và viết ngay ra, bởi vì rõ ràng là tôi cũng có những hình ảnh khá đẹp và những góc quay khá đẹp.
    Tuy thế, tôi chưa bao giờ làm được. Khi tôi ngồi dậy thì tất cả chỉ còn là hiện thực, và tôi không thể nào quay lại những giấc mơ được nữa.
    Mời bác cốc bia . Hy vọng chuyện kể của thằng kèn túi vẫn cứ tiếp diễn đều đều.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 08/12/2003
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Irish này, dần dần bác làm tôi ghen tị với cái thế giới tưởng tượng của bác. Rất hay, Irish. Trí tưởng tượng của bác thật là hay quá.
    Tôi thích cái kiểu này, đôi khi cũng muốn buông mình trôi theo những cái gì đại loại như của bác vẫn viết. Nó là những hình ảnh của giấc mơ, mà khi tỉnh dậy thì chỉ còn rất mơ hồ. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn tóm lấy nó và viết ngay ra, bởi vì rõ ràng là tôi cũng có những hình ảnh khá đẹp và những góc quay khá đẹp.
    Tuy thế, tôi chưa bao giờ làm được. Khi tôi ngồi dậy thì tất cả chỉ còn là hiện thực, và tôi không thể nào quay lại những giấc mơ được nữa.
    Mời bác cốc bia . Hy vọng chuyện kể của thằng kèn túi vẫn cứ tiếp diễn đều đều.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 08/12/2003
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy quan sát và tưởng tượng của bác giống như những pha quay chậm. Chứng tỏ bác có một tốc độ quan sát và cảm nhận cực nhanh, ngang ngửa với thời gian, đặc biệt là chuyện về cơn gió và ước mơ của một giọt nước khác. Vì tôi mới đọc có 2 chuyện đấy. Rất chi hay
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy quan sát và tưởng tượng của bác giống như những pha quay chậm. Chứng tỏ bác có một tốc độ quan sát và cảm nhận cực nhanh, ngang ngửa với thời gian, đặc biệt là chuyện về cơn gió và ước mơ của một giọt nước khác. Vì tôi mới đọc có 2 chuyện đấy. Rất chi hay
  8. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    quote-Tequila viết lúc 06:11 ngày 08/12/2003-]
    Irish này, dần dần bác làm tôi ghen tị với cái thế giới tưởng tượng của bác. Rất hay, Irish. Trí tưởng tượng của bác thật là hay quá.
    Tôi thích cái kiểu này, .....
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 08/12/2003
    /quote
    còn em thì khoái cái này, nghe cứ như phim Tàu
    &lt;FONT color=green size=1&gt;&lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/FONT&gt;
    Được anrover sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 08/12/2003
  9. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    quote-Tequila viết lúc 06:11 ngày 08/12/2003-]
    Irish này, dần dần bác làm tôi ghen tị với cái thế giới tưởng tượng của bác. Rất hay, Irish. Trí tưởng tượng của bác thật là hay quá.
    Tôi thích cái kiểu này, .....
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 08/12/2003
    /quote
    còn em thì khoái cái này, nghe cứ như phim Tàu
    &lt;FONT color=green size=1&gt;&lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/FONT&gt;
    Được anrover sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 08/12/2003
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ta là một kẻ bệnh hoạn
    Trong đầu ta chỉ có Mrisis.

    MRISIS SỐ HAI
    (Tặng Tequila, đừng có ghen tỵ với tôi vì tôi ngàn lần ước tôi không như thế này)
    Một hôm, tôi nghĩ ra cái trò đi giật lùi trên một xa lộ. Đấy là một xa lộ sáu làn xe, và xe cộ cứ chạy tíu tít. Tôi đi giật lùi, có nghĩa là tôi đi ngược lại hướng của những chiếc xe đang lưu thông bên phần đường mà tôi đang đi giật lùi, nghĩa là nếu chúng húc tôi thì chúng sẽ húc ngay vào lưng. Lúc đầu, một phần vì đạo đức một phần vì không muốn giây hoạ vào thân, những tên lái xe đều cố hết sức ngoặc tay lái tránh khỏi tôi ngay trong những giây cuối cùng khi những chiếc xe sắp đâm vào tôi. Thế nhưng, theo lý thuyết xác suất thì sẽ có ít nhất một chiếc sẽ phải đâm vào tôi, và ah kia rồi nó đã đến.
    Chiếc xe đâm vào tôi hoá ra là một chiếc xe bồn, vì sao tôi biết điều đấy nhỉ? Rất dễ hiểu, chiếc xe đã xuyên qua người tôi. Khi nó đang ở vị trí lưng chừng, tôi thấy rằng nó đang chở sữa. Đấy là một chiếc xe bồn chở sữa vào buổi sáng, hẳn là tay lái xe vừa mới ngủ dậy và đang còn ngái ngủ. Tôi tranh thủ hớp một ngụm sữa nhưng lập tức hối hận ngay vì sữa này là sữa không có đường, tôi chúa ghét cái món này, tôi chỉ thích uống sữa có đường. Không hiểu vì sao tôi đã lớn lên bằng sữa mẹ được nhỉ?!
    Sau cái vụ đâm xuyên qua chiếc xe bồn, tôi phát hiện ra rằng phần lớn xe cộ có thể đâm xuyên qua người tôi và tôi có thể biết được bên trong chúng nó chứa những gì. Thế là, lập tức tôi trở nên vô hình, để bọn xe cứ thoải mái đâm xuyên qua tôi mà không cần phải né tránh nữa ấy mà. Những chiếc xe tiếp theo gồm có, một chiếc xe moóc chở gỗ, môt chiếc xe chở gà tây, một chiếc xe cứu thương, một chiếc xe tải quân đội và một chiếc xe buýt. Chiếc xe moóc chở gỗ, trái với suy nghĩ của bạn lúc này, là nó chẳng có gì để xem, thì lại rất lý thú. Bởi vì khi nó đâm xuyên qua, tôi có thể thấy những gì bên trong những thân gỗ, và biết biết không tôi đã thấy bên trong nó một ít sâu bọ và ấu trùng của một loài rất nguy hại. Tôi không biết vì sao mình biết nó nguy hại, nhưng tôi hiểu rằng sẽ có một nạn dịch ở thành phố này. Tôi không thích chiếc xe chở gà tây và chiếc xe cứu thương, một chiếc chở một bọn mang đi giết còn chiếc kia chở một bọn mang đi cứu. Chiếc xe tải quân đội, tôi thích chiếc này, vì bọn được chở trong xe là bọn sẽ giết cả hai bọn kia. Cuối cùng là chiếc xe buýt, hoá ra nó là một chiếc xe chở những học sinh của một trường quân sự, thì ra bọn này được mang đi đào tạo để trở thành một bọn như là bọn mới vừa rồi. Quả là một cuộc giễu hành rất chặt chẽ trong một buổi sáng có một thằng khùng nghĩ ra trò đi giật lùi trên một xa lộ sáu làn xe.
    Ah, nhưng chưa hết đâu, còn một chiếc xe nữa. Đây là một chiếc xe bình thường, không có gì đặc biệt nếu như bạn không bị nó đâm xuyên qua, bởi vì bên trong nó có một cảnh không bình thường. Có hai tên mang mũ trùm kín đầu mang súng và một cô nàng bị trói quắm lại và bị nhét giẻ vào miệng. Hẳn rồi, đây là một vụ bắt cóc. Ngay khi chiếc xe vừa đâm xuyên qua tôi thì tôi lập tức bám vào đằng sau nó, tôi trở lại hữu hình, khoá thùng xe và hô hoán với những tên cảnh sát giao thông. Những tên cảnh sát giao thông áp tải chiếc xe về một đồn cảnh sát hình sự. Việc khám xét lập tức được thực thi, và hết sức bất ngờ, mọi người nhìn thấy trong thùng xe không phải là một vụ bắt cóc mà là một cặp tinh tinh đang chơi trò vợ chồng. Hoá ra đây là một chiếc xe của sở thú thành phố.
    Thế là, tôi bị tống vào tù vài hôm, vì can tội vu khống và tội bám trên xe đang lưu thông. Trong tù, tôi rất buồn phiền và sau đấy có một điều diễn ra làm tôi không buồn phiền nữa. Đấy là có một cô nàng bị giam ở xà lim bên cạnh vượt ngục và cô ta giải thoát tôi theo. Cô nàng trông rất xinh và tôi không hiểu vì sao cô ta lại bị tống vào tù, hay là cô ta cũng can tội vu khống và bám trên xe đang lưu thông?! Sau khi chia tay với cô ta tôi mới sực nhớ ra đấy chính là cô nàng tôi trông thấy bị trói trong chiếc xe. Chà! Từ đấy tôi cạch, tôi không dám chơi cái trò đi giật lùi trên xa lộ sáu làn xe nữa.
    Sau đấy vài tháng, trong một buổi sáng mát mẻ, tôi chơi trò đi giật lùi trên một xa lộ tám làn xe.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST

Chia sẻ trang này